Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đêm wa em đã nghĩ về anh ..nghĩ rất nhiều ....



chilovephong
01-01-2007, 09:18 PM
anh à.......... em lén khóc khi mọi người ngủ say .... hôm wa là tết ..... em nhớ anh ..... tự dưng em nghĩ đến anh , em trách anh yêu em , anh thương em nhưng sao lại có 1 bức tường ngăn cách 2 đứa mình???? bức tường đó chính là tính nóng nảy của anh ...... vì cái bản tính ko bao giờ sửa được đó mà em đã mất anh , em fai hận anh???? ba mẹ gd bạn bè ko cho fe'p em yêu anh , nhớ anh nữa... nhưng em lại ko làm được.... em cứ nghĩ về anh , về kỉ niệm 2 đứa mình.... em nhớ những cử chỉ âu yếm ,lo lắng chăm sóc em của anh em chạnh lòng..... em nghĩ anh yêu em thật long f mà... tại sao anh làm thế.... anh đã yêu em nhiều thế nào thì em biết em nhớ anh thì giờ anh ko biết .... đúng vậy..... em rất nhớ... nhưng em ko thẻ fone cho anh , em ko thể nói chuyện với anh ....... ở nơi đất khách quê người này chỉ làm em càng nhớ càng buồn và thương anh , tuy biết anh rất ác , anh đã gieo vào lòng em bao đau khổ , nhưng trái tim em ko hận anh và ghét anh như em đã từng nói , trong tim em giờ chỉ có nỗi nhớ và niềm đau fai xa và mất anh thôi . ở nơi đó anh đang đùa vui cùng người mới , nhưng liệu anh có hf ko anh???? vì em biết anh ko thể wen ai bằng em , bởi em là kẻ ngu ngốc yêu anh nhiều như thế , bởi em là người đầu tiên anh yêu ...và để cho anh nhiều kỉ niệm vui buồn............... ở nơi như vậy rồi có khi nào anh chợt nhớ đến em , khóc nhớ em ko anh???? anh có khi nào mơ đến em nữa ko ???? em nhớ anh lắm anh à ,,.... nhưng em ko nt cho anh biết , em chỉ nt chúc sn anh vui vẻ và hf , em ko dám nói anh biết nhiều hơn....... nhưng thực chất trong tim em đau lắm... rất đau anh à , em chỉ vờ như ko có gì , vờ như anh ko tồn tại trong em.... em buồn nhưng.. cũng ko thể yêu anh được... giấc mơ 1 ngôi nhà , 1 tình yêu hf của 2 đứa mình ko còn , nhưng ty em dành cho anh còn ở đây ... ngự trị trái tim em...và mãi ko bao giờ fai ... em biết với anh em cũng có trong trái tim anh , em ko hề bị nhạt fai vì tình đầu của anh wa' sâu đậm , wa' yêu , em là người đầu tiên anh khóc vì 1 người con gái , là người đầu tien anh tâm sự mọi chuyện dù là chuyện khó nói nhất , là người anh yêu nhất , là người con gái đầu tiên anh nói lời yêu thương và xin lỗi.... người đâu tiên trao cho anh tất cả và trao tất cả cho em.... người đâu tiên làm anh suy nghĩ va khóc nhiều hơn là gd anh ........ em wan trọng vậy..... em biết rồi đây sẽ có người thay em chăm sóc anh ............... còn em , em đuối rồi , em ko đủ dũng cãm vượt wa gd và tính khí anh ..... em lui bước...nhường cho người khác yêu anh , khi anh nói sẽ ko bao giờ ween em được ... chỉ như vậy thôi em hf lắm rồi anh à.... em ko còn gì hơn ko gì làm em vui hơn nữa....vì như thế chứng tỏ em còn là 1 cái gì đó wan trọng trong anh .......anh nhỉ???? em yêu anh ...........đó là qk và kỉ niệm............ chúc anh sn vui vẻ , năm mới hạnh fuc'............... và..............chỉ em biết em nhớ thương anh thôi .....................................

baby_lovely_3110
01-01-2007, 09:53 PM
Cố wên hình như cũng có lẽ là không thể wên được đâu . Nếu như bạn đã khóc vì người đoá thì bạn sẽ không thể khóc vì một người đàn ông nào khác nữa đâu à nha !!

miky2605
02-01-2007, 12:37 AM
bạn à...bạn hãy dũng cảm lên..đừng dễ gục ngã như vây...bạn không nói lí do tại sao hai người lại chia tay...vì sự ngăn cản của gia đình hay là tính khí nóng nảy của người bạn iu...khi iu một người...mình sẵn sàng chấp nhận mọi tật xấu của người ấy...tại sao bạn lại không nhẫn nhịn cái tính ấỵ...mình cũng đang trong hoàn cảnh giống như bạn...mình cũng bị gia đình ngăn cấm ko được gặp người ấy nữa...không được nghĩ tới người ấy nữạ....nhưng mình ko thể...mình rất iu người ấy...và người ấy cũng vậy....bọn mình vẫn lén lút gặp nhau..nhưng mẹ mình phát hiện ra...liền gọi điện đến nhà bố mẹ của người ấy để thông báo chuyện của bọn mình....mặc dù đang học nhưng người ấy phải chuyển vào Sài Gòn ngay lập tức...mình nghe tin mà giống như sắt đánh ngang tai...mình không thể chấp nhận được sự thật này....biết bao nhiu kỉ niệm giữa hai đứa...những dự định cho tương lai tan vỡ hết...người ấy hứa sẽ quay lại đón mình...người ấy chỉ iu một mình mình thôi...người ấy sẽ cưới mình làm vợ....sẽ không còn ai ngoài mình được làm vợ của người ây..nhưng mình biết điều đó là mơ tưởng...vì vô Sài Gòn rồi thì người ấy sẽ gặp nhìu người con gái khác....xinh hơn mình..tốt hơn mình...và có lẽ thời gian sẽ làm cho người ấy quên mình vào dĩ vãng....mình cũng đang đau khổ và tuyệt vọng lăm...đêm nào mình cũng khóc vì nhớ người ấy và vì sự thật đắng cay nàỵ...nhưng cuối cùng mình đã quyết định là sẽ chờ người ấy dẫu cho người ấy không vê.mình vẫn sẽ chờ....chờ đến khi nào người ấy về với mình thì thôi..chỉ còn một tuần nữa là người ấy phải đi rồị...mình sẽ tận hưởng những ngày còn lại với người ấy...và sống một cuộc sống vui vẻ...chờ ngày người ấy về...mình biết cảm giác bây giờ của bạn như thế nào..mình hỉu tất cả bạn nghĩ lúc này...có lẽ bạn đang rất tuyệt vọng...chẳng có điều gì khiến bạn vui vẻ cả...suốt ngày bạn chỉ nghĩ đến người mình iu và nhớ người đó...nhưng bạn hãy để cho mọi việc cứ diễn ra tự nhiên có lẽ thời gian trôi qua là liều thuốc tốt nhất để bạn chữa vết thương lòng...hãy cố gắng lên bạn nhé

angle2512
02-01-2007, 05:59 AM
Tình yêu như vậy mà nhóc đang đeo đuổi là mù quáng ! Nhóc kô dám chấp nhận sự thật , kô muốn xa rời người đó , đó là biểu hiện sự yếu đuối của nữ giới.... Mở con mắt ra mà nhìn cho kỹ đi..... lêu lêu

babylove_hue
03-01-2007, 07:04 AM
Khi yêu thì ai cũng như vậy mà , làm sao trách được. Chi nè ! Ngày đó C đã gọi điện cho P giùm Chi rồi nè , hì hì. Hãy kiên cường lên , C tin Chi sẽ làm được mà.

trungqn
04-01-2007, 01:21 AM
thôi đừng buồn nữa bạn ạ ,hãy tìm cho mình một chàng trai khác xứng đáng hơn

chilovephong
04-01-2007, 06:34 PM
Khi yêu thì ai cũng như vậy mà , làm sao trách được. Chi nè ! Ngày đó C đã gọi điện cho P giùm Chi rồi nè , hì hì. Hãy kiên cường lên , C tin Chi sẽ làm được mà.

Chi cảm ơn nhen , C à..... Chi mới nhận được nt của P , P xin lỗi Chi ,về những hành động đó của P , P bảo P làm tất cả chỉ vì P wa' yêu Chi.... Chi biết , nhưng giờ Chi và P đã là 2 con đường song song rồi , P bảo 2 đứa ko đến được với nhau thì hãy làm bạn của nhau ..... thực ra Chi mừng lắm...... nhưng mà C ơi............. Chi fai làm sao????? Chi chưa we^n được P , Trong Chi , Phong vẫn là cái gì đó lớn lắm..... P vẫn ở và hiện diện trong trái tim CHi như CHi chưa từng mất P .......... CHi fai làm sao?????Chi đang rất nhớ P
ps : mí bạn nhầm rồi .... và có lẽ 1 vài người chưa hiểu ............ vì gd , vì tính cách và vì 2 đứa ko bảo vệ được tình yêu của chính mình đã cố gắng vun đắp và bảo vệ..... thật tiếc nhưng mà nó cũng là kỉ niệm , tình yêu đẹp nhất trong lòng tui ............. P à..... có lẽ P ko biết , nhưng C rất nhớ P ....

babylove_hue
04-01-2007, 07:09 PM
C cũng không biết phải khuyên Chi như thế nào nữa đây , vì C cũng đang ở trong hoàn cảnh của Chi. Chi biết răng không , C và H rất yêu nhau , 2 năm rồi đó. Nhưng mà hiện nay đang có một chướng ngại vật đó là gia đình của H không thích tụi mình yêu nhau vì cùng bằng tuổi nhau mà ( mới 18t thôi ). Tụi mình học Đại học rồi , chuyện học đâu có bị sa sút cơ chứ. H thì lại không muốn làm khổ C nên nói lời chia tay , H nói nếu C lấy H về người chịu thiệt thòi sẽ là C. Bởi thế nhìn tâm trạng của Chi lúc này C rất hiểu. H nói tụi mình không đến được với nhau thì làm bạn , nhưng mỗi lúc 2 đứa gặp nhau mặc dù H không nói nhưng C hiểu hết , thực ra H còn yêu C nhiều lắm. Vì sao H lại làm thế , yêu nhau mà không bảo vệ được tình yêu của 2 đứa sao? Đôi lúc trong giấc mơ của C , hình ảnh H lúc nào cũng hiện ra trước mắt. Phải nói như thế này , không biết có đúng không?

p/s Chi : Không có gì phải cám ơn , đó là chuyện nên làm thôi , tụi mình là bạn bè mà.

chilovephong
03-07-2007, 06:21 AM
C à, bây giờ Chi đã sinh xong ... thằng cu giống Chi lắm.... ai cũng nói thế , chỉ có cặp mắt là giống Phong nhưng nhìn mắt con buồn lắm.... Chi thương con lawslm... Chi và Phong đã liệ lạc lại... còn yêu nhau nhưng ko ai nói ra... cố gắng xem như 2 người bạn thôi .... nhưng khó wa'..... Chi buồn lắm

thaingocdaly2006
03-07-2007, 06:39 AM
Cố lên cố lên cố lên
MỌI CHUYỆN ĐỀU CÓ THỂ !

co nang bương binh
03-07-2007, 08:32 AM
nhung minh` van~ chuc' ban. tim` thay' hf moi', vui len^ ban. a`

chilovephong
16-10-2007, 06:35 AM
hạnh fuc của em là được yêu anh ...... vậy mà điều đó cũng khó vậy sao anh ????????????? em muốn điều đơn giản đó thôi ....vậy mà anh ko cho em cơ hội........... em nhớ anh nhiều ......

[votinhsuti]
16-10-2007, 07:15 AM
:rain:...mình cũng đã từng trải qua khoảng thời gian như vầy...mong bạn sẽ mau chóng vượt qua :hug:

nh0ck' shjn_049
16-10-2007, 07:47 PM
hay bo wa nhung chien nho do dj