Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Người em yêu ơi!



naughty angel
22-06-2005, 08:35 PM
Em không muốn người ấy của anh đọc được những dòng này của em rồi để làm trò cười .
Em không biết anh có đọc được những dòng này không và nếu đọc được anh sẽ suy nghĩ như thế nào hay không suy nghĩ gì .

Anh!
Em đã quen anh được 2 năm.
Từ khi mới vào mạng, vào cái diễn đàn đó, em mới quen anh, từ những lời anh nói, em đã cảm thấy quý anh .
Rồi sau vài lần nói chuyện, tình cảm ấy đã tăng lên.
Từ đầu năm này, em đã coi anh là người yêu của em, lúc đó em nghĩ anh thật lòng, em đã rất hạnh phúc.
Dù vẫn còn những ghen tuông vớ vẩn.
Gặp anh được một lần, cái tối hôm đó, 7/5/2005
Đó là lần đầu và cũng là lần cuối em được gặp anh
Em thật sự cảm nhận được tình yêu, cảm nhận được những cái ôm, nụ hôn của anh.
Hạnh phúc, em không hề nghĩ rằng đó đều là giả dối và em đã rất tin anh.
Em luôn nghĩ anh ở bên em như vậy, anh có vui không?
Rồi một ngày, em biết được chuyện của anh, chiếc vòng tay của em đứt đôi, chuyện gì xảy ra thế này ?
Rồi .... người ấy của anh đã tìm gặp em, em nói mọi chuyện.
Nhưng... anh nói với em, nói cái câu cự tuyệt tất cả: coi như chưa hề quen biết em.
Mất anh, mọi thứ xung quanh em như sụp đổ, trái tim em đã chết khi anh nói câu đó.
Em khóc rất nhiều, anh đã chọn người ấy chứ không chọn em, em thật sự rất đau khổ, sao anh có thể tàn nhẫn như vậy?
Em đã cố gắng xây dựng một tình yêu đẹp giữa anh và em, mọi chuyện vui buồn em đều chia sẻ với anh, những lúc anh cần, em luôn ở bên anh.
2 năm, thời gian đâu chỉ là vài ngày mà anh lại nói câu đó.
Em không thể chửa rủa, mắng mỏ anh vì em còn rất yêu anh.
Mọi chuyện đã chấm dứt từ đây.
Anh và người ấy bây giờ đang rất hạnh phúc, nhìn lại em, chỉ có em là đau khổ .
Tại sao anh lại lừa dối em như thế chứ, tại sao? anh có thể nói cho em biết được không hả?
Mối tình đầu của em, nụ hôn đầu của em, em không bao giờ quên .
Em không mong anh đọc được những dòng này đâu, cũng đừng bao giờ có liên quan gì đến chuyện của em nữa, anh đâu có yêu em.
Xin đừng làm em đau khổ thêm nữa có được không, anh hãy cứ ở bên người đó, em muốn anh hãy quên hết mọi chuyện giữa anh và em đi, coi như chưa từng có.
Hãy để em yên, anh có biết mỗi lần anh làm như thế anh lại đụng đến vết thương lòng của em không, anh biết không hả?
Em đã từng nói với anh, em không thể giận anh được lâu, đúng vậy và bây giờ vẫn thế, em không thể giận anh được lâu vì em yêu anh .
Một tình yêu mù quáng, nó sẽ không đi đến một kết cục gì cả.
Em đang cố quên và xin anh đừng xuất hiện trước mặt em nữa, nếu xuất hiện chỉ để nói anh không yêu em thì thôi đi, em không muốn nghe nữa đâu.

N.A

naughty angel
23-06-2005, 07:01 AM
Cứ mỗi lần nick anh sáng, em lại hy vovng, những mỗi lần hy vọng như thế này thì em càng thất vọng.
Staus của anh, em cảm nhận thấy anh đang rất vui vẻ với người ấy, đúng không anh?
Trong lúc đó, anh có nghĩ tới em không?
Em lên mạng cũng chỉ vì em muốn gặp anh, nhưng anh đã nói câu đó rồi sao em vẫn còn mong chờ.
Em quả thật quá ngốc.
Em là gì đối với anh, đấy là câu hỏi mà đến bây giờ em cũng chưa tìm ra câu trả lời, và em cũng rất muốn biết câu trả lời đó từ chính anh dù nó có như thế nào đi chăng nữa.
Phải chăng em chỉ là một vật thay thế người đó đối với anh.
Tâm trí em bây giờ chỉ nghĩ về anh.
Em đã cố hiểu anh, cố thay đổi vì anh nhưng cuối cùng trong mắt anh em vẫn chỉ là một đứa trẻ con, một món đồ chơi của anh, chán rồi thì vứt đi.
Em đang rất tỉnh táo để hiểu mọi chuyện nhưng có lẽ em sẽ không còn đủ tỉnh táo nữa khi biết mọi chuyện về anh.

N.A

naughty angel
23-06-2005, 09:03 PM
Có những người con gái khi bị người yêu mình phản bội vẫn nói là mong cho anh hạnh phúc, ngay cả em cũng thế nhưng bây giờ em thật sự biết rằng, không phải như thế .
Thật ra trong thâm tâm em vẫn không muốn anh hạnh phúc bên người con gái đó, em thấy ghen tức với người ấy .
Những đôi đang đi ngoài đường kìa, họ thật hạnh phúc khi có nhau, chắc anh cũng vậy, chỉ còn có mình em.
2 người đang rất hạnh phúc, em muốn không phải nhìn thấy cảnh đó, mà sao nó vẫn hiện ra trước mắt em.
Những câu anh viết, lời văn của anh chỉ dành cho mình người ấy, chưa bao giờ anh viết cho em cả.
Cuối cùng nó vẫn chỉ là giấc mơ đẹp mà khi tỉnh dậy thì giấc mơ đó đã kết thúc.
Lúc anh đi học xa Hà Nội 2 năm, em đã nói em sẽ chờ anh về nhưng thật ra thì anh không cần sự chờ đợi đó.

I LOVE YOU NOW AND FOREVER
CAN'T LOVE ANYONE BUT YOU
FOREVER I'M IN HAPPY LOVE
MY HEART IS IN YOUR HAND

Những lời anh nói với em, anh đã quên rồi sao, hay đó chỉ là những lời đùa vui vớ vẩn.
Em hối tiếc cho những chuyện đã qua của anh và em, em không biết người ấy có ở bên anh những lúc buồn vui, có chia sẻ cùng anh những nỗi buồn không mà anh có thể nói người ấy là thiên thần như thế .
Chẳng nhẽ em không làm được như người ấy sao?
Em cũng đã ở bên anh trong lúc anh suy sụp tinh thần, cũng đã động viên anh, chia sẻ với anh những nỗi buồn, niềm vui, sao anh không nghĩ tới em mà chỉ nghĩ đến người đó? Tại sao?
Tin yêu anh, em không nghĩ suy gì cả, cuối cùng niềm tin yêu của em cũng đã trở thành quá vô nghĩa rồi.


N.A

majorhao
23-06-2005, 09:20 PM
ừ ừ cuộc đời nhiều khi vậy đó em ơi ! anh hông hiểu sao em lại tin một người trên mạng đến mù quáng như vậy. CHưa từng tiếp xúc người ta mà mới lần đầu gặp mặt đã..........
"Đó là lần đầu và cũng là lần cuối em được gặp anh
Em thật sự cảm nhận được tình yêu, cảm nhận được những cái ôm, nụ hôn của anh."
chà chà nhiều khi tin tưởng vào một người quá rồi khi không đạt được điều mình muốn,tan vỡ thì người ta thường lọt xuống vũng lầy của sự tức giận ghen tuông và căm hận. Anh từng bị như vậy nên rất biết rõ (HÔng phải quen trên mạng đâu nhe ) cảm giác của em. Tốt nhất em nên quên thằng đó đi để kiếm cho mình một hạnh phúc mới :) .Biết nắm thì phải biết buông ra chứ phải hông !! biết yêu thì cũng phải biết từ bỏ tình yêu đó dù cho nó cay đắng hay đau khổ.

naughty angel
24-06-2005, 06:47 PM
Thà không biết mọi chuyện, thà em cho qua mọi việc, thà em lờ đi mọi việc thì chắc bây giờ không xảy ra chuyện gì, em vẫn được ở bên anh, dù anh lừa dối hay phản bội em cũng chấp nhận.
Hằng đêm ngủ, em luôn thao thức nghĩ về anh, nghĩ về kỷ niệm của hai chúng ta, những kỷ niệm mà em không bao giờ quên.
Hằng đêm nghĩ về nó như thể anh vẫn ở bên em, dù trái tim anh không thuộc về em nhưng xin anh hãy ở bên em, đến khi nào trái tim anh thuộc hoàn toàn về em...
Em nhớ anh lắm, anh biết không ? Em nhớ anh lắm.
Cứ mỗi lần nhìn thấy những bức ảnh của anh, những bức ảnh anh cười rất vui vẻ, em lại khóc, không biết khóc vì chuyện gì nữa.
Những lúc anh cười, em có thể nhìn thấy được nữa không?
Em đã mở trái tim ra khi gặp anh, anh cho em biết thế nào là tình yêu, và bây giờ anh cho em biết thế nào là sự đau khổ của tình yêu, khi mất đi một người mà mình yêu thương nhất.
Khi đọc những bài anh viết cho người ấy, anh biết em đau khổ thể nào không? Đối với anh người ấy rất quan trọng, còn em chẳng là gì cả, chỉ như một người thứ ba, một người ngoài cuộc.
Người yêu em rất nhiều, mà sao em lại chỉ yêu một mình anh?
Em không thể hiểu nổi và em muốn quên đi tất cả.
Em quá mệt rồi, đã quá mệt mỏi rồi, không còn đủ sức đương đầu với tất cả những gì em đang phải đối mặt nữa.
Về sau, dù em có yêu người khác đi chăng nữa thì người đó cũng không phải anh, em đã từng nghĩ tới tương lai của anh và em.
Nhưng thực sự bây giờ mọi chuyện đã sụp đổ rồi, không còn gì, không còn cơ hội nào cho em nữa .

N.A

¯|¯ïN
24-06-2005, 07:38 PM
Nếu yêu thương và nhớ nhung tới 1 người chỉ toàn làm cho mình cảm thấy đau khổ thì thôi đi bạn à,chấm dứt mọi chuyện tại đây là vừa rồi,đừng tiếp tục dấn sâu hơn nữa,đến cuối cùng,người đau khổ cũng chỉ là bạn mà thôi.............

EmAnh
25-06-2005, 09:19 AM
Hãy quan tâm đến những vấn đề khác đi bạn. Biết đâu chuyện đó sẽ làm cho bạn để bớt buồn hơn.
Chúc bạn vui vẻ.

saotuyet89
25-06-2005, 09:22 AM
Đừng buồn nữa bạn à , mình chúc bạn mau lành vết thương lòng , mong bạn sẽ có cuộc tình mới , người ấy sẽ hiểu bạn nhiều hơn.

naughty angel
26-06-2005, 11:20 PM
Em vẫn tưởng anh không quan tâm đến em nữa, nhưng sao anh vẫn làm thế .
Anh đưa nick em cho một người bạn thân của em, để làm gì ? Anh có biết được cảm nghĩ của em lúc này không ? Không có ai thay thế được anh đâu, đừng làm thế nữa, để em yên đến khi nào em quên anh .
Nhìn lại những tấm ảnh cũ của anh năm ngoái, anh đã trở thành quan trọng với em từ lúc nào rồi, nhoẻn miệng cười, nhưng là nụ cười chứa đựng nước mắt, em đau đớn khi nghĩ, nụ cười đó sẽ không dành cho em nữa.
Anh ơi, dù phải đánh đổi tất cả, em chỉ muốn được lấy lại những giây phút ở bên anh .
Em yêu anh! Em không thể thiếu anh, em luôn nghĩ tới anh, mọi thứ bên cạnh em cũng làm cho em nhớ tới anh.
Em nhớ anh lắm.
Anh vẫn còn quan tâm đến em, đúng không!
Nếu không phải thì thôi nhưng nếu đúng thì em sẽ đợi anh về .

N.A

naughty angel
27-06-2005, 07:02 AM
Ngồi ở đây, một mình em, nhìn những tấm ảnh của anh, lòng em đau nhói .
Giá như anh đang ở đây lúc này thì hay biết mấy.
Em nhớ anh lắm, khi biết được tình yêu em dành cho anh, mọi nước mắt của em, đều dành cho anh .
Những giọt nước mắt không để dành cho những chuyện vớ vẩn mà dành cho một tình yêu, một tình yêu đã đổ vỡ .
Ngồi đây, em không biết viết gì nữa.
Cứ cố viết nhưng thực ra không có gì để viết cả, cô đơn, chỉ có những dòng chữ này làm bạn, viết xong rồi tưởng ngôi ngoai đi bớt, nhưng thực ra không phải vậy.
Em muốn nói ra tất cả, khóc trước mặt anh nhưng em lại không làm vậy được, anh không nghe em nói, anh chưa bao giờ hiểu em thật sự, phải không anh? Vì anh đâu có yêu em.
Em đã chờ đợi để được nghe một câu anh nói với em nhưng không được.
Mọi chuyện với em thế là kết thúc.
" Em sẽ ở bên anh mãi mãi nhé, Anh yêu em ! "
Mọi điều anh nói với em, bây giờ chỉ còn lại trong ký ức và chút tiềm thức mơ màng còn sót lại của em mà thôi.

N.A

suolmaster
27-06-2005, 04:32 PM
em không cần phải buồn vậy vì một con người như vậy
cuộc sống cón nhiều người khác cò thể tốt hơn người mà em từng yêu
biết dâu sau này em sẽ sống hanh phúc hơn

nopainnogain
27-06-2005, 05:03 PM
:love-smil bạn hãy quên đi ,một con người như vậy đâu đáng để bạn nghĩ đến ....đúng là trong tình yêu thì chẳng có ai sáng suốt...mình tin rằng bạn sẽ quên được người đó và sẽ gặp được một người yêu thương bạn thật lòng...bạn hãy quên người đó để bắt đầu một cuộc sống mới và hãy rút ra cho mình bài học khi yêu...

naughty angel
27-06-2005, 08:38 PM
Nếu quên được thì đã quên .
Nhưng: càng quên thì sẽ càng nhớ, không có chuyện gì qua nhanh được cả .
Anh vẫn đọc những bài em viết cho anh.
Tại sao thế hả anh? Hay đó chỉ là lòng thương hại?
Em không biết phải làm thế nào? Sao được yêu lại khó đến vậy!
Anh đã từ chối tình yêu của em dành cho anh nhưng sao anh vẫn dõi theo từng bước em đi!
Nếu đó chỉ là lòng thương hại thì đối với em đấy chỉ là một lòng thương hại vô nghĩa thôi anh à! Em không cần lòng thương hại của anh đâu.
Anh đã nói với em là bây giờ anh chỉ yêu người con gái ấy, em đã chấp nhận sự thật đó mà không rơi một giọt nước mắt nào.
Nhưng cuối cùng, em vẫn khóc, khóc cho những kỷ niệm đã qua giữa em và anh, khóc cho những nụ hôn thắm thiết, những vòng tay dịu dàng của anh.
Nhưng bây giờ thì đối với em những chuyện đó đã không còn ý nghĩa gì nữa.
Anh ra đi, mang theo cả trái tim của em, bây giờ trái tim em không còn rộng mở để đón nhận thêm một người nào nữa vì trái tim đó vẫn còn chứa đựng hình bóng của anh.
Niềm tin vào cuộc sống đối với em giờ đã quá xa vời, khi mất đi một người quan trọng trong cuộc đời,mọi thứ xung quanh mình như sụp đổ.
Mọi thứ xung quanh em lúc nào cũng chuyển động mà em cứ như đứng yên một chỗ.
Em nhớ anh lắm!

N.A

Lạnh Lùng
28-06-2005, 03:02 AM
Thật là ngốc ! N.A !.. Bạn thật ngốc .... Dành tình cảm chỉ cho 1 người con trai có thể quay mặt lại với tình yêu của bạn , có xứng đáng ko ? Trái tim hay lí trí của bạn đã mách bảo cho bạn rằng , bạn ko thể tiếp tục yêu thêm người ấy được nữa . Vậy thì tại sao ko để cho quá khứ ngủ yên, mà khơi dậy vết thương lòng của quá khứ chứ . Hai năm ... 1 khoảng thời gian thực sự ko nhỏ , trong thời gian đó, hai bạn đã có biết bao nhiêu điều ngọt ngào. Vậy mà người ta có thể trút bỏ tất cả để vui bên tình mới . Bạn đã làm điều gì sai ? Bạn đã làm gì mà ko thể giữ được trái tim của người đó ... Phải ! Điều "sai lầm" lớn nhất cảu bạn chính là đã để cho trái tim mình yêu 1 người ko xứng đáng !.. Quên hắn ta đi ! N.A ! Bạn cần phải đối mặt với sự thật . Bạn cần phải đối diện với chính mình . Hơn nữa, người đó chỉ là 1 người bạn trai - trên NET - Net là ảo . Tình yêu cần phải xây đắp với nhau trong khoảng thời gian lâu dài, hai bạn thực sự hiểu nhau và yêu nhau ... Bạn hiểu ko ?.. Quyên chúc N.A sớm tỉnh giấc . Sau cơn mưa trời lại sáng !... N.A hãy vui lên, đừng buồn và đau khổ như thế nữa . Người đó ko xứng đáng với những gì mà N.A đã dành cho hắn . N.A nhé!... Cho dù bây giờ, N.A có đau khổ hay dằn vặt mình như thế nào đi chăng nữa, hắn cũng sẽ ko hề hay biết. Vì trong tim hắn , giờ đây ko có N.A ! N.A hãy hiểu rằng, thế gian này còn có rất nhiều người. Hắn ... ko phải là tất cả !.. Nhưng tên phản bội, sẽ ko thể có được 1 tình yêu thật sự !... Q biết, N.A giờ rất đau lòng , vì bị phản bội . Q đã từng trải qua cảm giác như thế, nên Q có thể hiểu được giờ đây N.A đang có tâm trạng như thế nào. Buồn lắm, cay lắm...phải ko N.A ? Nhưng .. N.A nè ! Có buồn, có đau .. thì hãy trút nó ra nhé !.. Khóc đi , những giọt nước mắt sẽ mang đi những nỗi buồn ... những giọt nước mắt sẽ làm dịu đi trái tim đang rạn vỡ..... Hãy sống với hiện tại, hãy vui lên vì tương lai còn ở phía trước ! Con gái thật yếu mềm , đúng ko ? Nhưng con gái sẽ ko yếu nhược trước tình yêu dối trá và sự phụ tình của bọn đàn ông .. N.A , hãy chứng minh như thế nhé.. Q tin, N.A sẽ làm được !.. Chúc N.A thành công!...

naughty angel
28-06-2005, 04:21 AM
Người con gái anh đang yêu bây giờ xung là người anh gặp trên nét, người đến trước em.
2 người đã yêu nhau gần một năm, mà đến bây giờ em mới biết.
Em không ngờ tình yêu của em dành cho anh lại mù quáng đến như vậy.
Anh nói tính cách của người đấy làm anh yêu, tình cách của em ngược lại với người ấy, mà sao anh vẫn lừa dối em.
Em đã rất cố gắng, lờ đi hết mọi chuyện để duy trì tình cảm của em và anh, nhưng cuối cùng anh làm đổ vỡ nó chỉ trong một câu nói.
Lời cuối cùng, anh nói để biện minh cho anh là anh yêu cả hai người.
Nhưng câu nói đó, đâu còn ý nghĩa nữa.
Giá như em biết được anh đang suy nghĩ gì, gí như em hiểu anh nhiều hơn.
Em đã khóc rất nhiều nhưng cuối cùng chỉ là những giọt nước mắt vô nghĩa bên cạnh những tấm ảnh của anh, không làm nguôi ngoai đi chút buồn phiền nào.
Anh là người con trai đầu tiên mà em yêu và em biết đó là một tình yêu thật sự em dành cho anh.
Em yêu tính cách, con người anh.
Nhưng bây giờ, cũng thế, cái tính cách làm cho em yêu đó không còn cũng bởi vì một câu nói ...

Cám ơn Quyên đã an ủi mình.

N.A

lilazngrl17
28-06-2005, 01:46 PM
ow bạn si tình thật đấy với lại tình iu đầu tiên hình như là nhu va do..bạn đừng buồn nữa..t từ bạn sẽ tìm cho mình 1 người mà sẽ iu bạn va bạn iu người đó..

Nhớ bõ dấu nha bạn

naughty angel
29-06-2005, 11:28 PM
Vẫn tính cách ấy, cái tính cách dịu dàng của anh, vẫn như ngày nào, nó không hề thay đổi, cái tính cách mà em yêu .
Nhưng cũng cộng thêm đó là một sự thương hại, anh nói chỉ một câu: hạnh phúc thật sự sẽ đến .
Anh biết không, lúc đấy tim em đau nhói, em chỉ nghĩ một điều: hạnh phúc thật sự của em là anh đó anh biết không ?
Chẳng nhẽ đối với em, anh chỉ còn một chút thương hại thôi hả anh?
Em biết em thật là bướng bỉnh khi mãi cứ bám theo anh thế này, nhưng xin hãy để em làm điều đó, ngay cả khi anh không biết, em có thể kìm nén nỗi lòng được một lần chứ không bao giờ được mãi mãi cả.
Anh và người con gái đó đang rất hạnh phúc bên nhau, người ấy không ở Hà Nội mà ở Hải Phòng.
Nếu người đó ở Hà Nội thì chắc anh đã quên em rồi.
Em đã từng nói anh là tất cả đối với em: người anh trai, người bạn thân và cũng là người em yêu nhất trên đời này.
Anh ơi! Nỗi đau, điều đó không thể chỉ nói hết bằng một câu .
Em đã từng rất hạnh phúc khi ở bên anh, mọi điều trong cuộc sống của em, niềm vui nỗi buồn em đều chia sẻ với anh.
Những lúc em buồn bực nhất anh luôn ở bên cạnh an ủi em, những lúc bước vào kỳ thi, anh cũng luôn ở bên em động viên thi tốt, dặn dò phải giữ gìn sức khoẻ .
Em không tin những điều ấy cũng là giả dối đâu, đúng không anh?
Anh bước đi nhưng vẫn quay đầu nhìn lại, để làm gì hả anh, em không cần anh quay đầu nhìn lại chỉ để nói những câu tỏ vẻ thương hại với em đâu, em không cần thế .
Em đã trưởng thành hơn từ cái ngày đấy, không còn là một con bé nghịch ngợm ham chơi nữa.
Vậy là đã 1 tháng chúng ta chia tay nhau rồi, anh còn nhớ không?

N.A

Má Lúm
30-06-2005, 12:14 AM
hix, thà em phải cố đâu 1 lần, còn hơn phải nhói đau ngàn lần, nghe bài đóa chưa NA

naughty angel
30-06-2005, 08:00 PM
Anh lại nói với em những lời đó, nó không có ý nghĩa gì với em đâu anh ạ .
Sao anh không nói thẳng trước mặt em mà cứ như thế mãi để làm gì.
Anh đang nghĩ gì khi viết những dòng đó ?
Em phải làm gì đây, khi mà chính em không tự làm lành vết thương lòng ấy được.
Em là một con người yêu đuối, nhưng trước mặt anh em lại tỏ ra rất mạnh mẽ, có phải vì thế mà anh không biết em đang nghĩ gì không ?
Ngồi lặng yên, nhìn và đọc những bài anh viết cho người con gái đó, chưa bao giờ anh viết cho em như thế này, em thấy đó là những dòng viết thật lòng của anh.
Và em hiểu, em sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Dù mọi người luôn nói xấu về anh nhưng trong mắt em, anh luôn là một người hoàn hảo nhất, tinh nghịch như một đứa trẻ con.
Em không hề mưu tính một chuyện gì để phá vỡ tình cảm của hai người, liệu anh có biết người con gái anh yêu bây giờ đã nói dối em rằng cô ấy đang mang thai với anh và còn nói rất nhiều điều xấu về anh chỉ để em ghét anh.
Chắc anh sẽ không bao giờ biết đâu, vì trong mắt anh, cô ấy luôn là một thiên thần.
Dù em có nói đi chăng nữa thì anh cũng không tin đâu và em cũng không muốn nói, em không muốn phá vỡ hạnh phúc của anh bây giờ.
Em chỉ mong anh chọn lựa một người mà anh thật sự yêu thương và có thể tin tưởng.

N.A

naughty angel
01-07-2005, 07:18 AM
Tối lần đầu tiên gặp anh về, cứ nghĩ đến những giây phút đó thì em không sao ngủ được, cứ trằn trọc suốt đêm, đến sáng mới ngủ.
Đến khi thức dậy, em tưởng nó chỉ là một giấc mơ, muốn tìm gặp anh để hỏi xem tối hôm đó có phải sự thật không ?
Và rồi, em biết đó không phải là mơ nhưng bây giờ khác rồi, không chỉ tối hôm đó mà tất cả đều là mơ.
Em đã trở thành một đứa si tình từ lúc nào vậy hả anh?
Bây giờ em chỉ muốn được làm bạn với anh thôi mà, cũng không được sao?
Mở hòm thư, em xem lại những bức thư mà em đã gửi cho anh, em thật sự muốn quay lại lúc đó .
Lúc mà em vẫn còn can đảm để viết thư cho anh, những bức thư mà em gửi cho người em yêu.

N.A

Nhoc_Chip
01-07-2005, 07:28 AM
đừng nên đợi 1 tình yêu vô vọng nó sẽ chẳng có kết quả gì đâu

naughty angel
17-07-2005, 06:15 AM
Anh ơi, hiện gì anh có hạnh phúc không?
Tại sao bây giờ em không còn hận thù gì anh nữa, bây giờ em chỉ nghĩ anh có hạnh phúc không thôi và em cũng chỉ mong anh hạnh phúc.
Một đứa như em mà có thể nghĩ được như thế sao hả anh? Nhưng có thể lắm, vì anh em có thể thay đổi.
Em mong anh hạnh phúc, tại sao bây giờ em có cảm giác anh không được hạnh phúc? Hay là cảm giác của em sai.
Ai cũng bảo em ngốc vì vẫn còn yêu anh, ai cũng bảo anh xấu.
Nhưng em không nghĩ thế.
Anh ơi! anh mãi là một chàng ngốc mà em yêu , mãi là người ở trong trái tim của em.

N.A

x1.1
20-07-2005, 04:21 PM
anh mãi là một chàng ngốc mà em yêu
ngốc mới sợ chứ, ngốc thật thì bây giờ em đã vui vẻ rồi, ặc ... :3nhay:

naughty angel
20-07-2005, 07:17 PM
Vâng! Chả bít bài này em viết từ đời tám oánh nào rồi.
Rơi xuống trang bao nhiêu rồi bi giờ lại kéo nó lên, hay thật.
Khi nào lên thì ra yahoo gặp em, có chuyện muốn nói.

N.A