Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : hay là em đang hờn trách anh?



bupbehaykhoc
04-01-2007, 07:07 AM
Anh , người em yêu nhất trên đời này !
Giờ này anh đang làm gì nhỉ , có phải anh đag trực hay là đang ngồi học bài đây , em thì ngồi đây lòng buồn rười rượi ,nhớ anh vô cùng anh có biết ko , anh và em đã hai ngày rồi ko gặp nhau ,đối với nhiều người hai ngày thì có gì đâu mới đây thôi mà ,nhưng đối với em thì nó lại rất dài , dài kinh khủng. Anh biết ko , đã nhiều lần em nhấc máy lên định sẽ gọi cho anh nhưng vì nghe lời anh dặn rằng anh trai anh đã mượn máy rồi nên đành ko gặp nhau mấy ngày ,vì lời dặn ấy mà em đã cố ko làm phiền đến anh trai anh ,có lúc em nghĩ thôi cứ gọi rồi nhờ anh ấy chuyển máy cho anh nhưng em sợ anh sẽ la em thế là dù em rất nhớ anh nên em cũng đành chịu. Anh à , có phải rằng em đang giận anh ko? em nghĩ rằng lúc nào em cũng làm theo những gì anh đã đặt sẵn dù rằng anh chưa biết cảm nhận của em sẽ ra sao , nhiều lúc em chẳng vui gì , có khi lại rất buồn như lần này chẳng hạn , dù rằng ko thích nhưng em ko ý kiến cũng chỉ bởi em ko muốn anh buồn , anh thất vọng vì thương anh nen mọi nỗi buồn em đều nén chịu 1 mình ,anh có hiểu ko anh , mỗi lần em buồn , em nhớ anh em đều vào đây viết ra hết suy nghĩ của em dù em luôn biết rằng những dòng này anh sẽ ko bao giờ đọc dc nhưng em vẫn viết. em chỉ mong anh ibe61t 1 điều là em lu6on nhớ anh , ko bao giờ ko nhớ cả , em thuo7ng anh nhiều lắm

mongemquayvebenanh
07-01-2007, 08:02 PM
cam dong ghe, còn tui solo wa' di