Xem đầy đủ chức năng : lời cuối cho cuộc tình câm.
aotrang_k89
06-01-2007, 03:15 AM
Em đã quá nhẫn tâm với anh ,em tồi tệ lắm phải không anh? Hãy tha lỗi cho em , giờ thì không còn gì ,tất cả đã quá muộn màng.Em đã chờ đợi tiếng yêu của anh quá lâu rồi , em không còn đủ kiên nhẫn và lòng tin để tiếp tục chờ mong.
Em biết , anh yêu em nhiều lắm , nhưng anh ,chính anh đã đánh mất tình yêu ấy , anh đã mất em thật rồi ! sao anh cứ mãi lặng câm , sao anh không nói với em một lời , một lời giản đơn thôi , rằng "anh yêu em". Đã bao lần em cho anh cơ hội để bầy tỏ lòng mình , nhưng anh không hiểu hay cố tình không hiểu. Để giờ đây có xót xa cũng đã muộn mất rồi.
Xin anh đừng nối tiếc mà làm gì. Hãy coi như chúng ta là những kẻ ngốc đã để tuột mất tình yêu ngay trong tầm tay. Sao đến giờ này anh mới cho em biết rằng anh yêu em?.Anh nuối tiếc và em cũng tiếc nuối .Anh và em hai con người của hai thế giới , hai thái cực và hai trái tim yêu dại khờ.
seotinh
06-01-2007, 11:29 PM
Tại anh tất cả tại anh phải k em? Anh đã không dám đối diện sự thật anh cứ mãi lầm tưởng giữa em và anh k thể có tình yêu. Anh cứ bắt con tim mình rằng sẽ không thể yêu được em, giữa anh và em chỉ là bạn bè mà thui. Nhưng anh đã lầm con tim anh luôn luôn thổn thức vì nhớ em,nó đau đớn khi nhìn thấy em bên ng khác, nó cảm thấy hạnh phúc khi có em bên cạnh. Nhưng đến lúc đó khi anh cảm nhận được rằng anh đã thực sự yêu em thì cũng chính là lúc anh đã mất em thật rùi. Uh có xót xa có hối tiếc đau khổ nhưng anh bít làm gì hơn đây. Anh chỉ bít nhìn em bên ng đó mà thầm cầu chúc cho em hạnh phúc. Chúng mình có duyên nhưng vô phận chả thể trách được ai. Chỉ bít trách ông trời sao quá vô tình bạc bẽo cho anh gặp được em cho anh yêu em cho anh có được em nhưng lại lấy em đi xa khỏi anh mãi mãi. Thui đừng nghĩ nhiều em ạ! Anh sẽ không trách gì em cả vì thực sự em đâu có gì đáng trách em đã yêu anh bằng cả trái tim minh nhưng anh đã cố tình chối bỏ tình cảm đó để giờ đây nhận hậu quả nhận đắng cay tất cả là do lỗi của anh mà. Anh sẽ k trách cứ em đâu hạnh phúc bên ng đó nhé em. Đừng khóc đừng day dứt vì anh hãy giữ lại trong tim em những kỷ niệm đẹp của 2 đứa thế là anh đã hạnh phúc lắm rùi. Rùi đến lúc anh cũng sẽ quên em anh cũng sẽ có ng yêu khác chả ai sống được mãi bằng hoài niệm phải k em? Nhưng dù cho có 1 ng con gái khác đi nữa thì trong trái tim anh vẫn luôn luôn có 1 khoảng giành cho em 1 vết sẹo tình vừa hạnh phúc vừa thương đau. Anh k mún xóa bỏ những kỉ niệm của đôi mình anh mún giữ những hình ảnh đó để bất chợt khi nhớ vể em chợt mỉm cười chúc em hạnh phúc.
Thui chào người anh yêu! chào 1 mối tình dang dở! và 1 lời xin lỗi đến em xin lỗi vì những tình cảm em đã giành cho anh, xin lỗi vì những giọt nước mắt em đã giành cho anh. BB người anh yêu anh sẽ hạnh phúc và anh cũng chúc em điều đó. VẾT SẸO TÌNH THÂN YÊU CỦA ANH!!!!!!.............:timvo:
cobenghichngom
06-01-2007, 11:31 PM
hic.....bun` we' ah` .....hok chịu noỗi ...ra ngoài khóc đây uhuhuhu
voinguoitinhanhlakecodon
06-01-2007, 11:51 PM
Em đã quá nhẫn tâm với anh ,em tồi tệ lắm phải không anh? Hãy tha lỗi cho em , giờ thì không còn gì ,tất cả đã quá muộn màng.Em đã chờ đợi tiếng yêu của anh quá lâu rồi , em không còn đủ kiên nhẫn và lòng tin để tiếp tục chờ mong.
Em biết , anh yêu em nhiều lắm , nhưng anh ,chính anh đã đánh mất tình yêu ấy , anh đã mất em thật rồi ! sao anh cứ mãi lặng câm , sao anh không nói với em một lời , một lời giản đơn thôi , rằng "anh yêu em". Đã bao lần em cho anh cơ hội để bầy tỏ lòng mình , nhưng anh không hiểu hay cố tình không hiểu. Để giờ đây có xót xa cũng đã muộn mất rồi.
Xin anh đừng nối tiếc mà làm gì. Hãy coi như chúng ta là những kẻ ngốc đã để tuột mất tình yêu ngay trong tầm tay. Sao đến giờ này anh mới cho em biết rằng anh yêu em?.Anh nuối tiếc và em cũng tiếc nuối .Anh và em hai con người của hai thế giới , hai thái cực và hai trái tim yêu dại khờ.
neu co ai..........nhu anh nay thi hay mau amu lam nhanh len nha
Em đã quá nhẫn tâm với anh ,em tồi tệ lắm phải không anh? Hãy tha lỗi cho em , giờ thì không còn gì ,tất cả đã quá muộn màng.Em đã chờ đợi tiếng yêu của anh quá lâu rồi , em không còn đủ kiên nhẫn và lòng tin để tiếp tục chờ mong.
Em biết , anh yêu em nhiều lắm , nhưng anh ,chính anh đã đánh mất tình yêu ấy , anh đã mất em thật rồi ! sao anh cứ mãi lặng câm , sao anh không nói với em một lời , một lời giản đơn thôi , rằng "anh yêu em". Đã bao lần em cho anh cơ hội để bầy tỏ lòng mình , nhưng anh không hiểu hay cố tình không hiểu. Để giờ đây có xót xa cũng đã muộn mất rồi.
Xin anh đừng nối tiếc mà làm gì. Hãy coi như chúng ta là những kẻ ngốc đã để tuột mất tình yêu ngay trong tầm tay. Sao đến giờ này anh mới cho em biết rằng anh yêu em?.Anh nuối tiếc và em cũng tiếc nuối .Anh và em hai con người của hai thế giới , hai thái cực và hai trái tim yêu dại khờ.
TUI DA DOC NUC THU NAY 16 LAN ROI DO MA CHUA BEIT CHAN .ANH TRAI NAY SAO GIONG TUI WA VAY
* bim ky *
06-01-2007, 11:54 PM
Buồn thật............................................ ........
mongemquayvebenanh
07-01-2007, 10:24 AM
khi yeu và ko yeu là dau khổ cả , bùn wa'
emkothenoi_viemqua_yeuanh
07-01-2007, 12:51 PM
www.tìnhcâm.com.... tui bùn nhất khi iu tui mà hok nói.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.