PDA

Xem đầy đủ chức năng : thời gian



zeo_jrjn
14-01-2007, 08:54 PM
bạn có một món đồ mà thời gian đã khóa lại
bạn tìm , tìm hoài mà hok thấy.....chìa khóa để lấy lại món đồ
mãi về sau bạn mới cảm nhận được những gì thời gian khóa lại thì cần phải chờ đợi bàn tay của thời gian mở ra......



Mong các bạn post bài có ý nghĩa hơn trong CNCS :

Moderator)

=*HennessY*=
14-01-2007, 09:11 PM
những gì mà thời gian đã khóa rất khó mở ra

vantuancnn
15-01-2007, 04:11 AM
không phải thời gian khóa lại nhưng thực ra chìa khóa đó lại nằm trong tay bạn hãy bao dung tha thứ bạn sẽ có được chìa khóa của thời gian
nơi nào la nơi thời gian ngưng đọng
đó là nơi 2 đứa mình bên nhau phải không em
email ơi anh sẽ đi tìm
nơi thời gian , trái tim mình ngưng đọng
( tặng email123 ) KT : vantuancnn

*pInk horizon*
15-01-2007, 04:30 AM
Thời gian đã khóa đi cánh cửa có món đồ của bạn , liệu có còn cánh cửa khác có thể vào đó mà bạn không nhận ra????????

Hàn Cát Nhi
15-01-2007, 05:34 AM
Bạn có thể vặn lại chiếc đồng hồ theo ý thích của mình...nhưng thời gian thì không thể đảo ngược hay tự trôi nhanh đi theo ý mình được

Vo Hinh Lang Tu
15-01-2007, 07:49 AM
Chạy đua với thời gian!
Em tưởng mình là chiếc lá
Rơi vào khoảng trời mệt mỏi
Quên mất thói quen vẫn thường tự hỏi:
-Mây trắng trên trời liệu có còn bay?

Chạy đua với thời gian!
Và lốc xoáy bất tận
Cuốn ta đi...
Trôi vào đẩy xô
Dòng đời chuyển xoay
Không khi nào ngừng lại.

Chạy đua với thời gian!
...Có phải là mãi mãi?
Em đánh mất mình
Trong cuồn cuộn bon chen.

vantuancnn
15-01-2007, 08:15 AM
á tui có ý kiến giúp bạn đấy
bạn mượn cỗ máy thời gian á rồi bạn đên nơi mà thời gian khóa cái của bạn mở nó ra la được rồi còn gì
:D đứng bên thơi gian bạn sẽ nghĩ liệu có nên mở ra không :D

email123
15-01-2007, 08:48 AM
Thời gian trôi đi , kô chờ 1 ai cả. Đừng làm những j` khiến mình hối tiếc rồi khi đó ngồi cầu mong thời gian trở về bên mình... với 1 mong ước ảo tưởng. Vì sự thật thời gian kô quay lại bao jo`

meoboteo
15-01-2007, 08:58 AM
Thế này cũng là cảm nhận sao............? Xin đừng coppy rồi post........Vớ vẩn quá.......

email123
15-01-2007, 09:08 AM
thời gian có trôi qua , mới giúp ta thấy được những j` chúng ta vô tình mất đi , mới biết được nó có ý nghĩa với ta đến mức nào. Nếu thời gian cứ trở đi trở lại , liệu ta có nên người kô , có thể vượt qua chính mình được kô??