chilovephong
15-01-2007, 07:24 PM
Em biết nói sao ??? ừ thì em buồn khi biết anh wen người khác nhưng em biết đó ko là thật lòng..... em cũng biết anh còn yêu em.... em chỉ mong anh c hấp nhận con của anh , em biết lòng anh đã muốn điều đó , nh ưng vì còn ngại gd fai? k o anh ???? em hiểu ....... em vẫn ngang và lỳ..... vì thế em mới tiếp tục yêu anh ..../... em vẫn ko hận anh , em vẫn còn luôn nhớ anh , thương anh , nghĩ về anh ,về kỉ niệm của 2 đứa.... như vu waf mới h ôm wa vậy anh à , thấm t hoắt đã gần 2 tháng mình chia tay rồi fai k o anh ????? nhưng em vẫn còn n guyên tình cảm đó ... như tất cả chưa có gì xảy ra cho em và cho anh ..... ,tình cảm và tình yêu đó vẫn còn đó...... càng thế chỉ làm em càng n hớ anh h ơn mà th ôi ........em cảm ơn anh đã hiểu và đã đồng ý giúp em ... giúp con mình có anh ... dc yêu anh ..... cảm ơn anh .............thực lòng rất cảm ơn anh.........