moitinhdaucuatoi
01-01-2007, 08:09 AM
anh những ngày qua thật sự em đã cố gắng hết sức của mình để không nhớ đến anh ,hôm em nhận dc kq thi em đã muốn nhắn cho anh nhưng lời hứa của em với anh...........nên em ko dám nhắn ,thật sự em nhớ anh lắm ,em chỉ muốn nhìn thấy anh hàng ngày thôi ,nhưng em biết rằng anh ko muốn em bi trượt đúng không? em cũng không muốn anh thất vọng về em ,nên em sẽ cố gắng hết sức của mình,ANH A EM NHỚ ANH NHIỀU QUÁ ,GIỜ ANH ĐANG LÀM GÌ.ANH VẪN KHOẺ CHỨ? ANH NHỚ GIỮ GÌN SỨC KHOẺ NHÉ ĐỪNG ĐI BỘ NHIỀU KHÔNG VẾT THƯƠNG LẠI ĐAU ĐẤY.chẳng hiểu vì sao em biết anh sẽ chẳng bao giờ đọc dc những dòng này nhưng em vẫn viết vì ddaya là nơi duy nhất em có thể nói lên những điều mình nghĩ mà