Xem đầy đủ chức năng : Đừng Bỏ Cuộc Bạn Nhé!
kientapsu
14-01-2007, 09:24 AM
Khi mọi thứ trở nên tồi tệ (như thỉnh thoảng vẫn thế ) khi con đường bạn đang lê bước dường như thành dốc đứng, khi ngân sách đang giảm mà nợ nần lại tăng cao; bạn muốn mỉm cười, nhưng lại phải thở dài ; khi sự lo âu đang đè nặng lên bạn....
hãy nghĩ ngơi nếu cần thiết nhưng đừng bỏ cuộc bạn nhé !!
Cuộc đời thật kỳ lạ với những khúc quanh ngõ quẹo( như đôi khi chúng ta vẫn nhận thấy), và quá nhiều lần thất bại, mà lẽ ra ta đã chiến thắng nếu như ta kiên trì theo đuổi.
Bạn hãy đừng bỏ cuộc dù cho bước tiến có vẻ chậm lại vì có thể bạn sẽ thành công trong cuộc chiến sắp tới.
Thành công chính là sự đảo ngược của sự thất bại; ánh bạc của đám mây mù hoài nghi sẽ làm bạn không thể biết được mình đã gần đến đích rồi đấy, mà có khi tưởng chừng hãy còn rất xa nhưng có thể bạn đã ở gần kề. Vì thế hãy chiến đấu dù khi bạn đã bị trúng đòn nặng nề nhất; khi mọi thứ có vẻ tệ hại nhất thì đó chính là lúc bạn càng không được phép bỏ cuộc .
Hy vọng bài vết này của Kiến sẽ giúp ích được cho bạn, khi bạn đang gặp rắc rối trong cuộc sống, trong công việc, học tập và tình yêu...bạn sẽ rút ra được một cái gì đó tích cực hơn trong suy nghĩ và hành động tiếp theo của bạn ! Có thể nó không giúp bạn thành công ngay nhưng về mặt lâu dài thì hoàn toàn có thể !!
Cuối cùng Kiến chỉ nêu lên một tuyên ngôn đầy đanh thép của Winston Churchill(Thủ tướng Anh) hét lên trong những giây phút đen tối nhất của nước Anh: “Không bao giờ, không bao giờ và không bao giờ bỏ cuộc !!
Vậy nhé !!:slider:
=*HennessY*=
14-01-2007, 09:31 AM
cái đó đại ca thường gặp rùi 1 ngày dài và mệt mỏi nhiều lúcc hỉ muốn kết thúc chuỗi ngày tệ hại này nhưng hãy luôn tin tưởng vào 1 cái gì đó như tớ tin vào cộng đồng h2t nè chia sẻ and chia sẻ bạn sẽ đỡ mệt mỏi và chán nản trong cuộc sống
kientapsu
14-01-2007, 09:54 AM
ừ, không chỉ mình đại ca thui đâu !! kiến cũng vậy !! và kiến nghĩ mọi người ai cũng nghĩ như vậy thui !!
zeo_jrjn
14-01-2007, 09:21 PM
bài viết của kien giúp zeo có thêm tự tin để bước tiếp trên con đường đầy thử thách này......cảm ơn kien nhiều nha...hy vọng zeo sẽ đến được đỉnh thành công
the_warm_winter
14-01-2007, 09:28 PM
Mỗi sáng thức dậy, cuộn tròn trong chăn ấm ...ko muốn chui ra khỏi cái tổ của mình, ta lại tự nhủ: "Dậy thôi, một ngày mới đang đến rồi. Hôm nay là một ngày mới, có thể sẽ rất mệt mỏi...nhưng chắc chắn sẽ ko trôi qua 1 cách vô nghĩa!"
Cuộc sống là một chuỗi dài những nỗ lực và cố gắng.
Cho nên: "Đừng bỏ cuộc, đừng bao giờ bỏ cuộc"
kem dâu mút
15-01-2007, 02:41 AM
“Không bao giờ, không bao giờ và không bao giờ bỏ cuộc !!"
Bao lần tự nhủ thế này rồi nhỉ ??? :1_question: Dĩ nhiên, trong đầu chẳng mảy may chấp nhận cái điều bỏ cuộc ấy. Nhưng lại đang bị lung lay, lung lay rất nhiều.
Cuộc sống là một chuỗi dài những nỗ lực và cố gắng.
Cho nên: "Đừng bỏ cuộc, đừng bao giờ bỏ cuộc"
Biết là thế nhưng đâu chỉ "không bỏ cuộc" mới là tốt nhất. Có những cái mà chỉ thực sự tốt khi người ta quyết định bỏ nó lại phía sau để bước tiếp.
Cô đơn lãng khách
15-01-2007, 02:59 AM
ôi ,có bik bao nhiêu lần cố gắng ,rồi lại thất bại...... nối tiếp thất bại.tớ không chịu nổi
kientapsu
15-01-2007, 09:06 AM
ôi ,có bik bao nhiêu lần cố gắng ,rồi lại thất bại...... nối tiếp thất bại.tớ không chịu nổi
Một câu nữa kiến muốn nói :
Người có bản lĩnh không phải là người luôn thành công mà là người biết đứng lên sau thất bại !! :clap:
Kiến này tuy không nói mình là người thành công: trong công việc,, trong sự nghiệp cũng như vấn đề tình cảm, Kiến cũng không phải chưa bao giờ thất bại,
nhưng kiến vẫn muốn viết lên những điều Kiến cho là có thể giải tỏa được một điều gì đó cho những ai đang gặp rắc rối, trở ngại cũng như thất bại trong mọi vấn đề rằng:
mình cố gắng, đó đã là một thành công !!
email123
16-01-2007, 10:39 PM
cố gắng fai? cố gắng , và cứ thật bại ta lại càng cố gắng phải vậy chăng? Có phải mọi lần thất bại do ta chưa cố gắng? và cứ lấy lí do đó để biện hộ cho sự thất bại của mình liệu có đúng chăng?
kientapsu
16-01-2007, 10:50 PM
k phải là biện hộ !! mình cố gắng rùi mà vẫn thất bại, vậy là bỏ cuộc ư? ai cũng nghĩ vậy thì chắc chẳng có nhiều người thành công đâu !! có mấy ai thành công được ngay trong lần đầu tiên /???? cho nên hy vọng rằng sẽ k có nhiều nguwwoif sớm bỏ cuộc và có nhiều ý nghĩ tiêu cực như vậy !!
PlanetVN
18-01-2007, 05:14 AM
Không biết niềm tin của mình sẽ được đến bao giờ??? :think: Nó đã vẫn cháy lên trong những ngày tồi tệ nhất nhưng nó cũng sẽ dễ dàng mất đi bất cứ lúc nào tinh thần suy sụp... :(
Tất cả vẫn còn đây và tương lai vẫn còn đây!!! Mình không muốn xoá bỏ tất cả... không muốn...
Ngày mai trời sẽ sáng... Mà nếu mai trời không sáng thì biết làm sao được!!! Đó là ý trời mà... :think:
Số phận sẽ không nỡ trêu đùa những người biết biết hy vọng!!! Có phải thế không nhỉ??? :plz:
cong_chua_dau_do
18-01-2007, 07:59 AM
Bỏ cuộc là thất bại...đừng bao giờ bỏ cuộc nếu bạn ko muốn mình là kẻ thất bại...:):)
kientapsu
18-01-2007, 08:45 AM
Số phận sẽ không nỡ trêu đùa những người biết biết hy vọng!!! Có phải thế không nhỉ??? :plz:
Tất nhiên ! nhưng t nếu số phận vẫn mãi trêu đùa thì chũng ta cần phải biết thay đổi số phận !! bắng tất cả những gì mình có thể ! hy vọng sẽ thành công ! vậy thui....
kientapsu
25-01-2007, 09:39 AM
Cứ làm việc để nuôi hy vọng còn hơn sợ thất bại rồi không dám làm gì cả !!
Cuộc sống chỉ thực sự tuyệt vọng nếu chúng ta thôi không cố gắng nữa, bạn ạ !!
Ở cuối mỗi con đường sẽ có một con đường khác. Có thể cuộc đời mình vẫn có một con đường để đi nhưng mình cần phải tự bước đi trên con đường đó, bạn nhé !
nuhonxuacp
25-01-2007, 08:04 PM
trong tâm trí tôi 2 từ bỏ cuộc sao mà xa vời thế từ bỏ tình yêu mà mình đã trao cho ng ấy trong mấy năm trời rồi từ bỏ ư ko bao giờ và mãi mãi ko bao giờ
Lost.
26-01-2007, 12:39 AM
"đừng bỏ cuộc" rồi lại đến "chiến thắng" - nhưng chắc mình chỉ dám lởn vởn ở "đừng bỏ cuộc thôi" dù chẳng rõ là chiến thắng hay thất bại - không bỏ cuộc đâu phải là sẽ chiễn thắng - nhỉ !!!!
Ai đó sẽ nói - "ít ra cũng là chiến thắng bản thân" - vâng - có thoả không - thà rằng thất bại - và sự thất bại cô độc thì sẽ đáng thương lắm nhỉ....
Những tin nhắn vui vẻ - vui hơn cho một ngày phần lớn như mọi ngày khác - một mình - cứ thế thôi - thất bại hay thành công chỉ một mình - có đáng để tội nghiệp thì cũng không muốn thay đổi - hay không thể thay đổi nhỉ - kệ là phương châm sống - đừng bỏ cuộc là đc.ok!!!
chuonggio
26-01-2007, 11:23 AM
mấy tháng trước đây,cũng đã có lần mình cảm thấy 1 sự thất vọng rất lớn trong cuộc sống về tương lai mình,rất mệt mỏi và lo sợ.Trong đầu lúc đó chẳng nghĩ đc gì cả,nhưng rồi như câu nói "ngày mai trời lại sáng",sau nhiều sự cố,mình thấy bình tĩnh hơn chút và bắt đầu hy vọng,đâu có ai ko cho mình hy vọng phải ko?bây giờ thì mình thấy mọi việc đang dần tốt đẹp hơn. Cứ hy vọng đi (ko phải cứ hy vọng để rồi thất vọng) mà là để có 1 điễm tựa tinh thần làm mình thấy vui hơn phải ko? :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2026 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.