Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gió và cỏ



email123
10-01-2007, 06:17 AM
Nếu anh là gió thì em nguyện trở thành cỏ. Cỏ luôn ở phía dưới và trải dài theo chân trời. Anh luôn như gió có nhìu ước mơ và hoài bão như gió vậy. Gió luôn xào xạc trên cỏ. Gió vô hình vô sắc nhưng nhờ có cỏ người ta mới biết được gió đi đâu và về đâu....

vantuancnn
10-01-2007, 07:52 AM
sông muôn đời bến đợi và trăng tên lẵng du
nếu anh là gió anh sẽ mang cho em hàng ngàn ước mơ của cỏ non ban mai
nếu anh là gió anh sẽ mang theo em ngọn cỏ đến ngàn nơi xa lắm để gió va cỏ chúng mình mãi mãi bên nhau

email123
10-01-2007, 07:56 AM
hay quá anh , vậy là cỏ và gió cứ luôn bên nhau anh nhỉ

Hàn Cát Nhi
10-01-2007, 08:01 AM
Gió và cỏ...gần nhưng đôi khi lại rất xa....tưởng chừng gắn bó...nhưng đôi khi lại là chia ly...phải ko nhỉ?:think:

vantuancnn
10-01-2007, 08:44 AM
chẳng bít chắc là phải thôi nếu cỏ không còn bên gió

kem dâu mút
10-01-2007, 11:37 PM
Anh như là gió - Và em như là cỏ
Làn gió anh lướt qua cỏ em, rồi đi về phía cuối trời.
Cỏ em vẫn ở yên đó ... chờ đợi

Có bao giờ gió quay thổi ngược đâu? Thế thì .... khi gió đi rồi, cỏ vẫn ở yên đó.

Gió luôn xào xạc trên cỏ, đem đến cho cỏ luồng mát yêu thương của thiên nhiên. Nhưng cỏ không thể giữ chân gió lại được. Cũng bởi gió có nhiều hoài bão, còn cỏ thì vẫn trải dài về phía chân trời ... chờ đợi.

email123
11-01-2007, 02:14 AM
cỏ chỉ biết chờ đợi 1 ngày nào đó gió sẽ trở về , cho dù gió không khi nào thổi ngược nhưng cỏ vẫn trải dài trải dài và luôn chờ gió trong hy vọng...

Hàn Cát Nhi
11-01-2007, 02:23 AM
Đôi khi tự hỏi gió...cớ sao lại cứ để cỏ phải đợi chờ
Đôi khi tự hỏi mình ....có nên chờ gió không...

email123
11-01-2007, 02:28 AM
cỏ sẽ chờ vì ngoài chờ đợi gió thì cỏ biết làm j` nữa? cỏ luôn mong 1 ngày gió về bên cỏ. Để cỏ lại xào xạc dưới gio'...mãi mãi

kem dâu mút
11-01-2007, 07:48 AM
Bởi bản chất của gió là rong chơi nên gió không thể trả lời được câu hỏi tại sao.
Bởi bản chất của cỏ là bình yên nên cỏ không thể trả lời được câu hỏi có nên - không.
Cỏ là cỏ - gió là gió.
Cỏ chỉ có thể chờ đợi trong im lặng.
Gió vẫn rong chơi trong im lặng.
Nhưng biết rằng, cỏ lúc nào cũng luôn xào xạc dưới gió, vươn mình ra đón nhận những yêu thương mát mẻ từ gió ...
...

Hàn Cát Nhi
11-01-2007, 11:10 PM
Bản chất của gió là "đa tình " còn bản chất của cỏ là " chung tình "....có khi nào đa tình với chung tình lại gắn bó dài lâu....

Không thể trả lời ,biết vậy...nhưng vẫn luôn hi vọng....có một ngày gió..chấp nhận những yêu thương

vantuancnn
12-01-2007, 08:42 AM
sông muôn đời bến đợi và trăng tên lãng du
gió theo lối gió mây đường mây chẳng lẽ gió cứ mãi ra đi không bao giờ trở lại sao cỏ vẫn mong đến một ngày cỏ được ngàn cơn gió tình yêu của anh mang đến hạnh phúc cho cỏ. cỏ mãi là em va gió mãi la anh , gió luôn cuốn theo những đám cỏ khô theo gió
gió sẽ mang tinh yêu của minh giúp cho cỏ sinh sôi cũng như anh sẽ mang tình yêu em theo đến khắp chân trời tình của gió la mãi mãi
cỏ lau theo gió tình cỏ mãi muôn đời tình gió cũng mãi mãi theo sau phải không cỏ ơi !!!

kem dâu mút
13-01-2007, 10:23 AM
Chỉ là khi ngọn cỏ khô thì gió mới trở về đem cỏ theo, nhưng nào có đến được cuối chân trời hay lại vương vấn dọc đường. Tại sao ... tại sao khi còn còn đượm nét tinh khôi của sương sớm, cỏ còn xanh màu hy vọng thì ... ???

Dù gió có quay về bên cỏ thì bản chất của gió vẫn cứ là "lãng du". Gió muốn được tung bay, vút lên trời cao với sự hanh hao của ngàn sợi gió. Và cỏ ... vẫn vò võ, rối bời với ngàn nỗi thương nhớ và chờ đợi đến ngày .... cỏ khô ...

sad princess
13-01-2007, 11:42 PM
Gió là gió và cỏ muôn đời vẫn là cỏ.............vẫn ở đó ngàn năm đợi chờ gió bay mãi khi nào về................................

LovingDiary
14-01-2007, 12:40 AM
Biết gió thổi hết mình
Hoa cứ hát vu vơ
Khẻ khờ khạo chẳng biết mình khờ khạo
Cứ thổi hoài
Và cứ vu vơ
Nhưng chiều nay lặng gió
Kẻ khờ khạo đã biết mình khờ khạo
Hoa kia
Chẳng thể hát vu vơ.

vantuancnn
15-01-2007, 04:07 AM
có tuy khô nhưng tình không cạn
gió tuy già nhưng vẫn nồng say
cỏ yêu gió và muôn đời bên gió
gió ra đi và sẽ hẹn ngày vê
gió tuy ra đi thật nhưng muôn đời vẫn bên cỏ dù là cỏ khi đã khô càn
tình yêu con gái cũng nồng nàn như cỏ tuy cỏ khô nhưng vẫn rẩt chung tình thì làm sao gió nỡ bỏ đi để tìm đến những đám cỏ tươi màu sương sớm liệu rằng như thế gió có chung tình không

email123
16-01-2007, 10:09 PM
gió có chung tình hay kô chỉ có gió mới hiểu và biết được. Nhưng cỏ vẫn luôn tin và chờ đợi 1 ngày gió quay về bên mình sau những cuộc rong chơi phiêu lãng của gió.

vantuancnn
17-01-2007, 01:11 AM
cỏ thân !!! em biết không một ngày gió lặng
tôi trở về với biển cả tình em
nơi có cỏ bên anh hoài chờ đợi
yêu cỏ nhiều cỏ biết được gió hay không

kem dâu mút
17-01-2007, 01:28 AM
Cỏ đợi chờ một ngày gió lặng
Trở về rì rào vỗ giấc êm.
Gío lãng du biết khi nào lặng
Cỏ dừng chân đón cuối chân trời.

email123
17-01-2007, 07:43 PM
Ngọn gió anh luôn mang theo tình em đến nơi phương trời mới. Gió rong chơi phiêu lãng , cỏ đâu có thể theo gió lãng du nơi đây cỏ luôn chờ đợi gió. Bởi đâu có ai hiểu gió bằng cỏ , gió có thể có nhiều niềm vui mới nơi phương trời xa lạ , khi những điều phù phiếm đó qua đi , chỉ còn lại mình cỏ , luôn chờ đợi gió. Với cỏ , gió là tất cả , cỏ chỉ vui khi có gió , và sự hiện hữu của gió cũng rõ ràng nhất khi được bên cỏ.
Em bây giờ kô thể ở gần bên anh , chăm sóc cho anh nhưng em tin có ngày anh và em sẽ gần gũi luôn được bên nhau mãi mãi. Như 1 điều đương nhiên là gió và cỏ sẽ bên nhau , để cỏ luôn là bến đỗ cuối cùng của gió , gió và cỏ lại được vui đùa bên nhau. Em tin là như thế có phải kô anh? Gió vô hình vô sắc nhưng nhờ có cỏ người ta mới biết được gió đi đâu và về đâu... :)

kem dâu mút
18-01-2007, 07:12 AM
Em bây giờ kô thể ở gần bên anh , chăm sóc cho anh nhưng em tin có ngày anh và em sẽ gần gũi luôn được bên nhau mãi mãi. Như 1 điều đương nhiên là gió và cỏ sẽ bên nhau , để cỏ luôn là bến đỗ cuối cùng của gió , gió và cỏ lại được vui đùa bên nhau

Có được không, một ngày gió và cỏ sẽ bên nhau?
Có được không, bến đỗ cuối cùng của gió là cỏ?
Có được không, gió sẽ ở lại cùng cỏ?


Gió vô hình vô sắc nhưng nhờ có cỏ người ta mới biết được gió đi đâu và về đâu...

Vẫn biết thế như thể biết được dòng chảy ngược suôi của con sông khi có nhánh lục bình trôi vậy. Vẫn biết tình cỏ thủy chung là thế nhưng nào đo nổi tình gió. Gió ơi sao cứ mãi lãng du để lòng cỏ cứ chờ ....

.March
18-01-2007, 07:44 AM
Gió đi nhiều ,gió luôn mang tình yêu đến với mọi người .....như thế...Gió không có TÌnh Yêu ....!

kientapsu
18-01-2007, 10:45 AM
gió phong lưu mang tình yêu muôn hướng
ngọn cỏ buồn mãi ngóng gió ngày đêm!!
gió là trai lãng tử, đa tình
cỏ yếu mềm như phận tơ liễu yếu!!
đến một ngày dừng chân nơi bến cỏ !
Gió có buồn , có hiểu , có chơi vơi ???
Ta là gió ? hay ta là cỏ???
Cỏ là ta?? hay gió lại là ta !! ??

vantuancnn
19-01-2007, 04:41 AM
gió là gió tuy mang kiếp lãng du nhưng vẫn luôn chung tình với cỏ
bạn có thấy trên thảo nguyên bao la những cơn gió vẫn vui chơi bên cỏ không

Lo_Lem
19-01-2007, 05:00 AM
Gió vô tình đi ngang qua cỏ
Khiến cỏ rung rinh khe khẽ cười
Gió đã đi rồi...
Chẳng còn dấu vết gì của gió
Cỏ buồn...

vantuancnn
19-01-2007, 05:11 AM
gió lang thang hoài , cỏ mãi đợi
gió có về không hỡi gió ơi
tình ta như cánh chim trời
ngày xua anh nói..........

hoangtukoyeu
19-01-2007, 09:31 AM
hix bài này có gió có cỏ...hình như copy bài bến và thuyền hay sao ý nghe quen quen :D

email123
19-01-2007, 09:33 AM
Ngày xưa gió và cỏ luôn bên nhau , và cỏ nghĩ bây giờ cũng như mãi mãi gió cỏ luôn bên nhạu, có phải kô gió hay đó chỉ là mong ước của mình cỏ thôi?? bầu trời bao la đó có chỗ nào dành cho cỏ bên gió kô? được bên gió dù có j` đi nữa... mong ước của cỏ đơn giản vậy thôi...trên phương trời bao la đó có khi nào gió nghĩ tới cỏ như những gì cỏ nghĩ về gió , có lúc nào gió nhớ về cỏ nơi thảo nguyên rộng lớn mà gió và cỏ đã vui đùa?

Lo_Lem
20-01-2007, 03:25 AM
Có cơn gió
Nhẹ nhàng đến bên cỏ
Cỏ tự hỏi mình: có phải là gió hôm qua?
Ko biết rằng gió từ ngàn đời nay vẫn thế
Đến rồi đi mải miết chẳng dừng chân
Để lại cỏ với ngàn nỗi bâng khuâng
….Nhớ gió……

Cỏ biết rằng….
Gió vô tình
Chỉ trêu đùa
Với cỏ….

hà_linh_4ever
20-01-2007, 10:41 PM
nếu gió rong chơi trên mây cao ,bỏ mặc cỏ thì sao???

vantuancnn
21-01-2007, 01:59 AM
vậy thì cỏ ơi đừng buồn rồi ngày mai cỏ sẽ về bên gió mà

email123
23-01-2007, 03:00 AM
ngày đó là bao giờ , ngày mai , ngày kia hay là sau nhiều nữa , có ai biết đâu , tại sao cỏ vẫn cứ thuỷ chung , liệu gió nơi kia có xa mặt cách lòng kô? chuyện đó cỏ đâu biết và cỏ cũng kô muốn nghĩ như thế , cỏ vẫn tin , ngày mai trời lại sáng , vẫn tin 1 ngày gió sẽ quay về...

kem dâu mút
23-01-2007, 08:56 AM
Quay lại với câu chuyện gió và cỏ...

Cũng như cái vòng luân chuyển của cuộc sống, cái vòng luẩn quẩn của thứ tình yêu. Mãi mãi, cỏ muôn đời vẫn đợi và gió thì vẫn mãi phiêu du chân trời góc bể như chính bản chất của gió và cỏ. Có như thế mới thấy được sức lãng mạn và tình yêu vĩnh cửu của thiên nhiên, của những tâm hồn yêu và được yêu...

uocmotimem
23-01-2007, 10:22 AM
mình nghĩ lại không phải như thế CỎ là gì tượng trưng cho cái gì nào? đó la con GÁI con gái luôn ngóng đợt một tình yêu đến một tình yêu vĩnh cử và yên bình còn con TRAI thì sao? thi trác đó la GIÓ rồi phải không nào gió thì luôn phiêu du để cỏ ở lại với lòng ngóng trông vào một tình yêu vĩnh cửu mà gió mang về.............................

oe hay ghê ta

Sự chờ đợi của "CỎ" liệu có được đền đáp hay không hay là gió đi đi rồi đi mãi không quay lại nữa? nhưng dù sao ai đã từng yêu và đang yêu xin hãy giữ cho tình yêu của mình được bền vững CHÚC CÁC ĐÔI TÌNH NHÂN LUÔN YÊU THƯƠNG NHAU NHA !!!!!!!!!!!T_T



bút danh
"cô đơn luôn đi theo tôi"
NGỌC AN

vantuancnn
24-01-2007, 02:01 AM
cỏ là em và gió sẽ là tôi
kẻ rong chơi quên đi ngày tháng
một ngày kia rồi sẽ quay về
và gió kia và cỏ lại bên nhau

Tenken's Smile
24-01-2007, 08:10 PM
Dù cỏ có nói được với gió 'tồn tại của anh là ở đây' thì gió cũng không ở cạnh cỏ suốt đời. Gió tự do, lang thang mãi đến khi biến mất, còn cỏ, chỉ có thể mãi mãi chôn chân dưới đất và đưa mắt ngước nhìn

nuhonxuacp
25-01-2007, 08:26 PM
gió có thể mang lời yêu thương đến mọi người còn cỏ có thể cho ta cảm nhận đc sự yên bình

beng
25-01-2007, 10:22 PM
gió chỉ tạm thời quên mất nhiệm vụ của mình thôi,xin lỗi cỏ...

email123
27-01-2007, 06:54 AM
tại sao cỏ vẫn chờ??? sao cỏ kô tìm vui bên ngọn gió khác đơn giản chỉ là cỏ kô thể tự dối lòng mình , cỏ vẫn thủy chung , tình cảm cỏ đâu thể thay đổi gió ơi

vantuancnn
07-02-2007, 09:56 PM
và rồi một mùa xuân đã đến cỏ ơi
giá như xuân này gió được về bên cỏ :(( gió muốn ôm cỏ trong vòng tay gió để nói với cỏ 1 trăm triệu lần cỏ là của gió gió yêu cỏ mãi mãi
mùa xuân đến cỏ thêm xanh còn gió lại càng già đi cỏ nhỉ :D
cỏ ơi sắp đên ngày gió quay về với thảo nguyên bát ngát với cỏ bạt ngàn rồi cỏ ơi
chờ gió mãi nha cỏ

black_moon
09-02-2007, 01:23 AM
...thế nhưng cỏ có đợi đc ko? nhỡ 1 ngày kia có một đàn bò đến.....thế là cỏ đành hẹn với gió kiếp sau vậy :chayle:

email123
09-02-2007, 06:24 AM
đàn bò có thể ăn cỏ nhưng đâu có thể ăn được tấm lòng cỏ dành cho gió :D cỏ đâu dễ khuất fuc. đâu , cỏ có sức sống mãnh liệt cơ mà , kô có j` làm cỏ thay đổi tấm lòng của cỏ dành cho gió , và gió cũng vậy đúng kô gió , cỏ luôn tin gió nơi xa cũng kô thay lòng đổi dạ như cỏ đây mãi yêu gió vậy :D

vantuancnn
10-02-2007, 01:29 AM
đàn bò có thể ăn hết thảo nguyên nhưng không ăn được gốc rễ của cỏ rồi cỏ lại sinh sôi lại xanh bạt ngàn và lai yêu gió như muôn đơi vẫn vậy

zeo_jrjn
10-02-2007, 06:37 AM
mệt quá ! hok cần gió thì cỏ vẫn sống được.....gió chỉ là thứ hư vô thôi cỏ ah......

Hàn Cát Nhi
10-02-2007, 06:40 AM
Lâu rồi mới ghé vô đây , vẫn gió vẫn cỏ đó mà sao lòng trống trải lạ kì.

email123
10-02-2007, 09:03 AM
vẫn là gió vẫn là cỏ , vẫn tin và được tin.

chipxinh91
10-02-2007, 09:10 AM
cỏ đến một ngày nào đó rùi cũng héo úa
gió sẽ ko về nữa vì gió đã có mây làm bạn
gió nhắn gửi một lời thoảng qua: '' đừng chờ trong vô vong'

email123
11-02-2007, 05:37 AM
vô vọng sao được khi lời nói đó cỏ chưa nghe từ gió nói , biết chờ đợi và biết hi vọng. Cỏ tàn úa rồi cỏ lại sinh sôi có j` đâu , điều đó tự nhiên như bao đời này rồi mà.

vantuancnn
13-02-2007, 12:40 AM
cỏ nỡ xa gió
cỏ không còn tin gió
gió buồn

email123
13-02-2007, 08:22 AM
sao biết cỏ kô còn tin gió?
cỏ luôn tin và chờ đợi gió.
cứ nghĩ sai về cỏ hoài vậy sao gió.
nghĩ về gió , mong đợi gió
yêu gió nhất gió ơi ^^

vantuancnn
14-02-2007, 07:07 AM
gió đây !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
cơn mưa qua rồi gió lại trở về nơi thảo nguyên đây cỏ ơi
gió không muốn xa cỏ đâu :(( cỏ ơi gió đây mà

ngày xưa khi thảo nguyên chỉ là một cảnh hoang tàn sỏi đá
ngày đó gió buồn lang thang
giờ đây khi có cỏ đên thảo nguyên bát ngát xanh tươi cỏ ơi gió yêu cỏ

email123
14-02-2007, 09:50 AM
Cỏ vẫn vậy , thảo nguyên vẫn thế , cỏ vẫn xanh như muôn đời vẫn vậy , cỏ luôn hướng về phía gió ngàn năm vĩnh hằng.

vantuancnn
15-02-2007, 04:50 AM
cảm ơn cỏ đã chờ đợi gió cảm ơn cỏ đã luôn bên gió
cảm ơn cỏ đã tha thứ cho gió
cảm ơn cỏ cảm ơn rất nhiều vì cỏ mà gió không còn lang thang với những đám mây xa
vì ngày nào đó mây sẽ tam biến chỉ còn cỏ và gió thôi

email123
16-02-2007, 03:24 AM
Gió nhớ nha ^0^ lòng tin của cỏ cũng có giới hạn đó ( cỏ rất ích kỷ mún gió mãi hoài là của mình cỏ thui ah` ). Tin và được tin. Hạnh phúc