Mr.Chuym
13-01-2007, 06:51 PM
Đêm qua lại là 1 đêm anh ko thể ngủ đc. Có lẽ 1 phần là nhớ em và 1 phần là câu hỏi của thằng bạn thân lúc chiều. Nó hỏi anh rằng " Mày có con yêu con nhỏ đó nữa ko? ". Như đã biết câu trả lời từ trước , nó lại nói tiếp " Tao khuyên mày , chung tình thế là đủ rồi. Hãy quên nó đi để còn học hành nữa. Hãy học để cho nó biết nó không có gì cả ". Anh tự hỏi , anh đã làm điều gì sai?. Sao em lại ra đi 1 cách vội vàng như thế?. Từ khi quen em ,cuộc đời anh như thay đổi tất cả. Anh đã cố gắng thay đổi mình rất nhiều , từ 1 thằng nhóc chỉ ham chơi , ko thích học hành.Nhưng vì em anh đã cố gắng , cố gắng phấn đấu thành học sinh giỏi để có thể đc sánh vai với em, để đc ngước nhìn em . Từ khi quen em, anh đã ko để ý đến những người con gái khác , anh đã từ chối tất cả , chỉ duy nhất có em mà thôi. Thế mà em lại vội vàng ra đi , ko cho anh 1 cơ hội để nói lời iu với em.
Bây giờ đã sắp đến kì thi , nhưng anh ko thể học đc, mỗi khi anh ngồi 1 mình thì hình bóng em cứ vây lấy tâm trí anh.Anh cũng muốn quên em lắm chứ , nhưng anh thật sự không thể mà. Em bảo anh phải làm sao đây?Anh chỉ biết cố gắng và mong rằng thời gian sẽ là liệu pháp tốt nhất. Mong em hạnh phúc trên con đường em đã chọn
Bây giờ đã sắp đến kì thi , nhưng anh ko thể học đc, mỗi khi anh ngồi 1 mình thì hình bóng em cứ vây lấy tâm trí anh.Anh cũng muốn quên em lắm chứ , nhưng anh thật sự không thể mà. Em bảo anh phải làm sao đây?Anh chỉ biết cố gắng và mong rằng thời gian sẽ là liệu pháp tốt nhất. Mong em hạnh phúc trên con đường em đã chọn