1 lan nua
02-01-2007, 08:21 PM
Tôi cùng học với ấy đả cùng 2 năm trên mái trường sư phạm
nhỏ ấy đâu biết là tôi đã thích từ lâu lâu gòi
từ khi tôi và ấy còn chung thời cấp 3. và năm nay là năm chúng tôi sẽ ra trường , và tôi quyết định sẽ ngõ lời , trút hết những gì tôi nghĩ cho ấy nghe
đến ngày cắm trại 26/3 , tôi chưa kịp ngõ lời thì 1 chuyện đã xãy đến mà tôi ko hề nghĩ tới
Người ấy đã ko đến tham gia cắm trại với lớp 1 mình ,mà đã dẩn theo 1 người bạn ,giớii thiệu là người yêu gì đó.
lúc đó ko còn nghĩ đến chuyện gì nữa ,chĩ biết lặng lẽ 1 mình bước đi , không màn đến cã lớp đang vui trong trại.
Tôi đến và ngồi chiếc ghế đá bên cạnh thư viện của trường. Tôi rất buồn , và ko biết vì lí do gì , tôi đã ngồi đó cho đến sáng. gặm nhắn nỗi buồn phiền mà ấy đã mang đến cho tôi
Vào mỗi dịp giáng sinh về , tôi lại buồn ,khi nhớ những kỉ niệm mà tôi và ấy từng trải wa ,
những kỉ niệm ấy ko biết là kỉ niệm đẹp hay buồn nữa
CÒN BẠN THÌ SAO , THÍCH 1 NGƯỜI CÓ NÊN NÓI RA HAY KO? ĐỪNG NÊN GIỐNG TÔI BẠN NHÉ !
Nếu bạn ko có can đảm nói cho người ấy của mình , thì hãy gữi trang web này , tui làm ra để cho người ấy ,mà chưa bao giờ tặng được ":thatall:
Dont Advertising link another !
thanks
nhỏ ấy đâu biết là tôi đã thích từ lâu lâu gòi
từ khi tôi và ấy còn chung thời cấp 3. và năm nay là năm chúng tôi sẽ ra trường , và tôi quyết định sẽ ngõ lời , trút hết những gì tôi nghĩ cho ấy nghe
đến ngày cắm trại 26/3 , tôi chưa kịp ngõ lời thì 1 chuyện đã xãy đến mà tôi ko hề nghĩ tới
Người ấy đã ko đến tham gia cắm trại với lớp 1 mình ,mà đã dẩn theo 1 người bạn ,giớii thiệu là người yêu gì đó.
lúc đó ko còn nghĩ đến chuyện gì nữa ,chĩ biết lặng lẽ 1 mình bước đi , không màn đến cã lớp đang vui trong trại.
Tôi đến và ngồi chiếc ghế đá bên cạnh thư viện của trường. Tôi rất buồn , và ko biết vì lí do gì , tôi đã ngồi đó cho đến sáng. gặm nhắn nỗi buồn phiền mà ấy đã mang đến cho tôi
Vào mỗi dịp giáng sinh về , tôi lại buồn ,khi nhớ những kỉ niệm mà tôi và ấy từng trải wa ,
những kỉ niệm ấy ko biết là kỉ niệm đẹp hay buồn nữa
CÒN BẠN THÌ SAO , THÍCH 1 NGƯỜI CÓ NÊN NÓI RA HAY KO? ĐỪNG NÊN GIỐNG TÔI BẠN NHÉ !
Nếu bạn ko có can đảm nói cho người ấy của mình , thì hãy gữi trang web này , tui làm ra để cho người ấy ,mà chưa bao giờ tặng được ":thatall:
Dont Advertising link another !
thanks