3nd_x1nh
02-01-2007, 05:39 AM
mở đầu câu chuyện tôi không thể không cảm thấy trách mình:timvo: .... Cảm ơn các bạn đã lắng nghe tôi kể........câu chuyện diễn ra như thế này..' tôi và K quen nhau trên 1 chuyến xe buýt , hôm đó tôi phải đi trưc nhật nên rât' vội, trên chuyến xe đó tôi đã gặp K , phải nói hắn ta rất đẹp trai , phong cách và rất cá tính, tôi là 1 người yêu cái đẹp:so_funny: => tôi dã có cảm tình với hắn ngay lần dầu.tôi như vô hồn nên chỉ chăm chăm nhìn vào hắn?!
tôi cũng chẳng để ý gì về việc xuống xe , mặc dù xe đã đi qua trường rồi . hắn thi đang mải nghe nhạc , trông có vẻ khoái trí lắm bỗng xe dừng lại, hết tuyến mà( xe đã dừng nhiều lần rồi nhưng vì hắn xuông xe mà)tôi mới hiểu ra 1 điều'''''''' TÔI ĐÃ MUỘN HỌC ''''''''
tôi như chết lặng và lẩm bẩm...thôi đã thế rồi thì cứ cho thế đi .Tôi quyết định sẽ đi theo hắn.LIỀU. Hắn đi rất nhanh.tôi phải chạy mới đuổi được Hắn vẫn đang nghe nhạc.Dường như cũng biết tôi ở sau nên hắn ngay càng đi nhanh hơn . Hắn đi vào trường KT , tôi cũng vào Vừa vào tôi đã thấy 1 đóng con gái vây quanh. CHOÁNG.:rang: Hắn đào hoa thật!!! nhưng cách hắn đối sử với con gái thật kinh dị. Phớt lờ tất cả đã thế lại còn chửi thề nữa chư Đi vào lại cà khịa với mấy anh chị trong trường nữa... Đến đây tôi không muốn nhìn vẻ đào hoa, đẹp trai va phong cách kia nữa, đó chỉ là cái vỏ bề ngoài được tạo dựng vô cùng khéo léo, nhưng không thể che đueoecj hết sự thô kệch kia!!!!
tôi đã mất nhiều thứ: thời gian-công sức-nhận ra rằng con trai bây giờ quá đối nghịch- trễ giờ học nữa!!:drive:
Quả là mất nhiều đúng không các bạn! Mong các bạn không nên nhìn con người qua ánh nhìn bề ngoài nhé!!:clap:
Close topic!
Nội dung không rõ ràng và các bài reply rất loãng!
Moderator
tôi cũng chẳng để ý gì về việc xuống xe , mặc dù xe đã đi qua trường rồi . hắn thi đang mải nghe nhạc , trông có vẻ khoái trí lắm bỗng xe dừng lại, hết tuyến mà( xe đã dừng nhiều lần rồi nhưng vì hắn xuông xe mà)tôi mới hiểu ra 1 điều'''''''' TÔI ĐÃ MUỘN HỌC ''''''''
tôi như chết lặng và lẩm bẩm...thôi đã thế rồi thì cứ cho thế đi .Tôi quyết định sẽ đi theo hắn.LIỀU. Hắn đi rất nhanh.tôi phải chạy mới đuổi được Hắn vẫn đang nghe nhạc.Dường như cũng biết tôi ở sau nên hắn ngay càng đi nhanh hơn . Hắn đi vào trường KT , tôi cũng vào Vừa vào tôi đã thấy 1 đóng con gái vây quanh. CHOÁNG.:rang: Hắn đào hoa thật!!! nhưng cách hắn đối sử với con gái thật kinh dị. Phớt lờ tất cả đã thế lại còn chửi thề nữa chư Đi vào lại cà khịa với mấy anh chị trong trường nữa... Đến đây tôi không muốn nhìn vẻ đào hoa, đẹp trai va phong cách kia nữa, đó chỉ là cái vỏ bề ngoài được tạo dựng vô cùng khéo léo, nhưng không thể che đueoecj hết sự thô kệch kia!!!!
tôi đã mất nhiều thứ: thời gian-công sức-nhận ra rằng con trai bây giờ quá đối nghịch- trễ giờ học nữa!!:drive:
Quả là mất nhiều đúng không các bạn! Mong các bạn không nên nhìn con người qua ánh nhìn bề ngoài nhé!!:clap:
Close topic!
Nội dung không rõ ràng và các bài reply rất loãng!
Moderator