Xem đầy đủ chức năng : ♥♂+♀♥ =♥♂ vIết TặnG ChỒnG YêU ♥♂+♀♥ =♥♂
*¤°NhÓtxInh_8x*¤°
14-01-2007, 01:32 AM
ông xã !! anh biết k0 ? chỉ còn 31 ngày nữa thôi là đến ngày lễ tình yêu rồi , năm nay với em chắc sẽ vui lăm......anh có biết vì sao k0 ông xã ?? Vì có anh.....có anh bên cạnh em trong ngày tình yêu giá lạnh,khi đó em sẽ cảm thấy ấm áp hơn khi có anh bên cạnh ........em mong ước 1 điều rằng anh sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian để em có thể là người hạnh phúc thứ 2 sau anh.........Và điều cuối cùng em viết tặng anh trong ngày lễ tình yêu là....chúc cho tình yêu của chúng ta mãi mãi bền lâu anh nhé !! Hứa với em đi anh........rằng anh sẽ bên em mãi mãi trong suốt cuộc đời này anh nhé ?? anh hứa đi anh.....??
Còn em.......chỉ có anh một mình anh mà thôi........mãi mãi là như thế.........đừng bao giờ để em buồn vì anh,anh nhé ??
Em muốn anh đến bên em và cho em biết rằng em quan trọng thế nào trong lòng anh.......và em luôn cám ơn cuộc đời vì anh yêu em.
Em sẵn sàng cho đi và dâng hiến......Nhưng chỉ đối với người xứng đáng với em ( và người đó là anh )
em yêu anh Trung ạ :flower: em yêu anh.
http://i83.photobucket.com/albums/j299/saok0hyeu/NhOtxInh/hadoiday.jpg ôNg xà cỦa eM ơI !! Em YêU aNh :flower:
*:Ngây_Thơ:*
14-01-2007, 02:14 PM
......hì bẹn cute nhém....:chayle:
cho đi và dâng hiến:rain:...........câu nài sốc quá.......làm thế nà ngốc lắm:chayle:.........
zeo_jrjn
14-01-2007, 09:18 PM
chúc bạn hạnh phúc nhé !........
*¤°NhÓtxInh_8x*¤°
16-01-2007, 11:42 PM
cho đi và dâng hiến:rain:...........câu nài sốc quá.......làm thế nà ngốc lắm:chayle:.........
yêu thì phải cho đi chứ :cr: ...........bạn thử yêu coi..........thích lắm đó
chúc tất cả những đôi lứa yêu nhau được hp :wavey: .........hãy yêu hết mình nhé các bạn :clap:
Trang Sassy
17-01-2007, 12:38 AM
bà nài ghê quá :chayle: :chayle: chỉ nên hy sinh và dzâng hiến.. cho 1 người..là chồng mình thôi chứ :dance:
nuhonxuacp
17-01-2007, 01:05 AM
da bao ko yeu sao lai nho
da bao ko nho sao lai mong
da bao ko mong sao lai doi
da bao ko doi sao lai cho
the la yeu roi nhan di thoi ! hi^^
*¤°NhÓtxInh_8x*¤°
17-01-2007, 06:52 AM
em ghét cái cách người ta nói về anh,ghét cái kiểu người ta đoán em và anh vui đùa cho thu.......ghét cái dự đoán 3 ngày yêu và 4 ngày lo cho chưa đầy 1 tháng em và anh chắc chắn sẽ tan vơ.:timvo:
Em ghét cái cảm giác biết rằng nếu yêu anh........chắc chắn là em sẽ phải khóc nhiều..............phải đau nhiều.............như thể yêu là phải vậy.............???
Anh biết vì sao k0 ?? vì tấ cả những thứ đó làm em...............sợ anh ?? một rào cản vô hình nói với em rằng,tráng xa ra đừng nên đi tới nữa..............và dù anh là 1 cơn gió............em mong có thể cuốn đời em đi.............thì cái thân phận yếu mềm và trái tim em trăm ngàn vết xước:timvo: ..........cùng sự hãi trước những phút liều mình :drive: ..............em tiến đến bên anh,k0 hy vọng anh mang cho em thật nhiều hạnh phúc............nhưng em muốn rằng anh hạnh phúc khi bên em...........và để làm được điều đó.............thì k0 được có bất cứ 1 rào cản nào.............???
http://i83.photobucket.com/albums/j299/saok0hyeu/NhOtxInh/emyeu-1.jpg
Em k0 biết dùng từ anh yêu lúc này đã là đúng lúc chưa ?? Em đã yêu anh đủ nhiều để gọi anh là anh yêu chưa ?? Nhưng em vẫn gọi anh là " anh yêu "như những điều người ta vẫn thường nói khi yêu nhau vậy..........!!!
em cũng k0 hiểu tại sao, em và anh đến với nhau nhanh quá ??? nhanh như thể...........Trước anh,em là 1 tờ giấy trắng ,1 mảnh trắng xóa và phẳng trơn mà anh hoàn toàn k0 biết gì..........và trước em,anh cũng vậy..........thế thì.........tại sao em và anh lại yêu nhau ??
! Chấm Than !
17-01-2007, 07:12 AM
có 1 câu thế này : chỉ 2 người đc chạm tay vào cơ thể tôi : đó là chồng tôi và...Bác sĩ !
dzọt lẹ !
kakashiz
17-01-2007, 07:13 AM
văn vẻ ghê thật ,bác nhotxinh_8x cho em hỏi 1 câu : bác là dân chuyên văn đúng ko?
*¤°NhÓtxInh_8x*¤°
17-01-2007, 07:26 AM
văn vẻ ghê thật ,bác nhotxinh_8x cho em hỏi 1 câu : bác là dân chuyên văn đúng ko?
thưa bác em nằm trong đội tuyển văn chuyên nghiệp mà :D
Đã từ lâu lắm rồi,em quên mất cái cảm giác chăm sóc cho 1 người............dã từ lâu rồi,em k0 biết yêu thương em phải làm gì cả............đúng hơn là,chưa bao giờ hành động của em đủ dịu dàng ,ngôn ngữ và lời nói của em đủ nhẹ nhàng.........để thể hiện cái tình cảm của em cho người khác............dù em yêu điên dại...........em vẫn mãi mãi lặng im.............anh có biết điều này về em chứ anh ?? Nếu anh k0 biết , thì anh nên biết...........bởi vì sẽ có 1 lúc nào đó.........enh nghĩ rằng em chẳng yêu anh..........trong khi em lại yêu anh nhiều lắm...........thì sao ?? anh có cuộc sống của anh , cuộc sống k0 có em mà em k0 được quyền thay đổi nó................1 cuộc sống với sự phiêu lưu và nhuungc trò chơi rất mới..............1 cuộc sống khác xa những gì em ddag có............em tôn trọng anh ửng hộ anh và chắc chắn sẽ k0 bao giờ ngăn cản hay phản đối anh.......vì với em..........yêu thương là hi sinh,chấp nhận,dung hòa và cùng nhau cố gắng.........nhưng...........tất cả những những điều đó làm em lo.............anh ạ...............??
http://i83.photobucket.com/albums/j299/saok0hyeu/NhOtxInh/emyeu-1.jpg
Đừng bi qua anh ơi,số phận k0 phải bất biến.Cuộc đời đâu phải là màn đêm,đừng vô vọng về những gì tốt đẹp , chúng k0 xa đâu, gần lắm !!
Em sẽ chỉ cho anh thấy cuộc sống tốt đẹp biết bạ,em sẽ cho anh thấy anh đáng được hưởng sự dịu dàng của tình yêu ,của cuộc sống ngường nào !!
hãy gọi tên em,em sẽ đưa anh tới thiên đường của hạng phúc. Dẫu nơi ấy k0 như trong chuyện cổ tích nhưng đó sẽ là nhuungc gì tốt nhất em có thể làm cho anh.Nơi ấy,anh là hoàng tử còn em sẽ là công chúa của đời anh...........người yêu ơi !!!!
http://i83.photobucket.com/albums/j299/saok0hyeu/NhOtxInh/nhotxinhthat.jpg
tRuNg ơI !!! Em YêU AnH
nuhonxuacp
25-01-2007, 12:29 AM
có 1 câu thế này : chỉ 2 người đc chạm tay vào cơ thể tôi : đó là chồng tôi và...Bác sĩ !
dzọt lẹ !
troi chi oi em them ho chi 2 ng nua nhe chu 2 ng ko dung cho lam chi co can biet ko nao
Piter
25-01-2007, 12:42 AM
hay lém ban ơi..
goood đoa............nhưng mà vẫn có chỗ thế nào ấy:lol:
*¤°NhÓtxInh_8x*¤°
25-01-2007, 01:06 AM
hay lém ban ơi..
goood đoa............nhưng mà vẫn có chỗ thế nào ấy:lol:
chỗ nào hả bạn ???cho
ủ chỗ nào hả bạn ??? mình thấy được đấy chứ ??
nuhonxuacp
26-01-2007, 01:18 AM
he he thú vị rồi đây
Người ta viết cho người yêu của người ta mà. Người ta thấy yêu nhau thiệt lòng thì sẵn sàng "dâng hiến" tất cả thời gian, gia đình, bạn bè, cho người yêu của người ta chứ sao mấy bác cứ nhảy đổng lên thế! nghe tới dâng hiến là nghĩ bậy bạ rồi. Suy nghĩ cao thượng một chút đi chứ ^_^
dọt lẹ <==nói shock hàng vậy không bị uýnh hội đồng mới lạ
nuhonxuacp
26-01-2007, 07:17 PM
này bạn có cần phải khóc thuê vậy ko
béhaycười
27-01-2007, 12:29 AM
đáng ngưỡng mộ thật..hehehe!bạn liều lĩnh wa'..
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.