PDA

Xem đầy đủ chức năng : chị ấy đẹp lắm anh ạ !



aotrang_k89
05-01-2007, 01:14 AM
Chị ấy đẹp lắm anh ạ !Em nói thật lòng đấy. Anh có nhớ anh đã nhờ em làm mối không? Anh nói người ấy phải hiền , giỏi giao tiếp , biết nấu ăn , ngoại hình thì không quan trọng miễn ưa nhìn là được. Em cười hỏi "hiền như em có được không? " Anh không trả lời nhưng cái nhìn đó thì nói lên tất cả.Đó là lần đầu tên em giật mình trước cái nhìn của anh.
Giờ anh không cần bà mối là em nữa rồi.Chị ấy không những đẹp mà còn rất tháo vát , dịu dàng và chu đáo nữa.Ai gặp chị dù chỉ một lần cũng cảm thấy mến ngay. Bạn bè trầm trồ khen anh may mắn. Nhìn nụ cười rạng rỡ của anh khi có người nhắc đền chị sao em thấy buồn , hụt hẫng như vừa mất cái gì.Em hiểu , em mãi chỉ là cô bé trong lòng anh mà thôi , chỉ biết nhõng nhẽo đòi quà anh , theo anh rong ruổi khắp phố đòi anh mua kem....Em chẳng thể giúp anh điều gì , nhưng anh hãy tin rằng đằng sau mỗi bước đi của anh sẽ luôn có em dõi theo.
cầu chúc cho anh được hạnh phúc!

Trang Sassy
05-01-2007, 03:17 AM
Người ta cứ thường nói , hạnh phúc của người mình yêu , chính là hạnh phúc của mình.Có thật vậy ko?? Mỗi khi nhìn anh đi bên chị ấy , lòng em như thắt lại , mọi thứ xung quanh bỗng tối sầm..em quay cuồng..điên loạn..vì đau xót...em làm sao có thể hạnh phúc được đây..khi xung quanh em..hình ảnh của anh cứ bám riết :rain: tưng` ngày , từng giờ , từng giây phút..
em muốn mình dzừng lại , em muốn mình ngừng yêu anh..muốn mình quên anh..phải quên bằng mọi giá..nhưng tại sao con tym em lại ko thể nào làm được..
em quá yếu đuối..còn anh thì cứ vô tâm..anh cứ vui bên chị ấy..còn em..cứ vật lộn với nỗi đau của riêng mình..xót xa !!

Mr.S
05-01-2007, 03:25 AM
Thôi nào...dạo này nhiều người yêu đơn ph7o7ng vậy nè...Nói 1 câu thế này nha: " dù không được ở bên người mình yêu nhưng mà được thấy người ta hạnh phúc , sống vui vẽ là mình củng hạnh phúc rồi

*::..NoR_gIrL..::*
05-01-2007, 03:53 AM
Cầu chúc cho anh được hạnh phúc.....với người mà anh đã chọn :)

se7engirl_dj
05-01-2007, 04:19 AM
tình yêu là thế , dù nói chỉ cần anh hạnh phúc là em vui nhưng người ở bên anh ,wan tâm anh ,lo lắng , chăm sóc cho anh ko phải là em thì dù có vui thế nào thì lòng em đau lém.

quangbeo
05-01-2007, 06:00 AM
tình yêu là thế , dù nói chỉ cần anh hạnh phúc là em vui nhưng người ở bên anh ,wan tâm anh ,lo lắng , chăm sóc cho anh ko phải là em thì dù có vui thế nào thì lòng em đau lém.

dung vay do' khong dau vi qua dau ma`

aotrang_k89
05-01-2007, 06:20 AM
mọi thứ chỉ như bong bóng xà phòng mà thôi. Không cần cứ mãi hối tiếc , anh đã từng hỏi em " nếu anh đi lấy người ta em có buồn không?" em đã trả lời anh rằng "vậy anh có vui không? nếu anh vui em cung vui?"va giờ đây anh đã vui bên người bỏ lai mình em , nhưng trong lòng em không khỏi xót xa , vì một lẽ "anh sẽ mãi là niềm vui của em "

cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho aotrang_k89 nha !

zhiyaoyouni
05-01-2007, 06:47 AM
yêu đơn phương rất đau và rất đau
nhưng tình yêu đã làm cho chúng ta quên hết sự đau đớn đó rồi

~*~ Bụi ~*~
05-01-2007, 07:02 AM
Dối lòng....cứ nói là anh đi cùng chị ấy...hạnh phúc là em hạnh phúc rồi...
.........quá giả dối...nhìn thấy điều ấy em đau lòng lắm....tim thắt lại...và hẫng hụt..

Chia sẻ 1 chút với bạn....yêu là khổ thế đấy...nhưng mà vẫn yêu..
...còn tớ...uhm...đang cảm thấy khá thoải mái...đã "tạm" quên 1 người...

Vững vàng lên bạn nhé.....

* bim ky *
05-01-2007, 07:20 PM
Khi bạn trao tình yêu cho một ai đó....nếu cái bạn nhận lại được chỉ là một con số 0 thì bạn cũng đường buồn.........bởi bạn sẽ nhận lại nhiều hơn gấp nhiều lần cái mà bạn đã cho đi từ một người khác..................................Hạnh phúc nhé...bạn của tôi

Magically
05-01-2007, 08:03 PM
quá đơn giản bỏ quách đi cho xong