PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tạm biệt em người đã không cho anh biết lí do.........!



phieubat1thoi
14-01-2007, 03:46 AM
Đã từ khi nào anh biết yêu........anh đã hỏi mình như thế đó , để bây giờ anh phải khổ vì yêu , yêu em anh nguyện dâng hiến cả trái tim mình cho em , anh chỉ muốn mang lại cho em được nhiều niềm vui và hạnh phúc khi ở bên anh , nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng anh mà thôi đúng không em , ngày đầu gặp em anh cứ tưỡng đó là định mệnh gắn kết 2 chúng ta với nhau , chúa đã tạo ra anh và em và ban cho chúng ta 1 tình yêu nồng cháy như muốn thiêu đốt bất cứ cái gì nó gặp , và anh đã chiềm vào giấc mơ hạnh phúc đó , để bây giờ anh nhận ra 1 điều đắng cay rằng em đã xa anh , xa rời những kỉ niệm mà chúng ta đã có với nhau ( đâu còn những buổi chở nhau đi dạo , những lúc em nói yêu anh và ngược lại , hay những lúc tay trong tay ta đi dạo trên bãi cát trắng thơ mộng ) em biết không những lúc đó anh hạnh phúc biết bao..............ô nhưng kĩ niệm........tình yêu anh dành cho em bây giờ nó đã biết khóc và trái tim anh đã biết đau và nó đã rĩ những giọt máu tình vì em , em ra đi để lại trong anh 1 nỗi cô đơn , 1 sự trống vắng đến sợ hãi , em biết không.....nhìn những cặp tình nhân kia hạnh phúc lòng anh lại nhói lên 1 nỗi đau...khi nhận được 1 dòng tin nhắn rất ngắn gọn và lòng anh tan nát từ đó " anh à chúng ta chia tay nhau nghen " em ra đi không cho anh biết 1 lí do rằng vì sao em lại muốn chia tay anh , em chia tay anh vì anh nghèo ư , hay vì anh xấu trai , hay vì anh không tài giỏi như bao chàng trai kia , nếu như thế sao ngày xưa em lai yêu anh và bây giờ lại để trong anh vết thương lòng.....................hả em...........thôi tạm biệt em , trong trái tim em không còn yêu anh nữa anh biết điều đó nhưng em à trái tim anh thì ngược lại , anh vẫn còn yêu em như ngày nào và nó luôn chờ em về bên anh..........tạm biệt em...........tạm biệt mối tình đâu.......chúc em hạnh phúc bên người em đã chọn và trao cả trái tim cho người đo........


anh chỉ muốn nói với em 1 điều rằng ANH YÊU EM hơn bất cứ cài gì trên thế giới nay...........:(:(:(

laoluyen
14-01-2007, 04:02 AM
:slider: sáu à dang làm gì đấy? taio có đên nhà cai giang rồi cũng hay đấy chứ ! thế mà tao nghĩ khác cơ? co găng làm việt đó đi nha

tungxoi
14-01-2007, 07:46 AM
Anh bạn ơi,chúng ra giống nhau lắm.Thỉnh thoảng ghé topic tui chơi nha để chúng ta trò chuyện hiểu nhau về những nỗi buồn của nhau nha.Tôi thì chia tay lâu rồi đó nhưng mà sao vẫn còn rất buồn như vừa mới có ai đó xé nát trái tim tôi vậy