Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : phải chăng chúng mình chia tay



quangbeo
03-01-2007, 06:19 AM
Giây Phút Này Với Em Sao Mà Nặng Nề Quá Anh Ạ...Cuối Cùng Anh Đã Nói Ra Được Câu Nói Này...1 Câu Nói Ấy Thôi Nhưng Nó Đủ Làm Em Cảm Thấy Quá Đau Khổ...Em Sẽ Không Khóc Đâu Anh Ạ....
Chỉ Có Một Điều Làm Em Cảm Thấy Day Dứt Ko Yên..." Tại Sao Yêu Nhau Không Đến Được Với Nhau..."....Câu Hát Này Trong 1 Bài Hát Anh Từng Thích...Và Bây Giờ Thì Nó Đúng Như Tình Cảnh Của Chúng Mình....Vì Sao Lại Phải Như Thế Hả Anh....Phải Chăng...Phải Chăng..Anh Và Em Đã Đến Với Nhau Quá Nhanh....Cái Điều Mà Anh Cả Em Lo Sợ Ấy Bây Giờ Đã Đúng....Hay Là Do Em Và Anh Có Quá Nhiều Điểm Giống Nhau Để Rồi Giờ Đây Phải Xa Nhau...
Em Không Biết Phải Làm Sao Nữa Anh Ạ...Anh Thì Vẫn Còn Yêu Em...Em Cũng Vậy...Vậy Thì Sao Chúng Mình Lại Nói Đến Từ " Chia Tay "....E Biết Rằng Anh Và Em Chia Tay Bây Giờ Cả 2 Sẽ Đều Đau Khổ...
Tối Hôm Qua Khi Nói Chuyện Với Em...Anh Đã Khóc...Anh Nói A Lúc Nào Cũng Muốn Bên Cạnh Em Nhưng Nếu Tiếp Tục Anh Lại Không Biết Tình Yêu Của Chúng Mình Sẽ Đi Đến Đâu Nữa...Và Sẽ Còn Lần Nào Để Đi Đến Chia Tay Nữa Không....
Em Đã Khóc Và Suy Nghĩ Nhiều Biết Bao...Không Có Ai Bên Cạnh An Ủi...Tâm Sự...Vậy Là Em Đành Tự An Ủi Mình Rằng....Ngày Mai Mọi Chuyện Sẽ Khác Thôi...Em Sẽ Níu Kéo Anh Bởi Vì Tình Yêu Chúng Mình Ko Thể Kết Thúc Như Thế Này Được...Và Anh Chắc Sẽ Chấp Nhận Bởi Anh Vẫn Còn Tình Cảm Cả Em...
Nhưng Em Đã Nhầm Rồi....Tình Yêu Ấy Vẫn Ko Thể Cứu Vãn Được....Anh Vẫn Muốn Chúng Mình Xa Nhau...
Anh Nói Với Em " Hãy Cứ Để Cho Anh Bên Cạnh Để Quan Tâm..Chăm Sóc Em "...Làm Sao Có Thể Như Vậy Hả Anh...Khi Anh Đã Không Còn Là Người Yêu Em Mà Vẫn Ở Bên Cạnh Em Thế...Thì Em Sẽ Ko Chịu Nổi...Và Chẳng Thể Bao Giờ Em Quên Được Anh...
Anh Bảo Em Phải Làm Sao Đây...

hiền cô đơn
04-01-2007, 02:19 AM
bạn cùng tâm trạng với mình

quangbeo
04-01-2007, 02:28 AM
bài này là một bài sưu tầm dc

Mr.S
04-01-2007, 02:31 AM
Nhửng người khi chia tay thưởng chung tâm trạng mà..Tình yêu đừng níu kéo bạn à..thà 1 lần đau thật là đau

se7engirl_dj
04-01-2007, 03:41 AM
dù có hỏi anh ngàn lời thì anh vẫn chỉ biết im lặng , hay hơn nữa thì chỉ biết nói những lời yêu thương gia dối đóa để giữ chân em lại.Anh làm thế để làm gì , để em thỏa lấp khi anh bùn, khi ko còn ai bên cạnh anh chứ anh có thật tâm muốn ở bên em , yêu thương em ko? hay anh chỉ lợi dụng em thui. Mà sao em lại yêu anh như thế , yêu anh we^n cả chính mình

piano511
04-01-2007, 05:03 AM
hic hic cảm động quá

baby_nho_nguoi
04-01-2007, 07:42 AM
thời gian sẽ chữa lành mọi vết thương thui mừ

babylove_hue
05-01-2007, 03:58 AM
Thời gian sẽ làm mình quên đi , nhưng không thể chữa lành vết thương lòng được.

se7engirl_dj
05-01-2007, 04:24 AM
vết thương chỉ có thể ngủ yên thui chứ chẳng thể nào lành được đâu

thanhvan_mtv88
06-01-2007, 05:14 AM
đọc bài này,mình đang có cảm giác ai đó đang viết về mình lúc 3 tuần trước,chúng tôi cũng chia tay như thế,anh bảo cho nhau thời gian,mình vẫn chớ đợi,bởii vì mình tin,a ấy sẽ way lại,và mình đã đúng,sau 3 tuần,lúc mình cảm thấy mệt mòi và chấp nhận nó,thì a đã về bên mình,nhưng... mình có cảm jac sao ấy,ko như lúc chùng mình mới yêu nữa,co ai có thể nói cho mình hiểu dc kỏ

you_are_my_love
07-01-2007, 08:17 AM
Hình như ở đây có rất nhiều người đang thất tình thì phải?

fare_boy86
07-01-2007, 08:30 AM
Tui lạnh roài,ko còn cảm giác đau!!!

mongemquayvebenanh
07-01-2007, 09:57 AM
tam trang là 1 cươc tình hay , can phai trãi wa

emkothenoi_viemqua_yeuanh
07-01-2007, 02:33 PM
Nếu chia tay xong mà đau một lần còn hơn là cứ bám theo tình yêu mà khóc nhiều hơn ! Gắng we^n !

sad princess
10-01-2007, 10:27 PM
vết thương chỉ có thể ngủ yên thui chứ chẳng thể nào lành được đâu

thật sự vậy sao????????? đau khổ thì kéo dài mãi mãi........quên cũng không thể.....

tinhdau_tinhcuoi11064
10-01-2007, 10:38 PM
Thật buồn khi rơi vào tâm trạng ấy ,,, nhưng bây giờ biết phải làm sao hơn ,, đành cố quên và chôn chặt nỗi buồn đó trong lòng,,,hiện tại mình cũng như bạn vậy dó,,,buồn và buồn,,,,

quangbeo
10-01-2007, 11:14 PM
Tui lạnh roài,ko còn cảm giác đau!!!

ko đau vì quá đau..................:timvo:

hoahongtrang87
11-01-2007, 01:47 AM
Nỗi đau nào rồi cũng sẽ lành theo năm tháng. Vết sẹo thời gian chỉ có thể làm mờ chứ không thể xóa nhòa. Nhưng nó sẽ là bài học , là kinh nghiẹm của riêng mỗi ngươi.... 90% những người đang có cuộc sống gia đình hạnh phúc thừa nhận vợ (chồng) hiện tại không phải là mối tình đầu của mình.
Không biết phải nói ji khi lòng mình cũng nặng trĩu buồn đau. Nhưng vẫn m0ng sự bình yên quay về trong tâm hồn bạn....

quangbeo
08-04-2007, 04:26 AM
to hoahongtrang87 : thanks bạn nhiều nha...........

huongduongxanh
08-04-2007, 04:32 AM
sao mà đọc chuyện tình của bạn tui cảm thấy.....giống như đọc truyện vậy.:so_funny:sorry
cái này khó à nha:thatall: nhưng bạn yên tâm đi truyện tranh mà tui đọc bao giờ kết thúc cũng có hậu cả:fi:

-:-ChipChip-:-
08-04-2007, 06:13 AM
lười đọc lém ai túm tít cho tui nội dung đc hem ^o^
Chip O

baby_hocyeu
08-04-2007, 07:44 AM
khó hỉu, còn yêu nhau sao lại ko đến được với nhau????

brocken_pearl
08-04-2007, 09:20 AM
".Anh Nói A Lúc Nào Cũng Muốn Bên Cạnh Em Nhưng Nếu Tiếp Tục Anh Lại Không Biết Tình Yêu Của Chúng Mình Sẽ Đi Đến Đâu Nữa..."
Mình hiểu tâm trạng anh ấy của bạn, anh ấy cũng rất yêu bạn, vì thế mà ạnh ấy mới chia tay bạn đấy chứ, vì anh ấy muốn bạn cũng có một tương lai, bạn hãy nghĩ xem có phải không nào? Vậy bạn hãy chấp nhận đi, cố gắng chấp nhận rồi mọi thứ sẽ qua đi mà.
Khi xưa mình cũng thế, ngay cả bây giờ cũng còn rất muốn được ở bên cậu ấy, nhưng ở bên cậu ấy mình không biết tương lai sẽ đi về đâu, vì 2 người không cùng chí hướng, và cậu ấy không muốn phấn đấu như mình, vậy nên khi bên nhau, cả lúc hạnh phúc nhất mình cũng cảm thấy không an toàn. Khi mình nói lời chia tay và ra đi, cậu ấy dường như biết trước rồi điều ấy sẽ đến, không một lời níu kéo, không một cử chỉ buồn đau,...,cậu ấy im lặng ,không oán trách và cố xây dựng lại bằng cách lặng lẽ chăm sóc mình. Nhưng đấy không phải là thứ mình cần, thứ mình cần là tương lai cho cậu ấy và cũng là cho cả 2, chỉ cần cậu ấy chăm chỉ học hơn, ít chơi bời hơn, lo cho sự nghiệp hơn thì mọi thứ sẽ khác, nhưng cậu ấy không làm được, có lẽ tại gia cảnh có phần khá giả của mình đè nặng lên tâm lý cậu ấy,làm cậu ấy lao vào những cuộc vui quá đà đến say xỉn, lao vào xe đẹp, di động đẹp,quần áo đẹp nên cậu ấy quên cả học hành, sự nghiệp để có tiền cho những thứ đó.Để làm gì, khi những thứ phù phiếm ấy tô một màu đen lên cả tương lai? Thật chớ trêu là chỉ khi không có mình bên cạnh thì những nhứ phù phiếm ấy mới không ám ảnh cậu ấy.Vậy nên mình ra đi, mình phải ra đi để có một tương lai cho mình và cho cả cậu ấy, dù nó làm cả 2 phỉa đớn đau.

KeVoTinh_Germany_1111
08-04-2007, 02:28 PM
thời gian sẽ làm lại tất cả,nhưng vết thương lòng thì chỉ có người gây ra mới chữa đc thui bạn

RAPPS_8888
08-04-2007, 02:48 PM
thời gian sẽ làm lại tất cả,nhưng vết thương lòng thì chỉ có người gây ra mới chữa đc thui bạn

nếu như người đó ko chưa lành vết thương mà làm vêt thương sâu thêm thì sao?

emkothenoi_viemqua_yeuanh
08-04-2007, 04:02 PM
hì , bài sưu tầm dc , nhưng nó hay thì mới mượn bản quyền mà post lên bạn hén l.< !

saobang020
09-04-2007, 07:19 PM
thư nghe củng được nhưng sao nghe buồn thế

dark_angel
09-04-2007, 07:45 PM
mập cũng như vậy.... buồn lắm

kissrose
10-04-2007, 12:29 AM
Thà đau 1 lần rồi thôi. Đừng kéo dài chỉ càng khổ cho cả 2 mà thôi

hoa_nhodn
10-04-2007, 12:53 AM
Quá giống tui là đằng khác , nhưng tui thì chỉ buồn 1 lát rồi xong , ko suy nghĩ nhìu về nó như bạn , tui vẫn cứ để mọi chuyện diễn ra tự nhiên , rồi chuyện gì nên đến cũng sẽ đến.Đừng lo bạn nhé !!!!!!!