Xem đầy đủ chức năng : tình yêu chúng mình ko phải là tình yêu vĩnh cửu
ỉn hồng
11-01-2007, 09:23 AM
Anh à ! vậy là đã gần nửa năm ngày chúng mình yêu nhau rồi đấy ! em đã đã rất cố gắng để làm anh quên đi cái mối tình đầu của anh ! mà đó ko phải là ai khác ! đó chính là con bạn học cùng lớp với em !! 2 hôm chát tối với anh ! em mới nhận ra là... anh vẫn chưa quên được mối tình đầu của anh... anh có biết em buồn lắm ko !! anh đã từng nói với em là em đã làm đánh thức trái tim anh ! nhưng hôm nay anh lại nói anh biết ko có cái gì là mãi mãi..... ! kể kả tình yêu của chúng mình hay sao anh ! bao nhiêu kỷ niệm trôi wa ! vui buồn..... !! em đã tin tình yêu của chúng mình sẽ mãi là vĩnh cửu ! em cứ tưởng sẽ có 1 người cùng tin như em ! vậy mà bây giờ em mới nhận ra ! chỉ có 1 mình em tin mà thôi !... nếu h0k tin kái gì là mãi mãi sao còn làm hình trong list ních của em 2 con gấu với dòng chữ TÌNH YÊU CHÚNG MÌNH LÀ VĨNH CỬU.... Anh có biết anh đã làm em buồn lắm hok ! nếu ko tin cái gì là mãi mãi sao còn nói yêu em làm chi ! để bây giờ em đã yêu anh da diết ! có lẽ kả đời này em chỉ yêu mình anh thôi nhưng em biết sẽ có 1 ngày... tình yêu của chúng mình ko là vĩnh cửu.... Em vẫn thường nghĩ ko có anh em sống sao ! nhưng anh yên tâm ! ko còn anh em vẫn phải sống ! và chắc chắn là phải sống tốt trước mặt anh nữa ý !! Nhưng sẽ có 1 điều ko bao giờ thay đổi ! đó là... em yêu anh !!....... mãi mãi... dù tình yêu của chung mình ko là vĩnh cửu
Moi_Mz_Ni
11-01-2007, 10:22 AM
hic hem bít có tình yêu nao hem cần trãi wa nhiu trai ngang ma thanh vĩnh cữu hem nữa chia bùn
_v0tinh_
11-01-2007, 01:34 PM
Em ah, con người ( nhất là người đàn ông) thì kô bao giờ có thể quên đi những kỷ niệm của mối tình đầu của mình đau em.
Nhưng em phãi biết tha thứ thì tình yêu của em sẽ đẹp hơn đậy
BIBI em iu iu
THANH THAT
11-01-2007, 02:09 PM
the first cut is the dêepest do đó tình đầu rất đẹp nên rất khó quên. nếu như him quên người kia nhanh thì không khác nào him cũng sẽ quên bé nhanh thì lúc đó lại càng khổ thêm có phải không? trong vụ này anh nghĩ bé hãy nên bàn quan một chút , thống khoáng một chút chứ đừng gây lại vết thương cũ thì chỉ làm đau khổ cho cả hai mà thôi!chúc bé may mắn:haha:
emkothenoi_viemqua_yeuanh
11-01-2007, 05:43 PM
Hãy chấp nhận để ng` ấy vui. Cho dù ng` ấy có biết bạn buồn tới bao nhiêu, thì anh ấy vẫn ko thể sai khiến con tim anh ấy quên tình đầu.........
mongemquayvebenanh
11-01-2007, 07:21 PM
hay ,thang em này co 1 cãmuc khi doc dươc bàipost cua anh
quangchinh_love
12-01-2007, 12:46 AM
choa
lá thư cảm động wa ta
mixuka
12-01-2007, 01:58 AM
con trai là thế khó tin lém!!!!!!!!!!!!!!!!
ỉn hồng
12-01-2007, 03:21 AM
anh đã bảo mọi chuyện là hiểu lầm ! nhưng sao hôm nay gặp nhau mà em lại làm anh buồn thế !! thực sự vợ sin lỗi chồng rất nhiều !! ...............:(:(:(
babylove_hue
13-01-2007, 07:10 AM
Cũng tùy người thôi mà , con trai trên thế gian này cũng có người tốt người xấu , tại sao lại nói là khó tin cơ chứ. Khi mình yêu người ta là mình đã chấp nhận những ưu , khuyết điểm của người ta rồi.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.