PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mối Tình Đầu là thế sao ?



hoangtudaikho03
02-01-2007, 01:16 AM
Buồn quá các bạn ơi. Mối tình đầu quả là đau khổ. Dưới đây là bức thư mà tớ đã gửi cho người mà tớ yêu và người đó đã từng yêu tớ, Bây giờ thì tớ khó có thể tình vào tình yêu nữa:
Mỹ Đình, thứ sáu - ngày 29 tháng 12 năm 2006, một trong những ngày cuối năm, một ngày không giống bao ngày khác, một ngày mùa đông có nắng nhưng Mình vẫn cảm thấy lạnh, một ngày mình phải ở nhà một mình với những nỗi buồn chan chứa không gian.
Sáng hôm nay Hùng dạy sớm hơn mọi hôm, giờ đây ngồi nghe những bản nhạc về tình yêu mà Mình ko thể cầm lòng được, chưa bao giờ buồn như hiện giờ, nghe bài nào cũng buồn. Hiện giờ chỉ có một mình Hùng ở nhà, lại càng cô đơn, tự dưng lại nghe thấy bài "Thầm trách ta dại khờ - Nhật Tinh Anh" lại càng thấy từng lời bái hát sao nó giống tâm trạng Mình lúc này thế, đúng là Hùng quá là dại khờ, giống như cái nick của Hùng "hoàngtửdạikhờ03" vậy: "Mong chi giờ đây, còn gì cho ta khi người nay đã xa mang theo tình ta. Mong chi giờ đây, còn gì cho ta khi người nay đổi thay.......khóc rồi thì cũng thế, đau lòng nhau rồi thì cũng thế.......tiếc rồi thì cũng thế, oán trách nhau rồi thì cũng thế, thì lòng ta càng thêm vương vấn thương đau, sao em đành lòng ra đi ra đi, mang theo lời yêu xưa kia ra đi, cho bao nỗi nhớ nhung, bao nhiêu đắm say ta đã trao ngày nào, sao em đành tâm ra đi ra đi, ko nói 1 lời, ko câu chia ly, cho ta nơi chốn đây, ôm xót xa thầm trách ta dại khờ". Bây giờ, ngồi đây có khóc thì cũng thế, có đau lòng thì cũng thế..... giờ đây chỉ biết tự trách Mình quá dại khờ thôi.
Trong quá khứ Huế đã nói, và mail rất nhiều với Hùng, có rất nhiều lần Huế đã khẳng định tình yêu mà Huế dành cho Hùng với Hùng. Hùng nghĩ là Huế vẫn còn nhớ những lời đó, nhưng tối qua khi Hùng đề cập đến thì Huế nói:"đó là quá khứ, đã qua rồi, nhắc lại làm gì, nói về hiện tại đây này" nghe những lời đó của Huế mà Hùng thực sự bất ngờ, ko hiểu sao Huế có thể nói ra được những lời đó, cho đến bây giờ Hùng vẫn ko nghĩ là Huế thực sự đã hết yêu Hùng, chắc chắn là có 1 lý do nào khác đã khiến Huế phải làm vậy, và vì lý do đó mà Huế đã nói với Hùng những từ ko còn chút tình nghĩa gì cả. Hôm thứ 7 đó, đọc những dòng tin nhắn của Huế thì Hùng cũng nghĩ là ko còn gì nữa, nhưng sau khi đọc lại những mail Huế viết cho Hùng, đọc lại những bức mail mà Huế nói là sẽ yêu Hùng mãi mãi... thì Hùng vẫn cứ tự nhủ là Huế sẽ ko thay đổi và sẽ yêu Mình mãi mãi như trong mail, như những lời trước kia Huế đã nói với Hùng, lúc đó Hùng đã bình tĩnh lại, và vẫn tin tưởng vào tình yêu cao đẹp mà Huế dành cho Hùng, thế mà khi Hùng đến gặp Huế thì những suy nghĩ đó của Hùng đều là sai, Huế hành động hoàn toàn ngược lại những suy nghĩ của Hùng.
Hùng ko ngờ, sau bao thời gian yêu nhau thì lần đầu tiên Huế hẹn Hùng, lần đầu tiên Huế đòi gặp Hùng lại là để nói "Huế ko còn yêu Hùng nữa". Quá là nhanh. Quá là bất ngờ.
Huế là một người rất đặc biệt, ko giống mọi người, và Huế cũng có rất nhiều người thích, rất nhiều người yêu, nhưng Huế đã yêu Hùng mà ko yêu những người khác, lúc đầu Hùng ko tin vào điều đó, Hùng đã nghĩ có yêu Hùng thì chắn cũng chỉ 1 thời gian thôi, vì Huế là 1 người quá là đặc biệt. Nếu Huế chỉ yêu mình Hùng thì thật là thiệt thòi cho Huế, và như vậy Hùng quá là ích kỷ nhưng sự thật là những thời gian đã qua Hùng thấy rằng Huế thực sự yêu Hùng. Và cho đến bây giờ thì những suy nghĩ của Hùng đã là thật, nó đã xảy ra, Huế đã chỉ yêu Hùng 1 thời gian, giờ đây Huế để lại cho Hùng một vết thương khó mà lành lại được.
Huế có nhớ đã từng tặng Hùng 1 chiếc đĩa ko? trong đó hầu như các bài Hùng đều chưa nghe bao giờ, những bài đó Hùng thấy rất hay, trong đó có 1 bài "Người ra đi vì đâu ?" bây giờ nghe thấy nó giống tâm trạng Mình lúc này quá: "Yêu nhau làm chi để cho lệ tràn ướt mi, cho đau lòng nhau lúc chia ly, từng ngày từng ngày vẫn ngỡ ta luôn bên người, giật mình ngồi buồn mới biết ta đã ko còn em, em ơi vì sao em lỡ đành long bỏ anh, cho anh nhung nhớ em thật nhiều. Người ra đi vì anh đã mang lầm lỡ hay tại vì anh đây quá nghèo.....Người ra đi vì anh đã mang Lầm Lỡ hay tại vì sao em nói đi. Đời anh sẽ ko đau buồn vì yêu em, đời anh sẽ ko đau buồn khi mất em......Người nói đi hỡi người..." Bây giờ Hùng mới hiểu tại sao người ta lại có thể sáng tác ra những bài hát hay thế, nó phù hợp với hoàn cảnh thế, nó hoàn toàn giống hoàn cảnh Hùng lúc này. Có xảy ra sự việc lúc này Hùng mới hiểu hết ý nghĩa của từng lời hát mà người ta đã đưa lên nhạc. Và còn nhiều bài hát nữa, càng nghe lại càng thấy tình yêu nó ko đơn giản như Mình từng nghĩ. Cũng nhờ sự việc này mà Hùng mới biết tại sao chỉ vì bị người yêu bỏ mà người ta có thể làm bất cứ việc gì mà ko suy nghĩ, thậm chí có người còn tự tử, có người còn làm nhiều việc điên khùng hơn. Bây giờ Hùng hoàn toàn đồng cảm với họ, nhưng Huế yên tâm, Hùng sẽ ko hành động lung tung đâu.
Dù sao chúng mình cũng đã từng có 1 thời yêu nhau, thế mà giờ đây Huế đã ra đi mà ko để lại cho Hùng 1 chút kỷ niệm gì, Hùng cố tình gặp mà Huế cũng chỉ xuồng xã nói những lời vô tình vói Hùng, ngay cả muốn gặp Huế lần cuối cùng mà cũng ko được, chỉ duy nhất Huế để lại cho Hùng những lời yêu thương xưa kia, để lại những lần gặp nhau, những lần đi bên nhau mà Hùng nhớ rõ từng chi tiết một, Huế để lại cho Hùng những kỷ niệm đó, để mỗi khi nghĩ lại Hùng lại thấy buồn, lại thấy tự thương cho chính bản thân mình. Mỗi lần nghĩ lại thì chỉ biết tự ngồi mà tự an ủi chính mình thôi.
Bây giờ khó có thể có một người con gái nào tốt như Huế, yêu Hùng như Huế, hiền lành, giản dị, chăm chỉ như Huế, nói chung điểm gì Huế cũng hợp ý Hùng, chỉ duy nhất một điểm là Huế ít quan tâm đến Hùng - nhưng ko sao. Bây giờ, nếu nói là quên Huế thì rất khó nhưng chắc chắn Hùng sẽ quên được, chỉ có điều là trên thế gian này sao có thể tìm được một người con gái nào tốt như Huế. Mối tình đầu lại kết thúc trong đau khổ vậy sao.
Huế bảo ko yêu Hùng nữa, Cũng ko biết đó có phải thật là lý do mà Huế muốn nói ko, nhưng mong sao sau này Huế sẽ tìm được 1 người nào đó yêu Huế như Hùng đã từng yêu Huế. Sau này nếu ai yêu Huế, ngỏ lời với Huế thì Huế hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định yêu họ, đừng nên để thêm 1 người con trai nào phải khổ đau như Hùng nữa. Làm cho 1 con tim phải chết đi là quá đủ rồi. Nhưng cũng phải nói cho Huế biết: ngày nay có ít người yêu thật lòng lắm. Hùng là trường hợp đặc biệt, vì là lần đầu tiên yêu, nên Mình chưa có kinh nghiệm, đã yêu hết mình, để bây giờ thế này đây. Vẫn chỉ biết tự trách mình thôi.
Thật lòng xin lỗi Huế vì mọi điều, xin lỗi Huế vì yêu mà ko giúp gì được Huế, xin lỗi Huế vì Hùng yêu Huế đã khiến Huế phải buồn, Xin lỗi Huế vì tất cả, xin lỗi Huế vì mọi điều. Hùng cũng cảm ơn Huế, cảm ơn vì Huế đã cho Hùng biết thế nào là Tình Yêu, cảm ơn vì Huế đã từng dành cho Hùng tình cảm nhiều, nhiều hơn mọi người, nhiều hơn bất kỳ người con trai nào, cảm ơn vì Huế đã từng yêu Hùng, cảm ơn 1 tình yêu cao đẹp mà Huế đã từng giành cho Hùng, cảm ơn vì Huế đã cho Hùng trải qua những lúc rất vui và những lúc buồn vô kể, cảm ơn vì tất cả, vì mọi thứ Huế đã dành cho Hùng. Giờ đây, có thể là ko còn gì nữa nhưng Hùng sẽ phải chấp nhận sự thật này và sẽ cố vượt qua nó, dù sao Mình cũng là con trai, ko thể cứ buồn mãi vì chuyện này, cuộc đời còn có rất nhiều việc để làm, còn có rất nhiều niềm vui,nỗi buồn, còn có rất nhiều cái để Mình phải vượt qua, còn có rất nhiều thử thách trông gai, còn có rất nhiều lần để Mình phải buồn, phải suy nghĩ....
Hùng sẽ đợi Huế, sẽ đợi Huế, sẽ đợi kể cả khi Huế ko còn gì, ko chọn vẹn Hùng cũng sẽ đợi, Hùng ko hối hận vì đã yêu Huế đâu, chỉ trách Mình quá dại khờ, mơ mộng quá nhiều mà thôi.
Hùng biết tính Huế, đã ghét ai là ko thèm để ý 1 chút gì về người đó, thậm chí ghét tất cả nhũng gì thuộc về người đó, liên quan đến người đó, thế nên thư này Hùng viết cũng ko mong gì Huế viết lại, chỉ mong sao Huế đọc nó, và hãy đọc cẩn thận 1 chút, vì đây là 1 trong những tâm sự mà Hùng rất muốn nói trực tiếp cùng Huế nhưng ko được Huế chấp nhận, và vì Hùng đã ngồi cả ngày để viết lên bức thư này, Hùng sửa đi sửa lại từng chi tiết một, Hùng sửa từng từ, từng dấu phẩy, dấu chấm, và thậm chí từng dấu cách, từng dấu Enter một, vì thế Huế hãy đọc thật kỹ nhé.
Bây giờ đã 17h45' chiều rồi, Hùng bật nhạc ở chế độ chạy ko theo thứ tự, lúc này nó chạy đến bài "Hòn đá cô đơn" - "Phải chăng đá cũng thất tình, hoà niềm đau với ta.........hình như nước cũng biết rằng, nàng đã xa cách ta, ôi giọt nước đau thương kia ơi ! chớ vội khóc khiến ta thêm buồn, vì ta cũng đã biết rằng: nàng đã xa cách ta. Khi người lỡ quay lưng ra đi, dẫu còn chút vấn vương trong lòng, thì người yêu ơi ta biết rằng: nàng đã xa cách ta. Ta ôm một chút đau thương thôi, dẫu thầm kín mãi trong tâm hồn, vì người yêu ơi ta biết rằng: nàng sẽ quên mất ta", nàng đã xa cách taaaaaaaaaa. Lúc này nghe lại càng thấy thương sao người nhạc sỹ sau khi sáng tác xong bài này thì đã rời khỏi thế gian. Thật cảm phục, trước khi tạm biệt cõi đời người ta đã để lại 1 tác phẩm quá là vĩ đại, nõ sẽ luôn được những người như Hùng lúc này yêu mến và bài hát này sẽ mãi mãi ko bao giờ trở nên lạc hậu, vì tình yêu trên thế gian bây giờ và sau này sẽ vẫn tiếp diễn, và sẽ vẫn có rất nhiều người như Hùng.
Một lần yêu và mãi mãi. Một lần nữa, Hùng sẽ đợi Huế, bất cứ khi nào Huế cảm thấy còn chút tình cảm với Hùng và quay lại cũng được.

Без тебя, нет меня.
Без тебя, нет жизни.
Без тебя, нет счастья.
Без неё, нет любви !


Я навсигда люблю тебя !
"THẦM TRẤCH TA DẠI KHỜ" :timvo:

HAD

*Wind*
02-01-2007, 02:32 AM
hi
Cả bức thư cũng cảm động lắm, nhưng ủy mỉ quá. Con trai vậy ko nên. Nhất là câu cuối, cái gì "Huế cảm thấy còn chút tình cảm với Hùng và quay lại cũng được" quá nản luôn. Nếu Huế là ngưòi đặc biệt thì đọc câu này đảm bảo bạn đừng mong tìm lại đưọc ty của Huế.

hoangtudaikho03
03-01-2007, 12:54 AM
Mặc dù rất buồn, nhưng trên đời chuyện gì mà chẳng xảy ra, nhất là trong tình yêu. Mình sẽ ko vì 1 người ko còn yêu mình nữa mà để lãng phí nhiều chuyện cần thiết phải làm, phải thực hiện trong hiện tại và tương lai đâu.
Con gái bây giờ khó tin lắm.

maybe i love you
03-01-2007, 01:13 AM
Đâu phai ai cũng vậy nhưng bạn bảo bạn dại khờ ===> người đó ko đáng để bạn đặt nhiều tình cảm đến vậy.Con trai đừng như thế.Quá ủy mị , có khi Huế của bạn chia tay với bạn vì điều này.Ngốc thế.... Đúng là dại khờ............

babylove_hue
03-01-2007, 06:48 AM
Mối tình đầu là mối tình dang dở
Kỉ niệm đầu là kỉ niệm khó quên
Rượu giết ta say rồi lại ỉnh
Rượu giết ta say mãi nghìn thu.

hoangtudaikho03
04-01-2007, 03:28 AM
Yêu là đau khổ, thế mà nhiều người vẫn đâm đầu vào yêu. trong đó có mình, nhưng thôi, chuyện gì đến nó cũng sẽ đến, nó đến rồi nó sẽ qua thôi.

nhadau_buongbinh22
04-01-2007, 05:41 AM
trái đầu mùa bao giờ cũng ngọt
nắng đầu mùa bao giờ cũng sang
mối tình đầu bao giờ cũng đẹp
rất ngọt ngào nhưng lắm đắng cay..........
tình đầu bao giờ cũng thế , ít có người giành đc mối tình đầu trọn vẹn cả.Mà you cũng vậy , làm gì mà tự trách mình , yêu là chẳng có lỗi gì cả , nếu tình yêu chỉ toàn khổ đau thì chắc cả thế giới này ai cũng ko dám yêu rồi......... hãy tự tin vào ban thân mình đi. Biết đâu được bạn đau khổ với mối tình của H nhưng lại có người đau khổ khi thấy bạn buồn....Đúng ko? như tôi chẳng hạn........hihihihihi..... vui lên đi..........

* bim ky *
04-01-2007, 05:45 AM
Mối tình đầu là mối tình đẹp nhất...nhưng mối tình cuối mới là mối tình bất diệt

babylove_hue
04-01-2007, 07:30 PM
Ừ , mối tình đầu luôn luôn là mối tình đẹp nhất , ai mà chẳng nhớ. Con gái cũng coi trọng mối tình đầu lắm , thôi những gì đã qua cứ để nó đắm chìm với quá khứ đi .

hoangtudaikho03
05-01-2007, 02:16 AM
Ko một ai chỉ trải qua 1 mối tình trong cuộc đời cả. Có yêu thì mới biết TY nó mang lại cho mình rất nhiều niềm vui, hạnh phúc, cùng với đó nó mang lại cho mình ko ít nỗi buồn. Lúc đầu Mình cứ ngỡ đây là mối tình đầu và cũng là mối tình cuối cùng...Thế nhưng mọi người nói ko sai. ko 1 ai chỉ yêu 1 lần là đi đến cái đích của tình yêu cả

lovely_girl_113
05-01-2007, 02:30 AM
hì.... nghe thư của bạn cảm động we'... Nhưng công nhận là hơi ủy mị quá bạn ạ... biết rằng là buồn nhưng mà con trai nên mạnh mẽ lên chút...... Có khi chính sự mạnh mẽ của bạn khiên người ta quay lại đóa

hoangtudaikho03
08-01-2007, 09:19 AM
Chẳng biết thế nào, Hùng cảm thấy con gái bây giờ vớ vẩn lắm. Mình chẳng nên vì những loại người như thế mà làm ảnh hưởng đến những chuyện khác

email123
08-01-2007, 09:46 AM
kô biết bình luận sao nữa >.< vì tui chưa thử lần nào , chẳng biết cảm xúc nó ra sao >.<!

hoangthaitu_tin
08-01-2007, 08:32 PM
là con trai, bạn đừng ủy mị wa' chứ, có gì đâu "người không cần ta, ta xẽ quên người". chuyện tình yeu là chuyện của 2 người, nhưng 1 người ko cần nữa thì nó cũng thành vô nghĩa, mình cố giữ nhưng người ta đã ko cần nữa, mình cũng nên quên đi. và tìm 1 hạnh phúc mới xẽ hay hơn. chúc bạn xẽ tìm dc 1 ánh sáng mới, nơi cuối con đường

-:l:-FaR aWaY-:l:-
08-01-2007, 11:52 PM
Cũng hay,thế thì chứng tỏ chắc bạn yêu her ấy sâu đậm lắm nhỉ :D?

hoangtudaikho03
15-01-2007, 06:25 AM
Hùng đã cố để quên cô ấy, và đã gần quên được, nhưng hôm qua gặp cô ấy thì bao kỷ niệm lại tràn về. Mọi người bảo Hùng nên làm gì để quên đi 1 người vô tình như cô ấy bây giờ ?

hoangtudaikho03
26-01-2007, 05:09 AM
Dù rất buồn nhưng Hôm qua tớ đã nói lời chia tay với cô ấy rồi. Bây giờ thì vĩnh viễn tớ ko thể bao giờ yêu Huế nữa. Tạm biệt tình yêu đầu đời. Hi vọng mọi người ko gặp phảo trường hợp như tớ.

lilo_hihi
26-01-2007, 05:34 AM
cậu đã ko yo thật kỏ
dễ j` wn 1 người nhanh như thế
đừng tự lừa dối mình cậu ah`....ko đc đâu...

babylove_hue
26-01-2007, 07:45 PM
Bạn yêu người ta , sự thật là thế , cần gì phải tự lừa dối bản thân mình như thế. Tình yêu đâu phải dễ quên như thế chứ. Nếu bạn thấy làm như thế sẽ tốt cho cả 2 thì chia tay là giải pháp tốt nhất , nếu vẫn còn tình cảm thì hãy suy nghĩ lại , không sau này hối hận cũng không kịp. Tình yêu không phải trò đùa !

semaiyeuanh59
27-01-2007, 07:23 AM
buc thu cua ban minh thay no uy mi qua giong nhu con gai vay , biet rang chia tay voi ty thi ai cung buon nhung du vay ban cung ko nen qua bi quan nhu vay ...... tương lai con dai ma ban

hoangtudaikho03
29-01-2007, 02:00 AM
Tớ nghĩ rồi, có thể cô ấy có nỗi khổ riêng khó nói, nhưng dù sao thì cô ấy cũng đã quyết tâm chia tay tớ.Bây giờ tớ sẽ ko yêu nữa sẽ dành thời gian vào học và làm những việc khác cần thiết hơn. Yêu sớm làm gì cho đau khổ. Dù sao thì mình sẽ nhớ mãi mối tình đầu này. Mối tình đầu của mình tuy ko được mãi mãi nhưng nó đã tạo cho Mình nhiều kỷ niệm rất đẹp, rất khó phai. Chỉ biết chúc em sẽ được hạnh phúc thôi