aotrang_k89
03-01-2007, 11:25 PM
Anh buồn là em đau đớn khi yêu ! Một tinh yêu bất lực và vô vọng. Nhưng lạ thay chưa co một lúc nào em tin được sẽ mât anh dù là trong ý nghĩ. Anh đã bước vào cuộc đời em cho em biết thế nào là tình yêu , nỗi nhớ nhung , hạnh phúc ,là đau khổ và tan vỡ.....
Nhưng giờ trái tim em đã khép lại. Tiếng cười nghẹn trên môi khi biết rõ một điều :Anh đã chẳng yêu em nhiều như em tưởng.Với anh tình yêu thôi là chưa đủ. Em linh cảm anh đã ra đi khỏi cuộc đời em và những thứ anh cần nhiều hơn những gì em có cho anh _ một tình yêu chân thành,vẹn nguyên.
Đã có thời anh là giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời em.Là một ai đó chúa đã tạo ra để lấp đầy nỗi cô đơn , xoa dịu nỗi đâu của em .Anh khiến em cười khi trái tim em thổn thức , anh dìu em đi những khi em không nhấc nổi bước chân. Anh giúp em mạnh mẽ khi em đang tuyệt vọng.
Anh biết không bây giờ em phải đối diện với nỗi đau , nỗi dày vò khi quanh mình mất mát nhiều thứ....... và em nhớ anh. Dẫu biết rằng hai đứa không chọn lời thề và cũng chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện "xưa cũ". công việc , cuộc sống , rồi giàu nghèo , danh vọng , nhà cửa ... đã chiếm hết thời gian của anh.Nào còn đâu để anh nhớ tới một cô bé yếu đuối như em chứ. Mối tình đã tạo cho em mối nghi hoặc đến cao ngạo đối với những gì gọi là " tình yêu". Nhiều lúc em cố gắng tỏ ra mạnh mẽ , khôn ngoan và bản lĩnh.Nhưng sau tất cả sự cố gắng đó chỉ còn lại mình em yếu mềm ,ẩn chắc và dễ tủi.....Em đã sống một cuộc sống cô đơn và khép kín sau tất cả những gì em đã trải qua.
Bây giờ em sẽ sống khác. Vui vẻ _ thanh thản ! Em sẽ quên đi tất cả nhưng gì đã qua để sãn sàng cho một cuôc sống mới , một thế giới mới , mà nơi đó bên cạnh em không còn anh.
Giờ đây tất cả những gì giữa anh và em chi con lại là những kỉ kiêm. Anh đừng quên chúc mừng cho em đượ hạnh phúc.Anh nhe!
Nhưng giờ trái tim em đã khép lại. Tiếng cười nghẹn trên môi khi biết rõ một điều :Anh đã chẳng yêu em nhiều như em tưởng.Với anh tình yêu thôi là chưa đủ. Em linh cảm anh đã ra đi khỏi cuộc đời em và những thứ anh cần nhiều hơn những gì em có cho anh _ một tình yêu chân thành,vẹn nguyên.
Đã có thời anh là giấc mơ đẹp nhất trong cuộc đời em.Là một ai đó chúa đã tạo ra để lấp đầy nỗi cô đơn , xoa dịu nỗi đâu của em .Anh khiến em cười khi trái tim em thổn thức , anh dìu em đi những khi em không nhấc nổi bước chân. Anh giúp em mạnh mẽ khi em đang tuyệt vọng.
Anh biết không bây giờ em phải đối diện với nỗi đau , nỗi dày vò khi quanh mình mất mát nhiều thứ....... và em nhớ anh. Dẫu biết rằng hai đứa không chọn lời thề và cũng chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến chuyện "xưa cũ". công việc , cuộc sống , rồi giàu nghèo , danh vọng , nhà cửa ... đã chiếm hết thời gian của anh.Nào còn đâu để anh nhớ tới một cô bé yếu đuối như em chứ. Mối tình đã tạo cho em mối nghi hoặc đến cao ngạo đối với những gì gọi là " tình yêu". Nhiều lúc em cố gắng tỏ ra mạnh mẽ , khôn ngoan và bản lĩnh.Nhưng sau tất cả sự cố gắng đó chỉ còn lại mình em yếu mềm ,ẩn chắc và dễ tủi.....Em đã sống một cuộc sống cô đơn và khép kín sau tất cả những gì em đã trải qua.
Bây giờ em sẽ sống khác. Vui vẻ _ thanh thản ! Em sẽ quên đi tất cả nhưng gì đã qua để sãn sàng cho một cuôc sống mới , một thế giới mới , mà nơi đó bên cạnh em không còn anh.
Giờ đây tất cả những gì giữa anh và em chi con lại là những kỉ kiêm. Anh đừng quên chúc mừng cho em đượ hạnh phúc.Anh nhe!