PDA

Xem đầy đủ chức năng : Em biết làm sao đây???



banglang_xamukhoi
11-01-2007, 06:55 AM
Hôm qua mình gặp nhau, em đã hứa sẽ yêu anh mãi , và em cũng biết rằng em rất yêu anh. Nhưng anh biết ko? Tối nay, ngồi nơi đây em đã nghĩ đến một người ,ko phải anh. Em vừa gặp người ấy lúc chiều, chỉ trên một chuyến xe.Có lẽ em bị sét tình yêu đánh trúng. Em thấy rung động vì người đó, thấy một chút thương thương. Em biết làm sao đây?Em biết em chẳng thể rời xa anh, nhưng em lại nghĩ lung tung đến một người xa lạ. Chắc khi biết chuyện này anh sẽ giận em lắm ha. Nhưng thật khó dấu anh,vì em chưa nói dối anh bao giơ. Mỗi lần em nói dối anh đều biết cả.Liệu anh có thông cảm được cho em chuyện này ko? Hay anh sẽ giận em thật lâu? Em ko muốn mất anh nhưng ko thể dấu anh.Em biết làm sao đây? Em viết ra đây chi để nhẹ lòng hơn thôi, em ko mong anh nhận được những lời này. Bởi trước anh em luôn là một cô bé cứng đầu, lì lợm. Nhưng anh đâu biết , sau lưng anh em đã yếu đuối đến thế nào.Em chỉ mong con tim em thoát khoải cơn sét này để trở về bên anh nguyên vẹn một con tim non nớt. Hãy mở rộng lòng để đón em về bên anh. Em luôn mãi yêu anh.:timvo: