tungxoi
30-12-2006, 08:32 PM
Em à! Em có biết là tối hôm đó,cái tối mà anh đã nói với em những lời trái với lòng anh,anh thật sự đau đớn khi phải nói với người mình thật sự yêu những lời như kẻ hận tình.Vì anh muốn làm cho em biết là anh muốn quên em đi và em ko còn là gì trong tim anh.Nhưng mà trong con tim anh lại hoàn toàn ngược lại những gì anh muốn và anh làm.ANh thực sự ko quên được em,hình ảnh của em hiện lên trong anh mọi lúc mọi nơi và quan trọng hơn là những lời nói của em ko thể nào lắng đi trong tâm hồn anh.Giờ đây anh ở đây trống vắng ko còn ai có thể làm anh vơi đi nỗi buồn thương nhớ em.Sa mạc sẽ ko đẹp nếu ko có nước.Vắng em,anh giống như hoang mạc ko có nước vậy.Anh ngu khi đã làm mất em.Anh nghĩ anh có thể quen và bỏ bất cứ ai anh muốn.Giờ anh ngồi đây 1 mình ko còn ai nữa để bỏ.Và điều làm cho tâm hồn anh nhăn nhúm là chúng mình đã chia tay,anh luôn mong em về bên mình để vuốt thẳng nếp tương tư.Chỉ nghĩ tới việc em sẽ xa anh thì trái tim anh đã ko còn gì nữa ,nó như vỡ tung ra ko còn 1 chút gì gọi là mảnh vỡ yêu thương cả.Vậy thôi em hãy đi theo con đường em và em hãy nhớ rằng đằng sau con đường riêng của em vẫn còn 1 bóng hình đứng ở cuối nhìn và dõi theo em.Cầu mong cho em được người tình như anh đã yêu em