PDA

Xem đầy đủ chức năng : vì quá yêu anh nên em chỉ biết cố nuốt nước mắt vào lòng



se7engirl_dj
31-12-2006, 02:43 AM
Anh ơi ! sao anh lại như thế em yêu anh thật lòng vậy mà anh đối sử với em như thế? Anh từng phản bội em chuyện đó em đã tha thứ cho anh , vì sao? vì em yêu anh đoá thui. Mà giờ đây anh cũng đang phản bội em là sao hả anh? em lấy 1 cái nick khác chat cùng anh , nói rằng có ý muốn anh làm bạn trai em và anh đã ko từ chối còn muốn gặp mặt em nữa vậy là sao hả anh. Tình yêu em dành cho anh có phải ko xứng đáng ko?nên anh làm thế với em. Em từng nói lời chia tay cùng anh 5 lần nhưng cuối cùng em vẫn thất bại vì sao , vì em quá yêu anh , quá yếu đuối nếu như ko có anh bên mình. Nhưng giờ đây em có nên xa anh thêm lần nữa ko? , xa anh để tránh bi kịch xảy ra. Anh luôn miệng nói rằng anh yêu em nhưng sự thật anh có yêu em như lời anh nói ko? Anh thà trả lời tin nhắn cho 1 cô gái mới wen trên mạng còn hơn là trả lời tin nhắn cho người yêu anh. Em tự nói với bản thân mình rằng :" ko có anh, em vẫn sống , ko có anh, em vẫn cười , ko có anh,em vẫn ko khóc, ko có anh, em vẫn ở quanh những người bạn , ko có anh, em vẫn có thể làm mọi việc , ko có anh, em vẫn hát , ko có anh,em sẽ có thời gian để tâm vào những việc khác....... nhưng......... Ko có anh , em sống 1 cách thật vất vả , ko có anh , em chỉ nở những nụ cười gượng gạo , ko có anh , em ko khóc vì bởi vì em vẫn nuốt nước mắt vào lòng , ko có anh , em cảm thây cô đơn khi ở giữa thế giới." Vậy làm sao em sống mà ko có anh bên cạnh đây. Nhưng vết thương anh mang đến cho em nó vẫn còn chưa nguôi ngoai em có đủ sức để tiếp tục tình yêu của chúng mình ko anh? yêu mãi mình anh

tinhemmaitraoveanh_dh
31-12-2006, 03:40 AM
mình củng từng ở trong hoàn cảnh như bạn mình hiểu cảm giác khi bị người khác phản bội. mình nghỉ bạn nên để thời gian , chuyện gì đến nó sẽ đến. ban đừng vội vàng nói câu chia tay sẽ không tốt đâu bạn a , bạn nên trực tiếp nói chuyện thẳng với người iu bạn thì hay hơn. nếu 2 người thật lòng iu thương nhau thì mình tin rằng sau 1 lần 2 bạn thẳng thắn nói chuyện tình cảm của 2 bạn sẽ tốt đẹp hơn và bạn phải làm sao để vun đắp tình cảm của 2 người. nghe mình đi bạn. nếu muôn nói chuyên vói mình thì bạn ep nick : traitimemkhachinhbongcuaanh_t

se7engirl_dj
01-01-2007, 07:03 AM
chia tay em đã ko đủ can đảm để làm điều đoá nhưng phải làm sao hả anh , sao anh cứ thế này với em chứ , em có lỗi gì trong tình yêu sao?.Nếu như em đem chuyện này nói ra cùng anh thì sao? anh sẽ nói rằng vì biết là em nên cố ý làm như thế vậy cũng vô ích thui. Em nên yêu anh thế nào mới phải đây , 5 lần 7 lượt anh cứ phản bội em là sao , anh làm thế có nghĩ đến cảm nhận của em ko?Dù anh iu em nhưng anh vẫn iu những cô gái khác , khi vắng em anh có thể đi tìm vui bên người con gái khác.Em đã yêu anh 1 tình yêu chỉ có riêng anh vậy mà tại sao anh lại nhẫn tâm xem tình em như bao nhiêu người cô gái khác, con gái thì lúc nào cũng 1 lòng nhưng còn đàn ông các anh thi ko bao giờ , lúc nào cũng muốn chọn lựa.Nếu như anh cảm thấy em ko xứng với anh , đi chung với em , anh cảm thấy xấu hổ mặc cảm thì cứ mà nói thẳng ra như thế sẽ tốt hơn là anh cứ làm thế với em.

trami88
01-01-2007, 07:54 AM
em thật lòng yêu anh mà sao anh cứ luôn làm em phải buồn, em cũng kô bít tình cảm của anh dành cho em là gì nữa.biết nói gì bây giờ đây khi trong lòng em rối bời ,em thât sư kô muốn xa anh đâu nhưng em buộc phải làm vây.vì em muốn mình sẽ tỉnh táo hơn.dù thế nào đi nữa thì tình cảm mà em dành cho anh cũng sẽ kô thay đổi.

mongemquayvebenanh
01-01-2007, 08:59 AM
yeu 1 ngươi mà ngươi doa lai phản boi, tam trang này. dung là ko the tả nổi

babylove_hue
03-01-2007, 07:09 AM
Cảm giác lúc biết người con trai mà mìn luôn tin tưởng , luôn hi vọng phản bội , đau đớn lắm. Nhưng bíêt làm sao bây giờ , cách tốt nhất là T hãy cho qua đi , người đó không xứng đáng để T phải làm như vậy đâu.