PDA

Xem đầy đủ chức năng : Viết trong lúc điên



[-- H3R0 --]
02-01-2007, 12:30 PM
Ta điên loạn cồn cào trong trí óc
Muốn ghim hồn mình vào những mảnh hồn thơ
Muốn bay theo cùng những ánh sương mờ
Để cúi xuống nhìn trần gian bé bỏng.

Nét mực tan vào những dòng máu nóng
Để thơ ta trẻ mãi như hồn ta
Như trăng kia sẽ mãi mãi không già
Rồi toả sáng cùng bao vì tinh tú.

Ta đi khắp thế gian tìm nơi trú ngụ
Ghép linh hồn mình vào những xác thây ma
Theo trăng sao bay khắp cõi thiên hà
Ta tự đi tìm cho mình sự sống.

Thế giới kia chẳng chỗ nào đủ rộng
Để cho ta chứa nổi mảnh linh hồn
Thôi đành về theo những ánh hoàng hôn
Để được thấy máu mặt trời vẫn đỏ.