nguyen minh quy
15-01-2007, 11:27 PM
Tôi đã 22 tuổi , cũng đã từng yêu và được yêu , đã từng nếm trãi những ngọt ngào của tình yêu và cả vị chát của nó nữa...
Hồi tôi còn là học sinh , ở cái tuổi còn chưa hiểu tình yêu là gì , thứ tình yêu học trò đó như là màu nhiệm trong suy nghỉ không chỉ riêng tôi mà còn nhiều bạn học cùng tôi. Thật ngây thơ và cũng thật trong trắng như chính những gì mà chúng tôi nghĩ về tình yêu , không cần biết được mất những gì và đi đến đâu chỉ yêu và mong mình được sống vì người ấy.
Lần đầu tiên trong đời tôi nhận được một bức thư tình , tôi vừa vui ,vừa hãnh diện nhưng cũng không kém phần lo lắng , lo vì sợ tình cảm ấy là một sự trêu đùa , lo vì sợ nếu như bạn bè biết được sẽ bị dzề mỗi khi đến lớp và còn nhiều cảm giác khác nữa...
Chắc hẳn ai cũng thế , tình yêu thuở học trò không khác nhau nhiều trong mỗi chúng ta
Hồi tôi còn là học sinh , ở cái tuổi còn chưa hiểu tình yêu là gì , thứ tình yêu học trò đó như là màu nhiệm trong suy nghỉ không chỉ riêng tôi mà còn nhiều bạn học cùng tôi. Thật ngây thơ và cũng thật trong trắng như chính những gì mà chúng tôi nghĩ về tình yêu , không cần biết được mất những gì và đi đến đâu chỉ yêu và mong mình được sống vì người ấy.
Lần đầu tiên trong đời tôi nhận được một bức thư tình , tôi vừa vui ,vừa hãnh diện nhưng cũng không kém phần lo lắng , lo vì sợ tình cảm ấy là một sự trêu đùa , lo vì sợ nếu như bạn bè biết được sẽ bị dzề mỗi khi đến lớp và còn nhiều cảm giác khác nữa...
Chắc hẳn ai cũng thế , tình yêu thuở học trò không khác nhau nhiều trong mỗi chúng ta