PDA

Xem đầy đủ chức năng : *****FaQ Tình Yêu---->Check It Now*****



¯|¯ïN
03-01-2007, 08:38 AM
..."Có phải bạn từng dựa dẫm anh ấy quá nhiều? Khi một người hoàn toàn phụ thuộc vào người kia về thời gian, thậm chí tài chính, mối quan hệ đổ vỡ chắc chắn sẽ gây hụt hẫng trong một thời gian dài. Nếu bạn rơi vào tình trạng này, 90% bạn đang nhầm lẫn giữa “yêu” và “cần”. Bạn không thoát được cảm giác mình còn yêu ex, trong khi thật ra bạn chỉ cần sự hỗ trợ của anh ta thôi!"...

1. Có mấy Mr.Right?

Mr. Right – người thích hợp nhất với bạn – không phải là một giá trị bất biến. Mỗi người trung bình có từ 3-4 tình yêu thật sự trước khi quyết định dừng chân với một nửa thích hợp nhất.

2. Bạn bè đều có cặp, chỉ mình tôi vẫn còn cô đơn:

Có ba lí do:

+ Bạn thuộc típ người tôn sùng chủ nghĩa độc thân: nếu vậy bạn đang hài lòng với tình trạng hiện tại và có thể bỏ qua câu hỏi này.

+ Bạn không có điều kiện hẹn hò với một anh chàng nào vì quĩ thời gian eo hẹp: chỉ cần điều chỉnh một chút thời khóa biểu kín bưng của mình. Tham gia một câu lạc bộ, một lớp học ngoại khóa hay buổi party ngoài trời có thể đem đến cho bạn những cơ hội tốt ngoài mong đợi.

+ Có phải bạn từng dựa dẫm anh ấy quá nhiều? Khi một người hoàn toàn phụ thuộc vào người kia về thời gian, thậm chí tài chính, mối quan hệ đổ vỡ chắc chắn sẽ gây hụt hẫng trong một thời gian dài. Nếu bạn rơi vào tình trạng này, 90% bạn đang nhầm lẫn giữa “yêu” và “cần”. Bạn không thoát được cảm giác mình còn yêu ex, trong khi thật ra bạn chỉ cần sự hỗ trợ của anh ta thôi!

Khắc phục:
- Xoá bỏ sự tự ti là yếu tố cần thiết nhất giúp bạn tự đứng vững.

- Không cho bản thân quá nhiều cơ hội rảnh rỗi để vẩn vơ nhớ tiếc những chuyện trước kia. Lấp đầy thời gian trống bằng việc tự hoàn thiện bản thân: học những môn yêu thích, chăm sóc vẻ ngoài và cá tính...

3. Anh ấy vẫn còn liên lạc với ex!

Giải pháp không phải là lục lọi hộp mail hay tin nhắn của anh ấy rồi bóng gió xa xôi. Hãy hỏi trực tiếp. Nếu anh ấy chối bay chối biến, dẫn chứng một vài dấu hiệu dẫn đến sự hoài nghi của bạn và yêu cầu một lời giải thích. Trường hợp anh ấy khẳng định chuyện tình cảm với ex đã là quá khứ, đó chỉ là những vết tích còn sót lại mà anh ấy đang cố xoá đi thì hãy chờ thêm một thời gian.

4. Anh ấy có hơi bị nhiều nơron quái tính

Xem nào, nếu đó là những trò hơi quá lố có thể khiến bàn dân thiên hạ “ngứa mắt trái, đỏ mắt phải” thì hãy góp ý thật tế nhị. Còn nếu những sáng kiến của anh ấy không quá “ngượng chưa kìa”, hãy thử hưởng ứng xem. Một chữ K theo cách hoàn toàn khác đủ sức refresh tình yêu đấy!

5. Tôi yêu anh ấy, nhưng hoàn toàn không hứng thú với ***?

Có thể vì bạn và anh ấy chưa thật sự gần nhau đến mức sẵn sàng cho ***. Việc đốt cháy giai đoạn bằng cách biện hộ “Chúng tôi yêu nhau!” là vô ích, vì cơ thể luôn luôn thành thật. *** sẽ nhanh chóng trở thành cực hình, thậm chí là nguyên nhân gây rạn nứt nếu sự tự nguyện không đến từ hai phía. Hãy suy nghĩ thật kĩ, vì như một chuyên gia đã nói: “65% tình dục trước hôn nhân bắt đầu để kết thúc tình yêu”

6. Anh ấy quan hệ với người khác và bị tôi phát hiện. Có nên cho anh ấy thêm một cơ hội?

Anh ấy thề sống thề chết là chỉ yêu mình bạn, rằng chuyện đó xảy ra chỉ vì bị cô ta quyến rũ. Và bạn phân vân có nên tha thứ cho anh ấy một lần không. Câu trả lời là 100 lần không. Hoặc ít nhất trước khi rộng tay ban phát cơ hội thì bạn cũng nên cân nhắc thật kĩ hai điều dưới đây:

- Anh ta có yêu bạn không? Nếu bạn khẳng định là có, thì chắc chắn anh ta thuộc típ phân định rạch ròi giữa tình yêu và tình dục. Với anh ta yêu một người và lên giường với một người là hai khái niệm hoàn toàn... không liên quan. Bạn có chấp nhận được suy nghĩ đó không?

- Đối với anh ta, việc bạn bỏ qua = “Em không quan trọng chuyện đó lắm”. Vì vậy khả năng bạn phải đối mặt với việc anh ta qua đêm với cô nàng khác thêm lần nữa là rất cao.

7. *** trong lần hẹn hò đầu tiên là điều-không-thể?

Trừ khi biết thật cụ thể hoàn cảnh, nếu không khó mà đánh giá bạn làm đúng hay sai. Nhưng *** xảy ra quá sớm luôn là điều vô cùng nguy hiểm. Bạn nên trì hoãn việc đi quá giới hạn càng lâu càng tốt. Hãy cho cả bạn lẫn anh ấy thời gian để tìm hiểu nhau, nuôi lớn cảm xúc và tạo niềm tin. Càng giữ mình tránh xa chiếc giường được bao lâu thì bạn càng có nhiều thời gian để tìm hiểu xem anh ấy có thực sự là Mr.Right của mình không, tại sao bạn lại tự từ chối quyền lợi của mình nhỉ?

o0|:-TÌNH-:|0o
03-01-2007, 03:06 PM
..............:rain: bx rnah` tâm lý phụ nữ ghê á hên là tụi mình là dzợ chồng rùi...hông chắc h làm kì phùng địch thủ quá.....:thatall:

♥† Dung †♥
04-01-2007, 12:46 AM
Em là kon gái ko rành tâm lý kon gái thì chẳng lẽ ox của em lại rành hơn em trong vấn đề này hả :thatall: :so_funny:???

o0|:-TÌNH-:|0o
04-01-2007, 10:01 AM
Em là kon gái ko rành tâm lý kon gái thì chẳng lẽ ox của em lại rành hơn em trong vấn đề này hả :thatall: :so_funny:???

vấn đề con gái anh ko giỏi mấy nhưng vấn đề con trai thì phải xem lại...bởi thế mới nói dzợ chồng mình là song kiếm hợp bích mà :so_funny: