Xem đầy đủ chức năng : Khi cô đơn em nhớ ai?????
* bim ky *
11-01-2007, 04:28 AM
Đó là câu hỏi mà C thường hỏi T mỗi khi chúng mình gặp nhau trên mạng.........
............................Một ngày nữa xa nhau..............
.......C xa nhớ !!!
.........Hôm nay Huế lạnh........và mưa nữa...........mưa dầm dề từ ngày ngày sang này khác............Đà Nẵng có lẽ không như thế...........hẳn lúc này Đà Nẵng là một ngày nắng đẹp.........phải không C?
..............Lâu lắm rồi không gặp C...cũng không nhận được tin nhắn gì của C cả....Buồn lắm....Hôm rồi gặp L...mới biết..thì ra là vậy...sự thật không giống như những gì T nghĩ....Sự thật hoàn toàn khác.....Có cái gì nghẹn đắng trong cổ...nhưng vẫn cố mỉm cười....Chẳng hiểu sao lại hành động như thế....
...........Hôm qua.....Gọi điện cho Toàn....Gặp C....không hiểu...nhưng...mọi thứ chỉ gói gọn trong hai chữ XA LẠ....... Lắc đầu cố gắng xua tan cái cảm giác đó....nhưng không sao làm được............
...........Có lẽ Tài nói đúng....sao bây giờ mới nhận ra.......??
....................................Khi cô đơn em nhớ ai.........??? Có nghĩa lí gì nữa không khi mọi thứ đang dần thay đổi.............
..................Huế lạnh rồi..........Đà Nẵng có lạnh không anh......???
tungxoi
11-01-2007, 04:37 AM
Tên đề tài của bạn làm mình buồn và nhớ người yêu quá.Nó là bài hát mà mình và cô ấy hay nghe do Đan Trường hát.Bây giờ chia tay rồi mình vẫn thường nghe bài hát đó mỗi khi nghĩ về cô ấy
* bim ky *
11-01-2007, 04:48 AM
Mình và C cũng thường nghe chung bài hát này trên mạng....khi online.......hai đứa chỉ cùng nhau nghe mỗi bài hát này....Có lẽ bạn và mình cùng giống nhau ở điểm ấy
Cầu Trường Tiền bao nhiêu nhịp...sao không đủ nối sông Hương với sông Hàn????
.........Huế lạnh rồi.........Đà Nẵng có lạnh không anh...........
beyeuchu
11-01-2007, 06:02 AM
Hãy dứt khoát vời quá khứ để đón nhận tình yêu mới tốt đẹp bạn ha !!!
hotaru_216
11-01-2007, 06:10 AM
Nhớ ai...........? Ai nhớ làm chi........?
Người xa rồi.........ôm nỗi nhớ mênh mông.......
Kỷ niệm đẹp...........giấc mơ đã tàn.......chỉ còn lại e........ngồi nơi này....lặng lẽ.............nghĩ về a............về chuyện tình đắng cay.........
cobenghichngom
11-01-2007, 06:11 AM
khi cô đơn em nhó ba nhớ má...^^!....nhớ cã nhà....hok nhờ người iu
babylove_hue
11-01-2007, 06:19 AM
Nghe tên của topic thấy cũng hay , đôi lúc C cũng tự hỏi , những lúc cô dơn nhất C luôn nhớ H , không biết H nhớ tới ai nhất mỗi lúc H buồn. Hai đứa cùng ở Huế nhưng mà ít gặp nhau lắm , vô Đại học rồi thời gian rãnh cũng ít lắm. Mưa Huế thì lâm thâm , buồn lắm.......!
! Chấm Than !
11-01-2007, 07:59 AM
buồn ! chỉ biết thế ! ảo ảnh , mộng tưởng ,.....chấm hết !
babiedayout
11-01-2007, 09:00 AM
Bây giờ mình chia tay với người iu lâu rồi, nhưng cũng có nhiều khi nhớ người ấy...... nhưng chắc người ta quên mình rùi
* bim ky *
13-01-2007, 06:39 AM
........Một ngày nữa xa C.........một ngày nữa C biến mất như chưa hề tồn tại.........Nếu C đã thay đổi sao C không nói........Sao cứ mãi im lặng thế........T ghét sự im lặng...ghét cả sự giả dối.......Sao C không hiểu................Nói gì nữa đây??.......Nhớ quá C ơi.........Nếu như tình yêu C dành cho T chỉ là mộng ảo....T chỉ muốn mình cứ mãi đắm chìm trong ảo mộng đó........Nếu có tỉnh lại T muốn C là người đánh thức T........Chính C chứ không phải là một ai khác....không phải là T tự mình tỉnh lại để rồi ngơ ngác tìm khiến C...để rồi bật khóc khi không thấy C bên cạnh...........
.........Khi cô đơn em nhớ ai??? T đang nghe Đan TRường hát bài hát của chúng mình.........Nơi xa ấy..biết C có còn nhớ để mà nghe hay không........
..........Huế lạnh rồi.....Đà Nẵng có lạnh không anh.........
Vậy là cuối cùng T cũng biết sự thật..Sự thật mà bấy lâu nay T đã cảm nhận thấy nhưng T luôn tìm cách dối gạt mình....Không phải tự C nói với T...Tài đã nói....T mỉm cười........Không cảm thấy đau khổ..tại sao? Có lẽ như một bài hát của Quỳnh Anh "Không đau vì quá đau"....Tài hỏi " Sao mi không níu kéo "..Nhưng Tài ơi ! Phải níu kéo sao đây khi C đã thay đổi.....Níu kéo làm gì..hay chỉ để làm tổn thương bản thân mình mà thôi....Ai đó đã nói " Sẽ thật đau khổ khi biết người mình yêu hạnh phúc bên một người khác..nhưng..sẽ còn đau khổ hơn khi biết người ấy không hạnh phúc khi ở bên cạnh mình..."..........Nếu C đã quyết định vậy thì còn biết nói gì hơn..Chúc C hạnh phúc..Hạnh phúc bên người mà C đã lựa chọn..........
Khi cô đơn em nhớ ai ???Sao anh không hiểu......Khi côn đơn em nhớ anh..thật sự rất nhớ.......................
Trong tình yêu khoảng cách không là gì.........Sao khoảng cách lại không là gì được cơ chứ.???KHoảng cách khiến cho nỗi nhớ thêm da diết....Đủ để làm nhói đau trái tim em...........Anh không hiểu............mãi mãi anh không bao giờ hiểu.........
..............Huế lạnh rồi......Đà Nẵng có lạnh không anh...........
.........Một lần nữa chúc anh hạnh phúc..........Tạm biết tình yêu của em...........Em sẽ không khóc...........nhưng sao nước mắt cứ rơi......????
Fiu_dzu
22-01-2007, 05:56 AM
Topic sẽ được đóng lại theo ý của * bim ky * .
Chúc mọi người 1 ngày vui vẻ!
Thân.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.