Xem đầy đủ chức năng : Tạm biệt anh....nỗi đau của tôi.............
sad princess
14-01-2007, 10:17 AM
Mới đi sinh nhật H về, gặp lại anh...tim em vẫn nhói lên và chợt nhận ra rằng niềm đau vẫn còn đó, giấc mơ vẫn chưa thể quên được.... mà em cứ ngỡ rằng mọi thứ đã qua, là quá khứ trong em.....Em yêu anh, không thể chối cãi được điều đó....thế mà anh nhắn tin...chỉ để nói rằng "hôm nay anh buồn lắm, thật sự anh rất nhớ người ấy, anh xem người đó như người đầu tiên mà anh yêu vậy..." - người ấy - người con gái mà anh đang yêu, người con gái đến với anh chỉ sau 3 ngày khi em và anh mãi mãi xa nhau....Sao vậy anh????? Vết thương ấy sao em có thể nguôi ngoai được đây???? Vết thương vẫn còn đó, vẫn còn từng đêm trong trái tim em, biết anh dối gian, biết anh không hề thật lòng nhưng sao em vẫn mãi không thể quên anh...hả anh????? Rồi người đó đến thay thế em, thay thế EG, thay thế Hằng....thay thế tất cả....để là 1 trong trái tim anh....Rồi anh có nói với người đó rằng anh không hề quen ai trước đó, anh phủ nhận tất cả sự tồn tại của em, của EG không anh?? Như anh đã từng làm......Những lời yêu anh nói với em nay còn đâu? Rằng "anh không thể sống nếu mất em một lần nữa, anh sẽ không lầm lỡ một điều gì nữa, em là người anh yêu và yêu mãi mãi..." - những lời nói đầu môi ....đối với anh cái gì là thật và cái gì là gian dối....em nên tin và tha thứ để chấp nhận anh như 1 người bạn như thế nào đây???? Không gặp lại anh nữa - có lẽ đó là điều tốt hơn những điều tốt nhất anh nhỉ??? Em sẽ cố, 1 lần nữa quên anh, cho anh vào quá khứ, và tha thứ..... thì có lẽ mãi chỉ là 1 niềm đau mà thôi! Em sẽ không buồn và khóc vì anh nữa....mãi mãi....Tạm biệt anh...giấc mớ đầu tiên và cuối cùng của em.............Tạm biệt!
Mong người con gái ấy sẽ yêu anh thật lòng, làm anh thay đổi và anh sẽ hạnh phúc.............
Cục Kẹo Cô Nương
14-01-2007, 07:34 PM
Thật bất ngờ V à , Hằng ko biết là nên phải tin hay là không tin nữa...
Thật sự... thật sự....
quá tàn nhẫn... con người kia... tàn nhẫn quá V à...
H đã quên đi rồi, ko còn muốn nhớ gì nữa ,mà tại sao...
Từ bây giờ H ko muốn nghe , ko muốn gặp và cũng ko muốn biết thêm gì về con người này nữa... V à... H muốn quên.... H ko tha thứ và H ko muốn níu giữ bất cứ cái gì về C nữa hết... bất cứ thứ gì... H sẽ quên và quên hết V à... vì vậy... V cũng hãy cùng H cố gắng nhé... cuộc sống vẫn tốt đẹp... vẫn ko có j thay đổi hết...
zeo_jrjn
14-01-2007, 09:12 PM
bạn hãy vui lên đi ! còn nhiều người con trai tốt bên cạnh mình mà....hãy sống để được yêu......tôi chúc bạn nhanh chóng quên đi người con trai đó để roài được hạnh phúc bên cạnh 1 nữa thật sự của bạn
tinhdau_tinhcuoi11064
14-01-2007, 10:06 PM
Khong den dc voi nhau ,, noi dau nao dau hon noi dau nay nua chu ,, minh cung dang rat dau vi tinh cam , nhung ban oi hay co gnag vươt qua ,, co gang tat ca chi con o phia trc , hay co quen du long ko the nao quendc ,,,
khi yeu anh em biet minh se kho...................nhung em chap nhan kho de yeu anh........................vay ma anh lai no doi tinh em...............anh cho do la tinh yeu tươi tre............den dc roi va di cung de dang.................co hieu dau tam trang em the nao..................dau buonn va tuyet vong hon luc nao het................vinh biet anh tinh yeu dau cua em....................moi tinh dau lươn mang nang trong long..............ko ai hieu va chang 1 ai hieu..........noi dau ma em phai ganh chiu day............ton thương em mươn ngan nam con mai............van vương gi 1 moi tinh ngan trai..............
Cục Kẹo Cô Nương
14-01-2007, 11:21 PM
bạn hãy vui lên đi ! còn nhiều người con trai tốt bên cạnh mình mà....hãy sống để được yêu......tôi chúc bạn nhanh chóng quên đi người con trai đó để roài được hạnh phúc bên cạnh 1 nữa thật sự của bạn
biết là như vậy rồi , nhưng cho đến khi 1 nửa thật sự xuất hiện thì vết thương hiện tại vẫn còn đang rướm máu...vẫn hằng đêm làm cho chúng tôi đau đớn... đến khi nào mới có thể nguôi ngoai...
SjsYenBu0n
14-01-2007, 11:46 PM
tjh` yeu h0k thể na0` quên đj đc. ngay đâu bạn à ! r0^`j đe^ns 1 lúc na0` đó sẽ c0' ng` Yo bạn quý tr0ng. bạn và mang lại HP cho bạn hơn ng` mà đã bỏ rơj bạn ! Hãy cô" quên những k0n người bô.j bạc đó đj ! Và tjm` HP mới cho mình !
Cục Kẹo Cô Nương
14-01-2007, 11:54 PM
Đang cố để quên đi... và chắc chắn sẽ xóa được hết tất cả những kỉ niệm những nỗi đau.... sẽ quên và phải quên....
cám ơn bạn nhé ,cô bạn dễ thương ^^
SjsYenBu0n
15-01-2007, 12:01 AM
Khj` ! tớ cũng hju? tâm trạng của bạn muh` ! vj` tớ cũng cùng cảnh ngộ >_< ! Đừng nju' ke0' làm chj chỉ thêm đau l0ng `:P
I_Luv_U^_^
15-01-2007, 02:42 AM
đúng...mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.....tất cả là giấc mơ.....em hứa.....
em sẽ không nhớ đến anh nữa......em sẽ hạnh phúc......EG ơi......
rùi......người ấy sẽ không còn trong nước mắt từng đêm của em nữa.......sẽ mãi mãi là quá khứ.........................[/COLOR]
[COLOR="Indigo"]Cám ơn mọi người, rùi tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc.................................quên đi những u buồn ngày qua......cuộc sống mới......không còn ai bên cạnh................................như giấc mơ ngày nào.........
SjsYenBu0n
15-01-2007, 02:45 AM
đúng...mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.....tất cả là giấc mơ.....em hứa.....
em sẽ không nhớ đến anh nữa......em sẽ hạnh phúc......EG ơi......
rùi......người ấy sẽ không còn trong nước mắt từng đêm của em nữa.......sẽ mãi mãi là quá khứ.........................[/COLOR]
[COLOR="Indigo"]Cám ơn mọi người, rùi tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc.................................quên đi những u buồn ngày qua......cuộc sống mới......không còn ai bên cạnh................................như giấc mơ ngày nào.........
H0an hô ! N0j' hay quá ! ^.^ !R0aj` m0j~ ng` sẽ có 1 HP thực sự cho rjeng mjnh` ! 0k :D
sad princess
15-01-2007, 02:51 AM
đúng...mọi chuyện rồi cũng sẽ qua.....tất cả là giấc mơ.....em hứa.....
em sẽ không nhớ đến anh nữa......em sẽ hạnh phúc......EG ơi......
rùi......người ấy sẽ không còn trong nước mắt từng đêm của em nữa.......sẽ mãi mãi là quá khứ........................
Cám ơn mọi người, rùi tất cả chúng ta sẽ hạnh phúc.................................quên đi những u buồn ngày qua......cuộc sống mới......không còn ai bên cạnh................................như giấc mơ ngày nào.........
Thật sự cám ơn tất cả nhiều lắm............lần này là lần cuối cùng để v nhắc đến tên C - một người trong giấc mơ tan vỡ đầu tiên mà v đã có....đã yêu..................sẽ là lần cuối cùng................Tam biệt anh................................Bài học đắng cay đầu đời.................
Cục Kẹo Cô Nương
15-01-2007, 10:48 PM
[B]lần này là lần cuối cùng để v nhắc đến tên C - một người trong giấc mơ tan vỡ đầu tiên mà v đã có....đã yêu..................sẽ là lần cuối cùng................Tam biệt anh................................Bài học đắng cay đầu đời.................
EG mong V hạnh phúc.... sau bao nhiu chuyện bây giờ mới thật sự hỉu rõ... con người có thể tàn nhẫn và khốn nạn đến mức nào.... Hãy nhắm mắt lại và quên đi... rồi sẽ tìm được một người biết trân trọng và gìn giữ V... sẽ ko làm nước mắt V phải rơi nữa... sẽ chỉ còn có nụ cười trên môi và hạnh phúc trong tương lai mà thôi... V ơi... hi vọng nhé... ty chân thành sẽ xuất hiện...
EG thương V nhìu lắm lắm....
SjsYenBu0n
15-01-2007, 11:29 PM
Hận Đàn 0^ng ! ^.^ ! 1 lũ Bạc tjnh` ! Nhưng cũng hơj khó quên đóa ! :( YenBu0n Cầu chúc ch0 V có đc. Hp thực sự và sống vuj vẻ maj~ bên ng` a^ý !
Cục Kẹo Cô Nương
16-01-2007, 06:01 AM
cũng mong là như zay đó Yến à , cám ơn Yến nhìu nghen ^^ , bạn cũng cùng hoàn cảnh giống như tụi mình ha >.<
sad princess
16-01-2007, 09:49 AM
uhm, mong tất cả những người con gái trên thế giới này đều hạnh phúc.........................hi vọng vào giấc mơ.....giấc mơ có thật ở tương lai...............
chut_ki_niem_buon
16-01-2007, 09:50 AM
Bạn hãy vui lên - đừng buồn nữa
sad princess
16-01-2007, 09:52 AM
EG mong V hạnh phúc.... sau bao nhiu chuyện bây giờ mới thật sự hỉu rõ... con người có thể tàn nhẫn và khốn nạn đến mức nào.... Hãy nhắm mắt lại và quên đi... rồi sẽ tìm được một người biết trân trọng và gìn giữ V... sẽ ko làm nước mắt V phải rơi nữa... sẽ chỉ còn có nụ cười trên môi và hạnh phúc trong tương lai mà thôi... V ơi... hi vọng nhé... ty chân thành sẽ xuất hiện...
EG thương V nhìu lắm lắm....
H cũng zậy nhé h, hãy nhắm mắt lại, quên đi, ngày mai sẽ là 1 ngày khac...ngày mai trời sẽ lại sáng, có nắng, có gió và.............hạnh phúc xung quanh chúng ta...........
iu h nhứt nhứt lun
Bạn hãy vui lên - đừng buồn nữa
Cám ơn bạn nhìu nhìu nhen.................
Cục Kẹo Cô Nương
16-01-2007, 06:38 PM
hihi hôm wa H ngủ mất tiu ^^ hok thấy tin nhắn của V , sáng ra mới thấy nà >.<
H cũng thương V lắm lắm... rồi mọi chuyện sẽ qua... rồi chúng ta sẽ hạnh phúc...
chut_ki_niem_buon
26-01-2007, 10:04 AM
Vậy bạn hãy cố lên.........................
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.