Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Tôi muốn khóc để quên đi nhũng đau khổ nhũng ngày wa !



contim_bietkhoc_17
04-01-2007, 03:47 AM
Tôi sống để làm gì khi mọi thứ đối với tôi đều vô nghĩa , lòng tin của tôi đối với mọi thứ trên thế gian này đều là con số 0. Giờ đây tôi ko biêt tôi nên đi về đâu , thật lòng mọi thứ đối với tôi sao wa' vô tình , wa' cay dắng , phải chăng bản thân tôi sống wa' lanh lùng với tát cả , tôi ko quý trọng những gì mình có nen giờ đây tất cả đều bỏ tôi mà đi. Cuộc sống này , đâu phải tôi muốn sống 1 cuộc sống như vậy đâu , vì lòng người trên thế gian này wa' cay độc , wa' gian dối , nên bả thân tôi buộc phải song như vậy. Tôi cũng muốn vui vẻ như ai đó , tôi muốn ween hết tất cả mọi cay đang tôi đã từng trải wa. tôi muốn sống , tôi muốn cười , nu cười tù sâu thẳm tâm hồn chứ ko phải nụ cười khinh cuộc sống này . Tôi muốn chạy trốn tat ca? , 1tình bạn gian dối , và tình yêu đau khổ , gia đình tôi giờ cũng chẳng là gì , , tình yêu , tình bạn , cuoc sống của tôi giò chỉ là chưỡi ngày vô nghĩa. Tôi muốn way lại , way lại với những gì tôi đã từng đánh mất , 1 tình yêu thật đẹp , 1 gia đình vui vẻ , 1 tình bạn chân thật , tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với tất cả nhưng mọi thứ tùng ngày , tùng ngày cứ xa dần. tôi phải làm sao để trở về , nắm giũ tất cả , để mọi thứ ko bao gio` vụt mất.....

huy2804
07-01-2007, 03:21 AM
Bạn ơi tôi cũng từng như bạn nhưng không có gì là không thể làm lại bạn à ,dù có đi sau người khác đôi chút cũng không sao



Vấp ngã nhưng đừng cho phép mình gục ngã, chặng đường phía trước hẵng còn dài, dù sao chính ta cũng cần những lúc như thế ...

Thất bại! Ai thành công mà chưa thất bại, tôi không biết nữa. Cái cảm giác ngao ngán chán nản cứ ngợp. Sự thất bại sau những nỗ lực và cố gắng, niềm tin bỗng tan biến, sao khó quá một ước muốn: Tìm lại bản thân, tìm lại những nìêm tin!

Một phép tính số học 1+1=2 ai cũng biết làm một điều đơn giản như thế. Cuộc sống là tổng hòa của những thứ đơn giản như vậy và cả những gì thực sự khó khăn mà để giành được nó không phải là câu chuyện một sơm một chiều. Ta cố gắng đạt được, hay đúng hơn là với tới những cái cao xa kia lại chính bắt đầu từ những điều đơn giản nhất. Từng bước từng bứoc những khó khăn tăng dần. Có lẽ chẳng ai dám khẳng định rằng bạn sẽ mãi bước thật nhẹ nhàng và êm đềm trên con đường giành lấy những thứ xa hơn đó. Một chặng đường dài không tránh khỏi những lần vấp ngã. Lý do thật nhiều, ta cứ đổ lỗi cho những lý do khách quan như cố làm giảm đi chính vết thương còn mới, nhưng cần hơn thế là một sự trung thực với chính bản thân mình. Thiếu may mắn có, nhưng điều cốt lõi là sự bất cẩn của chính ta. Chủ quan, chưa chuẩn bị kỹ lưỡng,... Không ai khác ngoài bản thân ta đã khiến mình không thể đưa ra những bước tiến thật sự hoàn hảo hay ít ra là những bươc chân thật đều đặn...

Nhưng dù sao, sự vấp ngã chưa phải là ngày tận thế, ta sẽ tự quật ngã chính bản thân mình khi bíến một lần vấp ngã thành gục ngã. Đã bao lần ta tự bảo phải cố gắng ,cố gắng và cố gắng ,nhưng rồi lại đi vào lối mòn ,cứ để ngày mai đã ,và cứ thế nhiều ngày mai cứ trôi qua ta vẫn vậy .Đến hôm nay nhìn lại thấy mình đã bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội .Nối tiếp theo nó là con đường đến phia truoc cứ xa dần. Giờ dây phải thật sự nghiêm túc tự nhủ mình phải biết đứng lên và tôi tin mình sẽ làm được. Khó nhưng không phải là không thể. Niềm khao khát vẫn còn đó. Bao nhiêu mơ ước chưa thực hiện cơ mà và trên hết mình không được phép để những người mình thương yêu thất vọng thêm nữa

Sẽ cố gắng thật sự!

lamnham
07-01-2007, 11:46 PM
thiệt là chán ! bồ đang hối hận ư ?? vì sao vậy ?? nếu như bồ là người không bao giờ hối hận thì tôi rất muốn được làm wen với bồ. thật tiếc !

contim_bietkhoc_17
08-01-2007, 06:12 AM
cuộc sống mà ai chẳng lần nào vấp ngã rồi lại , dứng lên bằng chính đôi chân mình , nhưng sao giờ đây tôi chẳng thể đứng lên được nữa bạn ah`

Chris Tucker
08-01-2007, 06:29 AM
Tôi sống để làm gì khi mọi thứ đối với tôi đều vô nghĩa , lòng tin của tôi đối với mọi thứ trên thế gian này đều là con số 0. Giờ đây tôi ko biêt tôi nên đi về đâu , thật lòng mọi thứ đối với tôi sao wa' vô tình , wa' cay dắng , phải chăng bản thân tôi sống wa' lanh lùng với tát cả , tôi ko quý trọng những gì mình có nen giờ đây tất cả đều bỏ tôi mà đi. Cuộc sống này , đâu phải tôi muốn sống 1 cuộc sống như vậy đâu , vì lòng người trên thế gian này wa' cay độc , wa' gian dối , nên bả thân tôi buộc phải song như vậy. Tôi cũng muốn vui vẻ như ai đó , tôi muốn ween hết tất cả mọi cay đang tôi đã từng trải wa. tôi muốn sống , tôi muốn cười , nu cười tù sâu thẳm tâm hồn chứ ko phải nụ cười khinh cuộc sống này . Tôi muốn chạy trốn tat ca? , 1tình bạn gian dối , và tình yêu đau khổ , gia đình tôi giờ cũng chẳng là gì , , tình yêu , tình bạn , cuoc sống của tôi giò chỉ là chưỡi ngày vô nghĩa. Tôi muốn way lại , way lại với những gì tôi đã từng đánh mất , 1 tình yêu thật đẹp , 1 gia đình vui vẻ , 1 tình bạn chân thật , tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi với tất cả nhưng mọi thứ tùng ngày , tùng ngày cứ xa dần. tôi phải làm sao để trở về , nắm giũ tất cả , để mọi thứ ko bao gio` vụt mất.....

Sao mà giống tui quá dzị nà , bạn ở đâu vậy , mình đi uống rượu giải sầu chứ.....

contim_bietkhoc_17
08-01-2007, 07:19 PM
cuộc đời này thật buồn , ngày nào tôi cũng uống cho say để wen đi tất cả nhưng càng uống càng buồn. nhưng uống vào bao nhieu cay dắng của cuộc đời chẳng phải lo nghĩ ji` cả ! tôi càng uống nhưng cơn say sao chẳng đến và cứ thế tôi vẫn 1 nỗi sầu. ( tôi ở đà nãng)

girldoihon
08-01-2007, 08:51 PM
bạn đừng nghĩ mình không thể đứng dậy mà hãy nghĩ mình sẽ làm được,bạn không thể quên đi tất cả bây giờ được đâu,cái gì cũng cần thời gian.giờ người bạn cần chính là một người bạn biết lắng nghe để bạn tâm sự và cho giúp bạn đứng lên

thienthantuyet008
08-01-2007, 09:16 PM
bạn ơi bạn đừng bỏ cuộc ,vì cuộc sống vốn là vậy mà!!!sống phải có lúc này lúc khác! nhưng mọi chuyện đếu do ta cả! nếu bạn nghỉ nó là: chuyện nhỏ, thì sẽ dễ dàng hơn cho bạn!!!ai cũng có lúc đau khổ đến muốn chết.chẳnng lẽ họ đều bỏ cuộc sao?
tuy bạn mất cái này ,nhưng tui tin chắc bạn sẻ có 1 cái mới! zui hon nữa đó !!!có nhiều chuêy5n zui và hạnh phúc hơn nữa mà bạn chưa khám phá ra đó!!!!!bạn thử tìm kiếm đi rồi sẻ gặp thôi!
AZAZAZ WAICHIN.........

Hàn Cát Nhi
08-01-2007, 10:09 PM
Biết người ta nói thế nào ko bé..." Hãy đánh mất những thứ không thuộc về mình và hãy tìm lại những thứ thuộc về mình "..

Bé à ! Cuộc sống như một tấm gương , nếu như em cười với nó thì nó sẽ đáp trả em một nụ cười...và nếu như em cho nó những giọt nước mắt thì nó cũng không ngại gì trả cho em những giọt lệ đau buồn...

cÓ lẽ cuộc sống là một thử thách và nếu như em biết cách vượt qua nó thì em sẽ có được hạnh phúc...mà em biết hạnh phúc là ji` không...." Hạnh phúc khoonhg phải là giàu có...người hạnh phúc là người làm những ji` mình thích , đi đến những nơi mình muốn đến...biết trao tặng nụ cười và nhận lại những nụ cười "....Trong thời gian này chắc hẳn em sẽ rất cô đơn...nhưng em đừng gắng quên đi mọi chuyện , cứ để nó tự phải đi trong kí ức em...đừng ép mình phải quên...bởi cố quên chính là cố nhớ...Khóc...cứ khóc nếu có thể...khóc đi cho nguôi ngoai nỗi buồn..và sau đó hãy nhớ rằng......" phải bước tiếp vì chính mình ".....

*pInk horizon*
08-01-2007, 11:08 PM
Trong cuộc sống có nhiều thứ ta lỡ tay đánh mất để rồi không bao giờ tìm lại được. Cảm xúc của mối tình đầu có lẽ chẳng bao giờ ta có lại được lần 2. Muốn quay về với những tháng ngày đã qua là điều không thể , nhưng bắt đầu tạo dựng lại tất cả thì lại là điều có thể. Bạn có thể làm lại từ đầu , xây dựng những gì thậm chí là tốt đẹp hơn trong quá khứ. Niềm hi vọng và nghị lực bản thân sẽ giúp ta thêm sức mạnh. Và điều quan trọng là trong cuộc sống mỗi người phải có một ước mơ. Cuộc sống bao giờ chẳng lắm chông gai ,ai có thể đứng dậy và tiếp tục tiến về phía trước thì chỉ có chính chúng ta mới trả lời được , đừng buông mình ở lại phía sau nhé bạn

huy2804
10-01-2007, 04:53 AM
mình đã hết lời để nói nếu bạn không tỉnh nữa thì thôi vậy ,cuộc đời bạn là của bạn ,nếu bạn gục ngã ,những người ghét bạn sẽ vui cười ,những người thân sẽ khổ đau ,bạn muốn điều đó xảy ra không ?Còn tôi thì không ,tôi luôn muốn những người thân ,những người mà tôi yêu thương luôn vui vẻ hạnh phúc.Ngoài người thân cũng chẳng ai quan tâm đến bạn cả hay nhớ cho kĩ trên trái đất này có đến 8 tỷ người ,để họ cảm tahy61 đau khổ quả taht65 là 1 lỗi lớn

contim_bietkhoc_17
13-01-2007, 05:07 AM
cảm ơn mọi ngươiw dã an ủi pe' , pe' nhận ra rằng pe' nen way về với những ji` trước đây vốn thuộc về pe' , 1 mối tình đầu ngọt ngào và giờ đây mọi chuyện cũng đã dần êm xuôi , pe' hy vọng pe' sẽ giũ đươc tình cảm này mà ko dể vụt mất 1 lần nũa

huy2804
14-01-2007, 04:01 AM
Vậy mới được chứ.Ráng lên nào ,hãy cố gắn thật sự

pha lê đen
14-01-2007, 09:14 PM
Đừng thở dài hãy vươn vai mà sống
Bùn ở dưới chân nhưng nắng ấm ở trên đầu
Đã có người nói với tôi như thế...và cho đến tận bây giờ trong tâm trí tôi, vẫn vang vọng trong tâm trí tôi, như thầm nhắc nhở. Ừh, dù điều gì xảy ra đi chăng nữa, hãy cứ ngước lên, đừng nhìn xuống.