Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Hạnh phúc



email123
10-01-2007, 06:27 AM
Đối với nhiều người , hạnh phúc có thể đạt được khi giàu sang , đầy đủ về mọi mặt , hạnh phúc khi được nổi tiếng , hạnh phúc vì mình xinh đẹp... đó đều có thể hạnh phúc khi được như vậy.
Nhưng đối vơi tôi hạnh phúc có thể là :
- Có 1 gia đình
- Được cắp sách tới trường
- Luôn có bữa ăn nóng hổi khi đi học về
- Có người để yêu thương và được yêu thương
- Được hét lên cùng lũ bạn khi coi fim ma
-Được lên mạng online chat chít...
- Được cưòi vui mỗi ngày
Với tôi hạnh phúc đơn giản chỉ có vậy... Và mong sao được mãi như vậy ^^

vantuancnn
10-01-2007, 07:42 AM
nếu cuộc sống chỉ đơn giản như thế thì liệu rằng cuộc đời ta sẽ đi về đâu
đối với tôi hạnh phúc là :
-được lang thang trên internet check mail từ nhưng người bạn phương xa
_ được cùng em lang thang mỗi chiều thứ 7
_ được cùng người thân tụ họp dưới mái nhà mình
_ được cùng ba lang thang trên những chuyến tàu đến những vùng đất mới
_ được ngồi uống cafe với người minh yêu
cuộc sống của tôi đơn jian thế đây các bạn có thấy lạ không?

Không gửi link web khác để quảng cáo nha bạn... :D
~"PlanetVN"~

email123
11-01-2007, 01:51 AM
vì đó chỉ là hạnh phúc mà em mong đợi...1 hạnh phúc kô xa xôi , viễn tưởng... cuộc đời sẽ đi về đâu , ai mà biết được đến lúc đó dễ j` có được những hạnh phúc đơn giản như những j` em hằng mơ? hạnh phúc đối với em chỉ giản dị vậy thôi

saolaplanh
11-01-2007, 08:30 PM
_ Là khi thức giất biết mình đang được sống
_ Khi biết mình vẫn còn cha mẹ, người thân, còn hi vọng
_ Khi vẫn còn có thể mĩm cười trước số phận, và biết chấp nhận số phận
_ Hạnh phúc là có một bữa cơm thật ngon sau một ngày làm việc mệt mõi
_Hạnh phúc là biết mình được yêu và yêu ai đó dù chỉ trong một phút giây mà thôi
_ Hạnh phúc khi biết mình vẫn có nhà, có một nơi để ngủ, và có một giất ngủ thật ngon...

Hạnh phúc là một điều gì đơn giản, và giản dị nó làm cho tâm hồn mình ấm áp và thanh thản. Hãy giữ lấy Hạnh Phúc, đừng thơ ơ với nó, nó sẽ luôn bên mình

Lost.
11-01-2007, 08:58 PM
Tự nhiên nhớ đến cụm từ "bạn có hạnh phúc không ?" mà mỗi lần người gặp người họ hay hỏi nhau - xa rời cái phạm trù về vật chất chứa đựng trong ấy - chẳng ai hỏi "bạn có giầu không ?"

Ai cũng có thể thốt lên rằng hạnh phúc ở ngay bên cạnh đấy thôi và dễ dàng để nhận ra - vâng ai cũng có thể nói đc như thế khi khuyên ai đó - mà quên chính mình có tìm thấy hạnh phúc chưa -- Phải Hạnh Phúc là một điều đơn giản - là một khía cạnh giản dị - nhưng lại cực Tinh Tế - và có một nhà văn nói rằng : Anh Hạnh Phúc khi anh biết mình đang hạnh phúc....

Và chỉ thế thôi để nói về hạnh phúc không quá phức tạp và viển vông.

email123
11-01-2007, 09:56 PM
những điều này rất giống với bài hạnh phúc của tui >.< nhưng hok sao mà vì những điều đó tuy đơn giản nhưng ai cũng hạnh phúc khi có được nó. Hạnh phúc kô viễn vông xa xôi như chúng ta hằng tưởng mà nó xung quanh mình. hãy biết trân trọng hạnh phúc dù chỉ là nhỏ nhoi.

Hàn Cát Nhi
11-01-2007, 11:40 PM
Người hạnh phúc không phải là người giàu có về vật chất mà là người rất giàu có về tinh thần , họ làm những việc họ thích , đi đến những nơi muốn đến và mơ những gì muốn mơ

vantuancnn
12-01-2007, 08:46 AM
hạnh phúc chưa phải có ở nhưng người giâu. nhưng người ngheo liệu có hạnh phúc khi mà họ hàng ngày phải đi kiếm tưng miếng ăn = cách bán vé số hay đánh giầy liệu họ có hạnh phúc không

saolaplanh
12-01-2007, 03:22 PM
Có chứ! ai bảo người ngheo không cảm thấy hạnh phúc. Tôi nhớ..... hồi nhỏ khi có ngày không có gì để ăn, chỉ ăn cơm với rau muốn, càng cua bóm giấm, cùng vơi nước mắm kho, nhưng vẫn cảm thấy hạnh phúc. Đúng đó chỉ là cảm giác hạnh phúc ngắn ngủi. Ở thời điểm ấy như vậy là tôi thấy mã nguyện rồi....
Cũng như bạn gì đã nói " Ta cảm thấy hạnh phúc khi ta cảm thấy mãn nguyện với những gì đã và đang có"
_Ai cũng có hạnh phúc, cái hạnh phúc bắc chợt, và ngắn ngủi.
_ Tôi biết... có những người nghèo - phải đi bán vé số họ làm sao có hạnh phúc trọn vẹn...
Thôi thì dùng một câu của ai đó " Mình than trách số phận, số phận sẽ than trách mình. Mỉnh yêu lấy số phận , thì số phận sẽ yêu lấy mình"

anhduc31287
12-01-2007, 07:57 PM
Thôi thì dùng một câu của ai đó " Mình than trách số phận, số phận sẽ than trách mình. Mianh2 yêu lấy số phận của mình, thì nó cũng yêu lấy mình"

CÂU NÀY GIỐNG SUY NGHĨ CỦA AQ QUÁ BẠN ƠI

onlyme
12-01-2007, 09:44 PM
người ta nói nếu ai tự hỏi mình rằng liệu mình có đang hạnh fu'c ko ,thì thật sự người đó ko hạnh fuc!

vantuancnn
13-01-2007, 03:54 AM
minh yêu lấy số phận !! uhm` nhỉ sao mình không yêu số phận của mình để chính mình cảm thấy cuộc sống của mình tràn đầy hạnh phúc

email123
22-02-2007, 09:40 AM
sống trên đời được có mặt trên đời này đã là 1 niềm hạnh phúc nên càng đương nhiên là phải trân trọng nó oài ^0^

PlanetVN
05-03-2007, 09:40 PM
Hạnh phúc: là khi được thấy em Mít của bạn 444 và nhớ lại tất cả những kỷ niệm đã qua...


http://i59.photobucket.com/albums/g313/planetvn/HaNoi/EmMit444.jpg

:huglove:

pinkie
06-03-2007, 10:24 AM
Hạnh phúc vì thấy tất cả những người mình yêu thương đựơc hạnh phúc...mong chờ ai đó cười để cho mình biết hạnh phúc được mang tên.

tomato123
07-03-2007, 06:23 AM
Hạnh phúc là khái niệm rất trừu tượng , nó phụ thuộc vào hoàn cảnh và điều kiện sống của từng người.Mỗi người đều có quan niệm về hạnh phúc khác nhau

caykeomut
07-03-2007, 06:25 AM
Hạnh phúc là khi có ai đó nắm lấy tay mình trong những lúc khó khăn
hạnh phúc là khi được trở về với gia đình thân yêu
hạnh phúc còn là những lúc được cùng bạn bè rong chơi
hạnh phúc là khi những giọt nước mắt vẫn còn có thể rơi cho vơi buồn
hạnh phúc là khi mình ko lạc lối.......