PDA

Xem đầy đủ chức năng : Memory !!! Again !!! Love !!! Again !!!



vu0ng_ki3t
15-01-2007, 01:30 AM
:Baby: Em yêu ! Anh thật sự không thể hiểu tại sao em lại yêu anh như vậy, thời gian anh xa em hơn nữa năm mà em vẫn không quên được anh sao, trong thời gian đó anh luôn khó chịu với em, anh luôn gây gỗ và dùng những lời nói không mấy là ngọt ngào để dành cho em nhưng em vẫn cứ cố gắng và cố gắng âm thầm để đem đến cho anh những nụ cười........
Cách 2 ngày anh chuẩn bị trở về quê anh và em đã có một cuộc cãi vã khá là lớn, anh nghĩ chắc là từ nay anh và em sẽ không bao giờ gặp lại và em cũng sẽ không gặp anh nữa nhưng anh không ngờ cái ngày anh chuẩn bị về quê em lại nhắn tin cho anh rất nhiều, tuy lúc đó anh không nhắn tin lại nhưng anh cũng muốn nói là anh có thể bỏ qua cho em những lỗi lầm và anh cũng muốn em bỏ qua những lời nói trong lúc tức giận mà anh đã thốt ra.
Ngày đầu tiên anh về quê............... cả ngày hôm đó anh chỉ biết ở nhà, anh cảm thấy mình không còn cảm giác với việc đi chơi ờ quê hương................ có lẽ là do em và cũng do những chuyện anh nghe từ gia đình khi anh ở ngoài Sài Gòn.................. Bạn anh đã chết vì bị người ta đâm.................... hết chuyện này đến chuyện khác xảy ra anh nghĩ cảm thấy sợ cái quê hương mà mình đã được sinh ra ở đó.................
Ngày hôm sau, anh cũng muốn ở nhà nhưng vì nếu ở nhà sẽ bị bạn bè và mọi người nói............... anh quyết định đi chơi và vô tình gặp được em khi em đang đi học về .................... em nhìn anh và anh cũng nhìn em, anh không hiểu lúc đó có một thứ gì đã thúc đẩy anh và anh đã gọi tên em : " Pé Nhi .........." Em dừng xe lại và anh cũng được nói với em đồi lời.................. sau đó em hẹn sẽ điện thoại cho anh khi về nhà............
Đêm đó anh và em đã cùng nhau đi chơi nhưng đó là một đêm đầy ác mộng.................. khi anh chở em............. em không hề đặt đôi tay mềm mại lên eo anh như lúc trứơc................. em ngồi có khoảng cách hơn với anh ................... Tháng này ờ Buôn Ma Thuột trời lạnh buốt vì anh hưởng của bão.................. ngoài trời lạnh buốt nhưng có lẽ con tim anh còn anh lạnh hơn khí trời.......................
Khi về nhà anh vừa bước xuông xe thì nhận được tin nhắn............... anh không ngờ đó là em............... em đã xin lỗi và nói mọi thứ với anh....................... lúc đó anh thật cảm động nhưng anh vẫn không hết giận em nhưng em đã nói một điều là : Ngày mai em sẽ cho anh một món quà bất ngờ ................. anh đi chơi với em nha " tuy vẫn còn giận nhưng tôi đã chấp nhận lời đề nghị của em..............
Đêm đó lúc đầu em và tôi và giữ khoảng khắc với nhau nhưng khi em nói là: " Anh ngồi đây nha, đợi em một tí " ............. Khi em quay lại trên tay em cầm một chiếc bánh kem và có 2 cây nến lung linh................. trên đó ghi dòng chữ ::::::::: Sorry Honey :::::::::::::::::: Lúc đó tôi không biết nói gì hơn ngoài sự hạnh phúc đang dần lấn sang nổi buồn mà em đã gây cho tôi, chỉ trong mấy giây cơ thể tôi chỉ còn sự bất ngờ và hạnh phúc. Từ giây phút đó tôi mới cảm thấy em thật là tuyệt vời................................ Tôi yêu em..................... Và bây giờ tôi nghĩ chắc hẳn chẳng ai có thể thay thế em trong trái tim tôi ...................:flower:

Hic hic ! Lâu ngày Vương Kiệt vào hoahoctro viết bài mà chẳng ai ủng hộ hết...............