Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu của anh sưởi ấm trái tim em_NT2_H2Y



nucuoi_8x
10-01-2007, 02:28 AM
:Baby: Nếu có ai đó nói với em rằng: "tôi ko thể sống được nếu thiếu bạn" thì em sẽ ko tin và ko bao giờ tin điều đó. Đối với bản thân em cũng vậy, ko có anh em vẫn sống , chắc chắn là như vậy , nhưng cuộc sống đó chỉ là 1 cuộc sống....ko đầy đủ mà thôi !
Anh yêu dấu !Thật sự tình yêu của anh đến và làm cho em thay đổi nhiều quá ! Anh đem lại cho em niềm hạnh phúc, ngọt ngào và cả những khổ đau.....Anh bước vào cuộc sống của em khi trái tim em đã đóng băng giá lạnh vì 1 tình yêu tan vỡ.Em buồn, em thất vọng và ko con muốn tin vào tình yêu...Vậy mà anh vẫn luôn ở bên em , sưởi ấm trái tim em bằng những gì đẹp đẽ và ngọt ngào nhất.Anh luôn theo sát mỗi bước đi của em, sẵn sàng chia sẻ cùng em những khó khăn trong cuộc sống.Em đáp lại tình cảm của anh bằng 1 tình yêu chân thành nhất và chẳng bao giờ em nghĩ mình sẽ chia xa.....
Rồi 1 ngay....anh bước ra khỏi cuộc sống của em_ko 1 lí do và cũng ko 1 lời giải thích. Em bàng hoàng và như không muốn tin vào sự thật đau lòng ấy.Tất cả như sụp đổ trước mắt và em chỉ biết òa lên mà khóc như 1 đứa trẻ.Trong đầu em chỉ hoài nghi 2 chữ "Tại sao?".Sự đau đớn như mất đi 1 người thân , 1 người rất quan trọng và rất đỗi thân quen trong cuộc sống của mình đã khiến em thay đổi....em đã cố gắng tỏ ra mạnh mẽ để an ủi mình rằng :"1 ngày nào đó anh sẽ phải hối hận vãin em tha thứ cho tất cả những gì đang xảy ra , và lúc đó em sẽ vững vàng mà nói với anh rằng : em ko bao giờ tha thứ cho anh ngay cả khi tình yêu em dành cho anh ko hề thay đổi "
Nhưng cố gắng tỏ ra là 1 người manh mẽ thật là khó, anh ạ.Em đã gồng mình để vượt qua tất cả những khó khăn.Mọi thứ tưởng chừng đã trở lại bình thường như nó vốn có.
Rồi 1 ngày........anh trở về và mong muốn em hãy tin và tha thứ cho anh.Lúc đó mọi nỗi buồn , mọi hoài nghi như tan biến.Em chỉ còn biết được rằng : em yêu và rất cần anh. Em đã tha thứ và quên đi tất cả , trước mắt chỉ là 1 tình yêu mới được nối lại từ những nỗi đau trong quá khứ.Em vẫn luôn tin và yêu anh bởi em biết dù mọi chuyện có như thế nào đi chăng nữa anh vẫn yêu và luôn ở bên em , nâng bước em dậy khi em vấp ngã trong những khó khăn của cuộc đời , bởi tất cả vạn vật đều có sự đổi thay nhưng mãi mãi anh sẽ là người em yêu thương nhất.
**** H2Y_NT2****
Nếu bạn tin tình yêu là thứ duy nhất có thể thắng cuộc trong tất cả các lá bài của số phận thì còn ngại ngần gì nữa mà ko mở rộng lòng mình để đón nhận những yêu thương?
[email protected]

Mọi người đọc và cho tui ý kiến nha !Thanks.

nucuoi_8x
12-02-2007, 08:25 PM
hay wa ta! Thanh Tung ah , em mai yeu anh , mai mai la nhu vay.....