Xem đầy đủ chức năng : tình yêu có từ bao giờ...............
heoheo
16-01-2007, 03:10 AM
người ta thường nói quảng đời học sinh là quảng đời đep nhất. Đúng vậy , ở lứa tuổi này chỉ cần thấy môt khuôn mặt dễ thương thôi đã thấy rung động rồi.Nên tôi cũng không phải ngoại lệ.Tôi đã để ý đến một người cùng khối. Bạn ấy học cực giỏi ,khuôn mặt dễ mến. Ngày nào tôi cũng gặp cậu ấy cả. tôi cũng không biết tôi đã yêu cậu ấy từ bao giờ nữa nhưng tôi chỉ nhớ hôm mà tôi bị cậu ấy làm cho bối rối ,đỏ mặt là hôm chào cờ ,tôi cũng chẳng rỏ hôm đó là ngày bao nhiêu nữa ,hôm ấy nắng to , con trai thi chẳng thấy đọng tỉnh gì cả mà chỉ thấy con gái loay hoay để tình đồ che nắng.Thật sự chỉ có người miền trung mới cảm nhân được cái nắng ấy ra sao. Sự nháo nhác làm tôi phật cười ,nhưng trong long thì đang miệu.Vì tôi ngồi đằng sau ,toan là con trai nên đành đếm thời gian vào lớp. Trong trường hợp ấy nếu ai đó đưa cho banjk môt chiếc mũ thì bạn cảm thấy sao.Tôi đã may măn như vậy đấy.khi nhận được mũ cua bạn ấy ,mình đã run lên ,tim đập loạn nhịp.Ôi ,khuôn mặt với nụ cười ấy hinh như trong chóc lát đã cướp trai tim của tôi rồi.....
Hàn Cát Nhi
16-01-2007, 08:34 PM
Cái nắng chang chang - những ánh mắt ngây ngô của thời học sinh...nhớ , nhớ , và nhớ....
Xa cấp III mấy năm rồi nhưng những kí ức thì khó có thể phai nhòa....thế nào nhỉ....
Không chỉ trời nắng mà ngay cả khi trời mưa....ta cũng đã từng nhận được" tình thương " không lời ấy.....Một chiếc mũ đưa ra cùng với một lời đề nghị rất hay " Con trai tóc ngắn dễ gội đầu lắm , Nhi tóc dài nên khó gội hơn , lấy mũ mà đội này "...Ơ choáng ...và rồi từ đó hai đứa thành bạn thân " [chứ ko iu đc , chắc hiểu nhau quá đây :cr: ]....
Đất miền Trung , nắng gió mưa giông
heoheo
29-05-2007, 10:40 PM
Đây là tình cảm thật của tui...khổ cái là đến giờ tui chưa dám nói ra...tôi thì mong bên đó có tình cảm rùi noi..cón không e tôi sẽ dấu nó mất..tui vốn nhát mà
hoasaudongvn
30-05-2007, 02:50 AM
Cứ từ từ bạn à, để xem người ta thế nào đã mà bạn có thể bật đèn xanh mà
hello knight
02-06-2007, 08:23 AM
ò. Cố lên chi-a-ki. Pé cổ vũ chị hết mình nè
heo con ũn ĩn
02-06-2007, 11:13 PM
hihi, câu chuyện của bạn dễ thương quá =D , bạn trai đó đưa cho bạn cái nón thì mình nghĩ ít nhiều bạn ý cũng có để ý đến bạn đó. Cố lên ^____^
hello knight: haha, lúc đầu mình tự hỏi chi_a_ki là ai chài? giờ sực nhớ là một cô bá ngố ngố dễ thương trong phim nhật :D
sinhnhathong
03-06-2007, 12:04 AM
hì hì. Người ấy cũng để ý bạn rùi đó ,vì sao người ấy ko đưa mũ cho bạn khác mà lại đưa cho bạn chứ. một điều mới lạ đang chờ bạn phía trước đó.
kođăngký
03-06-2007, 07:25 AM
để ý xem trong cái mũ ấy có chấy ko >.<
Mimiki
04-06-2007, 11:55 AM
chắc là coá rồi...........
mưa_buồn
05-06-2007, 12:28 AM
umm quãng đời học sinh là quãng đời đẹp nhất :)
^_^SillyBoy^_^
05-06-2007, 02:09 AM
May quá em vẫn làm học sinh nên vẫn trong cái qãng thời gian tuyệt với đó :hihi:
Mimiki
05-06-2007, 08:59 AM
anh cũng là học sinh thì phải????
blood_omen
05-06-2007, 09:04 AM
bt thôi, nếu là người mà bạn thích cho bạn cái mũ thì bạn thấy thích, nếu mà là 1 người mà bạn kh thích đưa cho bạn cái mũ chưa chắc là bạn vui như vậy :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.