o0|:-TÌNH-:|0o
14-01-2007, 01:14 AM
Em iu ! câu đầu tiên enh ko biết nói vì hơn là sorry em..Có thể em có chút hiểu lầm hoặc em cứ cho đó là ko có sự tin tưởng lẫn nhau thì anh ko biết...Nhưng đối với anh , anh chỉ muốn nói với em 1 điều là những gì anh nói anh làm cũng là anh quá iu em...Em có biết chính em..nói đúng hơn từ khi em xuất hiện trong trái tim enh..em đã làm anh càng trở nên đên cuồng vì iu em....em nói " anh thật tình ko tin tưởng em ". OK thật ra đơn giản khi 1 người đã quá iu 1 người thì trong lòng trở nên nghi ngờ và có cảm giácc sợ sệt...sợ 1 ngày mất em...anh biết anh nói ra em lại càng cho là anh ko tin tưởng em..Vậy chứ em có biết có hiểu trong lòng enh..vị trí em quan trọng đối với enh cỡ nào hay ko....hàng đêm trc khi ngủ người anh nghĩ đến có biết là ai ko? Rùi sáng sớm thức dzậy tay thì cầm ĐT muốn gọi cho 1 người mà lòng cứ lo sợ ko gặp đc...em có biết anh gọi cho ai hay ko????....Những khi em giận em hờn anh hoảng loạn luýnh huýnh tay chân làm mọi điều chỉ mong người ấy đừng giận anh nữa...em có biết người đó là ai hay ko???? Vâng là em đó....chính em là khiến anh tự nguyện là vậy đó.Đối với anh chưa bao h có 1 người khiến lòng anh hoảng loạn , lo lắng ,bồi hồi , ngoài em mà thui ( nếu anh nói dóc thì thà anh đập đầu chết cho rồi). Anh biết có thể em cho rằng đây là những câu mật ngọt để mon dỗ ngọt em..nhưng thật tình đây là lời nói từ đấy lòng.....Anh biết anh đã gây cho 1 cú shock đau lòng..nhưng mong em hiểu rằng đó ko phải có niềm tin với đối phương mà là chỉ là lo sợ và ghen tuông mà thui....ko tin em có thể hỏi hết cả thế giới có thèng đàn ông nào iu 1 người mà ko ghen ko sợ hay ko...Có ! nhưng chỉ đối những thèng ko iu thật lòng mà thui....Anh biết có thể trong quá trình anh nói cũng như anh bày tỏ có điều khiến em nghĩ enh ko bao h tin em......anh biết anh sai , anh thật lòng sorry em...mong em biết iu em anh mới nghĩ bậy....em cũng biết bản thân enh và em đã xa nhau rùi...anh đâu có thể hững hờ đc bởi vì trong tim có 1 người khiến anh ko thể nào ko nghĩ tới ko hững hờ ko quan tâm đc...đó là em.....1 lần nữa mong em tha thứ cho enh. Nếu từ nay nếu em ko muốn như thế nữa thì enh hứa sẽ thay đổi cá tánh lẫn hình tượng để biết cách cư xử về tình iu cho đúng hơn...Ngày xưa anh nói ai cũng cho là kẻ khá thấu hiểu tình là gì...nhưng chính bản thân anh ko ngờ..anh mới thật sự ko hiểu tình là gì.....ko thể kiềm chế đc bản thân mình trước 1 người mà anh quá iu...tình đã thật sự che mắt anh....Anh ko biết nói gì cũng ko biết làm gì để có thể mang em trở lại....ngoài sorry và chờ đợi.....Anh mong khi em đọc xong lá thư này có thể cho enh 1 cơ hội vì enh ko thể thiếu và mất em đc....anh iu em....Em có biết em giận và những lời em nói..bản thân anh cũng đau lắm ko...ANh biết những lời anh nói còn khiến em đau hơn anh...nhưng thật sự bước đi sai lầm của anh đã ko thể hồi lại..vì nó đã là quá khứ...1 lần nữa chỉ mong em thứ ta cho enh....anh sorry và sorry....từ nay enh nên tin tưởng vào người mà anh iu...mãi mãi.......anh chờ em....mong em suy nghĩ....anh iu em...nếu em sẵn sàng nói câu ko thể tha thứ cho lỗi lầm này..thì mong em cắm luôn 1 nhát dao vào tim enh....sống trên đời mà thiếu người mình iu thì sống còn có ý nghĩa gì nữa....anh đợi tin em...Sorry