PDA

Xem đầy đủ chức năng : ** Yêu thương cho riêng mình **



*pInk horizon*
08-01-2007, 08:33 AM
Khép lại những trang sách , chợt nhận ra mình đâu phải là người bất hạnh như vẫn tưởng. Hình như ta đã quá khắt khe , đã tự đọa đày chính bản thân mình , để rồi tự đẩy mình xuống số phận "bất hạnh ". Xấu hay đẹp đâu phải điều quan trọng nhất , được sinh ra trên đời , có một cái tên đã là niềm hạnh phúc vô biên. Nhiều lúc thấy ghét mình ghê mỗi lần đứng trước gương. Ghét cái mũi không cao như nhỏ bạn , ghét cái miệng cười chẳng xinh lúm đồng tiền. Tủi thân..... Khóc vu vơ.........Đâu hay rằng trong mắt người ta mình đã là cô bé ngoan hiền xinh xắn. Uh. 1 người , thể là đủ, nhiều người quá phải suy nghĩ đắn đo ---> mệt.
Thất bại - đâu phải là mất tất cả. Nếu mọi ước mơ đều thành hiện thực thì cuộc sống này sẽ trở nên tẻ nhạt bởi chẳng bao giờ có mùi vị của đắng cay , đau khổ. Thất bại là cách khiến cho ta trở nên mạnh mẽ hơn , trưởng thành hơn , và biết nhìn nhận lại mình hơn
Để yêu thương một người thì trước hết phải biết yêu thương chính mình , yêu thương những gì thuộc về mình , phải thế không nhỉ???

Hàn Cát Nhi
08-01-2007, 10:12 PM
Để yêu thương một người thì trước hết phải biết yêu thương chính mình , yêu thương những gì thuộc về mình
..

Đó phải chăng là điều rất cần cho cuộc sống mà ít ai nhận ra được.....Thế nhưng hình như chính bản thân ta dù biết là cần đó...nhưng hình như vẫn đang trốn chạy nhưng yêu thương...trốn chạy mình và trốn chạy người khác

*pInk horizon*
08-01-2007, 10:42 PM
Đó phải chăng là điều rất cần cho cuộc sống mà ít ai nhận ra được.....Thế nhưng hình như chính bản thân ta dù biết là cần đó...nhưng hình như vẫn đang trốn chạy nhưng yêu thương...trốn chạy mình và trốn chạy người khác
Vẫn biết là thế nhưng có lẽ trái tim quá yếu mềm , hay sự tự ti quá lớn. Trốn chạy.... trốn chạy mãi và rồi tự nhận về mình những viết thương lòng

Vo Hinh Lang Tu
09-01-2007, 09:56 PM
Con người khi sinh ra ai chả muốn mình đẹp ai chả muốn mình xinh mình đẹp như mọi người... Mỗi người có một hoàn cảnh và số phận khác nhau....Đẹp hay không ,nó không phải thể hiện ở bề ngoài bạn à nó thể hiện ở trong tâm hồn mỗi con người...Con người có đẹp hay ko nó thể hiện ở tính cách của mình thể hiện ở cách đối nhận xử thế đối với mọi người đúng ko bạn???

Người ta vẫn thường nói khi một cánh cửa đóng lại thì có một cánh cửa khác mở ra với những điều mới mẻ với những niềm hy vọng và ước mơ vào một điều gì đó tốt đẹp hơn Chính vì thề đừng bao giờ ngừng hy vọng ước mơ và phấn đấu bạn nhé...
good Luck!

tuonganh
09-01-2007, 11:14 PM
Hãy vui lên vì như vậy là bạn đã hạnh phúc hơn bao nhiêu người rồi mà
Còn nhiều người phải chịu thiệt thòi hơn bạn mà sao phải bi quan như vậy:(

*pInk horizon*
10-01-2007, 12:31 AM
Hãy vui lên vì như vậy là bạn đã hạnh phúc hơn bao nhiêu người rồi mà
Còn nhiều người phải chịu thiệt thòi hơn bạn mà sao phải bi quan như vậy:(
Có những lúc viết cho mình nhưng cũng có những lúc viết tặng cho một ai đó. Thanks u đã đọc nha