nhan quoc huy
02-01-2007, 12:13 AM
tôi tự hỏi rằng trên đời có nhiều người như tôi không bạn bè tôi thường trêu tôi là nhóc một mí vì họ hay nói rằng người như vậy không tôt' còn các bạn các bạn nghĩ sao một mí là có tội à nhiều lần tôi cũng mặc cảm về chuyện ấy bạn bè tôi ai cũng có đôi có lứa cả riêng tôi đên chừng này tuổi mà chưa từng được hôn người con gái nào tôi phải làm sao đây tôi có yêu một người nhưng chỉ yêu thầm lặng thôi vì tôi biết người ấy sẽ không bao giờ chú ý đến mình vì xung quanh người ấy có bao nhiêu chàng trai hơn tôi vây quanh tôi nghĩ tôi tự cảm thấy xấu hổ thay cho mình vì sao người ta lại hạnh phúc như vầy bên cạnh người mình yêu còn tôi thì vẫn một mình lạnh lẽo trong căn phòng trọ với những bức tranh mà tôi vẽ tôi đã vẽ em chân dung người con gái ma tôi yêu thầm lặng bao năm qua. tôi một anh sinh viên nghèo học ở trường cao đẳng văn hóc nghê thuật cái nghề họa mà tôi không được yêu thích cho lắm nhưng từ khi biết em và được tiếp xúc với em tôi bắt đầu thấy ham mê cái nghề họa đó mọi hôm đi học về tôi lại bắt tay vào vẽ và tôi vẽ về em em có một nụ cười mà làm cho người con trai nào thấy cũng cảm thấy nó hút người mà tôi đã ví nụ cười em giống nụ cười của mooliza các bạn à người một mí sao người ta không thích vậy co ai có thể giải thích được cho tôi không người một mí không co quyền có được một tình yêu đep. à họ không co quyền được yêu à? có ai có thể trả lời câu hỏi này dùm tôi được khộng tôi bầy giờ chẳng bít phải làm sao nữa liệu sau này có ai yêu tôi không yêu anh chàng môt mí này? ai có ý kiến gì xin nói cho một mí nha hãy cho một mí này một câu trả lời nha bây giờ một mí đang buồn lắm các bạn à hãy cảm thông tâm sự và chia sẻ cùng một mí nha một mí sẽ chờ câu trả lời của các bạn đó một mí tặng các bạn vài bài thơ mà một mí thích nhất nè:trăng xưa rét buốt trong hồn
bao nhiêu cái khuyết dổ dồn vào anh
tình yêu khuyết chút mong manh
lời yêu khuyết chút chân thành từ em
nắng xưa khuyết chút êm dềm
lời thề khuyết chút nỗi niềm dầy vơi
có khuyết chăng một nụ cười
mà nghe cay dắng giữa dời không em !!!!!!!!!
con đường xưa còn in dấu chân dài
mùi hương ngát còn trong gió thoảng
mà em đã xa tôi một chiều nắng hạ
tôi vô tình bẻ liễu dẵm lên hoa
"VÔ TÌNH I"
có một khoảng mắt buồn
khoảng một niềm hối tiếc
có một lời từ biệt
để mãi mãi không quên
giọt sương lén rụng bên thềm
sợ mang hơi lạnh cho mềm lòng ai
quanh đây có tiềng thở dài
phải chăng ai đã chờ ai lâu rồi
__________________
ngày tháng cũ mịt mờ như trong mộng
người thân yêu xa mãi tận chân trời
thế gian này phản phúc biết bao nhiêu
sao người mỡ quên đi tất cả
tình yêu đầu ngây thơ chật thật
có thể nào sống được với ta đây
như bể dâu tình khiến ta thay đổi
tháng năm trôi mái tóc đã điểm sương
dứt không được hình bóng trong tim
tình đến tình đi tình chạy mất
để lại trong tim chất ngất sầu
sầu bạn sầu tình sầu dang dở
sầu người gian dối bỏ tôi đi
Vợ Ko đẹp Nhưng Giàu Thì Lấy
Con Ko Xinh Nhưng đẻ Thì Nuôi
Hehe
__________________
.....´`·.(*·..¸('`·..¸* |L|e|o| |B|a|b|y|*¸..·´')¸..·*).·´`·..........
............."·´`·.(*·.¸(`·.¸Only love ¸.·´)¸.·*).·´`·"................
............"·´¨*·.¸¸.*.. MãI MãI Yêu Em .. *.¸¸.·*¨`."..............
....................."·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·"....................
...................Love_you..*(¨`·.·´¨)*..Lov e_me.....................
.(¯°•._.•°*Forever,one,Love`·.¸.·´Forev er,oneBao lâu rồi, chúng mình làm ngơ nhau?
Chắc cũng khoảng, mấy năm trời rồi nhỉ
Khó chịu không, hay là ta thử nghĩ
Làm như thế, có thật ích kỉ chăng?
Có ai biết, tại vì sao như thế?
Lỗi do tôi, hay là của người ta
Hãy thử xem, nói ra hết thật thà
Để không còn, khó khăn khi gặp mặt
Trời khiến xui, tưởng gần mà xa lắm
Chẳng đứa nào, dám nói dẫu một câu
Là tình yêu, chứ chẳng phải nhịp cầu
Muốn bắt nhịp, ái chà, khó lắm đấy!
Làm sao đây, tình dơn phương, không thấy
Chìa khóa nè, cố vô ngõ trái tim
Tìm đường đi, dù khó cũng phải tìm
Để trái tim, nó không còn cô độc!!!
Vì người tôi biết làm thơ
Vì người tôi biết thờ ơ lạnh lùng
Vì người nên mới dửng dưng
Vì người nên mới hững hờ người ta
cứ mỗi chiều nắng hoàng hôn nung đỏ
dáng hao gầy ngõ nhỏ bước em qua
gió thu bay, em áo trắng ngọc ngà
anh đắm đuối ngắm nhìn em kiều diễm
ôi tuổi xuân biết bao là kỉ niệm
dù mỗi chiều chỉ biết ngắm em thôi
con tim anh bao thổn thức bồi hồi
thầm mong ước nụ hồng trao em đó
mãi trong anh những lời yêu muốn ngỏ
nay cánh hồng ngõ nhỏ ngại ngùng trao
tiếng yêu thương bao đêm ấp ngọt ngào
sao nay mỗi một lời,,,yêu em mãi
gieo mầm xanh,,,cũng có ngày đơm trái
để mỗi chiều hai đứa hái hoa chung
nụ hôn trao em e lệ thẹn thùng
trong màu mắt ta kề môi say đắm
cỏ đường qua cũng tô màu xanh thắm
từng đêm về hai đứa ngắm trăng thơ
phút chung đôi mong sao chẳng xa mờ
cho ta được gần nhau lâu thêm nữa
tiếng yêu thương với bao điều ta hứa
nguyện một đời hai đứa mãi chung đôi
cho con tim không giây phút đơn côi
mặn mà mãi...bờ môi trao nhau mãi
--------------------------------------------------------------------------------
Anh đã yêu tại sao không lên tiếng
Để chiều về lại lén ngắm nhìn em
Muốn lời yêu chúng ta đến bên thềm
Thì anh ơi chần chờ thêm chi nữa
Từ ấu thơ chúng mình đã quen biết
Giờ lớn rồi nên tình quyến luyến thôi
Có gì đâu mà chẳng dám mở lời
Anh không nói làm sao mà em hiểu
Nụ hồng anh sao cầm trong tay mãi
Đến ngày nào ai đó mới dám trao
Là con trai phải mạnh dạn tự hào
Đấng hùng anh có gì đâu mà ngại
Hứa một câu chúng mình bên nhau mãi
Để tim lòng chẳng còn phải đơn côi
Nụ hôn trao tình yêu đến bên đời
Từ hôm nay đến ngày mai không đổi
Nhìn trời cao cũng thắm màu xanh thẳm
Từng đềm về hai đứa ngắm trăng soi
Có nhau thôi dẫu không nói thành lời
Nhưng chúng ta đã hiểu rồi tất cả
Giờ về sau không xa nhau nữa nhé
Đừng hững hờ để tình phải đơn phương
Hứa với nhau dẫu phong ba đoạn trường
Mình không xa tiếng yêu đương ngày ấy...
trời Hà nội đêm nay buồn không ngủ
vẫn mơ màng theo nét bút anh biên
ở nơi em giờ chắc đã lên đèn
sau vất vả qua một ngày lao động
em yêu ơi cùng nhau ta sẽ nhớ
lại những ngày thơ ấu của tình yêu
nhớ lắm em ơi, sớm sớm, chiều chiều
bên xóm nhỏ mối tình đầu hé nở
vườn hoa đẹp muôn mầu rực rỡ
anh ngỡ ngàng như bướm lượn chiều thu
tâm hồn em tựa như một bài thơ
anh vẫn viết như một nhà thi sĩ
ruộng lúa,nương ngô xóm làng tri kỉ
có bóng em thêm đẹp cả đất trời
nhưng em ơi khi ta bước vào đời
đâu chỉ có bướm có hoa có trời có đất
đâu chỉ có mơ màng những đêm trăng mật
mà đất trời như muốn nổi phong ba
tạm biệt em anh phải đi xa
khi thửa ruộng luống cày còn dang dở
khi căn nhà còn tạm ở túp lều tranh
quê hương ơi xứ sở hiền lành
có biết chăng người yêu ta ở đó
một nắng hai sương dãi dầm mưa gió
mắt mỏi mòn từ đó ngóng trông nhau
anh đi trên biển cả sông sâu
con đò nhỏ cũng mong ngày cập bến
đò có đông em ơi đừng xao xuyến
nắng mưa này đâu chỉ có đôi ta
thư anh viết bằng nỗi nhớ quê xa
bức thư của lòng anh nơi xa vắng
rồi mai đây một chiều thu nghiêng nắng
anh sẽ về bên xóm nhỏ cùng em
giờ đã điểm chim vội vàng khép cánh
dừng bút khi mực còn lấp lánh
hôn em nhiều hẹn gặp cánh thư sau
Lén nhìn thôi mà lệ sầu tuôn mắt
Cố nuốt vào những dòng lệ tan thương
Có được đâu hay là những đoạn trường
Mình phải lãnh khi vào đường tình ái
Trong tình yêu ai mà không ngu dại
Không lãnh vào những ngọt đắng chua cay
Đến với nhau vào trong những đêm dài
Mở mắt ra mới thấy là mơ mộng
Những ngày xưa sao bây giờ không giống
Chẳng chung đường chẳng tiếng nói thân quen
Giờ tìm đâu những giây phút êm đềm
Đã chìm sâu vào rồi trong dĩ vãng
Ta yêu nhau qua bao ngày mưa nắng
Cũng thăng trầm cũng sóng gió bão giông
Cũng gần nhau và cũng biết thương thầm
Và cũng lo ngày mai mình xa vắng
Giờ đớn đau khi biết được tình thắm
Đã mất rồi những say đắm khi xưa
Tôi giờ đây giữa mưa nắng hai mùa
Nghe nhói thêm khi nửa chừng tan vỡ ...
Một căn chợ rộng bao la hơn bể
Luôn đông người chỉ tận thế mới tan
Đủ sắc màu bày biện giữa trần gian
Lại không được tự tính toan chọn lựa
Một phiên chợ không bao giờ đóng cửa
Vô định giờ nằm ở giữa tử sinh
Chuyên bán mua cả thế thái nhân tình
Lẫn dụ dỗ trong tâm linh nhân phẩm
Nói hai tiếng Chợ Đời Ai cũng thấm
Nhưng mấy người nghiềng ngẫm chợ đời thông?
Dẫu biết rằng ,đời là cõi hư không
Được mấy kẻ rời khỏi vòng tục lụy?
Ai không muốn sống cuộc đời hoàn mỹ
Nhưng liệu đời có như ý được không?
Ai không mơ danh phận cảnh Tiên Rồng
Nhưng kết quả có toại lòng như ước?
Ai không hiểu công danh như bọt nước
Khi lìa đời chẳng mang được gì theo
Nhưng phàm sinh ai muốn chịu khổ nghèo
Bỏ quyền lợi mà không hề toan tính
Ôi phiên chợ thì giờ không quy định
Nên khiến người phải suy tính ngày đêm
Buộc nhân gian đeo đuổi mãi chữ thèm
Nằm trong óc chỉ đậm thêm không lợt
**
Chợ thời nay sao nghĩa ơn hời hợt
Quầy thâm tình càng thưa thớt khách qua
Căn thủy chung bản hiệu cũng mờ nhòa
Ta cuối lặng và riêng ta....nặng bước..
Bao ngày nhung nhớ người ta
Tưởng rằng gặp mặt xót xa không còn
Ai ngờ lòng lại héo hon
Ngồi gần như đã bỏ hồn đi hoang
Vậy thà đừng gặp còn hơn
Gặp chi rồi để nỗi hờn vây quanh
Người sao chẳng nói chẳng rằng
Biết đâu tâm dạ boăn khoăn mịt mùng
Thương người mà hại cho thân
Đêm nằm mơ tưởng bóng hình ai kia
Thà rằng chẳng biết chẳng quen
Để cho nhung nhớ không chen vào lòng
:drive: sự thực là em có nhớ anh dâu
chỉ cồn cào vì con tim bướng bỉnh
chẳng chịu dể tâm hồn em yên tĩnh
nên phập phồng run rẩy dấy thôi
sự thực là em dã hết yêu rồi
hết cả thương cả giận hờn trách móc
nhưng lối cũ cỏ giật mình bật khóc
nhắc em về những tháng ngày dã qua
sự thực là em chưa có người ta
chưa có người thay bóng hình anh trước
em kiêu hãnh mà anh dâu biết dược
em dối lòng _tự an ủi dó thôi
sự thực là em chỉ có 1 nơi
em tin cậy và nép mình vào dó
nhưng trái tim anh dâu còn chỗ nhỏ
cho em vào làm hoàng hậu nữa dâu
Sự thực là không có....phép nhiệm màu !!!
Có đôi lần tôi đã tự hỏi
Trên đời này đẹp nhất là chi
Chỉ thiên nhiên chắc là đẹp nhất
Bởi bao nhiêu điểm xuyết tâm tình
Thế rồi tôi giật mình nghĩ lại
Phải chăng tôi đã hiểu rằng sai
Khi nhìn em là một cô gái
Tuổi còn xuân như trái đương thì
Vậy trên đời chắc là đẹp nhất
Chính là em cô gái hôm nao
Gió lao xao và tôi khẽ nấc
Thốt nên lời hai tiếng yêu em
__________________
Chiếc bút này anh viết lên trang giấy
Kí tặng em một nét uốn tình yêu
Nét uốn kia cho dù là xấu xí
Anh cũng đành kí tặng để trong tim
Bao nhiêu cỏ dại mọc bên sông
Hoa vàng hoa trắng năng tươi hồng
Lá xanh mềm mỏng như tơ ấy
Mà uống vào trong mây bão giông
Cứ khiêm nhường sống tựa như không
Mà sao mê mải những mùa ong
Chắt chiu sương tuyết cùng mưa nắng
Thơm tự đầu sông đến cuối sông
Ta nghe trong sóng chiều sông vắng
Nhịp thở phù sa chuyển giữa dòng
Nhịp bước thời gian muôn năm trước
Xanh từng lá cỏ thắm từng bông
Mối tìnhđầu phải chăng là dang dở
Sao nỡ đành để chúng mình gặp nhau?
Cuộc đời này chẳng lẽ chỉ buồn đau?
Xa tất cả những điều mình muốn có?
###############################
Tôi có nhớ đâu có buồn đâu
Tôi chỉ bâng khuâng mối tình đầu
Sao mà ngắn ngủi,vô duyên thế
Sao chẳng vẹn toàn nghĩa trước sau
###############################
Yêu nhau say đắm mối tình đầu
Nhưng nào có lấy đc nhau đâu
Bao nhiêu mộng đẹp tan vỡ hết
Bốn mắt nhìn nhau ướt lệ sầu
###############################
Lá đông lạnh lẽo lá đông rơi
Nhìn thẳng lên mà tiếc cuộc đời
Ta hận vì ta yêu wá sớm
Như thuyền gặp phải gió xa khơiCó chú Dế thầm Mê
Một ngôi Sao sáng chói
Trong tim Dế len lỏi
Một cảm giác tình yêu.
Dế đã đi thật nhiều,
Qua bao nhiêu thử thách
Đôi cánh xưa đẹp sạch
Nay đã rách vì đi...
Nhưng Dế chẳng được gì,
Chỉ cơn đau.. đói.. khát..
Cuối cùng sứ đã cạn
Dế gục ngã bên đường
Mặc cho gió và sương
Chẳng thươn thân xác Dế
Trong cơn mơ trở về
Dế thấy được nàng Sao
Nàng chẳng ở nơi cao
Mà nào xa tít tắp
Nàng mỉm cười trước mặt.
Dế rùng mình mở mắt,
Dế đã có được Sao
Nàng không ở ngôi cao
Mà gọn nằm trong lá...
Thế là Dế vui quá,
Ngắt nhánh lá mang về
Dế cố không vụng về
Để nàng Sao yên giấc....
Ôi tình yêu chân thật...!
Dế đâu biết được rằng,
Khi Chị Hằng đi nghỉ
Thì Dế sẽ mất Sao
Bao công sứ gian lao
Đành cho vào quên lãng...
Ông mặt trời ló rạng,
Là lúc Dế hiểu ra :
Rằng chú sẽ phải xa
Nàng Sao khi trời sáng
Dế không hề chán nản
Chàng chờ trời về đêm
Khi Sao về bên Dế....
Và cứ thế cứ thế..,
Đêm từng đêm từng đêm
Khi có ánh trăng lên
Ta nghe thấy trong đêm
Bản tình ca chàng Dế...
Tình của chàng trai Dế
Chỉ thể hiện về đêm
Bao hạnh phúc êm đềm
Khi bên Sao yêu dấu...
Dế mỗi ngày một xấu
Sao lúc nào cũng xinh
Nhưng Dế có mối tình
Đẹp trinh nguyên sáng lạng...
Và rồi một buổi sáng...
Dế đi lên thiên đàng
Dế đã được cùng nàng
Ngàn đời câu : Chàng ThiếpHoa bay xuống đất hoa tàn
Hoa bay theo gió là tan vào trời
Hoa cầm chỉ để cầm chơi
Hoa đem trao tặng thành lời nhắn thương
Hoa là hoa,rất bình thường
Bỗng thành thuật sống đế vương cõi tình
Nhìn rằng ai cũng bảo xinh
Hoa bay theo gió bóng hình còn đâu
Tănggj nhau xin cứ tặng nhau
Vứt vào sọt rác làm đau lòng người
Hoa cắm chỉ để cắm chơi
Hoa đem trao tặng thành lời nhắn thương
mọi chi tiết xin liên hệ : NHAN QUỐC HUY YAHOO:ĐỪNG_BAO_GIỜ_NÓI_LỜI_CHIA_TAY265@YAH OO.COM HOẶC 0916424630
bao nhiêu cái khuyết dổ dồn vào anh
tình yêu khuyết chút mong manh
lời yêu khuyết chút chân thành từ em
nắng xưa khuyết chút êm dềm
lời thề khuyết chút nỗi niềm dầy vơi
có khuyết chăng một nụ cười
mà nghe cay dắng giữa dời không em !!!!!!!!!
con đường xưa còn in dấu chân dài
mùi hương ngát còn trong gió thoảng
mà em đã xa tôi một chiều nắng hạ
tôi vô tình bẻ liễu dẵm lên hoa
"VÔ TÌNH I"
có một khoảng mắt buồn
khoảng một niềm hối tiếc
có một lời từ biệt
để mãi mãi không quên
giọt sương lén rụng bên thềm
sợ mang hơi lạnh cho mềm lòng ai
quanh đây có tiềng thở dài
phải chăng ai đã chờ ai lâu rồi
__________________
ngày tháng cũ mịt mờ như trong mộng
người thân yêu xa mãi tận chân trời
thế gian này phản phúc biết bao nhiêu
sao người mỡ quên đi tất cả
tình yêu đầu ngây thơ chật thật
có thể nào sống được với ta đây
như bể dâu tình khiến ta thay đổi
tháng năm trôi mái tóc đã điểm sương
dứt không được hình bóng trong tim
tình đến tình đi tình chạy mất
để lại trong tim chất ngất sầu
sầu bạn sầu tình sầu dang dở
sầu người gian dối bỏ tôi đi
Vợ Ko đẹp Nhưng Giàu Thì Lấy
Con Ko Xinh Nhưng đẻ Thì Nuôi
Hehe
__________________
.....´`·.(*·..¸('`·..¸* |L|e|o| |B|a|b|y|*¸..·´')¸..·*).·´`·..........
............."·´`·.(*·.¸(`·.¸Only love ¸.·´)¸.·*).·´`·"................
............"·´¨*·.¸¸.*.. MãI MãI Yêu Em .. *.¸¸.·*¨`."..............
....................."·´`·.(¸.·´(¸.·* *·.¸)`·.¸).·´`·"....................
...................Love_you..*(¨`·.·´¨)*..Lov e_me.....................
.(¯°•._.•°*Forever,one,Love`·.¸.·´Forev er,oneBao lâu rồi, chúng mình làm ngơ nhau?
Chắc cũng khoảng, mấy năm trời rồi nhỉ
Khó chịu không, hay là ta thử nghĩ
Làm như thế, có thật ích kỉ chăng?
Có ai biết, tại vì sao như thế?
Lỗi do tôi, hay là của người ta
Hãy thử xem, nói ra hết thật thà
Để không còn, khó khăn khi gặp mặt
Trời khiến xui, tưởng gần mà xa lắm
Chẳng đứa nào, dám nói dẫu một câu
Là tình yêu, chứ chẳng phải nhịp cầu
Muốn bắt nhịp, ái chà, khó lắm đấy!
Làm sao đây, tình dơn phương, không thấy
Chìa khóa nè, cố vô ngõ trái tim
Tìm đường đi, dù khó cũng phải tìm
Để trái tim, nó không còn cô độc!!!
Vì người tôi biết làm thơ
Vì người tôi biết thờ ơ lạnh lùng
Vì người nên mới dửng dưng
Vì người nên mới hững hờ người ta
cứ mỗi chiều nắng hoàng hôn nung đỏ
dáng hao gầy ngõ nhỏ bước em qua
gió thu bay, em áo trắng ngọc ngà
anh đắm đuối ngắm nhìn em kiều diễm
ôi tuổi xuân biết bao là kỉ niệm
dù mỗi chiều chỉ biết ngắm em thôi
con tim anh bao thổn thức bồi hồi
thầm mong ước nụ hồng trao em đó
mãi trong anh những lời yêu muốn ngỏ
nay cánh hồng ngõ nhỏ ngại ngùng trao
tiếng yêu thương bao đêm ấp ngọt ngào
sao nay mỗi một lời,,,yêu em mãi
gieo mầm xanh,,,cũng có ngày đơm trái
để mỗi chiều hai đứa hái hoa chung
nụ hôn trao em e lệ thẹn thùng
trong màu mắt ta kề môi say đắm
cỏ đường qua cũng tô màu xanh thắm
từng đêm về hai đứa ngắm trăng thơ
phút chung đôi mong sao chẳng xa mờ
cho ta được gần nhau lâu thêm nữa
tiếng yêu thương với bao điều ta hứa
nguyện một đời hai đứa mãi chung đôi
cho con tim không giây phút đơn côi
mặn mà mãi...bờ môi trao nhau mãi
--------------------------------------------------------------------------------
Anh đã yêu tại sao không lên tiếng
Để chiều về lại lén ngắm nhìn em
Muốn lời yêu chúng ta đến bên thềm
Thì anh ơi chần chờ thêm chi nữa
Từ ấu thơ chúng mình đã quen biết
Giờ lớn rồi nên tình quyến luyến thôi
Có gì đâu mà chẳng dám mở lời
Anh không nói làm sao mà em hiểu
Nụ hồng anh sao cầm trong tay mãi
Đến ngày nào ai đó mới dám trao
Là con trai phải mạnh dạn tự hào
Đấng hùng anh có gì đâu mà ngại
Hứa một câu chúng mình bên nhau mãi
Để tim lòng chẳng còn phải đơn côi
Nụ hôn trao tình yêu đến bên đời
Từ hôm nay đến ngày mai không đổi
Nhìn trời cao cũng thắm màu xanh thẳm
Từng đềm về hai đứa ngắm trăng soi
Có nhau thôi dẫu không nói thành lời
Nhưng chúng ta đã hiểu rồi tất cả
Giờ về sau không xa nhau nữa nhé
Đừng hững hờ để tình phải đơn phương
Hứa với nhau dẫu phong ba đoạn trường
Mình không xa tiếng yêu đương ngày ấy...
trời Hà nội đêm nay buồn không ngủ
vẫn mơ màng theo nét bút anh biên
ở nơi em giờ chắc đã lên đèn
sau vất vả qua một ngày lao động
em yêu ơi cùng nhau ta sẽ nhớ
lại những ngày thơ ấu của tình yêu
nhớ lắm em ơi, sớm sớm, chiều chiều
bên xóm nhỏ mối tình đầu hé nở
vườn hoa đẹp muôn mầu rực rỡ
anh ngỡ ngàng như bướm lượn chiều thu
tâm hồn em tựa như một bài thơ
anh vẫn viết như một nhà thi sĩ
ruộng lúa,nương ngô xóm làng tri kỉ
có bóng em thêm đẹp cả đất trời
nhưng em ơi khi ta bước vào đời
đâu chỉ có bướm có hoa có trời có đất
đâu chỉ có mơ màng những đêm trăng mật
mà đất trời như muốn nổi phong ba
tạm biệt em anh phải đi xa
khi thửa ruộng luống cày còn dang dở
khi căn nhà còn tạm ở túp lều tranh
quê hương ơi xứ sở hiền lành
có biết chăng người yêu ta ở đó
một nắng hai sương dãi dầm mưa gió
mắt mỏi mòn từ đó ngóng trông nhau
anh đi trên biển cả sông sâu
con đò nhỏ cũng mong ngày cập bến
đò có đông em ơi đừng xao xuyến
nắng mưa này đâu chỉ có đôi ta
thư anh viết bằng nỗi nhớ quê xa
bức thư của lòng anh nơi xa vắng
rồi mai đây một chiều thu nghiêng nắng
anh sẽ về bên xóm nhỏ cùng em
giờ đã điểm chim vội vàng khép cánh
dừng bút khi mực còn lấp lánh
hôn em nhiều hẹn gặp cánh thư sau
Lén nhìn thôi mà lệ sầu tuôn mắt
Cố nuốt vào những dòng lệ tan thương
Có được đâu hay là những đoạn trường
Mình phải lãnh khi vào đường tình ái
Trong tình yêu ai mà không ngu dại
Không lãnh vào những ngọt đắng chua cay
Đến với nhau vào trong những đêm dài
Mở mắt ra mới thấy là mơ mộng
Những ngày xưa sao bây giờ không giống
Chẳng chung đường chẳng tiếng nói thân quen
Giờ tìm đâu những giây phút êm đềm
Đã chìm sâu vào rồi trong dĩ vãng
Ta yêu nhau qua bao ngày mưa nắng
Cũng thăng trầm cũng sóng gió bão giông
Cũng gần nhau và cũng biết thương thầm
Và cũng lo ngày mai mình xa vắng
Giờ đớn đau khi biết được tình thắm
Đã mất rồi những say đắm khi xưa
Tôi giờ đây giữa mưa nắng hai mùa
Nghe nhói thêm khi nửa chừng tan vỡ ...
Một căn chợ rộng bao la hơn bể
Luôn đông người chỉ tận thế mới tan
Đủ sắc màu bày biện giữa trần gian
Lại không được tự tính toan chọn lựa
Một phiên chợ không bao giờ đóng cửa
Vô định giờ nằm ở giữa tử sinh
Chuyên bán mua cả thế thái nhân tình
Lẫn dụ dỗ trong tâm linh nhân phẩm
Nói hai tiếng Chợ Đời Ai cũng thấm
Nhưng mấy người nghiềng ngẫm chợ đời thông?
Dẫu biết rằng ,đời là cõi hư không
Được mấy kẻ rời khỏi vòng tục lụy?
Ai không muốn sống cuộc đời hoàn mỹ
Nhưng liệu đời có như ý được không?
Ai không mơ danh phận cảnh Tiên Rồng
Nhưng kết quả có toại lòng như ước?
Ai không hiểu công danh như bọt nước
Khi lìa đời chẳng mang được gì theo
Nhưng phàm sinh ai muốn chịu khổ nghèo
Bỏ quyền lợi mà không hề toan tính
Ôi phiên chợ thì giờ không quy định
Nên khiến người phải suy tính ngày đêm
Buộc nhân gian đeo đuổi mãi chữ thèm
Nằm trong óc chỉ đậm thêm không lợt
**
Chợ thời nay sao nghĩa ơn hời hợt
Quầy thâm tình càng thưa thớt khách qua
Căn thủy chung bản hiệu cũng mờ nhòa
Ta cuối lặng và riêng ta....nặng bước..
Bao ngày nhung nhớ người ta
Tưởng rằng gặp mặt xót xa không còn
Ai ngờ lòng lại héo hon
Ngồi gần như đã bỏ hồn đi hoang
Vậy thà đừng gặp còn hơn
Gặp chi rồi để nỗi hờn vây quanh
Người sao chẳng nói chẳng rằng
Biết đâu tâm dạ boăn khoăn mịt mùng
Thương người mà hại cho thân
Đêm nằm mơ tưởng bóng hình ai kia
Thà rằng chẳng biết chẳng quen
Để cho nhung nhớ không chen vào lòng
:drive: sự thực là em có nhớ anh dâu
chỉ cồn cào vì con tim bướng bỉnh
chẳng chịu dể tâm hồn em yên tĩnh
nên phập phồng run rẩy dấy thôi
sự thực là em dã hết yêu rồi
hết cả thương cả giận hờn trách móc
nhưng lối cũ cỏ giật mình bật khóc
nhắc em về những tháng ngày dã qua
sự thực là em chưa có người ta
chưa có người thay bóng hình anh trước
em kiêu hãnh mà anh dâu biết dược
em dối lòng _tự an ủi dó thôi
sự thực là em chỉ có 1 nơi
em tin cậy và nép mình vào dó
nhưng trái tim anh dâu còn chỗ nhỏ
cho em vào làm hoàng hậu nữa dâu
Sự thực là không có....phép nhiệm màu !!!
Có đôi lần tôi đã tự hỏi
Trên đời này đẹp nhất là chi
Chỉ thiên nhiên chắc là đẹp nhất
Bởi bao nhiêu điểm xuyết tâm tình
Thế rồi tôi giật mình nghĩ lại
Phải chăng tôi đã hiểu rằng sai
Khi nhìn em là một cô gái
Tuổi còn xuân như trái đương thì
Vậy trên đời chắc là đẹp nhất
Chính là em cô gái hôm nao
Gió lao xao và tôi khẽ nấc
Thốt nên lời hai tiếng yêu em
__________________
Chiếc bút này anh viết lên trang giấy
Kí tặng em một nét uốn tình yêu
Nét uốn kia cho dù là xấu xí
Anh cũng đành kí tặng để trong tim
Bao nhiêu cỏ dại mọc bên sông
Hoa vàng hoa trắng năng tươi hồng
Lá xanh mềm mỏng như tơ ấy
Mà uống vào trong mây bão giông
Cứ khiêm nhường sống tựa như không
Mà sao mê mải những mùa ong
Chắt chiu sương tuyết cùng mưa nắng
Thơm tự đầu sông đến cuối sông
Ta nghe trong sóng chiều sông vắng
Nhịp thở phù sa chuyển giữa dòng
Nhịp bước thời gian muôn năm trước
Xanh từng lá cỏ thắm từng bông
Mối tìnhđầu phải chăng là dang dở
Sao nỡ đành để chúng mình gặp nhau?
Cuộc đời này chẳng lẽ chỉ buồn đau?
Xa tất cả những điều mình muốn có?
###############################
Tôi có nhớ đâu có buồn đâu
Tôi chỉ bâng khuâng mối tình đầu
Sao mà ngắn ngủi,vô duyên thế
Sao chẳng vẹn toàn nghĩa trước sau
###############################
Yêu nhau say đắm mối tình đầu
Nhưng nào có lấy đc nhau đâu
Bao nhiêu mộng đẹp tan vỡ hết
Bốn mắt nhìn nhau ướt lệ sầu
###############################
Lá đông lạnh lẽo lá đông rơi
Nhìn thẳng lên mà tiếc cuộc đời
Ta hận vì ta yêu wá sớm
Như thuyền gặp phải gió xa khơiCó chú Dế thầm Mê
Một ngôi Sao sáng chói
Trong tim Dế len lỏi
Một cảm giác tình yêu.
Dế đã đi thật nhiều,
Qua bao nhiêu thử thách
Đôi cánh xưa đẹp sạch
Nay đã rách vì đi...
Nhưng Dế chẳng được gì,
Chỉ cơn đau.. đói.. khát..
Cuối cùng sứ đã cạn
Dế gục ngã bên đường
Mặc cho gió và sương
Chẳng thươn thân xác Dế
Trong cơn mơ trở về
Dế thấy được nàng Sao
Nàng chẳng ở nơi cao
Mà nào xa tít tắp
Nàng mỉm cười trước mặt.
Dế rùng mình mở mắt,
Dế đã có được Sao
Nàng không ở ngôi cao
Mà gọn nằm trong lá...
Thế là Dế vui quá,
Ngắt nhánh lá mang về
Dế cố không vụng về
Để nàng Sao yên giấc....
Ôi tình yêu chân thật...!
Dế đâu biết được rằng,
Khi Chị Hằng đi nghỉ
Thì Dế sẽ mất Sao
Bao công sứ gian lao
Đành cho vào quên lãng...
Ông mặt trời ló rạng,
Là lúc Dế hiểu ra :
Rằng chú sẽ phải xa
Nàng Sao khi trời sáng
Dế không hề chán nản
Chàng chờ trời về đêm
Khi Sao về bên Dế....
Và cứ thế cứ thế..,
Đêm từng đêm từng đêm
Khi có ánh trăng lên
Ta nghe thấy trong đêm
Bản tình ca chàng Dế...
Tình của chàng trai Dế
Chỉ thể hiện về đêm
Bao hạnh phúc êm đềm
Khi bên Sao yêu dấu...
Dế mỗi ngày một xấu
Sao lúc nào cũng xinh
Nhưng Dế có mối tình
Đẹp trinh nguyên sáng lạng...
Và rồi một buổi sáng...
Dế đi lên thiên đàng
Dế đã được cùng nàng
Ngàn đời câu : Chàng ThiếpHoa bay xuống đất hoa tàn
Hoa bay theo gió là tan vào trời
Hoa cầm chỉ để cầm chơi
Hoa đem trao tặng thành lời nhắn thương
Hoa là hoa,rất bình thường
Bỗng thành thuật sống đế vương cõi tình
Nhìn rằng ai cũng bảo xinh
Hoa bay theo gió bóng hình còn đâu
Tănggj nhau xin cứ tặng nhau
Vứt vào sọt rác làm đau lòng người
Hoa cắm chỉ để cắm chơi
Hoa đem trao tặng thành lời nhắn thương
mọi chi tiết xin liên hệ : NHAN QUỐC HUY YAHOO:ĐỪNG_BAO_GIỜ_NÓI_LỜI_CHIA_TAY265@YAH OO.COM HOẶC 0916424630