quangbeo
03-01-2007, 01:46 AM
Chia tay rồi ! em đã thuận theo ý của Anh nhưng em vẫn chưa thể quên Anh được ! làm thế nào đây Anh ?? mình vấn còn yêu nhau mà ! Tại sao Vì Mẹ anh có thể nói chia tay em được ?? Tại sao vì chuyên học hành mà anh có thể nói với em rằng em làm phiền A ! em cứ mong từng ngày từng giờ để được gặp Anh ! để yêu anh nhiều hơn nữa ! A nói em đừng nói như vậy với Anh ! anh nói với Em rằng : Vì cô mà mẹ tôi .... ?? " Sao anh ko nói tiếp ! Anh nói rằng em gọi điện thoại xúc phạm Mẹ Anh ! Vâng ... em có nói gì đi chăng nữa thì nhìn thái độ của anh như vậy ! Em cảm thấy ghét Anh ! anh ko biết giữ tình yêu của mình ! và em cũng tự ghét bản thân mình ! Sao lại yêu anh nhiều như thế mà ko làm điều gì tốt hơn cho A được ! Em biết .. nhà em nghèo ! ko đủ điều kiện để yêu Anh ! Em biết Nhà em ko gia giao ! ko có Ba làm giám đốc như Ba Anh ! ko có Mẹ làm ngân hàng như Anh ! Ba mẹ em chỉ là những người Bình thường như bao người khác ! và em tôn trọng điều đấy ! Còn Anh ! em yêu Anh và tôn trọng gia dình Anh ! nhưng Anh nói em xúc phạm mẹ Anh ! điều đấy em ko thể ko nói ! như ý anh muốn mình đã chia tay Sao A lại còn chúc em hạnh phúc ?? Anh từng bảo em rằng Đừng bao giờ chúc anh hạnh phúc ! Vì em là hạnh phúc của đời Anh ! rồi anh cười ... nhưng tư hồi yêu nhau đến giờ Anh đã nói yêu em bao giờ chưa Anh ?? Em mong chờ từng giây phút được ở cạnh Anh ! Mong muốn nó kéo dài thật nhiều ! NHưng có lẽ Anh Thì Không ! Bây giờ thì em đã hiểu ! Yêu là chết trong lòng một ít ! ko biết bao giờ anh sẽ quên em ! nhưng có lẽ sẽ nhanh thôi ! và chẳng bao giờ anh đọc được những lời em nói nữa ..... Anh nói vì cô mà tôi fải chuyển đi nơi khác ở ! vì cô mà tôi đã làm khổ gia đình tôi quá nhiều ! Anh đặt máy điện thoại ??? anh nói ai ???Anh ngã xe Anh nói ai ?? còn em ! Em thì cứ mong được chia sẻ cùng Anh mọi điều nhưng Anh thì ko ?? Anh ko cần em ! Khi nào anh hứng lên thì đi gặp em ! Em ân hận nhất là tại sao lại rtao tình yêu cho Anh ! ko fải vì Anh đẹp trai ... Anh giàu có ! mà anh lại viết cho em bức thư đầu tiên nói rằng Anh Thích em ! điều đấy làm em cảm thấy yêu anh thật nhiều ! NHưng giờ tất cả đã hết ! Chúng mình chẳng còn gì cả ! Và em cũng có cuộc sông riêng của em ! Anh Thì ko ! anh fải dựa vào gia đình anh mới có thể có cuộc sống hạnh phúc ! Anh fải dựa vào chức vụ giám đốc của Ba anh mới có sự nghiệp ! Và còn nhiều thứ khác nữa ! Em mong lần này là lân cuối cùng em fải khóc vì nói yêu Anh ... Yêu Anh nhiều nha Anh ...
món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.
sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình.
món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm.
sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất chính mình.