PDA

Xem đầy đủ chức năng : mong em hãy tha thứ cho anh



kokichi18
15-01-2007, 07:47 AM
Anh xin lỗi em. Những gì anh làm cũng chỉ vì anh wá iu em thui. Những lời nói lúc nóng giận của anh chỉ la những lời ghen tuông thui. Anh thật ko biết lúc đó anh đã suy nghĩ gì nữa. Anh hối hận lắm rùi. A nh bít khi em chuyển vào môi trưòng mới , em sẽ gặp nhìu khó khăn và đương nhiên em sẽ co những ngưòi bạn mới. Lúc đó em rất cần sự sẻ chia của anh.Nhung anh lai kô để tâm đến , lại đi ghen tuông vô cớ làm em buồn. anh thiệt la đáng chết. Những lời nói này của anh là thiệt lòng , kô phải giả dối đâu em ạ. mấy ngày nay kô đc gặp em , ko dc nhìn thấy em cưòi, anh thấy cuộc đời sao mà vô vị wá. Nếu sống mà thiếu đi ngưòi mình iu thì thà chet61 đi còn sưóng hơn , mà con tim anh đã chết thật rồi. Anh chỉ mong em hãy hiểu và tha thứ cho anh. Anh bít đã làm cho em thất vọng nhìu , nhưng xin hãy cho anh cơ hội để chuộc lại lỗi lầm. Hãy cho anh đc yeu6 thương và chăm sóc em giống như trưóc kia.
khỉ già gửi heo con dễ thương

emkothenoi_viemqua_yeuanh
15-01-2007, 02:17 PM
Ối Ối , Ấy Ơi , CÓ Nghe Ãnh NÓi Hok Naaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa???