chut_ki_niem_buon
08-01-2007, 10:23 PM
Đã quên đi cuộc tình sau 3 năm xa cách, đã quên đi 3 mùa đông buồn, lạnh lẽo và cô đơn. Và giờ đây đáng lẽ ra là mình phải vui, vui vì mình đã lại tìm được cảm giác được vui vẻ, hạnh phúc. Vậy mà lại không phải vậy.
Người con trai với mối tình đầu, đã làm cho tôi phải buồn, rồi cũng đã đi vào dĩ vãng buồn, đã để lại chút kỉ niệm buồn. Rồi cũng chính từ đó mà giờ đây tôi lại được sống với cảm giác ấm áp ngày xưa, nhưng không phải từ anh mà là từ một người con trai khác. Người con trai đó đã làm cho 3 năm sống với kỉ niệm của tôi chấm hết , đã làm cho tôi cảm thấy yêu thương cuộc đời hơn, biết quý trọng cuộc sống, biết quý trọng bản thân mình và hơn hết là biết nhận ra rằng trong ba năm trời kia hình như tôi đã sai, tôi đã sống không có mục đích, không có ý nghĩa. Và giờ đây khi tôi nhận ra cái sai đó của mình, đang sống những ngày tháng vui vẻ cùng anh thì anh cũng lại sắp phải đi xa. Giờ ngồi trong đêm vắng mùa đông tôi thấy hình như mình đơn độc quá. Nhìn ra đường với những dòng người đang tấp nập, hối hả đi đi lại lại mà lòng tôi chợt buồn mênh mang
" Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy "
Người con trai với mối tình đầu, đã làm cho tôi phải buồn, rồi cũng đã đi vào dĩ vãng buồn, đã để lại chút kỉ niệm buồn. Rồi cũng chính từ đó mà giờ đây tôi lại được sống với cảm giác ấm áp ngày xưa, nhưng không phải từ anh mà là từ một người con trai khác. Người con trai đó đã làm cho 3 năm sống với kỉ niệm của tôi chấm hết , đã làm cho tôi cảm thấy yêu thương cuộc đời hơn, biết quý trọng cuộc sống, biết quý trọng bản thân mình và hơn hết là biết nhận ra rằng trong ba năm trời kia hình như tôi đã sai, tôi đã sống không có mục đích, không có ý nghĩa. Và giờ đây khi tôi nhận ra cái sai đó của mình, đang sống những ngày tháng vui vẻ cùng anh thì anh cũng lại sắp phải đi xa. Giờ ngồi trong đêm vắng mùa đông tôi thấy hình như mình đơn độc quá. Nhìn ra đường với những dòng người đang tấp nập, hối hả đi đi lại lại mà lòng tôi chợt buồn mênh mang
" Người ra đi đầu không ngoảnh lại
Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy "