PDA

Xem đầy đủ chức năng : Ai Biết Ngày Mai(Tình anh em mãi ko phai...)_Apu



Apu
10-01-2007, 04:21 AM
http://***********.net/files/Ai%20Biet%20Ngay%20Mai.wma

=*HennessY*=
10-01-2007, 04:24 AM
ê hình như dong của jimmi nguyễn thì phải đúng ko

Cloud_FFVII
10-01-2007, 05:28 AM
Ai hót hay thế vậy ban?????

yeahboyz
10-01-2007, 06:36 AM
nghe hay thiệt nghe hoài ko chán nhưng ko bít ai hát????
ai hát vậy bạn hiền

mit_xinh
11-01-2007, 12:47 AM
nghe hay quá ai hát thế nhờ

Apu
11-01-2007, 04:31 AM
Hì hì,thanks các bạn nhìu nha,bài này là bé tự mình sáng tác phần lời và thể hiện đó,níu có gì còn chưa được tốt mong các bạn chỉ giáo thêm ha!Rất vui khi được làm wen với 4rum và các bạn !^_^

loinguyen
11-01-2007, 04:38 AM
pretty good, keep it up bro, sound kinda like Jimmy

Trống
13-01-2007, 12:49 AM
bài này buồn thế,giống tâm trạng của em quá...anh gửi đường link download đi...à anh ơi bài này có tốn mê ko anh.

??*tÌm lẠI*??
22-01-2007, 11:39 AM
oài..hay ghê :haha:.....................

.::mrArmy::
22-01-2007, 02:37 PM
Giọng này nghe giống Jimmy thôi , nhưng kô phải ^^ , giọng bạn nì kô ngân và rung như Jimmy mà ^^ , Good voice.... bạn luyện thêm giọng nữa hát okie lắm ^^

Apu
26-01-2007, 12:06 AM
Uh,thanks những ý kiến đóng góp chân tình của các bạn,do thiết bị thu âm của mình chưa đc tốt nên ko thể tránh đc nhiều sai xót về âm thanh cũng như kỹ thuật,mình sẽ còn phải học hỏi thêm nhiều^^

Tròn
26-01-2007, 03:39 AM
bạn nè hát cũng được đấy.nhưng bạn ơi giọng jimii hay hơn nhiều.Nếu ai nghe bài hát của thật kỹ thì sẽ phát hiện ra giọng bạn rất rất yếu.bạn luyện tập thật nhiều nha...bạn nhìn anh Trốnghát ý,hay lắm đấy...hì.

Apu
28-01-2007, 01:16 AM
Bài hát này là cảm xúc của mình trong 1 lần ngồi cùng với mấy người anh em,chẳng bít có phải là rượu vào nhời ra hay ko nhưng đó là những cảm xúc thực khi cùng xẻ chia những tâm sự,niềm vui nỗi buồn cùng nhau,và mình muốn lưu giữ lại mãi mãi cái cảm giác ấm áp đó,vì ai biết đâu ngày mai với bao lo toan bộn bề trong cuộc sống,thoáng một phút nào đó lại mún có đc cái cảm giác thoải mái ấy,cái cảm giác đc cùng nâng chén rượu cay bao vui buồn sớt chia...
Lyrics:
Chân bước trên đường dài nhìn cuộc đời nhiều gian dối lắm đổi thay
Hạnh phúc như làn mây trôi thật khẽ qua bên đời
Ai biết trước điều gì,đâu dám mong được chi
Quên đi cho lòng bớt đau...

Anh với tôi một lòng cùng chuyện trò nào đâu thá chi giàu sang
Còn đó bao đổi thay ai nào hay ai nào ngờ
Anh có tâm sự gì,tôi xót xa điều chi
Trao nhau bao lời nói vui:"Thôi uống quên sầu đi!"

Còn mong cho ngày mai,mong cho ngày sau
Anh em phương trời còn phút giây nhớ về nhau
Dù ko gian hay thời gian,khó khăn có hề chi
Ngồi bên nhau ta vui cười,xoá tan âu lo muộn phiền ngày qua..

Nào ai biết ngày mai ta còn mơ những lúc
Cùng nâng chén rượu cay bao vui buồn sớt chia
Ngày xưa đó đếm đong bao nhiêu kỷ niệm sẽ ko phai mờ
Tìm đến nhau

Nào ai biết ngày sau trong lòng bao ký ức
Thời chung bước ngày xanh ôi vui buồn có nhau
Thì anh hỡi chớ lo mai đây cuộc đời cuốn ta về đâu
Quên u sầu bước đi...

cuongh3
03-02-2007, 09:56 AM
..................Tạm được...............cố lên...................