Xem đầy đủ chức năng : Niềm Tin Nơi Đâu? Chỉ là trót lưỡi đầu môi >.<
Cục Kẹo Cô Nương
06-01-2007, 01:11 AM
Chia tay, hai tiếng nghe vô cùng đơn giản và ngắn gọn nhưng lại khó thốt nên lời biết bao. Co' ai từng nói để xây dựng niềm tin ở người khác rất khó nhưng làm mất lòng tin thì thật dễ và hôm nay chính anh đã làm điều đó. Bao nhiêu niềm tin anh tạo nơi em phút chốc tan thành mây khói.
Thật bất ngờ khi em biết rằng anh đang lừa dối em. Trước mặt em anh nói những lời yêu thương ngọt ngào để rồi sau lưng em anh lại dùng những lời ấy nói với những người con gái khác. Suy nghĩ mãi em vẫn không hiểu mình đã có lỗi lầm gì? Phải chăng lỗi của em là quá tin tưởng vào anh? để anh luôn tự do cùng bạn bè hay lỗi của em là không hề nghi ngờ anh dù là chuyện nhỏ?
Để khi em biết được sự thật đau lòng này thì thật buồn, nhưng điều đáng buồn hơn là đến giờ anh vẫn dối gạt em. Anh nói rằng anh không có gì với người những con gái đó, rằng anh chỉ có mình em....
Nhưng anh có biết chính những hành động của anh đã nói lên tất cả? Nếu anh sợ làm em tổn thương nên không đành lòng nói lời chia tay thì hãy để em làm điều đó.
Nhưng mà tại sao? tại sao anh lại không hề phản ứng gì là anh có lỗi ? Anh nói anh vẫn cần em nhưng em biết anh cũng không thể thay đổi cách sống khác, anh không chỉ có mình em...
Dù bây giờ em vẫn còn rất yêu anh, nhưng em cũng có chút lòng tự trọng của riêng mình. Không bao giờ em tranh giành hay cố giữ những gì không thuộc về mình. Cánh diều đã vuột khỏi tay làm sao nắm lại được đây? Đành lặng lẽ nhìn nó bay đi dù trong lòng hối tiếc.
Xin được gởi lời cuối đến anh: mong anh đừng mãi đùa giỡn với tình yêu. Đến bao giờ anh mói nhận ra trong tình yêu không có chỗ cho sự lừa dối và trái tim không thể cùng lúc yêu nhiều người?
EG viết bài này là để dành tặng cho một cô bạn gái của EG.
V à H muốn V hãy cố gắng lên, vượt wa bản thân mình vươn lên sống một cuộc sống mới vui vẻ và hạnh phúc. Bỏ lại hết những kỉ niệm đau buồn của quá khứ đi. V ơi cố lên nhé...
H cũng mong C đọc được những dòng này để suy nghĩ lại xem là H nói đúng hay sai. Một ngày nào đó C suy nghĩ và nhìn lại những gì C đã làm chắc chắn C sẽ thấy hối tiếc vì sống và hành động như vậy.
sad princess
06-01-2007, 03:10 AM
thật sự, v cám ơn h rất nhìu, đôi khi nỗi đau vẫn còn đó, nhưng như h đã nói: "cánh diều đã bay rồi".....v sẽ quên, sẽ không còn nhớ, sẽ mạnh mẽ đứng lên trong nỗi đau..không j có thể không quên..........
Cục Kẹo Cô Nương
06-01-2007, 03:27 AM
uh, H hi vọng nhìu lém, hi vọng V lun vui vẻ và hạnh phúc, H ko mún nhìn thấy V bùn đâu, đã thật sự mất rồi... đã ko thể thay đổi được rồi , và sẽ chỉ có bước wa nó , chôn vùi nó vào nơi dĩ vãng và bước vào sống cuộc sống mới nhé V :-* iu v nhứt >.<
thật buồn...khi người đó phản bội lại lòng tin của ta...khi đó thiệt ko thể diễn tả nổi tâm trạng nữa...lòng tin của tui....cũng từng như vậy...đã tin...tin thật nhìu...vậy mà người đó đã làm gì...đã đánh mất gì chứ....mà cuộc đời là vậy đấy.....
Cục Kẹo Cô Nương
07-01-2007, 04:25 AM
dối trá hết , chỉ toàn là trót lưỡi đầu môi thoy àh. Niềm tin đã thật sự bị sụp đổ ><
meomeoKiller
07-01-2007, 07:47 AM
Cách tốt nhất để gầy dựng lại niềm tin của bản thân là đặt nó vào một người xứng đáng, một người bạn biết là kô bao giờ lừa dối bạn.
Nhưng bạn biết đấy,tìm một người như thế kô bao giờ là một việc dễ dàng.
Cục Kẹo Cô Nương
14-01-2007, 11:37 PM
Cách tốt nhất để gầy dựng lại niềm tin của bản thân là đặt nó vào một người xứng đáng, một người bạn biết là kô bao giờ lừa dối bạn.
Nhưng bạn biết đấy,tìm một người như thế kô bao giờ là một việc dễ dàng.
chắc chắn là ko dễ dàng rùi ,và nhất là với một người trong lòng niềm tin đã sụp đổ... và cho đến khi nào... khi nào niềm tin mới có thể quay trở lại?...
sad princess
15-01-2007, 02:45 AM
rồi niêm tin sẽ trở về....Hãy tin h nhé.................đau thế là đủ............một bài học đầu tiên cho cuộc sống...........tình yêu là nỗi đau..........là giấc mơ không bao giờ là hiện thực.............
Hàn Cát Nhi
15-01-2007, 05:49 AM
Rồi một ngày nào đó hối tiếc sẽ ăn mòng trái tim lầm lỡ của C, nhất định như thế H à.
Nói thế nào nhỉ , thôi thì người ta không xứng đáng với mình , thôi thì hãy cứ để tình yêu ngủ yên , thôi thì...thôi thì....cố lãng quên. Có lẽ thời gian đầu sẽ rất khó khăn , nhưng nhất định chị tin rồi em sẽ vượt qua nỗi đau này
Thân
Cục Kẹo Cô Nương
15-01-2007, 11:52 PM
Rồi một ngày nào đó hối tiếc sẽ ăn mòng trái tim lầm lỡ của V , nhất định như thế H à.
Nói thế nào nhỉ , thôi thì người ta không xứng đáng với mình , thôi thì hãy cứ để tình yêu ngủ yên , thôi thì...thôi thì....cố lãng quên. Có lẽ thời gian đầu sẽ rất khó khăn , nhưng nhất định chị tin rồi em sẽ vượt qua nỗi đau này
Thân
ko phải hối tiếc sẽ ăn mòng trái tim lầm lỡ của V mà là của C - con người dối trá và tàn nhẫn kia Nhi à.
H và V có chung một nỗi đau , và nỗi đau đó là C , H và V sẽ cố gắng quên đi, xóa hết tất cả những gì thuộc về C , bất cứ thứ gi vê con ngươi phụ bạc kia...
Cám ơn Nhi đã quan tâm nhé !
Hàn Cát Nhi
16-01-2007, 08:37 PM
Ờ há , bữa trước type nhầm H và V là bạn , còn C là người đáng phải hối tiếc - nhất định thế. Nhi edit lại bài viết ở trên há , phải sửa lại như những gì mình nghĩ chứ nhỉ
Cục Kẹo Cô Nương
16-01-2007, 10:49 PM
uh, chắc bữa giờ Nhi cũng hiểu ít nhìu rồi chuyện của H và V fai hok nè ,
chuyện buồn thật... nên lên đây muốn cho mọi người cùng biết... để có người chia sẽ cùng... H thương V lắm.. lúc này thấy V cũng vui lên... nên H cũng vui lắm rồi...
baby_sakura_1991
17-01-2007, 09:04 AM
Vậy phải làm sao để biết đc người đó có chân thật ko để có thể đặt niềm tin đây? BB cũng đã gặp ng như thế ,và mới vừa gặp đây...vừa đau lòng đây...rất cảm động với tình bạn cao cả của 2 bạn với sự động viên chân tình,sad princess ah! chỉ cần có ng bạn vậy là cũng đủ hạnh phúc rùi,đúng ko? Vui lên đi nhé_chúc SP thật vui
sad princess
18-01-2007, 09:32 AM
uh, cám ơn nhiều nhiều nhen bb...thật sự SP rất vui vì có EG bên canh....thật sự rất cảm ơn EG...iu EG nhứt nhứt lun...xxx
Vậy phải làm sao để biết đc người đó có chân thật ko để có thể đặt niềm tin đây? BB cũng đã gặp ng như thế ,và mới vừa gặp đây...vừa đau lòng đây..
uhm, khi bên người đó hãy cảm nhận, dùng trực giác của một người con gái mà cảm nhận bạn nhé.....rồi bạn sẽ biết là nên tin hay không nên tin....Và hãy tin trước nha bạn, đừng lấy cảm giác không tin một người mà cố gắng để tìm hiểu sự tin cậy ở một người.............Bạn hiểu không??? Chúc bạn vui vẻ và hanh phúc nhen......:huglove:
emcoi_dethuong
19-01-2007, 02:02 AM
dúng vậy bạn ơi !
mình luôn tin người ta nhưng dó chỉ là 1 lời nói ngoài miệng thội
ko ai biết dâu là lời nói thật lòng hết
hà_linh_4ever
19-01-2007, 02:37 AM
Dù bây giờ em vẫn còn rất yêu anh, nhưng em cũng có chút lòng tự trọng của riêng mình. Không bao giờ em tranh giành hay cố giữ những gì không thuộc về mình. Cánh diều đã vuột khỏi tay làm sao nắm lại được đây? Đành lặng lẽ nhìn nó bay đi dù trong lòng hối tiếc
-----------------> cánh diều đã bay..cố giữ thì chỉ căng dây và đứt ,có lẽ vì thế em kô giữ anh nữa ,em để anh trở lại với người yêu anh....yêu anh bằng cách níu giữ anh bằng mọi cách ,còn em..ko đủ can đảm.lòng tự trọng ko cho phép em làm thế ,yêu là fai? níu giữ những tình cảm đẹp chứ ko có nghĩa là níu giữ một cái xác ko hồn..đúng ko anh?
sad princess
19-01-2007, 07:01 AM
dúng vậy bạn ơi !
mình luôn tin người ta nhưng dó chỉ là 1 lời nói ngoài miệng thội
ko ai biết dâu là lời nói thật lòng hết
nếu bạn biết chắc đó chỉ là những lời nói gió bay..chỉ là chót lưỡi đầu môi..thì hãy nói cho người ta biết bạn cảm nhận thế nào bạn nha....nếu....chỉ nếu thôi....cuối cùng vẫn chỉ là dối gian....thì hãy...có lẽ...ra đi và cho nhau thời gian.....yêu là fải tin........
mong bạn vui và tìm được lời nói nơi con tim thật lòng...
cánh diều đã bay..cố giữ thì chỉ căng dây và đứt ,có lẽ vì thế em kô giữ anh nữa ,em để anh trở lại với người yêu anh....yêu anh bằng cách níu giữ anh bằng mọi cách ,còn em..ko đủ can đảm.lòng tự trọng ko cho phép em làm thế ,yêu là fai? níu giữ những tình cảm đẹp chứ ko có nghĩa là níu giữ một cái xác ko hồn..đúng ko anh? [/QUOTE]
đúng rôi..............tình yêu chỉ có khi bạn cho nó đi...."đôi khi hãy để 1 người ra đi, để biết rằng người đó có đủ yêu để quay trở về và đứng bên bạn không????"
yêu....nhưng không thể giữ anh lại.......như giữ 1 cái xác không hồn...........để cuối cùng là nỗi đau không bao gìơ quên...................
Cục Kẹo Cô Nương
19-01-2007, 07:19 PM
EG cũng thương SP nhứt nhứt.
Các bạn à , EG là người rất tôn sùng những ai chung thủy... tình yêu dành cho một người thì chỉ duy nhất 1 người mà thôi... EG thích cái gì là tuyệt đối... ko thích những gian dối và trót lưỡi đầu môi... SP từng hỏi nếu C quay lại EG có chấp nhận không?... và mặc dù vẫn còn yêu đây, vẫn rơi nước mắt đây... nhưng sẽ ko quay lại... ko chấp nhận được...ko thể nào bôi xóa hết những tổn thương mà EG đang mang trong lòng...
TRONG MỖI NGƯỜI CHỈ CÓ MỘT MÀ THÔI...
... trong EG thì như thế... nhưng... với người khác thì không.... vì thế ko thể nào chấp nhận được... đó là điều không thể... với EG là như thế... mọi người à...
baby_khocnhe
19-01-2007, 07:24 PM
nhưng đôi khi...... đặt niềm tin, hy vọng vào 1 điều gì đó mà ko bao dzờ đạt dc... như thế chẳng phải là thất vọng lắm sao!
vì thế.. đừng kỳ vọng quá nhiều.... để rồi cũng thất vọng nhiều....... như tui bây giờ vậy ( bài học kinh nghiệm của chính mình đấy các bạn ạ ).
Cục Kẹo Cô Nương
19-01-2007, 09:37 PM
với mọi người thì không hiểu thế nào... nhưng với EG thì khi yêu... yêu một ai đó thì phải tin tưởng... quá khứ ra sao ko cần khơi lại... hãy để yên quá khứ là của quá khứ... hiện tại là trước mắt... niềm tin nếu ko có với người khác... đó còn có thể gọi là tình yêu?...
Biết được rằng khi nhận ra ng ta gian dối... sẽ đau lắm... nhưng ko hối hận... vì EG đã yêu.. yêu theo đúng nghĩa của bản thân mình... ko hối hận... ko nuối tiếc...
sad princess
20-01-2007, 07:19 AM
đúng vậy, quá khứ là quá khứ.............yêu và không bao giờ hối hận........"có những lời hứa mãi mãi là lời hứa nhưng nhờ có nó ta đã có những giây phút thật tuyệt vơi" nên cho dù lời hứa có gian dối...thì em cũng xin cám ơn anh...........cám ơn cuộc đời đã cho em gặp anh.............để em biết vị ngọt, đắng, cay trong tình yêu thế nào................
Hàn Cát Nhi
21-01-2007, 04:17 AM
với mọi người thì không hiểu thế nào... nhưng với EG thì khi yêu... yêu một ai đó thì phải tin tưởng... quá khứ ra sao ko cần khơi lại... hãy để yên quá khứ là của quá khứ... hiện tại là trước mắt... niềm tin nếu ko có với người khác... đó còn có thể gọi là tình yêu?...
Biết được rằng khi nhận ra ng ta gian dối... sẽ đau lắm... nhưng ko hối hận... vì EG đã yêu.. yêu theo đúng nghĩa của bản thân mình... ko hối hận... ko nuối tiếc...
Đúng vậy , một khi yêu ai đó thực sự thì chắc hẳn sẽ ko bao giờ thấy hối tiếc. Chỉ có tình yêu không chân thành thì mới có hối hận và cả nuối tiếc thôi
Cục Kẹo Cô Nương
21-01-2007, 11:20 PM
đúng vậy, quá khứ là quá khứ.............yêu và không bao giờ hối hận........"có những lời hứa mãi mãi là lời hứa nhưng nhờ có nó ta đã có những giây phút thật tuyệt vơi" nên cho dù lời hứa có gian dối...thì em cũng xin cám ơn anh...........cám ơn cuộc đời đã cho em gặp anh.............để em biết vị ngọt, đắng, cay trong tình yêu thế nào................
^_* thương V nhứt đó , ko hối hận , đó là quyết định của chúng ta - yêu là không hối hận , rồi H và V sẽ quên , rồi chúng ta sẽ quên và hạnh phúc V nhé ><
Đúng vậy , một khi yêu ai đó thực sự thì chắc hẳn sẽ ko bao giờ thấy hối tiếc. Chỉ có tình yêu không chân thành thì mới có hối hận và cả nuối tiếc thôi
Đúng , EG yêu.. và mãi không bao giờ hối hận... đó là cách mà EG yêu.. dù bất cứ ai cũng ko thể thay đổi... suy nghĩ là của EG.. tình cảm là của EG... đã ko hối hận , ko nuối tiếc... mãi mãi là như vậy...
Vo Hinh Lang Tu
21-01-2007, 11:32 PM
Yêu là không hối hận là chấp nhận tất cả để đến với tình yêu ngay cả lúc nó làm ta đau nhất nó làm cho ta tuyệt vọng hụt hẫng nhất thì ta vẫn muốn yêu và đc yêu...Con người đâu phải gỗ phải đá mà ko biết yêu đúng ko...Chỉ có điều mỗi người sẽ yêu và đc yêu theo những cách khác nhau mà thôi...Có người yêu những giây phút bình lặng trước biển...Có người yêu những giọt nắng cuối chiều có người yêu ánh sáng của buổi bình minh...Bạn và tôi cũng vậy chúng ta sẽ có một tình yêu đẹp sau những quãng thời gian "bị trì hoãn" hãy tin và hy vọng bạn nhé :)
Cục Kẹo Cô Nương
21-01-2007, 11:56 PM
...Bạn và tôi cũng vậy chúng ta sẽ có một tình yêu đẹp sau những quãng thời gian "bị trì hoãn" hãy tin và hy vọng bạn nhé :)
EG thic đoạn này " Hãy tin và hy vọng ".... đúng... EG sẽ bắt đầu tìm lại niềm tin... đứng dậy từ đúng nơi mình vấp ngã... hy vọng... mãi mãi hy vọng...
sad princess
22-01-2007, 03:20 AM
khoảng thời gian "bị trì hoãn" - một khoảng lặng trong tâm hồn......nỗi đau..
sau khoảng thời gian ấy... chúng ta sẽ hạnh phúc.....mỉm cười.....
BinBin
22-01-2007, 04:06 AM
Còn gì đâu nhừng kỉ niệm ngày xưa... còn gì đâu những lời nói hẹn thề.. chỉ còn lại giọt nước mắt khóc vì ai.... lại buồn nữa... Thôi cái gì đã qua hãy để cho nó qua... Tình yêu đã bỏ ta đi thì hãy xem đó là một cái gì đó khiến ta hiểu đời thêm....
Cục Kẹo Cô Nương
22-01-2007, 11:31 PM
to BinBin : cái gì đã qua ko thể níu kéo , tôi - bạn - tất cả chúng ta... chỉ có thể để nó ngủ yên trong quá khứ... quá khứ chỉ mãi là quá khứ...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.