nhatle20vn
24-06-2005, 06:49 AM
Bạc thêm mái tóc bạc thêm
Vì con mẹ phải trắng đêm thức dài
Nước non gánh cả bờ vai
Hai bên má lóm hai tai héo mòn
Mắt mờ cái gậy lom gom
Năm nay tuổi mẹ đúng tròn sáu mươi
Lòng đau thấy mẹ khác người
Nhìn con mẹ nở nụ cười héo hon
Một đời gánh nặng nước non
Một đời mẹ chỉ vì con một đời
Một đời khổ lắm mẹ ơi
Một đời tạ lỗi một đời đắng cay
Vì con mẹ phải trắng đêm thức dài
Nước non gánh cả bờ vai
Hai bên má lóm hai tai héo mòn
Mắt mờ cái gậy lom gom
Năm nay tuổi mẹ đúng tròn sáu mươi
Lòng đau thấy mẹ khác người
Nhìn con mẹ nở nụ cười héo hon
Một đời gánh nặng nước non
Một đời mẹ chỉ vì con một đời
Một đời khổ lắm mẹ ơi
Một đời tạ lỗi một đời đắng cay