PDA

Xem đầy đủ chức năng : Năm mới nói chuyện.....



Seafoam
01-01-2007, 03:52 PM
Máy sắp hết pin ,phải type thật nhanh kẻo ko kịp(Mấy lão kia thức khuya ,cho dùng mạng sau ,mình đang mệt phải đi ngủ sớm được ưu tiên dùng trước...may ghê...sao dạo ni mọi người tốt quá :D) !Lang thang cả ngày ko làm được việc gì ra hồn !Về London chơi cùng ko có gì vui cả !Cứ tưởng tượng sẽ gặp lại một người....cuối cùng cùng chẳng gặp ai...!Đi lại những con đường ngày xưa không còn cảm giác bâng khuâng ngày trước !Cuối cúng sau 2 năm tất cả đã kết thúc tốt đẹp !Càng ngày mình càng nhận ra mình là một kẻ hời hợt đang mang....Mình không muốn kéo dài tình trạng này nữa !Vui lên...năm nay sè có gì vui sẽ có gì buồn ,sẽ có những thay đổi gì không !?
Mọi người đều cảm thấy sự u ám ở con người mình ,sự u buồn...Những lo lắng cho cuc6. sống hàng ngày nặng trĩu đôi vai đã phần nào trùng xuống mệt mỏi!Sẽ còn phải gánh gánh nặng này đến bao giờ?
Anh ơi !Anh ở đâu? Anh đành lòng nhìn em khổ sở vậy sao? anh lạnh lùng , anh tàn nhẫn thế? Sao anh không tìm em? Sao anh không san sẻ cuộc sống đầy lo toan này?Hay anh không hề tồn tại?
Tình yêu thật khó tìm , càng tìm tìm càng không ra !Làm sao làm sao nói được tình yêu thắp sáng những bóng tối ,những cay cực của uộc đời?
Năm mới ,co" lẽ hãy sống những ngày mới tốt hơn?Hãy làm những công việc thường nhật tốt hơn một chút....Tương lai ,hạnh phúc sẽ mỉm cười.....aya aya cố lên...:D

Silent*
01-01-2007, 06:20 PM
Năm mới mà đã lấy tình yêu làm đề tài luận điểm thì có đau khổ ấy ! Lấy lì xì hay cái gì vui vẻ hơn cũng được ^^

anhho
02-01-2007, 07:40 AM
Xin dùng đi ngủ sóm mà
ỏ lai nói chuyện cho vui nào
chuyên gì cũng có cả chuyện buồn cũng có mà chuyện vui cũng có

*cao nguyen*
02-01-2007, 09:54 AM
aya aya......2 lần cố lên