Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : *¤* Mỗi Ngày 1 Tâm Sự - 6*¤* Cho những ngày đầu năm



kem dâu mút
02-01-2007, 01:47 AM
Mở một trang mới là mở ra một tâm sự mới. Những ngày đầu tiên của năm mới với một ít mưa lất phất tẩy trần những vấn vương hằng ngày cũng như đem lại không khí mát mẻ của Nàng Xuân.
Rồi thì năm mới đến sẽ đem lại những điều mới, những niềm vui mới, những hạnh phúc mới,.v...v....
:plz:

Cô đơn lãng khách
02-01-2007, 02:32 AM
sặc, hix hix ,mình kòn một kái hẹn, một năm nữa ko bik mình kó đủ khả năng bay sang bên í không nữa ,đã hứa mà hok thực hiện nhục lắm ! NHÂN TIỆN NĂM MỚI CHÚC ANH CHỊ EM TRÊN TOÀN H2T.COM MỘT NĂM MỚI VUI VẺ TRÀN TRỀ SỨC KHOẺ VÀ........ không có ghẻ!
oh, năm mới năm me, khi nào anh em toàn h2t mình xôm tụ ở đâu và làm chi kái , lâu nay mình vùi đầu vào học, online ít quá, hix ,năm sau thi đại học xong thì có lẽ phải làm cái gì đó thật hoành tráng ,nếu trượt đại học thì đi buôn ma túy chẳng hạn, một bánh ==>tử hình ,một xe cũng tử ,đã vậy anh chơi hẳn một xe , được ăn anh nhởn nhơ cả đời, không ăn đ.c anh cũng tử như ai

Trang Sassy
02-01-2007, 03:31 AM
♥..2007..hứa hẹn chiện tình yêu của mình sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều..:dance:..chiện học hành đã tạm OK :so_funny: ko ĐÚp..2007 dzui nhá :so_funny:

Cô đơn lãng khách
02-01-2007, 03:47 AM
không biết hai bài liền nhau như thế này thì có phải là ..... xui hok , giống như hai phím đàn cạnh nhau ,cùng ngân một lúc ,nghe rất ngang vầy ,uhm,mình ghê mình quá, hôm qua nốc hết hai chai cay ,quay đơ từ sáng tới giờ, say quá, hic hic, tên ma men đến lớp, đốt một băng pháo , uỳnh oàng , bảo vệ lên ,nó bật tưòng ,may quá , nhà trưòng không tìm ra thủ phạm, nên ljnh tạm thoát,mai đến thi học kì típ, hic ,hi vọng vào một tương lai tươi sáng và a prommise for love cho bé iu, mơ ước của nó thật đơn giản, một ngôi nhà nhỏ , cô nàng mà nó iu , và một đứa kon minh chứng cho tình yêu hai người, ngày ngày mình đi làm kiếm tiền, tối về có vợ và con ở nhà đợi bên mâm cơm, đứa kon [ là kon gái càng tốt] chạy ra ôm mình ,và mình bế kon ,hôn vợ ,ôi ,đẹp làm sao............... giấc mơ của ta

! Chấm Than !
02-01-2007, 07:40 AM
2007 !!!! Một năm tất yếu sẽ xảy ra toàn những điều tốt đẹp !!!! Đây sẽ là năm mình thi Đh , xa mái trường cấp 3 và bước vào đời !!! Hi vọng những trở ngại phải vượt qua sẽ ko làm mình nản chí , hi vọng những giọt nước mắt rơi xuống là sự cô đọng của nỗi đau thật sự... !!! sẽ ko còn là trẻ con...đến lúc phải lớn , phải bước trên đôi chân của mình !!!
Chúc Tôi 1 năm đầy ý nghia~~

kem dâu mút
03-01-2007, 08:44 AM
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/nguyen_binh_minh05.jpg

:plz: Trời ơi là Trời, sáng nay được gặp ai vậy trời. Không ngờ người mà mình "thầm mơ trộm nhớ" lại đứng trước mặt mình thế kia, không lạnh lùng như trong những poster, không lạ lẫm như trên phim, không như những con ma nơ canh boy trên các sàn diễn. Hí...hí....Một phong cách rất chi là xì tin ở ngoài đời, lịch lãm đến đáng yêu. Eo ôi, chịu không nổi :plz:


*****

Hôm nay, cả những ngày trước, những ngày khởi đầu của năm mới, bình lặng - không một gợn sóng. Chẳng hiểu mình có đang thích cái cảm giác này không nữa. Thế nhưng vẫn cứ thấy xung quanh rối ren kinh người. Cuộc sống không bao giờ phẳg lặng cho tất cả mọi người thì phải :1_question:
Giá mà có "...." thì có lẽ cuộc sống của ta sẽ không trờ nên vô vị đến thế này.

http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/happy.jpg

Ừm, năm mới mà, cố mà tìm, mà tạo ra những niềm vui. Có thế thì cả năm cũng sẽ ăn theo mà may mắn thôi. Cố lên nào, tất cả!

Bình bình và lặng lẽ. Ta sẽ rút lại phía sau, nhường bước cho những sự đổi mới. Lui về một góc thôi để mở to con mắt mà nhìn cho thấu lòng người...

! Chấm Than !
04-01-2007, 07:38 AM
hôm nay vui vui , lâu lắm rồi kô tự mỉm cười như sáng nay...lâu lắm rồi kô lên lịch cho 1 ngày , lâu lắm rồi ko chui vào bếp nấu đồ ăn sáng...hôm nay tự nhiên làm lại tất cả những gì mà từ trước đến nay " cất trong lười biếng " !
Hôm nay đi học...gặp ai cũng cười , lại nhải lải cái câu : chúc mừng nem mới...
mình vui nên ai cũng vui giống mình !
ôi ! hinh như co 1 sự kì diệu của những ngày đầu năm...ĐÚNG NHƯ LỜI ƯỚC NGUYỆN

Lost.
04-01-2007, 09:35 AM
Chút thì quên góc này.,,,,xody mi nhá góc nhỏ ......

Hôm nay trời lại trở gió lại dù mới hôm trc còn tưởng đó là cái nắng mùa hè...hình như nghe dự báo có nói miền nam cũng có chút hơi mát nếu không muốn nói là lành lành.....nhớ là năm ngoái SG có một đợt là 18 độ và có một bài về SG giả đông.......chỉ dám nghĩ thế thôi chứ cũng chẳng nghĩ mình sẽ tìm lại bài đó mà đăng lên bởi.....not me......:simle:

Hôm nay đc về quê nội ...với cái hanh hao ấy có những điều càng đc thấm sâu và ấm áp hơn vô vàn ......

Định nói về con đường sắp đi..nhưng thôi phá loãng mất cái không khi đang mang vị trầm này.....để đó vì đằng nào cũng vẫn chỉ có một mình cơ mà....không thể hơn....

Hết một ngày.
Mai là thứ 6 , định hẹn mọi người thứ 7 nhưng e là ....

Cô đơn lãng khách
04-01-2007, 09:41 PM
thi học kì bết bát, toán, ok, văn ,ok, lí ,ok,english,ok, sử ,nộp giấy tráng ,sặc sụa, kì này học sinh trung bình mất, toi sạch , điểm kém quá, có nên đổ loiix cho thất tình không nhỉ, không nên , chậc chậc, toi mất ,không bik phải chui mặt mũi vô đâu nữa ,hic hic hic, bó tay ,mấy ngày nay nó sống trong sợ hãi, nó đã làm rất nhiều việc không có ick, hic hic , tự vấn lương tâm ......... nó nghĩ nó vẫn trong sáng ,uhm , dù sao nó cũng hơi hơi lớn rùi, không thể giữ mãi cái vẻ trẻ con này d.c nữa.......... một ngày gần đây , nó sẽ phải tung đôi cánh để reaching for the stars...... liệu có muộn quá để f5 mình không ,khi bản tính đã hình thành rùi

the_warm_winter
05-01-2007, 12:21 AM
Happy new year, happy new you and happy new meeeeeeee!!!
Lâu lắm rùi ko trở lại HHT...Vừa nghỉ đi khám sức khoẻ, vừa nghỉ hết phép lại vừa nghỉ lễ...thế là mất hơn 1 tuần. Rùi lại tình hình nghẽn mạng nữa. Mất tích khoảng 10 ngày! Chẳng biết là có ai mong mình ko nhỉ? Hi vọng là...có!!! :so_funny:
Hic...đầu năm đã có chuyện buồn rùi. Mình phải mang kính mới khổ chứ. Chọn một cặp kính thật nhẹ nhàng, thật đơn giản...vậy mà vẫn bị chê là "cá sấu"! :guoc:
Đầu năm nhận được 1 lời chúc từ 1 người bạn, xin coppy và gửi đến mọi người:
"Wishing you all the best: Money in pocket, Lucky in game, Success in work, Happy in life, Crazy in love, Never sad, Always fun!"
Hi hi...
:flower:

N_27/12
06-01-2007, 06:31 AM
Chài, 2 tuần ko vào HHT rùi đấy nhỉ, cũng là 2 tuần mình xa nhà chẳng online được
Mọi việc cứ trôi đều đều như thế, và vào cái đêm giao thừa, khi nằm suy nghĩ và đón năm mới 1 mình, mình đã nhận ra ai và điều gì là quan trọng...
Cố lên, sẽ thực hiện được thôi, và sẽ ổn thôi

Chút nữa thì quên, Happy new year to HHT, lời chúc tuy hơi muộn :)

kem dâu mút
06-01-2007, 08:10 AM
http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/nghich.gif

Hôm nay là thế nào đây. Có những niềm vui đến bất chợt (dù chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở cái thế giới ảo, ngôi nhà ảo), tất cả chúng ồ ạt, ùa nhau len lỏi vào tận từng mớ suy nghĩ. Mình đang thế nào nhỉ, dùng từ "tưng tưng" liệu có hợp với mình lúc này không? :1_question: Gần đến Tết rồi mà, thế nên phải đùn đẩy cho cuộc sống nhanh hơn một chút, chất vào cuộc sống nhiều niềm vui hơn. Có thế, có thế thì cái tết này mới thực gọi là "VUI NHƯ TẾT"...
Phải nhanh chân chuẩn bị cho tết này ấm nồng thôi. Không quen chịu lạnh mà, thế nên....Eo ôi, sắp tới phải sống với rét....
Nhưng..........SG sắp kề vai HN rồi....Mong lắm cái ngày SG - HN là một.... và hòa cùng niềm hạnh phúc nhỏ nhoi. Mong lắm lắm.....

Chỉ cầu mong sao :plz: "......." , bí mật thôi!

Cô đơn lãng khách
06-01-2007, 10:34 PM
ùi, mình lại cãi nhau với bố ,chuyện tiền nong, vớ vẩn , thiệt tình là: mình không muốn ,nhưng tiền nong mà đối với một thằng kon trai thì thiếu là nghiêm trọng ,hix hix, chắc kì này toi quá, mình ngu thật ,sắp thi đại học rùi ,mà không chịu học hành chi cả ,thôi, hỏng một đời trai rùi

Trà Bạc Hà
06-01-2007, 11:59 PM
Có những lúc nỗi buồn đau chợt đến
Cố xua đi cho thanh thản tâm hồn
Giọt nước mắt tôi hoà trong ruọu đắng
Niềm tin thành dư vị của nụ hôn

Có những lúc tôi thấy mình tội nghiệp
Cứ chơ vơ như chiếc lá cuối cùng
Chiếc lá ấy chẳng bao giờ hối tiếc
Một thời xanh giữa trời đất mịt mùng

Tôi đi kiếm một trái tim thành thật
Bỗng lạc vào cuộc vũ hội hóa trang
Một chút buồn - vui, giận - yêu, được - mất
Em ở đâu trong muôn mặt thú - người ?

Đã đành rằng mặt trời là có thật
Thật hơn em và hơn cả đời tôi
Làm sao hứng dù một tia nắng rớt
Giữa lòng tay bám víu lấy cuộc đời

(HTC)

Vẫn là một ngày vật vờ những câu thơ hoang đường lang thang nhất .....biết thêm gì nghĩ thêm gì và yêu thêm điều gì giữa muôn trùng lớp đời đang đua chen giữ vị trí quán quân...

Ta cũng trở thành một cá thể ganh đua mất thôi.....một cá thể không biết tự chủ hành động của mình ---- mọi thứ để chỉ là một bản sao -- phải -- một bản sao hoàn chỉnh ....có trùng cái gen ......

Lost.
07-01-2007, 04:19 AM
Thật ra thì điều đó làm mình thấy vui chứ không bực mình hay khó chịu chút nào - hầu hết những cái áo ấy đểù có người nhận ra nó.

Nhớ lại có người nói "Chị thay đổi ra sao thì cái người đã ăn sâu cách suy nghĩ của chị trong suy nghĩ của người ta hẳn vẫn biết chị ở đâu "

Thật hả !! hay nhỉ nhưng trên thực tế thì cũng cần có thời gian và bằng chứng chứ - đằng này - chỉ thoáng qua y như cách nói " rồi bay qua biết ruồi đực ruồi cái " :D:D:D:D

Thấy vui - thật đấy - nhưng vẫn không thể hiểu rằng tại sao - tại sao hả người - chỉ cần một lý do nào đó có thể thuyết phục hơn hiện tại một chút thôi. Được không ???Làm ơn :plz:

N_27/12
07-01-2007, 08:45 AM
Muốn viết 1 cái gì đó, vậy mà cứ type rồi del... hic
Bất chợt nhớ ra 1 câu mình đã từng đọc được khi lang thang các blog
Này em có thấy ta cười, chẳng qua là bởi ta lười khóc thôi

Sao mà giống...
Hic, đi ngủ thôi, mai thức dậy, mong mọi thứ đã khác.

kem dâu mút
07-01-2007, 08:54 AM
Chúc cho ai đó ngủ một giấc ngủ ngon không nặng gánh ưu tư, không những phiền muộn . Một giấc ngủ sâu và an lành sẽ đưa ta vào một thế giới không chút lấn cấn mà bềnh bồng, ấm áp, nhẹ nhàng ....


http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/15191959_m-1.gif

Hôm nay không buồn không vui. Dạo này tâm trạng cứ như thế hoài, chán! Đến tết không được vậy đâu. Tự dưng nay mình muốn được chìm đắm vào một thứ, không bít có ai nhận ra được mình muốn chìm đắm vào điều gì không nữa. Nhưng mình biết, nếu vào được điều đó, sẽ kì diệu, bay bổng lắm. Có khi lại tìm được sự thanh thản cũng nên ...


http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/lovely.jpg

*pInk horizon*
07-01-2007, 09:16 AM
2 ngày xa HHT nhớ ghê. Hôm nay vào vườn thơ chiều tím thấy có nhiều bài hay quá. Cũng muốn viết cái gì đó nhưng thấy thế nào á , rồi lại thôi. Chiều nay ngồi trên xe , trời lạnh <15 C > kia mà , thế mà vẫn mở cửa sổ , không hiểu sao lại muốn để gió lùa vào , mấy tên con trai kêu quá trời , thế là phải khép lại một tí. Mình ngố thật :so_funny:

Lost.
07-01-2007, 10:11 AM
Khép lại một ngày nhé tất thảy..........
Trời hn vẫn lạnh và hình như đêm xuống nó lại lạnh hơn thì phải --- mà hẳn là thế.

Đêm nay mình lại vây quanh hội mít nhầm đc hội mít vậy quanh --- lâu lắm mới về lại khung cảnh ấy --- ấm hơn bao nhiêu --- nghĩ về một con bé nào đó --- dưới cái nhìn mọi người nó trở nên thiêu thiếu điều gì ----- thôi thì thi xong ráng vác mạng đến chuộc nó --- hồng trà Bạc hà là một thứ chuộc quá rẻ :D:D

Thôi đi ngủ.
Ngủ ngon nhé - hôm nay mình có nhiều niềm vui nhỏ nhoi - tin nhắn HHT và Yaho - 2 con người mình thân thương nhất trên HHT -- ai là ai --- chương trình vẫn đc tiếp tục :D

Nếu như nghe câu - "ngủ ngon nhé"
Câu trả lời sẽ là - "o` o`" :D Hay lắm


http://i45.photobucket.com/albums/f83/vanmit/aniskull1-171.gif

*pInk horizon*
08-01-2007, 03:44 AM
Thế là xong học kì 3. Cứ ngỡ được nghỉ một tuần sau khi thi , ai dè phải học liền. Thế là tiêu tan bao kế hoạch của mình rùi :khocnhe: . Hừ.:no: Buổi đầu tiên đến lớp của học kì 4 có chút gì đặc biệt , cứ như là cảm giác của năm học mới í. He, mọi người nhìn khác quá , nhiều tên mới mua áo ấm , làm rực cả một góc lớp , có 3 tên vừa ép tóc < xinh >:welcome: . Nhìn lại mình chẳng có gì thay đổi . Vẫn là con bé với mái tóc cực dài ---> nhìn già khú. Mới 20 < hix quên 21 > mà như bà cụ non.:7love: Kệ. Ta vẫn cứ là ta. Thầy giáo đến muộn. Cả bọn ngồi tám râm ran ---> vui.

saothuy
08-01-2007, 05:32 AM
1 chút gì đó buồn buồn khi thiếu vằng 1 người bạn cũng chẳng có gì to tat chỉ là ko đi chung đường thui mừ nhưng sao vẫn cảm thấy hụt hẫng trong lòng

! Chấm Than !
08-01-2007, 07:37 AM
lại bon chen vô đây viết tiếp....những điều mong ước thì ôi thôi nhiều quá chừng....
mong cho nhiều người....và cho mình
Sống cho ta và sống cho riêng ta....
Hôm qua mình đã từ giã mái tóc dài thiệt là dài....đã để 2 năm nay....
chẳng hiểu vì sao cắt....chỉ biết muốn mình thật khác...
muốn quậy thì hok thể để 1 mái tóc thề đc....
Đến lớp ai cũng ngỡ ngàng...bị đứa bạn thân giận vì đi cắt tóc mà hok hỏi nó...( hơ , cái gì cũng phai hỏi sao? )
THôi ! mai rồi tóc sẽ dài ,....và đời sẽ sáng

Lost.
08-01-2007, 10:41 AM
Đang loay hoay type cái lịch sử HHT , thì con pé PL đến bất ngờ của bất ngờ , đc thêm một cốc hồng trà bạc hà nữa - khoẻ re -:D:D

Cực bất ngờ luôn không ngờ sau 5 lần hỏi nhà con pé cũng mờ tới nhà mình mang đồ chơi cho con loắt choắt - mình biết là ló nhớ con mít chứ thiết thiết tha gì mình âu :meo:

Mai con pé thi - càng tiếp xúc con bé dễ thương lắm - và càng ngày mình đều học cách yêu con mít như con pé - hình như cái tình yêu mình dành cho hội mit khác với tình yêu con bé gửi gắm ở một con mít.

Thế là type cũng tạm xong cái LS khổ một nỗi lại là fone Vntime trên Bang CTVN3 - thế thì có gửi cho ma đọc - hic hic....type lại ư -:khocnhe:
Thôi ơn trời có 2 nhân vật đã nhận giúp mình 2 nhân vật là KT của nhau á :anhPha: tốt cái bụng ghê.

1 con mít đc mang đi để tắm rửa thơm tho..
Và con mít nhớn sáp đi ngủ
Mọi người ngủ ngon nhá.....
=Yêu thương =
Tile mới không biết có ai nhận ra không
Còn lại nụ cười

kem dâu mút
09-01-2007, 09:06 AM
Càng ngày ý tứ bay biến đi đâu hết. Câu cú hành văn trượt dốc kinh hoàng. Chẳng buồn nghĩ ra gì để mà trải lòng. Cứ y như là đôi bờ sông Hồng nức nẻ vì khô hanh và cạn nước vậy. Thôi, nghỉ ngơi, tu tâm, tịnh dưỡng vài ngày cái, không thôi biến thành kẻ nói nhảm lúc nào không biết thì mệt .... :(
Zzz....
Chúc "khán thị giả" một đêm ngon giấc và hẹn gặp lại trong chương trình lần sau! Ặc...

\/./\./\/
09-01-2007, 09:42 AM
Ngày mai rồi cũng giống những ngày này , cũng vẫn một mình đơn độc bên lề cuộc cuộc vui mà thôi , ta đắm chìm trong một nỗi đam mê thụ động của những gì còn lại thì không thuộc về mình , ta còn quá trẻ để nghe người và nói về cái chết ..

Tình cờ mà cuộc đời và con người gặp gỡ nhau - và lại tự xa lánh nhau - mặc dù cố gắng đến gần - tưởng chừng nắm bắt được nó - nhưng lại chẳng có gì - như một ngọn gió mà thôi - đứng giữa trời mùa đông cái nhiệt độ hơn 10oC , ngước lên cái bầu trời u ám tối đen , xoè tay ra chỉ có gió lạnh buốt như thổi qua đời mình một cách lạnh lùng không thương tiếc ... !
Ôi một cuộc viễn du đầy ảo mộng ... như gió cuốn đi ...

Mọi người ngủ ngon !!!!

N_27/12
10-01-2007, 03:53 AM
^: chài, bây giờ là chiều rồi đấy, này đừng chúc tớ ngủ ngon nhé, bởi nếu cậu chúc tớ ngủ, là tớ sẽ ngủ cả ngày luôn đó :)

Ko biết bao lâu mình mới mở cửa sổ ra, bởi lạnh, bởi bận bịu, bởi cũng chẳng chú ý, nên cái cửa sổ đã khép kín cả tháng nay, chiều nay chợt nhớ ra... mới thấy cả tháng nay mình sống thiếu không khí

Ngồi đọc các topic trong CNCS, thấy mọi người viết hay quá, làm mình chẳng dám viết thêm vào cái gì, hic, có lẽ 1 đứa con gái khối tự nhiên cục mịch như mình, thì chỉ mãi suy nghĩ được mà ko nói thành lời được , chẳng sao, đọc và cảm nhận, thế là đủ rồi :)

kem dâu mút
10-01-2007, 09:26 AM
Đúng rồi, chỉ đọc và cảm nhận thôi là đủ để ôm hết cuộc sống này rồi. Có khi, những lời lẽ thô ráp để cạnh sẽ làm loãng đi những ý tứ đã được mọi người cất công chau chuốt ấy chứ ....
Ừ, hình như mình cũng là dân nhân văn đấy. Nhưng sao chẳng thể "rặn" nổi lời nào cho "ra ngô ra khoai" nhỉ? :1_question: Bay biến từ hồi nào vậy, sao không thể nhớ được ? :( Càng ngày, càng ngày .... văn chương khô khốc hết cả rồi, có vẻ như không được gọt dũa lâu ngày nên nó trở nên xù xì, ôi .... đáng thương!
À, mở cửa ra nào...đón khí trời về đêm mùa xuân tươi mới nào, hít vào luồng phổi những hương, những vị, những âm, và cả cái tĩnh mịch nào ....


http://i70.photobucket.com/albums/i115/kemdaumut/window.jpg

Cứ trốn trong này chắc chẳng hề hấn chi đâu, chỉ ở đây thì những ngôn từ xù xì của ta mới không bị mọi người để í, hehe... :anhPha:
***Vẫn cầu chúc mọi người (và một ai đó ở đâu đó) một đêm ngon giấc!*** :plz:

p/s: hình như dạo sau này mình đang bắt chước 1 người (ôi, chỉ là bị nhiễm cái hay ho thôi mờ). Hy vọng họ không la làng lên :hihi:

Cô đơn lãng khách
11-01-2007, 02:53 AM
ôi, thật chán ghét ,cuộc đời với những toan tính tầm thường làm mình ghê tởm, ghê một nỗi mình không thể làm gì đ.c cho mình ,với một thằng nhóc không thể làm gì được cho mình thì không nên nói nhiều về mọi người, về những điều mà mình ấp ủ ,nó bất lưc. không thể bik trước được điều gì. Có lẽ nó không sinh ra trên thế giới này thì hay hơn, nếu ngày mai nó chết ,thế giới sẽ mất đi một thằng vô tích sự ,nó muốn chết , nhưng không đủ dũng khí để chết ,thế nên nó phải làm một cái gì đó có ích cho một ai đó ,và cho một cái gì đó........... Nghe ba mẹ nói người này người nọ học hành, người kia giỏi giang ,nó nghĩ về nó ,một thằng ngốc nghếch..... stupid,noob,idiot, còn có nhiều từ có thể chỉ đúng nó , nó không tự ti ,nhưng đó là sự thật ,ôi! bây giờ nó lại muốn đập phá một cái gì đó , đập tan nát.......... muốn kill một cái gì đó...... nó trở lại như xưa.... an evil........................

! Chấm Than !
11-01-2007, 07:50 AM
vì sao em buồn...anh vẫn thường hỏi như thế , vì sao em khóc....anh vẫn thường hỏi như thế....vì saqo em ngã....anh vẫn thường hỏi như thế...
Nhưng anh chưa bao giờ an ủi em khi em buồn , lau nước mắt khi em khóc , nâng em dậy khi em ngã.....
Anh nói : nếu sau này ko còn anh ai sẽ làm những điều đó cho em?
anh tập chho em tính tự lập....tự dựa vào mình mà sống....
nhưng....em vẫn khóc , vẫn buồn , vẫn ngã...khi mất anh.....
100 ngày qua....100 ngày qua....kô dài với thời gian...nhưng nỗi đau cứ dài ra...dài ra mãi...
100 ngày qua...có 1 con bé vẫn ngẩng đầu lên trời...cười và nói....
100 ngày qua...có 1 con bé tự hỏi trong ngàn vạn vì sao kia...đâu là anh
100 ngày qua...bé đã biết thế nào là lớn
Giờ anh của bé xa rồi , xa bé rồi
sáng sáng kô ai đón bé đi học
kô ai chở bé đi mua đồ...
ko còn ai
ko có ai
ko thể có ai
thay thế
đc anh
trong lòng
bé !

kem dâu mút
11-01-2007, 07:59 AM
Rồi sẽ có một ngày ... ai đó sẽ bước ra khỏi cuộc sống tràn ngập nỗi nhớ.
Rồi sẽ có một ngày ... ai đó sẽ tự tin bước những bước vững chãi không cần sự nâng đỡ và sẻ chia.
Rồi sẽ có một ngày ... ai đó sẽ đưa những nỗi buồn cất vào hộp kỉ niệm và mở ra một chiếc hộp mới ... chiếc hộp của niềm vui và hạnh phúc...

*****

Vốn dĩ những ngày qua chẳng có tí gì gọi là sự kiện, chẳng có tí gì gọi là tâm sự ... bình bình .... Cứ vậy hoài ... Ừ mà thôi, vậy đi cho đỡ mệt, đỡ khỏi phải "dừng chân", khỏi phải "nghỉ ngơi" ....

nobitavmeou
11-01-2007, 08:23 AM
đã hai ngày tôi đã cố gắng ko nhớ em. tôi đã cố gắng để quên để ko phải bận tâm nhiều tới em
và tôi đang làm được một việc mà tưởng như rất khó với một người mới biết nhớ thương mới biết buồn trong tình yêu như tôi lại thêm một lần tôi làm được điều này hãy cố gắng lên nhé tôi biết mình sẽ làm được nhiều mà mình muốn chỉ cần cố gắng thôi...

Lost.
11-01-2007, 10:19 AM
Vì bài hát này (http://www.vnmusic.com.vn/music/uploads/media/299.wma) mà mình khiến cho một người phải buồn vì đã vẽ lại cái khung cảnh của kỷ niệm về trước mắt họ...có là tội lỗi không nhỉ .....vô ý thôi mà....
"ai đã chia người mãi xa người - ai giết đi tình đang lứa đôi"

Mình nghe mãi chìm vào luôn nên nỗi buồn khuyếch tán - và không nhận ra mình buồn luôn...thế lại hay.....

Một ngày làm mọi thứ một mình và hoành tráng nhất là món khoai --- rất lâu rồi mới lại lục hục gọt gọt rán rán :D:D:D
Một cảm giá lạ --- vừa nãy lại có người định tôt chức thi rán khoai mới mình chứ he he..nhất chí luôn -- về xem lại fiml Hãy đợi đấy đi nhá :cr:

Mọi người đi ngủ sớm - ngủ ngon - mơ đẹp
Mai lại là một ngày dài đây --- gắng lên nào đồng bào ta ơi

t8m_pro
13-01-2007, 08:34 PM
Mấy ngày được nghỉ ôn thi.Chậm quá_cuộc sống !Buổi sáng dậy muộn theo thói quen..Trong nhà vắng tanh.Cảm giác không hẳn buồn,cũng chẳng phải vui............Thật dễ chiu....
Trời lạnh ,cái lạnh thật nhẹ nhàng.Đứng trên ban công nhìn xuống..........Nhà đối diện cho công nhân thuê thì phải.Bây giờ còn chưa đi làm.Lạ thât..........Họ ngối ở bậc thềm trước của nhà ,nói về chuyện gì đó rồi cười khúc khick với nhau....Cạnh đó là bà cụ đã nhiều tuổi.Tôi vẫn thường nhìn thấy bà cụ ngồi trưởc cửa như thế.Mỗi sáng ,mỗi chiêu..........Cụ ngóng ra đường,như chờ đợi một điều gì đó.Chao ôi! Người ta có gì để chờ đợi ở cái tuổi này........?
Tiềng nhạc vang lên.Nhớ về Hà Nôi........Nghe mà thấy nhớ Nam Định quá đi thôi.Mùa đông về _Nam Định mình đẹp lắm .Kí ức quay về.Thoáng gần mà sao xa vời vợi...........
Lòng rượi buồ n theo thờ i dĩ vãng
Chập chờn sống lại những ngày xưa........

kem dâu mút
14-01-2007, 08:21 AM
Tắt nick YM, thế nhưng vẫn mở đèn sáng cho một người. Làm gì nhỉ? Chờ đợi à???
Vô ích.
Vô nghĩa.
Chẳng buồn làm bất cứ gì nhưng sao vẫn cứ muốn ngồi. Chờ đợi à???
Vô ích.
Vô nghĩa.
Thôi, đừng .... đừng nghĩ bất cứ điều gì cả. Cứ để đầu óc trống rỗng ... Không được buồn, ok!
Sắp có một cuộc chiến tranh lạnh trong nhà nữa rồi. Muốn chạy đi để kể cho một người nghe nhưng ... lại chẳng muốn nữa.
Hình như mình sắp đưa ra một quyết định. Quyết định mà bản thân mình không và không bao giờ muốn nhưng có nhiều người muốn (vì theo họ thì đó là điều tốt nhất).

Lost.
14-01-2007, 08:32 AM
Tắt nick YM, thế nhưng vẫn mở đèn sáng cho một người. Làm gì nhỉ? Chờ đợi à???
Vô ích.
Vô nghĩa.
Chẳng buồn làm bất cứ gì nhưng sao vẫn cứ muốn ngồi. Chờ đợi à???
Vô ích.
Vô nghĩa.
Hình như mình sắp đưa ra một quyết định. Quyết định mà bản thân mình không và không bao giờ muốn nhưng có nhiều người muốn (vì theo họ thì đó là điều tốt nhất).

ÔI - gặp lại một ta ngốc nghếch đâu đó chốn này - invisible all nhưng lại Available với một cái nick - dại khờ quá thì phải - nhưng hết rồi - cần khác mình đi là một điểm khởi đầu hoàn hảo - cực hoàn hảo đấy KEM ạ !!!!

Phân vân và hoang mang ư - cất nó tạm vào cái Recyle Bin đi và undo lại mọi thứ - hẳn là mọi thứ sẽ đc lập trình lại hoàn hảo hơn - dù chỉ là một chút thôi.

PlanetVN
16-01-2007, 02:39 AM
Ừh... Mình cũng tắt nick YM... Tắt hết... Nhớ tất cả mọi người nhưng trên hết vẫn là muốn gặp một người mà thôi... Ừhm,... Tự dưng thấy mình như sống trong bóng tối... Đêm qua vẫn lại là những ác mộng... xây dựng... mơ mộng... bảo vệ và đổ vỡ... Giật mình thức giấc lúc 4h sáng và lại chẳng ngủ được... Một tuần không ra khỏi nhà... Mình muốn biến mất khỏi thế giới này... :chayle:

Hôm qua... Hôm qua được gặp một vài người bạn... Lâu lắm rồi mới nghe được giọng nói của người Hà Nội... Tự dưng thấy iu đời hẳn lên... ^.^ Mình vẫn thế, không bỏ được cái tính con nít mỗi khi có niềm vui... Muốn trở về như là mình của ngày xưa trước khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học... Hoà đồng và vô tư, nhiệt tình dù vẫn phảng phất những bi quan nơi cuộc sống... Ừhm,... :think: Học với chả hành... Chán... Mình chẳng thích học trường này tẹo nào... Mai này đi đây đi đó hoài... :( Ai sẽ chăm sóc cho (...) Nghĩ đến tương lai sao mà mù mịt...

Hôm nay, mình đổi avatar. Cái avatar gắn bó với cái nick PlanetVN ngay từ những ngày đầu đến với diễn đàn... Vẫn là hình cô bé ấy... Mỉm cười mà sao trong đôi mắt ẩn chứa những ưu tư và phiền muộn... Đôi mắt như chất chứa những nỗi niềm và khát khao sâu thẳm không ai hiểu được... Mình vẫn thích tấm hình này nhất... Thích nhất... ^.^ Mỗi khi nhìn thấy một cô bé tóc dài nào là hình ảnh của em sẽ hiện lên... Sẽ như thế và mãi mãi như thế nhé!!! :plz: Mình thích mình như thế... Yêu lắm, tóc dài ơi!!! :hun:

Em vẫn thế... dễ thương và đáng yêu... tóc vẫn dài và má vẫn hồng... Mà sao... mà sao lại phải khổ như thế??? Muốn cầu nguyện 1 điều... Một điều thôi... Có được không đây, Chúa ơi??? :plz:

Muốn đến thật gần và hét lên thật to với em rằng: "Anh Yêu Em!!!". Muốn cho cả thế giới này biết điều đó, em ơi!!!

"...Và ta biết một điều thật giản dị... càng xa em ta càng thấy yêu em..." :hun:

Cô đơn lãng khách
16-01-2007, 08:49 AM
đã đưa nhật kí cho nàng ,cuối cùng ,hok bik nàng nghĩ như thế nào ,thành công hay thất bại, cũng chỉ còn mình ta gánh chịu mà thôi....... tất cả sẽ rõ........ trong ít giờ tới. ôi nó hồi hộp , cả đêm không ngủ , đã thế vừa chợp mắt đã gặp ác mộng........ hiếu cầm con số một lên ,phi thẳng vô ngực nó , con số một lạnh lùng lao tới ,cắm thẳng vô ngực nó, nó không kịp né tránh ,lảo đảo ngã xuống , tỉnh dậy ,một tay gạt mồ hôi tứa ra trên trán , một tay lần ngực tìm lỗ thủng.......... may mà không có cái nào. nó , một thằng điên lang thang trên đường cao tốc, lúc nào cũng có thể đâm và bị đâm......... nó hok bik mình đang làm gì ,hok bik những gì đã làm có đúng không nữa.............. buồn man mác. vô tận trải ra chân trời.............. còn đâu quá khứ ,tuong lai ở đâu ,hỡi số phận , ngươi mang ta đến ,rồi lại đón ta đi , ta tự hỏi tại sao ngươi không giết ta bằng hai chữ nghiệt ngã, ngươi lại hại ta bằng con đường đau khổ ,hành hạ ta bởi gai độc tình yêu , số phận ơi , ta căm thù ngươi.... ngươi cho ta trí thông minh....... tước đi của ta mọi thứ .......... ta còn gì đây , còn gì đây , khi bên ta là bốn bức tường lạnh lẽo , cô đơn ,thiếu vắng bóng con người , ta như một cô hồn , ta sẽ giết chết ngươi , số phận đáng nguyền rủa của ta ..........

\/./\./\/
16-01-2007, 10:44 PM
UHm một cái hẹn -- sao không nhận chứ -- toàn món sở trường -- ủa mờ sao họ biết nhỉ -- ặc ăc...lại con nhóc H nó ti toe phọt ra đây mà --http://www.matnauhoctro.com/4rum/images/icons/icon6.gifhttp://www.matnauhoctro.com/4rum/images/icons/icon6.gif -- thôi kệ -- đc rồi -- ta đã nói không khoái ba cái vụ tương tự thế này -- cứ để ta phải vào vai độc đoán thì mới rõ tình hình ư -- đc thôi -- chẳng si nhê gì :wavey: :wavey:

Cơn mưa hôm qua không làm cho buổi sáng lạnh hơn -- chỉ đủ man mác một điều gì nhất định -- làm cho những ý nghĩ về những trò cợt nhả đc xuất hiện -- Bất cần mà -- nên không quan tâm những phản ứng thế nào -- để nguyên đó nhé -- lâu lắm rồi không có cái cảm giác ấy -- hoàn cảnh thôi mà -- không cố ý :plz::plz:

http://www.matnauhoctro.com/4rum/images/icons/cd.gifEm - thì vẫn nụ cười xanh mắt biếc
Màu cô đơn trên suối tóc la đà
Còn gì nữa với mây trời đang trắng
Đã vô tình trôi mãi bến sông xahttp://www.matnauhoctro.com/4rum/images/icons/cd.gif

cobemuadong_92
16-01-2007, 10:46 PM
ngoài kia cơn mưa vẫn mãi rơi. tôi vẫn ngồi đây nghĩ về những gì đã qua.:Baby:
tât cả đều đã ko còn nữa ,thư cuối cùng tôi có bây giờ chỉ còn là nước mắt. tình bãn đối với tôi đã từng rất quan trọng nhung bawy giờ nó lại chính là điều khiến cho tôi phải buồn.tôi muốn khóc nhưng ko dám khóc.muốn tâm sữ nhưng ko biết tâm sự cùng ai.những niềm vui chỉ còn là kỉ niệm

hướng dương vàng
16-01-2007, 11:23 PM
Chợt nhận ra mình quên đi nhìu người, đôi khi còn muốn quên cả bạn thân.. nhưng mãi chỉ cho một người..không biết rằng cuộc sống vẫn cứ chuyển động,quá khứ chỉ vẫn là một chút để nhớ thôi,chỉ như thế thôi,vậy mà vẫn chờ...
Lặng đi trong nhịp sống, lắng nghe tim mình,nhẹ nhàng, bình yên đến lạ,một chút j đó không còn cao như trước không thật mãnh liệt nhưng day dứt,âm ỉ và dau don... Có lẽ phải rất lâu nữa thì nỗi đau ấy mới lắng xuống...
Một năm mới không còn ảo tưởng về một người !

kem dâu mút
17-01-2007, 12:06 AM
Ừ thì phải là Undo, refresh lại mọi thứ rồi, dẫu có làm cho hoàn hảo hay sứt mẻ đi miếng nào thì cũng chẳng sao. Cuộc sống mà, cứ run rồi stop, stop rồi back. Đó gọi là cái vòng luẩn quẩn của cái số luân hồi trong kiếp người. Ặc, ai biểu sinh ra, lớn lên, yêu thương, cảm nhận để mà làm gì.....

Vui, buồn vớ vẩn lẫn lộn xộn.... Cái mớ tạp nham ấy cứ lòng vòng, quay mòng mòng. Nếu bảo "chẳng ai giống ai" cũng không đúng mà bảo "sao giống nhau quá" cũng chẳng phải. Có vẻ chỉ là, "bất chợt ta bắt gặp chính ta khi soi vào cuộc sống"

Ôi, sao tự nhiên sợ cái từ "ảo tưởng" đến kinh ngạc. Giống như sợ một sự thật không thể và không bao giờ chấp nhận được. Ảo tưởng về danh vọng, về cuộc sống thì không ham, nhưng ảo tưởng về một cái thứ tình cảm lây lất ở xa tít thì liệu có sai????

Thèm một cơn mưa .... bởi sau cơn mưa trời lại sáng mà! :plz:

Alex_mon74
17-01-2007, 01:00 PM
Sang ngày rồi T ui , tui nói cho u biết chuyện này , tui phải chuyển chỗ ở , và net không mắc nữa. Mà điện thoại của u bị hâm tui không nhắn cho u được.Về chỗ mới chưa chắc tui mắc net lại vì tiền thuê nhà đắt lắm (so với tui )...Tui cũng thấy buồn , mấy tháng nay cả ngày quen ngồi net ko làm cái nọ thì làm cái kia , giờ không còn sẽ thiếu rất nhiều , chắc tui chuyển sang học vẽ . U biết tui thích gì rồi mà , 3 V !

Hôm qua cũng là ngày cuối cùng tui học võ , tui biết mình có thể giúp người khác vui. Cô bé hay chơi với tui lớp học võ và dạy tui đi quyền ấy , lúc tui nói rằng : " Mai anh đi... ". Tui biết cô bé chẳng vui vẻ gì khi tui khoe thế vì mắt bé buồn so ah, nhưng mà cứ giả vờ cười rồi nói : " Anh đi cũng chẳng liên quan gì đến cái lớp võ này " và lảng sang chuyện khác.Những giây phút còn lại , bé loanh quanh bên tui hỏi này kia , trẻ con nó dễ thương ở chỗ đó,nói dối mà như... Dù gì tui cũng theo lớp hơn nửa năm rồi.Quấn quít với bọn trẻ con suốt nên vui lây theo tiếng cười của chúng. Nhớ ngày xưa , lúc tui đi học võ là để giảm xì chét , tui cũng không ngờ tình cảm của mình lại có thể gắn bó gì với nơi đây... Thế mà ,giờ tui đi , tui lại nhớ cái gật đầu chào nhau lần cuối. Tui đã hỏi sinh nhật của cô bé đó , hẹn năm sau tui về tui tặng quà bé. Mùng 2-1 , một ngày đẹp hen.Nếu tui quên nhắc tui 1 câu nghen T.

@Minada : hình như người ta gọi Minada là chị Mi ú , nghe dễ thương quá. Công nhận rằng Mi xì pam dã man ,mà bài nào cũng chất lượng cả , một con người giàu cảm xúc.

@Phong Linh : nhắn tin đôi lần rồi quên nhau mất , tớ thích bài bạn viết lắm.

@Kem_dâu_mút , Hàn Cát Nhi : mí người lấy đâu ra lắm tình cảm để mà viết ra vậy chỉ tui coi nào. Tui đang chai san lại nè. Help me !

@Player : Một cõi riêng ta sắp vượt quá 10 thread , hi , không biết có bị lock không đây , hãy cứ đợi , có người khâm phục bạn.

@X : Tớ cũng không còn nét nữa rồi X ơi , chờ nhau cả tháng , tớ vẫn đợi mà.

@Dont và Man : 2 kẻ si tình , tui tự hào vì các bạn là người Hp !

@ Es : chúc bạn hạnh phúc với lựa chọn của mình.

@all mem của HHT : Sẽ nhớ mọi người thật nhiều.

*pInk horizon*
18-01-2007, 12:42 AM
Sao người đó không nói cho mình biết sớm , đọc tin tự nhiên nước mắt rơi , mình khóc ư? sao lại thế nhỉ???? mít ướt cũng đúng thôi , càng ngày càng dần xa , không biết........... không dám suy nghĩ về điều đó nữa............ Trời lại lạnh , mùa đông vẫn còn quanh quẩn , chưa nói câu giã biệt , gió ùa vào nhà........ Đã quen rồi......... liệu bây giờ sẽ thế nào nhỉ??? Có lẽ mình sẽ lại phải quay trở lại từ đầu rồi , một người bạn dần xa ta.... dần xa.......

PlanetVN
18-01-2007, 08:12 AM
Cái máy dở hơi này làm mình phải gõ lại... Cáu thiệt... :dapcom: Máy móc gì đâu mà mở Vietkey cũng treo... Bó tay!!! Heheheh... Nhưng mà tối hôm nay có dzụ này buồn cười quá... Phải viết lên đây để đọc mà cười mới được... Đi tìm N kể cho hắn nghe mà hắn đi chơi đâu mất tiêu rồi... N mà nghe được chắc cười ra nước mắt giống mình quá...

Tình hình là hôm nay mình bị oan... Bị oan nhưng mà vẫn cười lên bờ xuống ruộng... :so_funny: Không thể tin được... Bác S cùng xóm ghé chơi, kể với ba mẹ rằng tối hôm bữa đi dạo trong xóm bắt gặp con bé nào đấy đang ôm chặt cứng mình ngay giữa ngã 3 đường. Ặc... :ex29: Lạy Chúa con... Từ bữa về nhà đến giờ có mấy lúc con ra khỏi nhà ban đêm đâu. Mà có đi cũng lếch thếch đi một mình chứ có đi với ai đâu... Huhuhuh... Mẹ vừa nghe vừa tủm tỉm cười, cái kiểu cười rõ-là-chuyện-này-có-thật mới chết chớ!!! Giời ơi là giời... Oan quá đi mẹ ơi... :mecry:

Đang cười đau bụng thì chị Mây gọi... Chu choa ơi!!! Phải nói là giọng chị Mây y hệt... trẻ em... Nghe dễ thương gì đâu á!!! :huglove: Chết thật... Con gái ai cũng nói giọng thế này chắc mình "tương tư" hết mất... :mpl:

Bạn PhongLanTim, 3b và Miranda cũng vậy... Giọng Hà Nội rất đặc trưng nhá!!! :huglove: Nhỏ Mir ú coi bộ thông minh thiệt... "...Nhớ những cơn mưa dài cuối đông, áo chăn chưa ấm thân mình..." Chậc... Làm nhớ Hà Nội ghê!!! >.< Hix... Bé Tú mà mình cứ tưởng Phong Linh cơ... Làm giựt cả mình!!! Bất ngờ quá chỉ biết ú ớ nói lung tung... Bé đang bị đau, khổ chưa... >.<

Hahahah... Chẳng hiểu sao hôm nay cười nhiều như thế??? Ừh,... Cười đi... cười đi... :D Cười cho đã đi... Cười cho điên luôn đi...

Lost.
18-01-2007, 08:23 AM
Uhm cũng phải nói thật là mình cực kết cái giọng lai nam bắc -- nghe giọng Pờnét giống giọng bạn Toàn Rên -- nghe hay cực ý -- :hihi::hihi:

Cái kiểu nói chuyện thì chẳng lệch đi đâu đc nhận ra luôn cứ kêu mình thông minh -- hic hic -- cứ khen phò mã tốt áo thôi -- ngại bỏ đời :cr::cr:

Vậy là tết năm năy trong HHT ra Hn nhiều lắm -- tự nghĩ không biết mình có bị ngộ độc quà không nhỉ :sungrang: -- kệ chứ giờ chịu khó đi mơi mơi may ra có đc kỳ rì tết nhất này :D

HHT mới dán thông báo -- thấy nôn nao điều gì -- mọi thứ như gắn liền một khúc -- thân thương quá đỗi -- giúp đc gì không ta ơi.....
Những mảnh tâm hồn có đôi chút đồng điệu thôi mà sao có cái vô hình gì đó dính kết lại -- man mác lắm......

kem dâu mút
18-01-2007, 08:54 AM
Đôi khi im lặng lại là tốt nhất. Không cứ tâm sự là phải nói ra....Thôi im cho chắc ăn
Nhiều chuyện xảy ra quá, thật - ảo, ảo - thật.
Full nhưng cũng empty.
Mình đang vượt cạn. :chayle:

kientapsu
18-01-2007, 09:04 AM
chỉ một phàn thui kem ạ !!
im lặng là giải pháp hữu hiệu trong một số trường hợp cụ thể,
còn nếu nói được thì tốt nhất nên để cho nó tự bung ra là ổn nhất !!
vừa nhẹ người vừa có thể nhận lại một sự cảm thông chia sẻ từ chính những người mà kem tưởng như là ảo kia !!

Cô đơn lãng khách
18-01-2007, 07:43 PM
Một chút nắng đem cho mùa đông để mây kia thêm hồng
Một hơi ấm đem cho đời tôi
Tình yêu chúng ta biết không dài lâu
Thì xin em nụ hôn cuối cùng
Để lại cuộc tình chiếc lá màu xanh
Nhưng em ra đi để cho chiếc lá mãi không xanh màu
Và con tim tôi héo úa với chiếc lá tình yêu

Em giờ ra đi để tôi ngồi khóc cho riêng tôi
Như lá vàng héo khô nơi cuối đường
Chiếc lá tình yêu em còn nhớ đến?
Và anh sẽ đi tìm mang về
Một chiếc lá xanh màu cho riêng ta
Để cho em quay trở lại mãi bên anh
vẫn biết topic này không phải để post lời bài hát nhưng anh vẫn post.... và cũng không hiểu sao mình lại làm như vầy ,hôm nay sẽ là buổi cuối cùng anh trốn học , không biết anh đã tự hứa với mình bao nhiêu lần như thế ,và anh đã không thực hiện được ,chán chết............ Và anh sẽ đi tìm mang về Một chiếc lá xanh màu cho riêng ta Để cho em quay trở lại mãi bên anh.......................

Lost.
19-01-2007, 03:46 AM
@Minada : hình như người ta gọi Minada là chị Mi ú , nghe dễ thương quá. Công nhận rằng Mi xì pam dã man ,mà bài nào cũng chất lượng cả , một con người giàu cảm xúc.


Nhân vật này là ai nhỉ -- thật ra thì mình cũng không định để ý đâu nhưng thì mà là tại vì.....viết tên mình sai chính tả nên mới quay ra để ý :cr: .......tớ là MIRANDA nhá chứ chưa có ý định thành MINADA ---> mờ cái tên mới nghe cũng không tệ phát lào nhỉ :cr:
À mà nghe đâu ra cái tên "dễ thương" kia của mình thế không bít :thatall:

Hà nội vẫn lạnh buốt -- nhớ hôm qua gọi điện cho người bạn -- nới ý cũng lạnh --nên nghe cái giong run run vì lạnh từ 2 bên nghe rất thú vị chỉ thiếu mỗi nước hai hàm răng đập vào nhau thành bản nhạc đêm đông chắc còn thú vị hơn nữa :D
Hôm nay là thứ 6 rồi - vèo cái hết tuần -- nhanh khủng khoảng -- thấy sợ cái tiếng thời gian thế không biết , thôi thì quen dần cho đỡ hãi.

Về nhà rồi là chẳng dám ngó mặt ra ngoài đường nữa - ngoài lúc tầm chiều vèo ra ngoài vứt túi rác rồi lại ở lịm trong nhà luôn - lạnh buốt xương -- hic già rồi sức khoẻ giờ ko còn được như xưa nữa -- hic hic -- khụ khụ --:flu::flu: -- thế chứ lị...

Hôm trc đi en spaghetty -- ai biểu mời -- con bé vô tư như cỏ dại mà chơi cho 2 đĩa scot, vời một xuất khoai chiên - chẳng đụng vào đĩa Mùa xuân mà H gọi , cạch vì một lần ăn bị cho nhiều giấm quá ặc....sợ đến giờ.
Mình nghĩ lần sau không còn dám mời nữa ai dè là "hẹn lần khác nhé" --- :rain:
Ui lạnh quá - lạng quang vô đây type vì nhựt ký riênh đã lock roài .....nhất quyết không mở khi.......chưa muốn mở :sungrang: <--- kq sự va đập của hàm răng

kavin
19-01-2007, 06:21 AM
chẹp chẹp hôm nay là một ngày vừa bình thường mà lại không binh thương gì cả
người ấy có thích tui thật không??? chuyện của bạn bè làm mình khó nghi........
chán thật sao buồn thế cơ chứ

kem dâu mút
20-01-2007, 12:39 AM
chỉ một phàn thui kem ạ !!
im lặng là giải pháp hữu hiệu trong một số trường hợp cụ thể,
còn nếu nói được thì tốt nhất nên để cho nó tự bung ra là ổn nhất !!
vừa nhẹ người vừa có thể nhận lại một sự cảm thông chia sẻ từ chính những người mà kem tưởng như là ảo kia !!

Im lặng, ấy là cho cuộc sống của ta, có lẽ là để giảm bớt những nỗi âu lo, những hoài nghi, những phiền muộn ấy.
Còn nói ra! Biết nói sao nhỉ? Có những lúc chẳng muốn nói ra để làm gì, gìn giữ rồi bung ra, chỉ ta với ta - Vậy mà thành công, vậy mà nhẹ lòng.
Ôi cảm thông! Biết bao người luôn chung vai sát cánh, biết bao người chìa tay ra rồi, chỉ là...chỉ là kề cận cho bớt trống vắng, bớt buồn tênh thôi. Mà cũng chẳng sao đâu, cuộc sống xung quanh náo nhiệt, nhộn nhịp và vui tươi là đủ rồi. Còn bên trong có ra sao - ta đủ sức gánh mà. Chỉ khi nào ... hết cả sức lực, biết đâu một ai đó ta sẽ tự mò đến và làm phiền, thì sao nhỉ?

>>><<<

HHT mấy bữa nay nhộn nhịp người ra kẻ vào - chẳng hiểu sao thấy xích lại gần nhau. Có những người tưởng chừng như không gặp được, không quen được ấy vậy mà thành ra khác một chút. Dường như tất cả các bàn tay đề chìa ra một cách sẵn sàng vậy. Ảo mà thật - Thật mà ảo. Cứ thấy nôn nao lạ!

Hôm nay đã là ../.. , chỉ còn 20 ngày nữa... Càng gần tới ngày, sao cứ thấy bất an. Liệu có làm được? Liệu có gặp được? Và liệu có đến được??? Sao nhiều câu hỏi vậy nhỉ?

Ơi, có nhiều thiệt nhiều muốn nói ra nhưng lại ích kỷ, chỉ muốn giữ riêng làm của. Có những điều quý giá lắm lắm....nhưng không muốn chia. Cái tính ích kỷ lại nhen nhóm trong máu mình rồi, xấu, tệ!

PlanetVN
20-01-2007, 03:05 AM
Cảm thấy thất vọng vì có người chẳng coi mình ra gì cả... Đùa cợt... đùa cợt... :nong: Sao mà thất vọng thế không biết....................... Mình luôn mong muốn có một ngày bạn trở lại... vậy mà trở lại như thế này sao??? Thiệt tình........... thất vọng quá........ Muôn đời vẫn vậy, vẫn là những lời như vậy,là thái độ như vậy sao????????

Ừh... Cũng có thể thông cảm cho người ta... Chỉ là mình chưa hiểu hết người khác mà thôi... Mà khi chưa hiểu hết thì không nên trách móc... Đâu phải ai cũng mang trong đầu một suy nghĩ như nhau đâu... :( Mình biết mình không phải là một kẻ cố chấp và giận dai... Rồi sẽ lại xuề xoà vui vẻ chọc ghẹo nhau thôi... Nhưng mà sao thấy thế nào ấy... thật khó tả... Hahahah... Dễ giận mau quên là mình mà... :haha:

Nhưng... nói thiệt là sao vẫn thấy thất vọng quá!!! :| Thôi thì tuỳ... Mình chỉ muốn biến mất khỏi đây cho rồi....................... Chẳng có chút gì gọi là hứng thú............. Chán.......... :(

Bạn đang vui... Chẳng muốn làm bạn buồn nhưng mà...................

Đi đây......

:so_funny: Cười lên cái nào... Mày lúc nào cũng yêu đời hết mà, phải không P??? :haha:

Lost.
20-01-2007, 09:51 AM
Đang on yahoo với 2 người 2 người lớn hơn mình rất nhiều tuổi nhưng sao nói chuyện với họ chẳng thấy họ.....già chút nào , mình thích cái kiểu tự nhiên ấy, không giống với cách cưa sừng làm nghé chút nào ....thấy vui , thoải mái với cái chất liệu tình cảm họ khoác lên tâm hồn mình , êm nhẹ và như không khí vậy....

Vậy là lời dụ khị cũng phải trả giá , thế đấy , dù sao cũng thấy vui và là lẻ giữ lời hứa.
TRời vẫn lạnh , và nghe dự báo thì sẽ còn đợt rét tăng cường nữa :plz: a men cầu cho mọi người để đủ ấm , nhất là các cụ già , nghe nói nội ở quê lại ốm.....Người già tội thật.....

Thoi mọi người đi ngủ sớm
Ngủ ngon
Mình thảo nốt vài lời hứa đã rùi đi ngủ
Mai là chủ nhật - một chủ nhật ngủ nướng là một điều...chúa cũng sẽ làm giữa mùa đông này nên không cần xin thà tội :plz:

kientapsu
20-01-2007, 09:46 PM
Hôm nay ngày chúa nhật. ta chẳng tin vào chúa, nếu có chúa trên đời, người đã chẳng bỏ ta đi
Ta đi tìm niềm vui nơi những người bạn ảo !! Còn người thật của ta đâu??
Nick đó !Y!M đó, nhắn tin đi !
Địa chỉ đó, gửi thư đi !!
Số phone đó, gọi điện đi !!
Cầm máy lên, sao ta không bấm số, chẳng cần đến danh bạ đâu, số máy ấy đã ăn sâu vào tiềm thức.., tình cảm bảo ta nên, nhưng lý trí bảo ta đừng !!
Một tuần nữa trôi qua, bao nhiêu tuần rồi nhỉ? Tết này người có về không, ta vui hay ta buồn?
Chẳng biết nữa...
Một lần nữa: TA ƠI ĐỪNG TUYỆT VỌNG !!

hà_linh_4ever
20-01-2007, 10:27 PM
lâu lắm rùi thức dạy mới thấy một ngày chúa nhật trôi qua trong bình yên...một ngày hông còn nỗi buồn..............

kientapsu
20-01-2007, 10:29 PM
niềm hạnh phúc khi sớm mai thức dậy, cảm giác bình yên chợt ùa về, muốn, muốn lắm chứ sao chưa bao giờ có được , hay cảm giác lâng lâng đã đánh đồng tất cả ??? bềnh bồng, chơi vơi giữa thực và mơ, giữa nhớ và quên, giữa không và có !!

Lost.
21-01-2007, 10:37 AM
Niềm vui cho đến cuối ngày vẫn chưa nguôi tắt - công cuộc có thể nói là thành công - ai cũng vất vả cả - nhưng niềm vui thì....chẳng thốt đc nên lời....

Nó giống với một lon tăng lực cho quốc gia ảo này trong thời khắc sắp bị giặc đô hộ đóng chiếm để thêm phần sức mạnh vượt qua đc mọi thứ....

Vẫn có người nói mình tự nhiên không đâu lại gắn bó với những hư ảo vô nghĩa lý - nhung thực tế đó là nơi chứa đựng niềm vui của mình - nghe để mà nghe - thật ra.....

Mà thôi đi ngủ - nhớ tầm này hôm qua buôn chuyện với một người - vui lắm - niềm vui đi vào giấc ngủ chứ không phải là "vậy cứ thức suốt đêm mà cười nhá , anh đi ngủ ah".....đâu khìn đến mức đó......

Nhưng lâu lắm rồi mình mới có lại cái cảm giác nói chuyện qua phone lâu như thế và......xa thế , trước kia.....lào lào...sitop.....suýt lại vẩn vơ lơ tơ mơ...

Mọi người ngủ ngon - mơ đẹp!!!!!!!!:D:D:D
Mai là 1 tuần lao động mới :wavey:

kem dâu mút
21-01-2007, 07:43 PM
Mới sáng sớm ngủ dậy, ráng mò vào HHT sớm để cảm nhận những ý nghĩa, những niềm vui mới (chờ đợi cả đêm mà). Cứ thấy hồi hộp, nôn nao khó tả...

Có người nói :"niềm vui nối tiếp niềm vui". Phải nói thế nào để tả nổi niềm vui đang đến như thế này, cho dù nó thuộc về một thế giới khác. Niềm vui cứ ùa tới một lúc như này, muốn ôm trọn nhưng sao ôm hết được đây? :think: (giống như nắng xuân đang tràn ngập phố phường vậy... :3nhay:

Trước hết, cái ROL đã được bung ra, có 3 người tài giỏi đã bận bịu để xào nấu ra một món ăn tinh thần đầy ý nghĩa. Thực sự cám ơn! Ôi nói sao nhỉ, một niềm vui khe khẻ cứ vây lấy tâm can.... Thêm nữa là HHT đã có mạnh thường quân cho tháng đầu tiên của năm mới. :3nhay: HHT mình yêu thương đang tồn tại đấy thôi, đang có nhiều bàn tay sẻ chia đầy thân thương đấy thôi. Vậy mới thấy những điều tưởng chừng như ảo lại là thật và những điều thật cứ như ảo.... Vui vui vui....
Cuối là thấy trong danh sách MTQ có 1 vị....ACD đây sao??? Bao năm rồi??? Tưởng chừng bỏ cái chốn này đi rồi chứ??? Ôi ACD của ta, hihi.....Vẫn là cái dáng năm xưa đấy thôi (mặc dù chẳng biết người ấy hình dáng ra thế nào nữa cơ) nhưng sao cứ im lặng và xa vời đến thế.... làm ta có cảm giác những ngày xưa đang trở về....

Ngày đầu tuần, ngày của những công việc mới.... Sẽ còn có những điều thú vị để hưởng nốt những tháng ngày cuối của năm Tuất. Chầm chậm lại thôi, từ từ thôi nào để còn thưởng thức hết, để còn nhìn ngắm, để còn chiêm nghiệm lại những điều của năm cũ chứ. Ôi chỉ còn 1 tháng 1 tuần nữa thôi... Chậm lại nào.....

! Chấm Than !
21-01-2007, 08:05 PM
chán bắt đầu từ ngán
ngán bắt đầu từ đâu
em cũng kô biết nữa
bao giờ em hâm lâu !
Hôm nay em cúp học ! em chán thầy cô , chán trường lớp , chán bạn bè ! bao nhiều năm đèn sách lần đâu tiên em có cảm giác kô muốn học !...đi qua trường...nhưng kô vào...
với sức học của em...em có thể vượt qua kì thi tốt nghiệp và nếu cố gắng bieett' đâu em cũng đc vào Đ h như ai kia ! nhưng em kô muốn đi con đường đó ! em kô muốn đi con đường đó ! cuộc sống này là của em cơ mà , sao em kô đc quyết định , sao em lại phải từ bỏ những điều bây giờ em mong ước ! chẳng cio' gì ngăn cản em ! kô co gì ngăn cản đc !
Em chán ! tự nhiên em chán ! ừ ! em đã lớn đâu ~ mà dù em đã lớn em cũng kô muốn công nhận ! Em kô muốn ưu tư suy nghĩ ! mệt mỏi ! em muốn em mãi chỉ dừng lại ở tuổi 17 ! nhưng bây giờ là 2007 ! em 18 rồi ! 18 là cái tuổi nào chứ ! là có thể đi làm , có thể lấy bằng lái xe ! có thể kết hun ! nhưng em kô thích ! em thich em mãi là con nít ! em ghet 2007 ! em ghét những người " đo ni đóng giày " cho em ! em ghét phai/ lựa chọn ! cuộc sốn là của em , tương lai là của em ! nó phải là của em ! em chán ! em chán ! huhu ! lay trời ! đến ngày con đi thi....thì con bị tai nạn...rồi chết luôn cũng đc !
Lạy trời ! con muốn ssong' theo cách của mình ! con muốn đi trên con đường của con , muốn sãi cánh bay cao....chân trời của con , tương lai của em !

kientapsu
22-01-2007, 10:28 AM
Hôm nay,....
Khởi đầu một tuần mới..
Bắt đầu một chu kỳ mới...
Dẹp bỏ đi những suy nghĩ tiêu cực của ngày hôm qua
...
Hãy nghĩ rằng, ngày hôm nay của bạn sẽ tuyệt vời hơn biết bao nhiệu Và nếu trân trọng, sẽ yêu quý nó hơn để làm những việc có ý nghĩa hơn.
... Chính vì, đó là ngày hôm nay.

Lost.
23-01-2007, 11:15 AM
Sang ngày mới rồi, không còn là nhật ký cuối ngày nữa - lỡn vởn tám cùng mọi người cũng quên béng mất thời gian trôi đi đâu - ngập đến ngạt thở trong niềm vui. :D:D

Nhưng hình như có một người buồn - cái cảm nhận ngày một pờ rô hơn thì phải - gần đây luôn trúng póc sy luôn :thatall:
Chẳng hiểu đc - chung quanh có những điều vội vã lướt qua cứ chới với chạy theo chỉ sợ mình thành kẻ tụt hậu lại phía sau....

Thôi đi ngủ giả máy cho thèng anh - ló cứ nhèo nhèo đằng sau lưng đòi máy chơi game chờ coi bóng - ức chế - đi ngủ
Ngủ ngon !!!

Cô đơn lãng khách
24-01-2007, 02:10 AM
sao ai cũng lừa tôi ,haha thật nực cười ,ai cũng dối ta ,... cũng phải thôi ,chẳng ai bik đích xác ta là ai cã ,họ có lí do gì để phải tin ta ,phải thật lòng với ta chứ

anny N
24-01-2007, 07:39 AM
Tuần trước bão to , cây cối đổ tùm lum hết cả , người ngợm đi trên đường còn phải bám chặt vào cột điện là biết rồi đấy....!:rain:
Tuần này thì tuyết , nhiều ghê gớm.... rơi mãi hok ngừng , trong 1 đêm mà đến sáng ra đi học nó ngập gần đến đầu gối ! Hứ , ghét tuyết rồi ! Lạnh , dơ bà cố !:rain: Nhưng mà bộ sưu tập của mình coi như vậy là sắp xong rồi , vui há ! ^^

*pInk horizon*
24-01-2007, 09:01 AM
Mấy hôm nay trời lạnh quá , ko biết đến khi nào mới hết lạnh. Tối hôm qua có việc phải đi , trời tối sợ ơi là sợ , mới 9 h mà tối đen như mực. Hôm nay tình cờ gặp đuôi khỉ , vui quá , nói chuyện với hắn cười mãi thôi , thế là sắp gặp hắn rồi , hi vọng là sẽ gặp...........

Lost.
24-01-2007, 10:32 AM
Nghe nói hôm nay là CB ở tê pê ét gờ và Tết thì lại còn có thể sẽ......
Ui chẳng bít đc ,cố gắng liên lạc nhưng không đc....hic hic....

Ơ mà mình đang làm gì thế nhỉ - hiểu đc đi đầu xuống đất ngay lập tức - ực - hic hic....không biết bơi nhưng mà vẫn dở hơi :rain::rain:

Hôm nay VN thua - cái kết quả chẳng bất ngờ tẹo nào cả - he he thể nào có con bé đọc đc dòng này là ấm ức cho mà xem - vội vã từ nhà mình về là để coi bóng - mình nghĩ con bé không coi khi VN còn có tỉ số hoà - ai biểu coi thế là thua đau :sungrang:
:rain: ló vác 2 con mít về rồi - công nhận là mình chỉ gợi ý thôi - cơ mà ló lại hành động thật :rain:

Hic mọi người ngủ ngon - nhắn 1 người không biết đã đỡ buồn chưa - nhắn 1 người bình an và hi vọng liên lạc lại cho mình.
Nhắn 2 con mít ngủ ngon
(ặc mình giống cái PL rồi - tuỳ rằng ló dở hơi còn mình thì khìn - nhưng khìn + dở hơi thì lại thành giống đặc chủng mất :| ) :so_funny: <<---- không kiềm chế đc nữa :|

j_and_p
25-01-2007, 12:23 AM
thời gian của mình bên này đang tính từng ngày....uh chỉ còn mấy hôm nữa là mình đã ở VN rồi....lại bắt đầu một c/s mới rồi....chưa biết phải suy tính sao nữa về tương lai của mình....đen tối hay sáng sủa....cũng chẳng biết được thật.....chán......dường như ông trời ngay từ khi mình sinh ra đã khéo trêu đùa....cuộc đời mình hệt như con thuyền lênh đênh giữa đại dương vậy..cứ trôi mãi....lênh đênh mãi....mà không biết đâu bờ bến của ngày mai.....

Lost.
25-01-2007, 10:07 AM
Hằn rồi mùa Xuân mà - mùa của chồi non của lộc biếc và của những nhánh cây niềm vui - đâu mà chẳng có những cuộc chia tay - những phút biệt tan nhói vào tận dáy hồn - buốt lạnh....tưởng như băng giá...

Hãy cố lên hỡi NHỮNG trái tim vững vàng - bình yên sẽ đến - đã qua cái tuổi ngân nga câu "em hồn nhiên rồi em sẽ bình yên rồi" - qua lâu lắm rồi - nhưng vẫn sẽ đc những phút ấy - chẳng có điều gì là không thể -
- Gắng lên nào NHỮNG tâm hồn kiên ngang - NHỮNG trái tim mà ta khâm phục lắm lắm.....

Lời cầu nguyện niềm vui - may mắn đến NHỮNG trái tim ấy....ALL !!!

kientapsu
25-01-2007, 10:24 AM
Những bài học giản dị được viết bởi một tình yêu tha thiết với mỗi ngày ta sống.
Xin cảm tạ cuộc sống đã mang đến biết bao bài học và những người thầy đâu chỉ ở học đường...
Và sẽ không còn nhiều cổ tích như ngày xưa, bởi một chân vẫn ở bên này ấu thơ nhưng bên kia đã ngập ngừng ra cuộc sống.

Má Lúm
26-01-2007, 06:42 AM
Chán, chán ghê gớm nhỉ !
Muốn làm cái gì đó, muốn nói cái gì đó quá ... mà thật thì ...
Cũng chẳng hiểu nổi bản thân, lúc thế này lúc thế kia.
Đâu mới là suy nghĩ thật?!

Lost.
26-01-2007, 09:52 AM
Biết khuyên gì nhỏ bạn thân bây giờ đây - 1 đứa đang yêu thì nghe ai chứ - tại sao lại vập vào cái hoàn cảnh ấy nhỉ - con nhỏ này - sao giờ - khi phía trước con đường của chính nó mình đã nhìn cái màu đen kịt......

LÀm sao lôi nó ra khỏi cái vòng chết tiệt đó bây giờ - nhưng mặt khác mình lại tôn trọng cái tình yêu - con bé nó đang yêu - chỉ vì cái tình yêu ấy không đc phép tồn tại - hay là.....đã chẳng thể đóng vai một người bạn tốt trọn vẹn đc thì mình sẽ để mọi chuyện cứ như thế - ắt rồi thì nó cũng sẽ hiểu ra - dù - sẽ - rất - đau.

Đc rồi cứ để mọi thứ như thế !!!! Mình luôn tôn trọng cái gọi là Tình Yêu !!! Học cách chấp nhận nhé nhỏ hến của ta !!!

Giọt Sương
26-01-2007, 06:45 PM
Buồn !!! vào hht để lấy lại niềm vui ! nhưng không ! vào thì nghe tin ss Mèo iu quý đã ra đi ! bỏ lại hht , bỏ lại tất cả ! cả Rain cũng đi ! sao buồn vậy cơ chứ ! :cry:

Lost.
27-01-2007, 04:42 AM
Ngán - all chỉ là thoáng qua - luôn luôn thế - đôi khi buồn cho chính mình - chính con người mình - nhiều lúc cứ vẩn vơ loanh quanh viết - cười - hát - một mình thôi - nghĩ lại chợt giống một kẻ ngốc hơn ai hết.....

:haha:...:haha:.....:haha:

Muốn có một nơi nào đó thật rộng thật vắng để cưới thật lớn.....cười vào cái mặt mình như thế cho thoả cái thích , cho mãn cái nguyện....

Nhưng ấy thế mà đầy khó khăn đấy....

Như cái cây đc hơi hướng con người khi gió mưa nắng rớt mà thôi - họ trú cho vài phút hơi ấm còn chưa kịp đặt tên họ đã bước đi - thoảng thốt - ôi đôi mắt nâu đầy tội nghiệp - đáng thương - đáng thương làm sao !!!!!

TA CHẲNG CẦN AI HẾT - HẰNG NGÀY TA VẪN DẬY MÀ CHẲNG CẦN AI ĐÁNH THỨC - TA VẪN QUA ĐƯỜNG MÀ CHẲNG CẦN MỘT CÁI NẮM NAY - TA VẪN CƯỜI MÀ CHẲNG CẦN AI PHA TRÒ - TA VẪN MỘT MÌNH KHẲNG KHÁI VỚI CUỘC ĐỜI ---- VÔ VỊ.

kem dâu mút
27-01-2007, 08:35 AM
Không buồn, không vui, không gì cả....
...........
...........
...........
...........
...........
...........
Vầy có khi bị bảo là spam mất :( Nhưng thật là thế mà :
Không buồn, không vui, không gì cả......

*pInk horizon*
28-01-2007, 02:39 AM
Chủ nhật nhưng chẳng muốn đi chơi , ngồi ở nhà đan khăn rùi online ,hôm qua mình làm đuôi khỉ giận , bi giờ chắc cũng hết roài , hôm nay ko có gì đặc biệt cả ,tuân f mới sắp đến rùi , tết cũng sắp đến ----> sắp đc về nhà ----> vui :so_funny:

Lost.
29-01-2007, 05:10 AM
IU anh Xinh Xô mất tiu òi :rain:

Nghe hoài bản Để Dành của ảnh , mờ hoh chán - mỗi tội không bít dowl nên thôi nghe một mình...
Một chút hương thơm còn lại.
Một ánh mắt quen để lại.
Một lối đi trên con hè nhỏ,
Và mưa nắng hai mùa vẫn qua...

Một tiếng rao đêm ngần ngại
Một chiếc môi hôn vụng dại
Và bước chân trên con hè nhỏ cùng tiếng gió qua cửa trú đông.

Một chút - và tất cả chỉ dám để dành thôi....
Nhưng cuộc sống cần ước mơ......cho dù những ước mơ.....

Uớc mơ đã đưa chúng ta xa hai bờ đã mang hết đi những điều thân thuộc chỉ còn ước mơ để dành ở đây

Và anh vẫn luôn mong tìm lại vòng tay ấm khi mùa dông bắc về ,những đêm nằm nghe run run gió ùa và anh vẫn mãi luôn kể lại nụ hôn khẽ khi mùa xuân bắt đầu
Những gì đã qua anh sẽ để dành suốt đời.

Nhất là lúc nghe lời tâm sự của anh ý dù không nhiều đâu nhưng đủ hiểu về con người nhiều tâm sự ấy - nhưng bài hát trải lòng của một con người - lôi kéo theo những sự đồng cảm một cách hiển nhiên....Và nhất là những ước mơ nữa....
Bài ca đủ để biết trái tim ấy vẫn còn tình yêu - dù không trọn vẹn nhưng vẫn luôn để dành trong trái tim....Mãi....Mãi......


Trong bài "Ước Một Ngày" thì lại là :

Em ước một ngày có anh bên em,
Đi giữa dòng người tháng năm hối hả.
Mong thời gian trôi qua hết tháng ngày
Ước lại cùng anh bước đi bên nhau thật lâu.
Lại yên vui...


Trong Giấc Mơ Lạ thì không êm đềm thế :

Còn đây vẫn ước muốn tìm lại tìm đến
Thời thơ ấu đã xa thật rồi xa mãi.
Giờ đây ôm giấc mơ lạ mình tôi bơ vơ...

Nhưng dù thế nào thì vẫn cần những ước mơ để nương náu
.......
Những gì đã qua ta cũng sẽ để dành suốt đời !!!!!!

Cafe Không Đường
29-01-2007, 01:14 PM
những ngày đầu năm, ôi, đủ thứ chuyện trên đời, chẳng giải quyết đc gì...đến giờ vẫn chưa sắm tết cái gì....chắc miễn luôn quá :so_funny:

_7:30_PM_
30-01-2007, 06:04 AM
Buồn thảm hại sau 1 ngày có thể gọi là vui ! Nực cười.
Nghỉ học để xuống nhà chị dâu dạm ngõ.
Thế mà giờ cảm thấy chán thế này đây.
Ai là người quan trọng nhất? Ai là người yêu quý nhất? - Sao có những lúc trái tim con người ta lại lung lay và trống rỗng đến như vậy?! Thật khó hiểu, chính bản thân cũng kô hiểu được bản thân nữa là 1 ai đó ...

kem dâu mút
30-01-2007, 07:13 AM
buồn.....hết buồn.....buồn......lại hết buồn......rồi lại buồn.......
vui........hết vui........vui.........lại hết vui.........rồi lại vui..........

Phong Linh
30-01-2007, 09:16 AM
Rõ hâm , đi tới đi lui chả biết đi đâu ... Đi pha trà sữa uống !

hì , ko có gì đâu ^^

Em vẫn bình thường,iu đời và iu người ^^

Em đi
bức tranh mùa thu chơ vơ trên giá vẽ
Những gam màu lợt lạt
pha mãi không nổi sắc lá vàng

cũng sắp hết một mùa đông ...
Thơ em ngày một dở tệ hơn
Em vụng về quá - mùa thu nào vẽ nổi

kientapsu
30-01-2007, 09:40 AM
buồn.....hết buồn.....buồn......lại hết buồn......rồi lại buồn.......
vui........hết vui........vui.........lại hết vui.........rồi lại vui..........

Haha, kem đấy ư??? một điệp khúc vô tận hả kem??? :rang:

ừ !! cuộc sống đang chơi vơi , bềnh bồng giữa cái vui và cái buồn ấy !! Niềm vui đến bất chợt mà nỗi buồn cũng vô hình không kém..

Lost.
30-01-2007, 10:49 AM
Thổi bùng một cơn giông ngược đường - mớ buồn nháo nhác và vụt chạy biến mất - nhờ ai đó !!!!

Niềm kiêu hãnh được nâng lên bởi nụ cười nửa miệng khi thấy cái gió khẽ hoang mang - nhờ ai đó !!!!!

Gặp lại ông tiếc nuối ,không mỉm cười ngạo mạn như xưa nữa - mà hình như ổng khóc - vì ai đó !!!!

Còn mình chợt thất một cái gì ghen tỵ với ngày xưa - một ngày xưa không phải của mình - vô lý cùng cực nhỉ - nhưng chẳng bận tâm - có ai đó !!!!

Thôi !!! Sắp xếp lại trật tự của tuyệt vọng !!!

Phong Linh
30-01-2007, 11:29 PM
Sự thực là con bé cảm thấy ko ổn lắm ... Trong người mệt mỏi ,những ngày bận rộn còn chưa đến mà đã thế này rồi . Chỉ nghĩ đến quãng đường dài và cái xe đạp lạch cạch,những nắng và gió => uể oải wa' ...



Em nghĩ gì mà cứ mãi lặng im
Mặc gió buồn run run ngoài hiên cửa...

Đầu em lúc đó trống rỗng có nghĩ gì đâu at ... Chưa bao giờ at đối xử tệ với eg hết :smile: Chả biết ngày gặp at thì sẽ như thế nào nhỉ ^^ :hug:

---------------

6 năm rồi con bé mới gặp lại chú ^^ "Chú ,cháu đã 21 tuổi rồi, lớn ko ?" - " Bố mẹ nuôi thế này thì tốn cơm tốn gạp mất rồi, chẳng thấy lớn thêm tí nào"

Dăm ba câu chuyện phiếm sau bao nhiêu ngày ... Con bé bỗng quên những rã rời :) chỉ nhớ về kem kem và kem thôi :)

Anh đến , đến thật mới sợ chứ >.< Uống trà "hoa cúc dại" :hihi: :so_funny: Em thì lúc đó mang cái tâm trạng là nếu trong đó ko phải hoa cúc mà là cỏ dại pha trong ấm trà, đã đặt cái chén trước mặt,chắc cũng uống luôn :rain:

Lúc người ta về, mẹ lại lôi con gái mẹ xuống bếp nấu canh này canh nọ ,hic hic ... uh thì cứ làm cho mẹ vui lòng ...

Giờ,ngồi đây, nhớ lại vài chuyện lặt vặt, viết vài dòng nhảm nhí ...
Cái đầu lại nhưng nhức ... thế nhưng nó vẫn bướng lắm, vẫn bảo ko nghe, vẫn cứ thích đạp xe trong nắng gió cơ ... áo nhiều mà làm gì cho chết ngốt ...

---------------------

Định chiều nay qua nhà con mít nhớn nhưng tình hình này ... có lẽ thôi dzậy ,đang mệt mệt nè ,nếu có qua nhà mà gật gật gù gù,khật khật khừ khừ thì dzở hơi lắm >.<



Sự thực là con bé cảm thấy ko ổn lắm ... Trong người mệt mỏi ,những ngày bận rộn còn chưa đến mà đã thế này rồi . Chỉ nghĩ đến quãng đường dài và cái xe đạp lạch cạch,những nắng và gió => uể oải wa' ...



Em nghĩ gì mà cứ mãi lặng im
Mặc gió buồn run run ngoài hiên cửa...

Đầu em lúc đó trống rỗng có nghĩ gì đâu at ... Chưa bao giờ at đối xử tệ với eg hết :smile: Chả biết ngày gặp at thì sẽ như thế nào nhỉ ^^ :hug:

---------------

6 năm rồi con bé mới gặp lại chú ^^ "Chú ,cháu đã 21 tuổi rồi, lớn ko ?" - " Bố mẹ nuôi thế này thì tốn cơm tốn gạp mất rồi, chẳng thấy lớn thêm tí nào"

Dăm ba câu chuyện phiếm sau bao nhiêu ngày ... Con bé bỗng quên những rã rời :) chỉ nhớ về kem kem và kem thôi :)

Anh đến , đến thật mới sợ chứ >.< Uống trà "hoa cúc dại" :hihi: :so_funny: Em thì lúc đó mang cái tâm trạng là nếu trong đó ko phải hoa cúc mà là cỏ dại pha trong ấm trà, đã đặt cái chén trước mặt,chắc cũng uống luôn :rain:

Lúc người ta về, mẹ lại lôi con gái mẹ xuống bếp nấu canh này canh nọ ,hic hic ... uh thì cứ làm cho mẹ vui lòng ...

Giờ,ngồi đây, nhớ lại vài chuyện lặt vặt, viết vài dòng nhảm nhí ...
Cái đầu lại nhưng nhức ... thế nhưng nó vẫn bướng lắm, vẫn bảo ko nghe, vẫn cứ thích đạp xe trong nắng gió cơ ... áo nhiều mà làm gì cho chết ngốt ...

---------------------

Định chiều nay qua nhà con mít nhớn nhưng tình hình này ... có lẽ thôi dzậy ,đang mệt mệt nè ,nếu có qua nhà mà gật gật gù gù,khật khật khừ khừ thì dzở hơi lắm >.<

PlanetVN
31-01-2007, 12:25 AM
Quyết định vậy đi... Đành bỏ lại dự định lớn nhất trong năm để được trở lại chốn xưa... :im: Ngày mai... ngày mai... Muốn hát lên cho lòng bớt quạnh quẽ... :bay:

"...Giấu một chùm hoa trong chiếc khăn tay, cô bé ngập ngừng sang nhà hàng xóm.
Bên ấy có người ngày mai ra trận, bên ấy có người ngày mai đi xa...
Nào ai đã một lần dám nói, hương bưởi thơm cho lòng bối rối
Cô gái như chùm hoa lặng lẽ, nhờ hương thơm nói hộ tình yêu...
Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi, mà hương thầm lưu luyến bước người đi
Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì, để hương thầm vương vấn mãi người ơi..."

:bay: :bay: :bay: Hà Nội ơi...

Lost.
31-01-2007, 10:34 AM
Hỗn độn mất rồi...
Cố sắp xếp lại trật tự của tuyệt vọng đây mờ sao càng ra tay nó càng rối tung thế này ....

Sẽ phải làm gì bây giờ....tự dưng lại có cái bài ý của một người.......tự dưng lại gặp một người nữa - muốn gì đây hơi cái đầu ương ngạnh này - tự dưng thấy xót xa lắm.

Nhưng lại sợ quay đầu về hướng cũ .....1 siêu thị mâu thuẫn......

Những ngày cuối năm sắp hết rồi ,phải làm gì để cái tết này trọn vẹn - mà có gì trọn vẹn đâu mà.....ùhm...thôi !!!!

Lost.
01-02-2007, 03:26 AM
Bất thình lình đọc một bài thơ nào đó....

"Em sẽ viết những bài thơ chỉ để riêng mình đọc
Dù biết rằng ngực trái sẽ nhói đau
Em đã tả tình yêu là giây phút nhiệm màu
Cũng chẳng vá nổi trái tim mình rỉ máu
Em đã gọi trăm lần tên người mình yêu dấu
Không thốt được thành câu
Lồng ngực tủi thân
Tiếng nấc vỡ nghẹn ngào".

----------- Cảm xúc chạy linh tinh - liên miên - lan man -------- chốt một câu nhá - bất thường !

Chợt thấy ghét nơi mình đang sống - nhưng không còn một nguồn vui như trước kia để có thể trút bớt - giờ bó gối ôm lấy để gặp vụn nó ra - chưa quen lắm nhưng rồi cũng sẽ quen thôi ---- chẳng có ai tốt bụng cả !!!

KK có mặt ở HN đúng 35'8s -- một con số đc chắt lọc chính xác luôn - chỉ để "cho KK ăn lại món mì trộn của em nhá" -- cái điện thoại cầm cũng phải đến gần 1' mới "alo"đc -- kk ăn như thế chưa bao giờ ăn món mì trộn -- và rồi 35'8s sau cuộc sống vụt về như 35'8s trước -- thế đấy !
"may là em vẫn còn biết biến tấu đi món mì úp nhỉ "
"may là em cũng đã biết tự tìm niềm vui đấy chứ "
Vâng - may là thế -- may là thế .....

Em quên không nói cho KK biết là "Em mệt mỏi" -- hiện tại
"đêm mai không ai đưa về - người ơi xin đừng hờn dỗi....." -- may là em vẫn còn có thể cười cái nụ cười còn lại ấy...

Ta cần một niềm vui

"Một chút hương thơm còn lại.
Một ánh mắt quen để lại.
Một lối đi trên con hè nhỏ,
Và mưa nắng hai mùa vẫn qua..."- Để dành - Xinh Xô

kem dâu mút
01-02-2007, 07:55 AM
Mở đầu tìm kiếm một niềm vui cho năm mới, ấy vậy mà.....chẳng lẽ lại kết thúc bằng một nỗi buồn sao?

Không thể và không muốn chút nào. Nhưng sao thế này, có vẻ.....lúc nào nỗi buồn vẫn chiếm hết cả cuộc sống, chỉ chừa cho niềm vui le lói ở một góc nào đó. Có nên kết thúc chuỗi tâm sự bằng một nỗi buồn đè nặng không???

Cầu mong sao sẽ có ai tìm được niềm vui nho nhỏ nào, gửi vào đây....vậy thì khi kết thúc hàng loạt tâm sự của bao người, ta không phải áy náy....

\/./\./\/
01-02-2007, 08:38 AM
Trang vẫn còn nhìu chỗ mờ đã sắp đóng rầu hử

Đây - đây niềm vui đã về rồi đây.
Thực tế bây giờ đang đc ngắm pháo hoa nè---> Niềm vui

http://www.jpvn.org/view/images/PhaoHoa.JPG

Chẳng hiều ngày gì nữa - nhận môt cuộc điện thoại " Lên gác thượng đi"
Wooaa......
http://phamhonglinh.com/me/wp-content/uploads/2006/02/20060128-phamhonglinh-giaothuabinhtuat-03.jpg

Tuyệt vời luôn - đẹp cực kỳ
Một cảm giác rất khác - hay tại đã lâu mới có lại nó nên thấy sao nó thú vị đến thế.

Cứ nghĩ mình đc đón giao thừa trước vậy !!!
Vang vang bên nhà "hàng xóm" lại là bản Happy new year....
UI một cảm giác rất Yomost :D:D:D

Lost.
02-02-2007, 10:57 AM
Tư dưng nhiều khi ngồi đọc lại những dòng tin nhắn của Kun trong đt mờ khẽ vui và cười một mình - một người khá đặc biệt (đừng có phổng mũi - đặc biệt ở đây là bất thường á) – cái tính cách mà mình chưa gặp bao giờ trong all những ngừi đã gặp ….
Đã có những lần mình ngồi liệt kê ra những dạng người đã nói chuyện và đều có những nét cụ thể khác, nhưng Kun thì không thuộc số đó , mà là dạng mình chưa từng gặp ….
Giống cái kiểu đếm hết số người trước mặt mà không đếm chính mình ý - dạng Kun mình chưa gặp chỉ vì Kun giống mình mà thôi.


Sống ở trên đời cần có một tấm lòng và để gió cuốn đi cơ mà.Thế giới phân chia thành 3 nhóm người ,nhóm luôn vui,người luôn buồn , và nhóm của Khìn đó , làm người khác cười là người được coi là hạnh phúc vì đem niềm vui nhân lên.Họ có vẻ hay cười nhưng thực sự là đang trăn trở, And me too.It ra tui có điểm này giống với Khìn.So ….we goi nhau friend là như vậy.


Buồn cười chỗ này này , nhiều lần tui cũng nhắn tin cuối là :không cần nhắn lại thế mà vẫn mong 1 mess.Không biết có ai như thế không.
Về nick tui thích nhìn nick Miranda màu đỏ hơn, màu xanh nhạt nhẽo quá , với lại tui không thích thay đổi …


…Tui thich “Mắt Biếc” cũng như câu chuyện cùng tên của Ng.N.Ánh.Một tình yêu chung thuỷ với kết thúc buồn ghê.Nhờ đọc nó mà tui biết đôi mắt đẹp , tình đơn phương, niềm vui và nỗi buồn của người bít yêu, lấy đó làm kinh nghiệm ….

Nói thật thì mình thích nghe Kun nói về những chòm sao của ngày sinh – thú vị lắm chứ - vậy là cứ true thằng bé là “đoán sai bét” :hihi::hihi:

Sài gòn mấy ngày nay trở lạnh òi – ai đời 14 độ chứ - nhiệt độ lạnh nhất từ trước tới nay gần như bằng ngoài bắc còn gì - với tình hình này thì vài năm nữa Bắc có tuyết rơi là cái trưng chắc …..nghĩ mờ dzui thế …..đồng bào ta ở trong Nam khăn len mũ mã dzô nhá – Đông òi chứ Giả Đông gì nữa đâu :D

Ngày mai Hn đón một người bạn :D, tết này Hn đón rất nhiều người bạn :D

Mà hình như hôm nay mình nói hơi bị nhiều thì phải :thatall:

À hôm nay lại đc nghe một tin về sự ra đi vì quá nản - một người tự tử - :plz: cầu mong sao họ đc lên thiên đường - cho dù họ đã yếu đuối và thất bại !!!
Đi ngủ đc rồi !!!Hôm nay mình được khen nhiều quá ^^"

éc_min
02-02-2007, 11:11 AM
Mai đã là cuối tuần rồi...
Nhưng vẫn đi làm, mệt nhưng vui, dù sao cũng có chút gì gọi là va chạm.

Một ngày khá mệt !!!

Bây giờ thì ngủ !!

Miu lười
03-02-2007, 10:06 AM
Mỗi ngày một tâm sự... thật khó để tìm ra niềm vui. Ngay bản thân cụm từ "tâm sự" cũng hàm chứa nỗi buồn rồi... Và những niềm vui hiếm khi người ta lại cần chia sẻ, lại là chia sẻ vào góc mang tên "tâm sự". Cùng lắm cũng chỉ là 1 sự cố gắng gượng ép...

Như thế nào là đúng ? Và như thế nào là sai ? What should I do ?

Ko cần quan tâm, nhưng lại sợ thiếu vắng sự quan tâm, dù rằng chỉ là thiếu vắng 1 câu khẳng định chắc nịch rằng "Tôi chẳng cần bất cứ sự quan tâm nào cả."

Ko bằng lòng khi người ta chỉ tìm đến mình ~ khi chán-chẳng-buồn-chết, tìm đến mình ~ khi ko-thể-tìm-ra-1-ai-khác-hơn, nhưng lại càng ko = lòng hơn nếu ngay cả ~ lúc như thế cũng chẳng ai buồn nhớ đến mình.

Ko dám đối diện thì chẳng bao h vượt qua đc. Biết là thế, nhưng... Có quá nhiều thứ buộc bản thân phải chạy trốn, vì càng đối mặt, lại càng chán nản và mệt mỏi hơn...

Sẽ bỏ lỡ nhiều thứ quan trọng trong đời ? Nhưng chẳng ai buồn, tiếc vì sự bỏ lỡ cho 1 thứ ko biết rằng sẽ có. Nếu thời gian quay trở lại...
Nếu thời gian quay trở lại, cũng sẽ là 1 sự lặp lại cho tất cả, bởi vẫn cùng là 1 ta của ngày xưa đó, 1 ta ko lường trước đc bước đi hôm nay sẽ dẫn bản thân đến con đg nào của ngày mai.
Cũng là nếu, nhưng nếu cho ta 1 sự lựa chọn, vào đúng thời khắc ấy, sẽ ko bao h 1 lần nữa thử gõ hoahoctro.com vào address...
Trước khi thử làm điều ấy, ta là 1 con nhóc vô tư, trong sáng.

Đã từng là con nhóc vô tư, trong sáng...

Giá có thể hồn nhiên khóc, hồn nhiên cười... và hồn nhiên đón nhận nỗi đau...

kientapsu
03-02-2007, 10:19 AM
Hôm nay, 3-2 !!! Ngày gì nhỉ?? Người Vn ai cũng bít, nhưng với ta, ngày hôm nay là ngày trọng đại
Ngày 3-2 , cờ đỏ búa liềm bay phấp phới
3-2 , ta đứng đâu giữa dòng người xuôi ngược???
3-2 , Đảng trong tim!!! Đảng ở trong tim !!
...một ngày thật trọng đại,
..với ta..
..một thành viên trong đó !!!