PDA

Xem đầy đủ chức năng : TẠi Sao Ấy Lai....



kimthuong_py
03-01-2007, 06:53 AM
Ấy ơi ấy có biết rằng, tim tớ bắt đầu rung động từ khi ấy gọi tớ là vợ của ấy khộng. Giá như tớ đừng ngồi gần ấy thì hay biết mấy nhỉ phải không ấy Tớ biết ấy gọi tớ là "vợ" của ấy là chỉ để nói đùa thôi phải không? Ấy có biết rằng ấy đã làm cho tớ thật vui thế nào không, thật sự tớ rất may và hạnh phúc khi được ngồi gần ấy. :so_funny: Chưa bao giờ tớ nghĩ ấy sẽ là một người bạn hơn bao người bạn bạn khác của tớ. Tớ mến ấy vì tính tình của ấy, dễ làm cho tớ mủi lòng, có lúc ấy chọc tớ , tớ rất phát cáu nói là sẽ không bao giờ chơi với ấy nữa , thế mà...ấy cứ nhìn tớ và bảo tớ nhìn ấy,nhìn khuôn mặt của ấy làm sao mà tớ không nguôi giận được cơ chứ. Bao nhiêu là điều nữa mà tớ chưa muốn nói, kỉ niệm về ấy nhiều lắm. Tớ biết tớ không xứng đáng với ấy, tớ học chẳng giỏi gì còn ấy lại học rất siêu, tớ thì xí còn ấy rất đẹp, tớ biết tớ sẽ chẳng bao giờ dám nói với ấy điều này, nhưng ấy đừng quên một điều là : TỚ MẾN ẤY :timvo: