Mr.Chuym
13-01-2007, 08:19 PM
Có 1 chàng trai 19 tuổi ,bị bệnh ung thư giai đoạn cuối và có thể chết bất cứ lúc nào vì căn bệnh quái ác này. Suốt ngày chàng trai phải nằm trong nhà , đc sự chăm sóc cẩn thận của bố mẹ vì thế chàng rất muốn đi ra ngoài , dù chỉ 1 lúc cũng đc. Sau nhiều lần năn nỉ , bố mẹ cậu ta cũng đồng ý. Chàng đi dọc theo con phố nhà mình , khi đi qua 1 cửa hàng bán đĩa CD nhạc , chàng trai nhìn qua cửa kính và thấy 1 cô gái. Cô gái rất xinh đẹp cùng với 1 nụ cười hiền lành luôn nở trên môi cô. CHàng trai biết đó là " tình yêu từ cái nhìn đầu tiên ".
Chàng trai bước vào cửa hàng và lại gần cái bàn nơi cô gái đang đứng. Cô gái ngẩn lên hỏi :
- Tôi có thể giúp gì đc cho anh? Cô vừa nói vừa nở 1 nụ cười , đó là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.
- Ơ... chàng trai ngơ ngẩn trả lời : " Tôi muốn mua 1 CD ". Rồi chàng chỉ bừa 1 đĩa CD trên giá rồi trả tiền.
- Anh có cần gói lại không? Cô gái hỏi , và lại kèm theo 1 nụ cười.
Khi chàng trai gật đầu , cô gái đem chiếc đĩa CD vào trong. Khi cô quay trở ra thì chiếc đĩa CD đã đc gói 1 cách cẩn thận , chàng trai cầm lấy , cảm ơn cô gái rồi ra về.
Từ hôm đó , ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng mua 1 chiếc đĩa CD và cô gái luôn gói lại 1 cách cẩn thận cho anh. Những chiếc đĩa đó chàng trai đem về nhà và cất ngay vào tủ.
Anh rất ngại , không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Anh đem chuyện này nói với mẹ mình và bà khuyên anh nên làm wen với cô gái xinh đẹp kia.Ngày hôm sau, lấy hết can đảm , chàng trai lại đến cửa hàng bán đĩa CD đó. Rồi khi cô gái đem chiếc đĩa CD vào trong để gói. Anh để lại 1 mảnh giấy với số điện thoại của mình rồi cầm chiếc đĩa CD về như mọi hôm
Vài ngày sau có tiếng chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là cô gái bán đĩa CD , muốn gặp chàng trai. Nhưng bà mẹ lại òa lên khóc :
- Cháu ko biết sao? Nó đã chết cách đây 2 hôm rồi.Im lặng 1 hồi , cô gái chia buồn rồi cúp máy.
Chiều hôm ấy , bà mẹ muốn dọn dẹp lại phòng của con trai mình. Khi bà mở tủ ra , bà vô cùng sững sờ khi nhìn thấy hàng chồng , hàng chồng đĩa CD đc gói cẩn thận , và chưa hề đc mở. Bà mẹ rất ngạc nhiên nên mở thử ra , bên trong hộp giấy bọc là 1 chiếc đĩa CD cùng với 1 mảnh giấy ghi :" Chào anh , anh dễ thương lắm, chúng ta làm wen nha? - Jacelyn "
Bà mẹ mở thêm 1 chiếc đĩa CD nữa.Lại thêm 1 mảnh giấy ghi " chào anh. Anh khoẻ không? "
Một chiếc đĩa CD nữa , rồi một chiếc nữa.... trong mỗi chiếc đều kèm theo 1 mảnh giấy Trong mỗi cử chỉ ,mỗi hành động đều tiềm ẩn 1 món quà. Giá như chúng ta không ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại
Dịc từ Internet
Chàng trai bước vào cửa hàng và lại gần cái bàn nơi cô gái đang đứng. Cô gái ngẩn lên hỏi :
- Tôi có thể giúp gì đc cho anh? Cô vừa nói vừa nở 1 nụ cười , đó là nụ cười đẹp nhất mà chàng trai từng thấy.
- Ơ... chàng trai ngơ ngẩn trả lời : " Tôi muốn mua 1 CD ". Rồi chàng chỉ bừa 1 đĩa CD trên giá rồi trả tiền.
- Anh có cần gói lại không? Cô gái hỏi , và lại kèm theo 1 nụ cười.
Khi chàng trai gật đầu , cô gái đem chiếc đĩa CD vào trong. Khi cô quay trở ra thì chiếc đĩa CD đã đc gói 1 cách cẩn thận , chàng trai cầm lấy , cảm ơn cô gái rồi ra về.
Từ hôm đó , ngày nào chàng trai cũng tới cửa hàng mua 1 chiếc đĩa CD và cô gái luôn gói lại 1 cách cẩn thận cho anh. Những chiếc đĩa đó chàng trai đem về nhà và cất ngay vào tủ.
Anh rất ngại , không dám hỏi tên hay làm quen với cô gái. Anh đem chuyện này nói với mẹ mình và bà khuyên anh nên làm wen với cô gái xinh đẹp kia.Ngày hôm sau, lấy hết can đảm , chàng trai lại đến cửa hàng bán đĩa CD đó. Rồi khi cô gái đem chiếc đĩa CD vào trong để gói. Anh để lại 1 mảnh giấy với số điện thoại của mình rồi cầm chiếc đĩa CD về như mọi hôm
Vài ngày sau có tiếng chuông điện thoại reo. Đầu dây bên kia là cô gái bán đĩa CD , muốn gặp chàng trai. Nhưng bà mẹ lại òa lên khóc :
- Cháu ko biết sao? Nó đã chết cách đây 2 hôm rồi.Im lặng 1 hồi , cô gái chia buồn rồi cúp máy.
Chiều hôm ấy , bà mẹ muốn dọn dẹp lại phòng của con trai mình. Khi bà mở tủ ra , bà vô cùng sững sờ khi nhìn thấy hàng chồng , hàng chồng đĩa CD đc gói cẩn thận , và chưa hề đc mở. Bà mẹ rất ngạc nhiên nên mở thử ra , bên trong hộp giấy bọc là 1 chiếc đĩa CD cùng với 1 mảnh giấy ghi :" Chào anh , anh dễ thương lắm, chúng ta làm wen nha? - Jacelyn "
Bà mẹ mở thêm 1 chiếc đĩa CD nữa.Lại thêm 1 mảnh giấy ghi " chào anh. Anh khoẻ không? "
Một chiếc đĩa CD nữa , rồi một chiếc nữa.... trong mỗi chiếc đều kèm theo 1 mảnh giấy Trong mỗi cử chỉ ,mỗi hành động đều tiềm ẩn 1 món quà. Giá như chúng ta không ngần ngại mở những món quà mà cuộc sống đem lại
Dịc từ Internet