Angel Love_xinh+kieu
04-01-2007, 08:46 AM
Nhóc vốn tính trầm lặng, thông minh, học khá giỏi từ nhỏ đến giờ. Nhóc rất thích chơi thể thao và nhóc thích nhất là môn cờ vua. Nhóc không chơi với bọn con gái, vì nhà nhóc chỉ có hai anh em trai. Nhóc cứ tưởng đời mình chẳng cần gì đến bạn gái cả .
Thế nhưng khi bước vào lớp mười. nhóc được xếp ngồi bên một cô bạn nghịch ngợm . Ở lớp nhóc gọi nhỏ ấy là "cô nàng ngổ ngáo" (một nhân vật trong phim Hàn Quốc) tuy thế nhỏ ấy không giống nhân vật trong phim đâu mà nhỏ ấy rất dể thương hơn nhiều .
Ban đầu nhóc cũng thấy hơi khó chịu vì nhỏ ngồi cạnh chẳng bao giờ ngồi yên ấy, thế nhưng khi quen biết nhau rồi nhóc như người bị nhỏ ấy hút mất hồn. Ánh mắt nhóc luôn dõi theo mọi hành động của nhỏ ấy dĩ nhiên trong khi học tập nhóc luôn để ý xem nhỏ ấy cần gì là nhóc giúp ngay, ngược lại nhỏ ấy luôn cho nhóc ăn những thứ quà vặt mà con gái hay ăn . Hôm nào mà nhóc ấy nghỉ học mà nhóc thấy cuộc đời sao mà trống vắng, khi nhỏ ấy đến lớp là nhóc nhiệt tình giảng bài cho nhỏ ấy .
Nhỏ ấy cũng rất quý nhóc lắm và có thể tâm sự với nhóc mọi chuyện . Ôi tình iu chớm nở từ thế sao , sao mà có lúc nhóc lại không cần "girl" được chứ . Lời kết : " Vì vậy , tình yêu thường xuất hiện trong những trường hợp khi mà ta cảm thấy quen thuộc với nó "
Thế nhưng khi bước vào lớp mười. nhóc được xếp ngồi bên một cô bạn nghịch ngợm . Ở lớp nhóc gọi nhỏ ấy là "cô nàng ngổ ngáo" (một nhân vật trong phim Hàn Quốc) tuy thế nhỏ ấy không giống nhân vật trong phim đâu mà nhỏ ấy rất dể thương hơn nhiều .
Ban đầu nhóc cũng thấy hơi khó chịu vì nhỏ ngồi cạnh chẳng bao giờ ngồi yên ấy, thế nhưng khi quen biết nhau rồi nhóc như người bị nhỏ ấy hút mất hồn. Ánh mắt nhóc luôn dõi theo mọi hành động của nhỏ ấy dĩ nhiên trong khi học tập nhóc luôn để ý xem nhỏ ấy cần gì là nhóc giúp ngay, ngược lại nhỏ ấy luôn cho nhóc ăn những thứ quà vặt mà con gái hay ăn . Hôm nào mà nhóc ấy nghỉ học mà nhóc thấy cuộc đời sao mà trống vắng, khi nhỏ ấy đến lớp là nhóc nhiệt tình giảng bài cho nhỏ ấy .
Nhỏ ấy cũng rất quý nhóc lắm và có thể tâm sự với nhóc mọi chuyện . Ôi tình iu chớm nở từ thế sao , sao mà có lúc nhóc lại không cần "girl" được chứ . Lời kết : " Vì vậy , tình yêu thường xuất hiện trong những trường hợp khi mà ta cảm thấy quen thuộc với nó "