quangbeo
04-01-2007, 01:06 AM
Nhẹ nhàng như một cơn gió, em bước vào cuộc đời anh và thổi bay những gì là ích kỷ, cố hữu, tự do của một gã trai độc thân, khiến anh cảm thấy trân trọng hơn hạnh phúc mình đang nắm giữ.
Khi có em, anh sẵn sàng bỏ những tối ngồi trước vô tuyến xem giải ngoại hạng Anh để cùng em lang thang trên phố, đón đợi những chùm hoa sữa đầu thu.
Anh đã thay đổi không phải vì bóng đá kém hấp dẫn mà vì anh muốn tận hưởng cảm giác sánh bước bên em trong hương hoa nồng nàn.
Khi có em là lúc anh quyết tâm bỏ thuốc lá, vì anh hiểu nó chẳng có lợi gì cho sức khoẻ. Nhưng cái chính là vì anh cứ phải mua “chewing gum” mỗi khi muốn hôn em ấy chứ.
Khi có em, anh ý thức rằng mình phải sống ngăn nắp và giờ giấc hơn trước. Không còn chuyện áo mặc năm ngày rồi vứt lung tung, không còn chuyện đi làm về vẫn la cà quán xá đến muộn. Nhưng thỉnh thoảng cho anh café với cậu bạn thân em nhé!
Khi có em, anh muốn vào bếp nấu cho em món ăn mà em thích, dù anh biết mình nấu dở tệ. Nếu em khó ngủ, anh sẽ kể hầu em một câu chuyện tự sáng tác dù biết mình sẽ ngủ thiếp đi trước khi nghĩ ra kết thúc của nó.
Khi có em, anh thấy mình yêu trẻ con đến kỳ lạ. Anh hình dung ra những đứa con xinh xắn với đôi mắt trong veo, khoé miệng hay cười, vầng trán thông minh của em. Em biết không, anh sẽ vui lắm nếu có người khen “con ai mà giống mẹ nó thế!”.
Có em tức là anh tự nguyện từ bỏ những thói quen, những sở thích đã gắn bó với anh từ trước khi gặp em. Em đã khiến anh thay đổi để trưởng thành hơn, sống trách nhiệm hơn với chính mình và mọi người xung quanh.
Cuộc sống này thật ý nghĩa, vì có em, anh sẽ có tất cả!
Khi có em, anh sẵn sàng bỏ những tối ngồi trước vô tuyến xem giải ngoại hạng Anh để cùng em lang thang trên phố, đón đợi những chùm hoa sữa đầu thu.
Anh đã thay đổi không phải vì bóng đá kém hấp dẫn mà vì anh muốn tận hưởng cảm giác sánh bước bên em trong hương hoa nồng nàn.
Khi có em là lúc anh quyết tâm bỏ thuốc lá, vì anh hiểu nó chẳng có lợi gì cho sức khoẻ. Nhưng cái chính là vì anh cứ phải mua “chewing gum” mỗi khi muốn hôn em ấy chứ.
Khi có em, anh ý thức rằng mình phải sống ngăn nắp và giờ giấc hơn trước. Không còn chuyện áo mặc năm ngày rồi vứt lung tung, không còn chuyện đi làm về vẫn la cà quán xá đến muộn. Nhưng thỉnh thoảng cho anh café với cậu bạn thân em nhé!
Khi có em, anh muốn vào bếp nấu cho em món ăn mà em thích, dù anh biết mình nấu dở tệ. Nếu em khó ngủ, anh sẽ kể hầu em một câu chuyện tự sáng tác dù biết mình sẽ ngủ thiếp đi trước khi nghĩ ra kết thúc của nó.
Khi có em, anh thấy mình yêu trẻ con đến kỳ lạ. Anh hình dung ra những đứa con xinh xắn với đôi mắt trong veo, khoé miệng hay cười, vầng trán thông minh của em. Em biết không, anh sẽ vui lắm nếu có người khen “con ai mà giống mẹ nó thế!”.
Có em tức là anh tự nguyện từ bỏ những thói quen, những sở thích đã gắn bó với anh từ trước khi gặp em. Em đã khiến anh thay đổi để trưởng thành hơn, sống trách nhiệm hơn với chính mình và mọi người xung quanh.
Cuộc sống này thật ý nghĩa, vì có em, anh sẽ có tất cả!