zeo_jrjn
10-01-2007, 01:10 AM
anh ah! em chỉ muốn nói rằng em xin lỗi anh.....và chỉ hỏi anh 1 câu thôi.....1 câu roài em sẽ buông xuôi tất cả.....anh bik hok.....người ta bảo em đa tình thì yêu nhiều nhưng khi dừng lại ở một ai đó thì sẽ yêu thật lòng....và em đã dừng lại ở anh.....em quen rất nhiều cậu con trai nhưng khi đến bên anh em mới bik thế nào la yêu....con tim em xao xuyến khi anh nắm tay em và em đã bik vị ngọt của tình yêu khi anh trao cho em nụ hôn _ đó là nụ hôn đầu tiên của em.....em đã nói đùa với bọn bạn em là em chỉ quen anh như bao thằng khác....nhưng nào ngờ anh lại bik và em càng bất ngờ hơn răng anh cũng như em.....quen em vì ham vui và vì sự đánh đố của tụi bạn anh.......hix...em yêu anh thiệt mà.....anh có tin em hok....đến giờ em cũng hok hiểu đễu+đễu =????.......