PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cho đi yêu thương để nhận lại yêu thương......



nusatthu_dethuong18bmt
05-01-2007, 02:14 AM
Mọi người thường nói với nó đừng suy nghĩ đơn giản và tin tưởng nhiều vào tình yêu... nhưng nó biết làm sao để ko yêu quá nhiều.... Tình yêu như một món đồ chơi xa xỉ mà bất cứ ai cũng muốn có... Nó luôn tâm niệm rằng yêu thì phải tin tưởng, tôn trọng nhau thì mới bền vững lâu dài.... Cũng vì thế nó yêu anh bằng 1 lòng tin tuyệt đối... ko chút nghi ngờ dối trá..... để bây giờ nó phải trả giá đắt cho điều đó..... Anh ra đi.... bỏ lại sau lưng 1 tình yêu sau bao ngày xây đắp , 1 con bé với đôi mắt ngơ ngác , trái tim như có từng mảnh vỡ lao xao..... Nó nhìn theo dáng anh khuất dần phía cuối đường..... hoàng hôn đỏ thẫm 1 màu.... và....... mắt nó cũng đỏ. Chưa bao giờ nó cảm thấy cô đơn và tuyệ vọng đến thế.......Nó ko thể hiểu vì sao...1 tình yêu chân thành lại được đánh đổi bằng 1 nỗi đau , nó khóc cho cái sự thật nghiệt ngã đó.... Nó hối hận vì đã đặt niềm tin sai chỗ , chợt thấy mình nhỏ bé , khờ khạo... niềm tin và hy vọng vụt tan như bọt nước , có lẽ trên hành trình đi tìm 1 nữa yêu thương trái tim nó đã đập sai nhịp.... tình yêu mong manh như 1 cơn mơ hoang đường. Nó chợt giật mình thường con tim khờ dại , thương 1 thời nông nỗi. Chiều nay trời trở lạnh nó lại bước trên con đường xưa .... hoa sữa nổ rộ trắng xóa 2 bên đường gợi nó nhớ về 1 điều gì đó xa xôi.... từng con gió thoảng qua lạnh buốt vết thương lòng .... 1 người bạn đã viết cho nó vài câu thơ... " khi em nhớ về anh.... nhưng ko còn mong muốn gặp anh nữa cũng là lúc em hết yêu anh.." từ lúc anh đi nó thấy mình đổi khác... ko hay cười đùa như trước...Nó thấy lòng mình thật quá mâu thuẫn... nó vẫn nhớ anh , vẫn muốn gặp lại anh... dẫu rằng trong lòng căm ghét anh vô cùng... có phải...... nó vẫn còn yêu anh ko nhỉ??? nó ko thể lý giải được vì sao những buổi chiều lang thang vô định vòng xe lại lăn bánh về con đường xưa.. vô tình hay cố ý??? nó vẫn nhớ thời gian biểu anh đi về trong ngày... Nó vẫn luôn nghĩ nó là 1 dứa bướng bỉnh , cứng rắn... nhưng đêm về... nằm cô đơn trong căn phòng nhỏ nó lại bật khóc.... Anh đã bước đi 1 con đường khác.... còn nó vẫn ôm mãi 1 tình yêu xa vời........ Nó bước lại gần cửa sổ ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao.... chợt thấy lòng thanh thản đôi chút..... tự dưng nó nghĩ về Tuấn..... Tuấn yêu nó...... 1 tình yêu tuyệt vọng như nó yêu anh.... Tuấn hiền lành , luôn bị hành hạ bởi những yêu cầu ngỗ ngược của nó.... thậm chí đôi lúc nó cáu gắt , cố tình làm Tuấn tránh xa nó... nhưng Tuấn vẫn kiên trì , nhẫn nại bên cạnh nó.... Nó chợt nhận ra rằng nó đã bỏ phí quá nhiều thời gian và nước mắt cho quá khứ. Ko có anh nó vẫn phải sống ,... nó phải bắt đầu học cách sống yêu thương nhiều hơn , mở rộng lòng để đón những hạnh phúc mới...... Nó cầm đt bấm số của Tuấn.......... Ngoài cửa sổ bình minh đang loé sáng những tia nắng ban mai đầu tiên

vinasuka
05-01-2007, 03:02 AM
Tôi tôn trọng những cảm xúc thật , những dung dộng thật sự của những người cho và nhận no...
Rồi 1 ngày khi hạnh phúc thực sự đến thực sự .Cố lên nào ban , điều gì thật lòng thì cũng sẽ được đền đáp thật lòng thôi ... Ko phải bây h thì sẽ là một thời điểm khác ^^
Tin vào những thứ chân thành !!!

Mr.S
05-01-2007, 03:18 AM
trời ơi !! chữ nhõ quá đi :D
Người ta thường nói cho là nhận nhưng nhưng trong tình yêu mình đả cho nhiều , hy sinh nhiều nhưng rốt cuộc vẫn là con số 0 tròn trỉnh :((

nusatthu_dethuong18bmt
11-01-2007, 12:44 AM
thoảng trong gió nghe tiếng anh thì thầm bước thật nhẹ.... người đi vào hồn tôi

nusatthu_dethuong18bmt
27-04-2007, 03:35 AM
đã bao lần tự nhủ con tim bướng bỉnh kia.... hãy thôi nhớ về quá khứ..... yêu đâu có nghĩa là chỉ cho và nhận

chip_xinhdn
27-04-2007, 05:39 AM
pà tém nì lém chiện thẹt

nusatthu_dethuong18bmt
30-04-2007, 06:10 AM
he he he mẹc kệ người ta nà :dance:

ne_beyeuanhdo_bietkhong
30-04-2007, 07:32 AM
.................... :botay:........................................... :thatall:........cho tui hỏi 1 câu nha.......'''yeu la như thế nao....?....................:haha:................ .sao toàn là khóc hok dzây..?.........rùi là bùn là đau......dzì như dzậy nên tui hok bao dzờ iêu......................:noidea:................ ... :nono:...............:so_funny:.....hơ....hơ.... ...I never love..................:yes:....................... ...........:yes:.................................. ............................................:yes: ............................................ ....:clap:........................................ .....:clap:.....................................:c lap:.......................:plz:............cầu chúa cho con hok gặp phải thằng.............sở........khanh..........:pl z:.............................................

Hoài Thương mãi yêu
30-04-2007, 07:59 AM
Tôi cũng đã từng yêu như bạn !
Tình cảm là một thứ cho đi mà không cần nhận lại nhưng nó sẽ chết khát khi người ta không biết tưới mát cho nó ! Tôi cho đi thật nhiều dẽ rồi nhận lại chỉ toàn là khổ đau và đau khổ, biết làm sao được khi cuộc đời vốn dĩ như thế !
Anh bước vào cuộc đời tôi, đem đến cho tôi những giây phút hạnh phúc, giây phút bình yên, tôi yêu anh bằng tình cảm chân thành của một người con gái mới lớn nhưng anh lại nỡ phủi tay bỏ tôi ra đi, đi mãi không về !
Thi thoảng tôi vẫn gặp anh trên đường, trái đất sao lại nhỏ nhoi đến vậy ? Anh chở người ta cười nói vui vẻ như tôi với anh trước đây ! Người con gái anh chọn yêu cũng có cái tên như tôi vậy ! Chính điều ấy càng làm tôi đau đớn hơn anh biết không?
Anh chở người ta đến những nơi trước đây tôi và anh từng đến, tại sao vậy ? Tại sao không phải là một nơi khác kia chứ ? Khi tôi lầm lũi bước về chốn cũ thì ngay tại đấy tôi gặp anh tay trong tay với người con gái mang cái tên giống tôi ấy, tôi vội vàng quay đi giấu những giọt nước mắt vào trong không muốn để anh biết rằng tôi đang khóc !
Tôi thân với anh từ khi còn nhỏ, lớn lên trên mảnh đất Tây Ninh này, với tôi anh luôn là một người tốt, tốt lắm ! Những khi nhớ về ngày xưa tôi thường tự dằn xé lòng mình khi những câu thơ kia cứ vang vọng trong trí óc tôi
....... Như anh với em đã một thời đuổi bắt
Mà cả đời có gặp được nhau đâu !
Mùa đông này ta vẫn không có nhau
Gió hanh hao và chiều không hắt nắng
Trên đường xưa mình em trong im lặng
Khi trời chiều cứ tím đến mênh mang.......
Làm sao để tôi quên được anh đây?

babylove_hue
30-04-2007, 07:57 PM
Cũng không biết nữa , tui mới chia tay người tui yêu nhất. Tui đã luôn yêu người ta thật lòng , một tình yêu trong 2 năm cuối cùng cũng vỡ tan. Anh đã bỏ tui lại sau lưng , theo gia đình. Trái tim tui giờ se thắt lại mỗi khi nghe người ta nhắc đến tên anh , tui không khóc bởi vì tui không khóc được. Bao khổ đau trong lòng tui cố nén , có lẽ anh không còn yêu tui nữa. Tui cũng phải sống , sống cho những ngày trước mắt.

nusatthu_dethuong18bmt
01-05-2007, 06:13 PM
đôi lúc tôi vẫn thường tự hỏi.... tôi là gì trong lòng anh....???? tinh yêu chân thành lại được đền đáp bằng sự đâu khổ thế sao??? anh nói.... rồi em sẽ quên... liệu có quên nỗi ko... khi mà tưng giờ , từng phút... anh luôn hiện hữu trong trái tim tôi.... có lẽ tôi sẽ bước tiếp con đường phía trước.... nhưng quên anh thì chắc ko thể vì ký ức luôn tồn tại trong mỗi con người dù muốn hay ko
người đã nói chỉ coi em như....
1 chút thoáng qua chẳng cần nhớ
người đâu hiểu tiếng nói trong hơi thở...
em tìm quên khoảng trống thiếu vắng anh
Đêm qua rồi ngọn nến cháy thật nhanh
để tan rồi quá khứ quá mỏng manh
Em vẫn mong điều anh nói ko phải thật..
biện hộ rằng anh giấu điều chân thật.....
nhưng...... vẫn mãi vướng từ nhưng...
chôn sâu thời thơ dại mãi vào quên...

babylove_hue
01-05-2007, 06:58 PM
Rồi cũng sẽ qua hết thôi , mối tình đầu luôn như vậy mà.

yeu_anh_4ever
05-05-2007, 03:20 AM
moi chuyện rùi sẽ ổn thôi bạn ah. hãy tin là bạn sẽ gặp mottj người khác tốt hơn người kia rất nhiều

babylove_hue
05-05-2007, 05:56 AM
Không biết ngày đó sẽ có không , nhưng mà mối tình đầu khó quên lắm. Nói thì dễ , làm rất khó.