PDA

Xem đầy đủ chức năng : sao em vẫn yêu , vẫn mong chờ nơi tình anh?????



se7engirl_dj
02-01-2007, 08:19 AM
yêu làm chi để giờ đây em phải như thế. Thôi anh ơi ! đừng nói chi những lời thật lòng em cũng ko muốn nghe nó chỉ còn là những lời gian dối , biện minh cho anh mà thui nó chỉ càng khiến cho lòng này đau đớn và em cũng chẳng muốn nghe. Tình yêu bao năm đấm sâu ,lời hứa anh trao em ngày xưa , nếu anh yêu ai thì sẽ yêu mãi người đóa mà thui ,ai ngờ đâu những ước mong cùng anh đắp xây hạnh phúc đã tan vỡ thành những mảnh pha lê. Có phải chăng tình yêu của chúng ta giờ đang trở thành 1 giấc mộng mãi ko có thật ko anh? , em ko thể nhìn anh cứ đi xa , xa em mãi như thế nhưng ko để anh đi thì tình yêu ta có như xưa , như lời anh từng hứa với em ko?.Thà ngày xưa chúng ta ko gặp nhau thì có phải hay hơn ko , vui hơn nhiều nữa là khác. Thà ngày xưa đừng yêu nhau thì chúng ta ko khổ đau thế này..Dù biết 1 ngày nào đóa anh sẽ theo ai đóa ra đ quay lưng lại với em nhưng sao em vẫn yêu anh nhiều như thế , yêu anh đến nỗi em ko còn là chính em nữa.Yêu anh em có thể chấp nhận tất cả chỉ cần anh vui.Những gì em làm cho anh , anh có hiểu được ko? hay anh xem em như 1 con ngốc , chẳng xứng đáng với anh. Anh hãy nói đi , nói cho em hiểu đi , anh cũng từng hứa sẽ ko bao giờ làm thế với em mà sao giờ anh lại như thế nữa chứ. chỉ yêu mình anh